Ném chai thuỷ tinh vào người đi đường do tưởng nhầm là "đối thủ"

21:19 05/10/2022

Công an quận Hà Đông phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã tập trung truy xét, bắt được đối tượng ném chai thủy tinh vào người đi đường do tưởng nhầm là “đối thủ”; đặc biệt đã làm sáng tỏ thông tin thiếu căn cứ lan truyền trên mạng xã hội…

Trước đó, hồi 0h10’ ngày 3/10, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội nhận được phản ánh tại khu vực ngã ba đường Trần Phú – Nguyễn Văn Lộc thuộc phường Mộ Lao, quận Hà Đông xảy ra hiện tượng một số thanh niên bất ngờ bị ném vỏ chai thủy tinh vào người.

Hà Anh Quân tại cơ quan CSĐT.

Ngay sau đó, Công an quận đã phối hợp với các đơn vị nắm bắt thêm các thông tin trên mạng xã hội, một số tờ báo, trang tin điện tử, cho rằng: “Trên nhiều tuyến đường phố ở Hà Nội xuất hiện nhóm thanh thiếu niên cứ sau 22h, điều khiển xe máy không biển số, mang theo dao phóng lợn và ném chai thủy tinh vào người không quen biết”.

Theo lãnh đạo Công an quận Hà Đông, trước tính chất nghiêm trọng từ các nguồn thông tin gây hoang mang dư luận, Công an quận đã báo cáo, nhận được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội tập trung phối hợp với Công an các địa bàn và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Quá trình điều tra, đơn vị nhận thấy các thông tin lan truyền trên mạng xã hội không có căn cứ.

Ngày 4/10, sau khi điều tra, truy xét, Công an quận Hà Đông xác định và đưa về trụ sở Công an đối tượng ném chai thủy tinh tại ngã ba đường Trần Phú – Nguyễn Văn Lộc thuộc phường Mộ Lao là Hà Anh Quân (SN 8/7/2008; HKTT tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Cơ quan CSĐT cho biết: Trước đó, Quân đã bị Công an quận Hà Đông điều tra hành vi từ tháng 10/2021 đến tháng 1/2022 liên tục gây ra các vụ cướp giật, trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, do tuổi còn nhỏ nên thiếu niên này chưa phải chịu trách nhiệm hình sự, được bàn giao cho gia đình quản lý, giáo dục theo quy định pháp luật.

Tháng 3/2022, Quân bị Công an quận Cầu Giấy điều tra do liên quan đến vụ trộm cắp 300 triệu đồng để trong xe ô tô. Một lần nữa, đứa trẻ hư này được bàn giao cho gia đình giáo dục, quản lý.

Về hành vi phạm tội lúc rạng sáng 3/10, Quân khai nhận: khoảng 22h ngày 2/10, sau khi uống nước cùng bạn bè, Quân điều khiển xe máy Wave không biển số đến 1 quán games ở tỉnh Bắc Ninh để… đón bạn gái. Quá trình quay về Hà Nội, đến địa phận phường Mộ Lao, Quân bị một nhóm thanh niên soi đèn pin vào mặt. Hai bên xảy ra to tiếng, Quân bỏ đi.

Tuy nhiên, Quân không chấp nhận chịu thua dễ dàng như vậy. Đối tượng phóng xe chở bạn gái về thẳng 1 cơ sở thu mua phế liệu ở phường Văn Quán, quận Hà Đông, lén lấy 10 vỏ chai thủy tinh cho vào bao tải, quay lại tìm nhóm thanh niên gây sự lúc trước.

Khi đến ngã ba đường Trần Phú – Nguyễn Văn Lộc, trông thấy anh Đ.X.T (SN 1985, trú ở Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội) cùng mấy người bạn, cho rằng đây là nhóm lúc nãy gây sự với mình, Quân ném chai thủy tinh trúng anh T.

Bị ngã, nhưng anh T. vẫn cố vùng dậy cùng nhóm bạn đuổi theo kẻ vô cớ ném mình. Yếu thế, Quân bỏ chạy và trên đường di chuyển, tiếp tục ném chai thủy tinh trúng anh N.Q.T (SN 2002, quê quán Thanh Hóa). 

Trước biểu hiện hung hăng của kẻ ném chai, nhóm anh T. dừng đuổi. Về phần mình, Quân chạy đến địa bàn phường Dương Nội thì vứt bao tải đựng vỏ chai, rồi chở bạn gái về quán "nét" ở quận Nam Từ Liêm ngủ.

Theo cán bộ điều tra, hoàn cảnh gia đình của Hà Anh Quân là một trong những nguyên nhân khiến thiếu niên này liên tiếp có những hành vi vi phạm pháp luật. 

Bố mẹ bỏ nhau, Quân ở với bố nhưng thường xuyên sống lang thang. Hơn 14 tuổi, Quân đã tổng cộng 4 lần phải đi bệnh viện khám bệnh thần kinh. Gần đây nhất, tháng 5/2022, khi được đưa vào khám tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương, Quân đã được các bác sỹ lên phác đồ điều trị do bệnh nặng. Nhưng sau đó, bệnh viện đã không tiếp nhận do Quân đang bị Công an quận Cầu Giấy điều tra. 

Đến thời điểm hiện tại, vụ việc cơ bản đã được Công an quận Hà Đông làm sáng tỏ. Hà Anh Quân sẽ bị áp dụng chế tài theo quy định pháp luật.

Cũng theo cán bộ điều tra, việc tiếp nhận, thẩm định và lan tỏa thông tin từ phía mỗi người dân, cộng đồng cần phải có trách nhiệm. Sự lây lan những thông tin chưa hoặc không được kiểm chứng chỉ khiến gia tăng sự bất an, thậm chí còn gây khó khăn cho quá trình điều tra của cơ quan Công an. 

T.V

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文