Nhóm thanh niên đánh hội đồng hàng xóm của bạn lãnh án

18:01 07/11/2023

Trong lúc uống rượu, Pháp nhờ bạn đi tìm anh Phước, hàng xóm của mình, để đánh dằn mặt vì trước đó bị cha con hàng xóm chặn đánh giữa đường.

Chiều ngày 7/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Văn Pháp (SN 1985, ngụ tại huyện Bình Chánh) 14 năm tù, Nguyễn Thanh Minh (SN 1987, ngụ tại huyện Bình Chánh) 14 năm tù, Lê Minh Lực (SN 1995, ngụ tại Tiền Giang) 14 năm tù , Diệp Văn Thiện (SN 2001, ngụ tại Tiền Giang) 12 năm tù , Thạch Thiên Thái Châu (SN 1998, ngụ tại Sóc Trăng) 12 năm tù, Phan Thanh Hải (SN 1995, ngụ   tại huyện Bình Chánh) 9 năm tù, Nguyễn Thanh Phong (SN 1988, ngụ tại huyện Bình Chánh) 10 năm tù, Nguyễn Văn Phong (SN 1991, ngụ tại huyện Bình Chánh) 10 năm tù  và Đỗ Văn Lợi (SN 1995, ngụ tại huyện Bình Chánh ) 9 năm tù về tội “Giết người”.

Các bị cáo đang nghe tuyên án.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Pháp, Nguyễn Thanh Minh là bạn bè với nhau, cả hai cùng quen biết cha con anh Nguyễn Thành Phước, cư trú gần nhà của hai đối tượng.

Khoảng 11h, ngày 4/12/2021, Pháp gọi điện thoại rủ  Minh đến nhà của Pháp (xã Đa Phước, huyện Bình Chánh) để uống rượu. Ngồi nhậu với Minh và Pháp còn có Trần Thị Tuyết Hồng (vợ của Pháp) và  Nguyễn Thị Thúy Oanh (chị của Pháp). Trong lúc uống rượu, Pháp kể cho Minh, Hồng và Oanh nghe việc trước đó Pháp bị cha con Nguyễn Thành Phước chặn đường đánh và ngỏ lời nhờ Minh đi đánh trả thù. Nghe xong, Minh bảo để hôm khác vì hiện tại không biết  Phước đang ở đâu.

Lúc sau, Minh rủ thêm một số bạn bè gồm Lực, Phong đến nhà Pháp uống rượu. Lực và Phong rủ thêm Thiện và Nguyễn Văn Phong nhập hội. Trong lúc “chén chú chén anh” Minh kể lại chuyện của Pháp và cho cả nhóm biết việc Pháp nhờ Pháp nhờ đi đánh Phước.

Đến 16h cùng ngày, có người báo nhìn thấy  Phước điều khiển xe gắn máy gần khu vực cầu Ông Thìn (Bình Chánh) cả nhóm quyết định đi tìm anh Phước. Pháp cũng đòi đi cùng nhưng do say quá nên bị Minh bắt ở nhà.

Sau đó, cả nhóm Minh năm người đèo nhau đi. Khi đến gần cửa hàng vật liệu xây dựng Minh Khôi (xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, do Minh làm chủ) thì cả nhóm gặp bạn Minh là Phan Thanh Hải, Thạch Thiên Thái Châu và Đỗ Văn Lợi đang dừng xe bên đường xin đi cùng. Sau đó, nhóm đến cửa hàng Minh Khôi để lấy hung khí đi tim anh Phước. Phát hiện Phước, cả nhóm Minh liền truy đuổi. Đuổi kịp nạn nhân cả nhóm lao vào chém, trong lúc lao vào chém anh Phước, một đồng bọn của Minh bị bạn mình vô tình chém bị thương. Còn anh Phước bị chém 1 nhát trúng đầu Phước gục xuống. Thấy nạn nhân bị thương, cả nhóm vứt bỏ hung khí rời khỏi hiện trường.

Anh Phước được người dân và gia đình đưa đi cấp cứu và bị thương với tỷ lệ thương tích 55%.

Ngay sau đó, chú ruột của anh Phước đến Công an xã Qui Đức, huyện Bình Chánh trình báo sự việc.

Ngày 28/12/2022, Nguyễn Thanh Minh, Lê Minh Lực, Diệp Văn Thiện, Thạch Thiên Thái Châu, Phan Thanh Hải, Nguyễn Thanh Phong và Nguyễn Văn Phong đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đầu thú.

Đến ngày 31/12/2022, Đỗ Văn Lợi cũng đến Cơ quan  Công an huyện Bình Chánh đầu thú. Ngày 17/1/2023, Nguyễn Văn Pháp bị CQĐT bắt giữ.

Bùi Thanh

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文