Núp bóng công ty an ninh bảo vệ để đi… đòi nợ thuê

17:39 26/01/2025

Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP Hà Nội cho biết, vừa bắt giữ ổ nhóm thành lập công ty an ninh bảo vệ để làm bình phong chuyên nhận hợp đồng đòi nợ thuê theo kiểu “xã hội đen”.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, cầm đầu ổ nhóm đòi nợ thuê có tổ chức này là Mai Hồng Hải (SN 1973, thường trú tại thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình). Hải có biệt danh là “Hải lu”, một đối tượng côn đồ, từng có tới 4 tiền án về các tội danh gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản và tổ chức đánh bạc.

“Hải lu” có mối quan hệ xã hội phức tạp với nhiều đối tượng hình sự cộm cán tại TP Hà Nội và thường xuyên nhận các hợp đồng đòi nợ thuê, siết nợ; sau đó chỉ đạo đám đàn em có “máu mặt”, nhiều tiền án, tiền sự để đi đòi nợ với các thủ đoạn côn đồ, coi thường pháp luật, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.

Các đối tượng trong vụ án.

Trong đó, “Hải lu” là đối tượng đàn anh, cầm đầu, chỉ đạo, điều hành các hoạt động đòi nợ, siết nợ của băng nhóm. Mặc dù không trực tiếp cho khách vay tiền nhưng lợi dụng “tên tuổi” trong đám tội phạm, đối tượng “Hải lu” thường nhận các hợp đồng, “cáp” đòi nợ thuê rồi chỉ đạo hoặc trực tiếp cùng một số đối tượng đàn em như Phạm Ngọc An, tức "An phệ", (SN 1983, đã có 2 tiền án về tội cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật, đều liên quan đến hành vi đòi nợ); Nguyễn Hưng Tiến, tức "Tiến đen" (SN 1977). Bọn chúng thành lập Công ty An ninh Bảo vệ Tâm An, gồm nhiều nhân viên là các đối tượng hình sự xăm trổ đến nhà hoặc nơi làm việc của các con nợ để uy hiếp, đòi tiền.

“Hải lu” thường xuyên chỉ đạo hoặc trực tiếp đi cùng rất đông đàn em xăm trổ đến nhà, công ty, nơi làm việc của khách nợ để phô trương thanh thế, gây sức ép buộc người đang có khoản nợ phải gặp Hải trả tiền hoặc phải làm theo các yêu cầu của Hải và đồng bọn.

Tháng 4/2024, nhóm đối tượng “Hải lu” đã nhiều lần tập trung rất đông đối tượng cùng đến Công ty TNHH Tuệ An ở phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, để đòi nợ. Tại đây, chúng đe dọa, ép chị Phạm Thị Huyền phải viết giấy nhận nợ số tiền 4,1 tỷ đồng mặc dù bản thân chị Huyền không vay nợ của nhóm “Hải lu”.

Căn cứ thông tin, tài liệu thu thập được, đến 16/1, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội đã xây dựng, triển khai kế hoạch, đồng loạt triệu tập các đối tượng có liên quan về trụ sở để đấu tranh, làm rõ.  Ngoài “Hải lu”, “An phệ”, “Tiến đen”, còn có Lê Xuân Thủy (SN 1980, thường trú xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản); Lê Đình Chiến (SN 1973, ở 112 Tây Trà, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội); Hà Thanh Nam  (SN 1988, ở khu 2, Hiền Lương, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ).

Tập trung đấu tranh, Phòng CSHS đã làm rõ: Khoảng tháng 1/2024, Nguyễn Khắc Chí Nghĩa có nợ tiền của ông TSENG YU-SIN (tên thường gọi là Tăng - quốc tịch Đài Loan) nên ông Tăng đã ủy quyền cho người tên Thành để đòi Nghĩa 8 tỷ đồng. Từ việc ủy quyền này, Thành đã gặp Lê Đình Chiến và Lê Xuân Thủy để nhờ hỗ trợ đòi tiền Nghĩa. Sau đó, Thủy cùng Chiến đã rủ thêm một số đối tượng khác đi gặp Nghĩa để đòi tiền.

Khi gặp nhóm Chiến - Thủy, do không có tiền trả nên Nghĩa đã đề nghị gán khoản tiền nợ sang cho chị Phạm Thị Huyền do chị Huyền trước đây có làm ăn và nợ tiền Nghĩa. Ngoài ra, sau khi bị các đối tượng trong nhóm Chiến - Thủy ép phải trả nợ, Nghĩa đã gọi điện cho “An phệ” để nhờ can thiệp.

Nhận được lời đề nghị của Nghĩa, “An phệ” đã gọi điện nhờ “Hải lu”, “Hải lu” đã gọi điện cho “Tiến đen” để Tiến dẫn hơn 10 đàn em đến giải quyết việc cho Nghĩa. Tại đây, sau khi gặp và biết “Hải lu”, “Tiến đen” là đối tượng dân anh chị có tiếng thì nhóm Chiến - Thủy không dám can thiệp đòi tiền Nghĩa mà thống nhất sẽ cùng tham gia với nhóm “Hải lu”, “Tiến đen” chuyển sang đòi tiền của chị Phạm Thị Huyền. Cả nhóm “Hải lu”, “Tiến đen”, Thủy, Chiến, Nghĩa cùng thống nhất nếu đòi được tiền sẽ chia mỗi bên 50% trong tổng số tiền đòi được.

Sau khi thống nhất, từ 8/3/2024 đến khoảng đầu tháng 6/2024, nhóm “Hải lu”, “Tiến đen”, Thủy, Chiến cùng đàn em đã 7 lần tìm gặp chị Huyền để đe dọa, gây sức ép đòi tiền. Các đối tượng thường tụ tập khoảng 10 đến 20 đối tượng xăm trổ tập trung tại quán cà phê đối diện công ty của chị Huyền để gây sức ép, yêu cầu chị Huyền phải ra gặp, giải quyết.

Tại quán cafe, nhóm “Hải lu”, “Tiến đen”, Thủy, Chiến chửi bới, đe dọa, ép chị Huyền phải xác nhận nợ, trả nợ cho các đối tượng. Trong đó, ngày 1/4/2024, nhóm “Hải lu” đã đe dọa, chửi bới, bắt ép chị Phạm Thị Huyền buộc phải viết giấy cam kết trả nợ 4,1 tỷ đồng cho Nghĩa để hợp thức hóa việc đòi tiền.

Từ ngày 10/4/2024 đến ngày 23/5/2024, nhóm đối tượng “Hải lu”, “Tiến đen”, Thủy, Chiến đã gây sức ép, bắt chị Huyền phải trả tiền 3 lần với tổng số tiền là 2,78 tỷ đồng. Nghĩa đã chuyển tiền công đòi nợ cho nhóm của Hải và Chiến là 1,17 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Mai Hồng Hải, Phạm Ngọc An, Nguyễn Hưng Tiến, Lê Xuân Thủy, Lê Đình Chiến, Hà Thanh Nam về hành vi Cưỡng đoạt tài sản và khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án, triệu tập các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Hoàng Phong

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文