Rúng động vùng quê khi 2 thiếu niên nghiện game giết người

15:31 21/12/2024

Đã gần 10 ngày trôi qua nhưng đến nay, người dân thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng) chưa hết bàng hoàng trước cái chết của bà Sử Thu Nga (SN 1954), mà hung thủ là hai thiếu niên 13 tuổi ngụ cùng địa phương với nạn nhân.

Chiều 21/12, có mặt tại thị trấn Đại Ngãi, chúng tôi được người cho biết không thể tin những kẻ ra tay sát hại bà Nga là người cùng xóm, lại chưa qua tuổi vị thành niên. Ông Nguyễn Thành Công (Trưởng Ban nhân dân ấp Ngãi Phước, thị trấn Đại Ngãi) cho biết, như thường lệ, khoảng 7h30, bà Nga từ nhà (cặp QL60, ấp Ngãi Phước) vào thăm vườn (cách nhà khoảng 2km).

Hai đối tượng Phúc và Dương tại cơ quan Công an. 

Tại đó có một căn nhà cấp 4 và bà Nga ở lại đây đến khoảng 17h mới trở về nhà ở thị trấn. Ngày 12/12, bà Nga cũng vào thăm vườn như thường lệ nhưng đến chiều người nhà không thấy về, gọi điện thì không nghe máy, cứ nghĩ bà ở lại trong đó nên không vào kiểm tra. Đến chiều 13/12, không thấy bà Nga về, người nhà gọi điện cho người làm công cho bà Nga nhờ sang bên vườn xem thế nào. Khi người làm công cùng một người khác bước vào nhà thì phát hiện bà Nga đã tử vong trong phòng, đầu quay ra phía cửa. Lúc đó là 18h38 ngày 13/12.

“Người làm công cho bà Nga cho biết khi bước vào, họ thấy có một vệt màu đen kéo dài từ nhà sau lên nhà trước. Người này nói hôm nay sao bà Nga lại làm đổ nhớt (dầu nhờn) nhiều như vậy. Khi phát hiện bà Nga tử vong, họ mới biết vệt đen đó là vết máu của nạn nhân”, ông Công kể lại.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng. 

Một người dân ở gần hiện trường cho biết, chúng tôi thấy trên vai phía trước ngực nạn nhân có mấy vết đâm, cổ có vết cắt. Chúng tôi đoán có thể hung thủ sát hại nạn nhân ở nhà sau rồi nắm chân nạn nhân kéo vào buồng ở phía nhà trên để giấu nên mới có vệt máu như vậy. Vụ việc được báo về Công an huyện Long Phú và Công an tỉnh Sóc Trăng.

Ông Nguyễn Thành Công cho biết thêm, tiếp cận bảo vệ hiện trường, chúng tôi nghĩ hung thủ là người biết rõ về nạn nhân. Mấy ngày trước bà Nga cho biết mới bán dừa được gần 4 triệu đồng. Nghĩ nạn nhân mang theo tiền trong người nên hung thủ theo dõi và tìm cách lấy trộm. Bình thường, bà Nga ra thăm vườn rồi chiều tối mới quay về nhà nghỉ. Có thể hung thủ biết quy luật nên vào lấy trộm tiền vì nghĩ bà ra vườn còn lâu mới vào. Nhưng hôm đó, trời bất ngờ đổ mưa to nên có thể bà Nga trở vào sớm và phát hiện hung thủ nên bị chúng dùng dao sát hại, kéo xác lên nhà trên.

“Cho đến khi có kết luận của cơ quan Công an, dự đoán của chúng tôi không sai, nhưng bất ngờ vì kẻ sát hại bà Nga là người cùng xóm, tuổi còn rất nhỏ”, ông Công nói.

Qua sàng lọc các đối tượng nghi vấn liên, ngày 18/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng xác định Võ Bảo Phúc (SN 2011) và Nguyễn Quốc Dương (SN 2011), cùng ngụ ấp Ngãi Phước, thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú đã ra tay sát hại bà Nga. Tại cơ quan điều tra, Phúc và Dương đã thừa nhận hành vi giết người của mình. Sau khi gây án, các đối tượng đã ném con dao xuống kênh phía trước nhà bà Nga.

Theo đó, lúc 16h ngày 12/12, do không có tiền chơi game nên Phúc và Dương rủ nhau đi trộm tài sản bán lấy tiền. Khi đi đến nhà bà Nga, thấy không có người trong nhà, cả hai lẻn vào bằng cửa sau, tìm lục tài sản. Khi đang lục lọi thì bị bà Nga phát hiện, D chạy ra cửa sau. Bà Nga la và doạ mách mẹ của Phúc. Phúc bỏ ra nhà sau, bà Nga đi theo nên đối tượng vật bà xuống ngã nền gạch, rút dao ra cắt cổ, đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân tử vong. Khi thấy bà Nga đã chết, Phúc kéo xác vào phòng ngủ. Sau khi gây án, cả 2 đối tượng tiếp tục bỏ đi chơi game. Chơi được 30 phút, cả hai quay lại nhà bà Nga, lục tìm trên người của nạn nhân lấy được 403.000 đồng rồi bỏ về.

Một người dân cho biết thêm, sau khi sát hại bà Nga, Phúc và Dương ra chợ thị trấn Đại Ngãi ăn phở, chơi game. Mẹ của Phúc đi tìm thì phát hiện cả 2 đang chơi game liền mắng thì Phúc nói “bà mà la nữa tôi cắt cổ bà à”. Quá sợ, mẹ Phúc phải đến Công an địa phương trình báo.

Từ chi tiết này, Cơ quan điều tra đã phát hiện manh mối của vụ án kinh hoàng. Một thanh niên ở gần nhà bà Nga kể: “Hôm chôn cất bà Nga, cả Phúc và Dương đều có mặt ở đám tang với vẻ rất bình thản. Sau khi chôn cất nạn nhân xong, Dương đốt một nắm nhang cắm xung quanh mộ bà Nga rồi quỳ xuống vái lạy khiến nhiều người xúc động. Không ai ngờ, Dương là đối tượng trong vụ án mà Công an đang truy tìm”.

Theo một nữ giáo viên ở Trường Tiểu học Đại Ngãi (điểm ấp Ngãi Phước), Phúc và Dương từng là học sinh của trường nhưng Phúc nghỉ học khi học xong tiểu học, còn D học lớp 6 thì nghỉ ở nhà bán vé số. Sau khi nghỉ học, cả hai lêu lổng không ai kiểm soát, thường xuyên hái trái cây, bắt ốc trong vườn người dân đem bán. 

Ông Nguyễn Thành Công cho hay, cả hai đối tượng Phúc và Dương đều có hoàn cảnh khó khăn. Phúc thì cha mẹ ly hôn, hiện ở với mẹ. Còn Dương ở với bà ngoại vì cha mẹ đi làm ở TP Hồ Chí Minh.

V.Đức - C.Xuân

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文