Tạm giữ hình sự đối tượng chống đối, gây thương tích một CSGT

21:43 08/01/2024

Đối tượng Trần Đình Duy đã chống đối, đâm xe, kéo lê một Thiếu tá CSGT đang làm nhiệm vụ, khiến đồng chí này bị thương nặng. Sau đó, đối tượng phóng xe bỏ trốn, bị người dân phát hiện, phối hợp với lực lượng Công an truy chặn, bắt giữ tại cầu vượt Hòa Cầm (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).  

Tối 8/1, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) thông tin, Công an quận đã tạm giữ hình sự Trần Đình Duy (SN 1989, trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Công an quận Cẩm Lệ nhận được tin báo từ Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng về việc có đối tượng vi phạm TTATGT, dùng xe mô tô đâm vào Tổ công tác đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại địa bàn, gây thương tích nặng cho một CSGT, sau đó chạy trốn về hướng cầu vượt Hòa Cầm..

Trần Đình Duy tại cơ quan Công an.

Cụ thể, khoảng 9h sáng cùng ngày, Tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng do Thiếu tá Nguyễn Hữu Tiến Lên làm tổ trưởng, thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT trên tuyến Quốc lộ 14B. Trong lúc làm nhiệm vụ tại đường Trường Sơn, Tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô BKS 43G1-427.72 chở 15 cây sắt loại phi 8 dài 3m cột chéo trên yên xe, lưu thông theo hướng từ xã Hòa Nhơn về cầu vượt Hòa Cầm.

Thấy đối tượng điều khiển xe máy chở vật cồng kềnh, đi không đúng làn đường quy định nên đồng chí Lên ra hiệu dừng phương tiện. Lúc này, đối tượng giảm tốc độ và cho xe đi vào làn đường bên phải sát với vỉa hè. Tuy nhiên, khi đồng chí Lên di chuyển đến sát đầu bên trái mô tô thì ngay lập tức, đối tượng rồ ga, điều khiển xe chạy về phía trước và đâm vào đồng chí Lên.

Không dừng lại, xe mô tô của đối tượng tiếp tục kéo lê đồng chí Lên trên một đoạn đường dài hơn 4m, gây thương tích nặng vùng đầu và chân tay cho đồng chí Lên, rồi bỏ chạy về hướng cầu vượt Hòa Cầm...

Sau khi tiếp nhận thông tin, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Công an quận Cẩm Lệ nhanh chóng triển khai lực lượng truy bắt đối tượng. Đối tượng chống người thi hành công vụ được nhanh chóng xác định là Trần Đình Duy, là người địa phương. Đến 9h30’ cùng ngày, trong lúc Duy đang chạy mô tô về hướng cầu vượt Hòa Cầm thì bị người dân đi đường phát hiện điện báo, phối hợp cùng Công an quận Cẩm Lệ tổ chức truy bắt.

Về phần Thiếu tá Nguyễn Hữu Tiến Lên, thương tích ban đầu xác định là chấn động não, gãy nền đốt gần ngón 5 bàn tay phải, đa chấn thương phần mềm (vùng cẳng tay trái, bàn tay phải, cẳng chân trái, cẳng chân phải).

Hiện Thiếu tá Nguyễn Hữu Tiến Lên đang được theo dõi chấn động não tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí (Đà Nẵng).

Hoài Thu

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文