Tên cướp đâm chết tài xế công nghệ tại Đông Anh đã sa lưới

15:47 19/07/2023

Chiều 19/7, Công an TP Hà Nội tổ chức họp thông báo kết quả điều tra, khám phá vụ giết người, cướp tài sản xảy ra tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội chủ trì buổi họp.

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 17/7, Công an xã Kim Chung, Công an huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội nhận được tin báo của anh Nguyễn Huy Hoàng (SN 1983, ở tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) về việc phát hiện 1 thi thể nam giới, trên người có nhiều vết thương tại khu vực đường đi ra nghĩa trang thôn Bầu, xã Kim Chung.

Sau khi tiếp nhận tin báo, xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nghi vấn giết người, cướp tài sản, Công an huyện Đông Anh đã phối hợp với các Phòng nghiệp vụ, Công an TP Hà Nội và Viện KSND thành phố, Viện KSND huyện Đông Anh tiến hành bảo vệ hiện trường, khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi, tổ chức điều tra theo quy định.

Đối tượng Lê Văn Công (còng tay) bị bắt giữ.

Tại hiện trường, các lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ nhiều chất màu nâu đỏ và 1 đôi dép lê màu đen có ghi chữ “LACOSTE”. Nạn nhân tử vong trong tư thế nằm ngửa tại bụi cỏ ven đường đi ra nghĩa trang thôn Bầu; quần áo dính máu (áo khoác màu vàng, xanh của hãng xe công nghệ BE có các vết thủng vải); mũ bảo hiểm, khẩu trang vẫn đeo; không phát hiện giấy tờ tùy thân, tài sản (ví tiền, điện thoại...) và xe mô tô của nạn nhân tại hiện trường.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiến hành thực nghiệm điều tra vụ án.

Trên người nạn nhân có 4 vết thương, gồm 1 vết thương dạng cắt vùng cổ, cắt đứt tĩnh mạch cảnh phải, đứt khí quản; 1 vết thương dạng đâm vùng bụng trái gây thủng cơ hoành, thủng dạ dày, thủng lách, 1 vết thương vùng mạn sườn trái gây đứt nhu mô thận trái, đứt động mạch chủ bụng và 1 vết thương vùng lưng trái. Nguyên nhân tử vong bước đầu được xác định mất máu cấp, suy hô hấp cấp do các vết thương gây đứt thủng tĩnh mạch cảnh trái, đứt khí quản, thủng dạ dày, lách, thận, động mạch chủ bụng. Quá trình điều tra xác định, nạn nhân tử vong vào khoảng tối, đêm ngày 16/7.

Căn cứ các tài liệu thu được xác định, nạn nhân là anh Đặng Đông Dương (SN 1998, HKTT: thôn Me, xã Sơn Lai, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình; hiện ở: ngõ 477 đường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Anh Dương làm nghề xe ôm công nghệ cho hãng dịch vụ BE.

Khoảng 19h30 ngày 16/7, anh Dương điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Winner BKS: 35N1-452.79, mang theo 1 điện thoại di động Iphone 11 Promax, 1 túi vải màu xám bên trong có giấy tờ tùy thân, đăng ký xe máy rời khỏi phòng trọ để đi làm. Khoảng 20h15' ngày 16/7, anh Dương chở chị Vũ Thị Thùy Linh  (ở xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyến, Hà Nội) và chị Nguyễn Thị Bích Hằng (ở Hà Tĩnh) từ số 10 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Tử Liêm đến số 60A ngõ 58 đường Trần Bình, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy. Sau đó, anh Dương điều khiển xe mô tô đi làm tiếp. Đến 9h30' ngày 17/7, người dân phát hiện anh Dương tử vong tại thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Xác định đây là vụ án “Giết người, Cướp tài sản” đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng gây án vào ban đêm, thông thạo địa bàn; sau khi giết chết nạn nhân, đối tượng đã cướp tài sản, thể hiện tính chất manh động, gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT trên địa bàn Thủ đô, ban lãnh đạo Công an huyện Đông Anh đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với các Phòng nghiệp vụ và các đơn vị liên quan tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ án, truy bắt bằng được đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cùng với sự nỗ lực của các lực lượng, đến 15h50′ ngày 18/7, tại thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng gây án là Lê Văn Công (SN 1990, HKTT và hiện ở thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông Anh) khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà riêng.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được và lời khai của đối tượng, bước đầu xác định: Lê Văn Công là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định. Do không có tiền tiêu xài, Công nảy sinh ý định đi cướp tài sản của lái xe ôm công nghệ. Khoảng 20h00′ ngày 16/7, Công chuẩn bị 1 con dao từ nhà để vào trong túi mang theo người rồi bắt xe Bus đến Bến xe khách Mỹ Đình. Tại đây, Công lang thang đi bộ một mình quanh khu vực bến xe để tìm bị hại. Đến khoản 20h45' cùng ngày, Công gặp anh Dương mặc áo grab đang điều khiển xe máy một mình nên Công gọi xe và thuê anh Dương chở về xã Nam Hồng, huyện Đông Anh với giá 100 nghìn đồng.

Khi anh Dương đang chở Công đến khu vực đường Kênh giữa (đối diện Bệnh Viện nhiệt đới Trung Ương cơ sở 2, thuộc thôn Bầu, xã Kim Chung, Đông Anh) thì Công yêu cầu anh Dương rẽ vào đường bê tông đi ra nghĩa trang thôn Bầu, xã Kim Chung để tìm thời cơ ra tay giết nạn nhân. Khi đi đến khu vực cách đường Kênh giữa khoảng 100m, phát hiện không có người qua lại, Công yêu cầu anh Dương dừng xe. Lúc này Công ngồi phía sau, dùng tay phải lấy dao từ trong túi đeo theo người rồi dùng tay trái vòng ra trước giữ mặt anh Dương, đồng thời dùng tay phải cầm dao cắt vào cổ nạn nhân. Anh Dương vung tay chống cự thì Công tiếp tục đâm liên tiếp 3 phát vào vùng bụng trái, sườn trái và lưng. Sau khi thấy anh Dương nằm ngã gục xuống đất, Công dùng 2 tay kéo nạn nhân vào bờ cỏ; sau đó, lấy đi 1 điện thoại, 1 túi xách bên trong có 50.000 đồng và điều khiển xe máy của nạn nhân bỏ trốn. Trên đường bỏ trốn, Công vứt điện thoại của nạn nhân xuống bờ mương nước thuộc xã Võng La, Đông Anh, thay quần áo và điều khiển xe máy đến gửi tại bãi xe trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Đến ngày 17/7, Công về nhà cất giấu con dao gây án tại nhà. Quá trình rà soát, đến 15h50 ngày 18/7 thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ tại nhà riêng.

Với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, chỉ hơn 30 giờ sau khi phát hiện vụ việc, Công an huyện Đông Anh phối hợp với các Phòng nghiệp vụ, Công an TP Hà Nội đã điều tra, khám phá, bắt giữ đối tượng gây án.

Hiện, Công an huyện Đông Anh đang tiếp tục phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Xuân Mai

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文