Thêm một đối tượng đưa ma túy từ Lào về Việt Nam bị bắt giữ

12:53 06/08/2024

Sau khi đồng bọn bị bắt giữ về hành vi mua bán chất ma túy, Đạt vẫn liều lĩnh qua Lào kết nối với các đầu mối để đưa ma túy đưa về Đà Nẵng tiêu thụ. Đối tượng không ngờ đã nằm trong diện theo dõi, giám sát của lực lượng Công an...

Ngày 6/8, Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ Phạm Tiến Đạt (SN 1994, trú phường Bình Hiên, quận Hải Châu) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Qua khám xét đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ khoảng 1 kg ketamine và 74 viên thuốc lắc.

Theo Cơ quan Công an, Phạm Tiến Đạt - đối tượng từng có tiền án tiền sự về các tội cố ý gây thương tích và cướp giật tài sản, đồng thời nhiều lần bị xử phạt về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Đạt cũng là một mắc xích trong đường dây đưa ma túy từ Lào về Đà Nẵng, cùng đối tượng Trần Kim Hoàn (SN 1972, trú Đô Lương, Nghệ An).

Đối tượng Nguyễn Tiến Đạt.

Tháng 6/2024, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Hải Châu đã bắt giữ Hoàn về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, thu giữ 1 kg ketamine, 2.110 viên thuốc lắc. Sau khi đồng bọn bị bắt giữ, Phạm Tiến Đạt vẫn tiếp tục hoạt động nhưng sử dụng các phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn.

 Đạt cũng trực tiếp qua Lào nhiều lần để tìm nguồn ma túy về Đà Nẵng tiêu thụ qua đường tiểu ngạch. Tối ngày 5/8, xác định Đạt vừa nhận một gói ma túy được gửi về từ Lào, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Hải Châu đã tiến hành kiểm tra, bắt giữ đối tượng cùng tang vật là 1 kg ketamine, 74 viên thuốc lắc, 1 cân điện tử.

Số ma túy của Đạt vừa bị Cơ quan Công an thu giữ.

Sáng 6/8, lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Hải Châu đã đến chúc mừng và thưởng nóng Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận 20 triệu đồng về thành tích nói trên.

Thân Lai

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文