Trí “nhảm”, Khoa “điên” và đồng bọn đã bị khóa tay

18:59 06/09/2022

Trí “nhảm”, Khoa “điên” là 2 đối tượng trong nhóm cầm đầu “băng nhóm áo cam” với cả trăm đối tượng trang bị hung khí, đập phá quán ốc, gây náo loạn đường phố, gây mất an ninh trật tự 2 năm trước vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ…

Ngày 6/9, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa bắt giữ Dương Đại Trí (tự Trí “nhảm”, SN 1990), Lê Ngọc Đăng Khoa (tự Khoa “điên”, SN 1994) và Trương Tấn Tài.  Đây là 3 đối tượng bị Công an TP Hồ Chí Minh truy nã về hành vi cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Trong 3 đối tượng thì Trí “nhảm” và Khoa “điên” là 2 đối tượng trong nhóm cầm đầu “băng nhóm áo cam” với cả trăm đối tượng tham gia vụ hỗn chiến ở quán nhậu Ốc Hương (quận Bình Tân) hôm 5/6/2020 khiến một số người bị thương. Hàng loạt các đối tượng bị bắt, Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, riêng 3 đối tượng này đã nhanh chóng lẩn trốn và bị truy nã.

Trí "nhảm", Khoa "điên", Tài trong nhóm cầm đầu "băng nhóm áo cam" trốn truy nã vừa bị bắt.

Sau 2 năm về miền Tây lẩn trốn, thấy mọi việc dần yên ắng, 3 đối tượng này đã trở lại TP Hồ Chí Minh, trú tại một căn nhà thuộc ấp 5, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh. Căn nhà này do một người bạn ngoài xã hội của Trí “nhảm” và Khoa “điên” cho mượn nằm trên mảnh đất rộng hơn 1.000m2 nơi có tường rào cao 3m kiên cố bao quanh. Cả 3 đối tượng không ra khỏi căn nhà trên, mọi vật dụng sinh hoạt hay lương thực đều được nhóm bạn ngoài xã hội tiếp tế cho các đối tượng.

Sau khi nắm được nguồn thông tin, tối 5/9, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự đã ập vào căn nhà trên khống chế 3 đối tượng thu giữ 19 loại hung khí các loại như mã tấu, cây 3 chỉa, dao…

Trí “nhảm” bị bắt giữ.

Trở lại vụ hỗn chiến với quy mô lớn khiến dư luận bất bình 2 năm trước. Ngày 2/6/2020, Hồ Chí Linh đi ngang qua một trường học trên phường An Lạc A, quận Bình Tân thì thấy 2 cô gái đánh nhau. Linh đứng xem thì bị một nhóm thanh niên đuổi đánh.

Mai Nguyễn Xuân Thành bị bắt trước đó.

Nghĩ Mai Nguyễn Xuân Thành (SN 1996) cùng nhóm thanh niên trên đánh mình, Linh gọi điện kêu Trần Hoàng Song, Vương Tấn Phát (thường gọi là Lép) huy động người, chuẩn bị hung khí để tìm đánh trả thù.

Ngày 4/6/2022, Linh cùng khoảng 20 đối tượng cầm theo cây ba chỉa, mã tấu tìm đến nhà Thành trên đường Đỗ Năng Tế (phường An Lạc A, quận Bình Tân). Thấy nhóm Linh đông, Thành bỏ chạy vào nhà thì bị nhóm Linh đuổi theo chém gây thương tích, đập phá tài sản rồi bỏ đi. Thành phát hiện trong nhóm Linh có Phát nên bực tức tìm cách trả thù.

Thành lên facebook, vào nhóm kín tập hợp hàng chục đối tượng chuẩn bị hung khí đi tìm nhóm Phát trả thù nhưng không gặp. Hay tin Thành tìm mình, Phát cùng đối tượng có biệt danh Sơn “mặt quỷ” tập hợp các đối tượng lại kéo đến nhà Thành tìm nhưng không gặp  Thành nên tiếp tục đập phá tài sản nhà Thành.

Nhóm Thành, Tuấn B đập phá quán ốc, chém khách trong quán bị thương.
Nhiều tài sản trong quán nhậu bị nhóm đối tượng đập phá.

Phát tìm đến Nguyễn Thanh Tuấn (tự Tuấn B, SN 1985)  nhờ tập trung thêm người và gọi điện hẹn Thành ra giải quyết mâu thuẫn. Ngày 5/6 sau khi tiếp nhận cuộc gọi thách thức, Thành tiếp tục lên nhóm kín kêu gọi người đi giải quyết mâu thuẫn cho mình. Giúp sức cho Thành có Trí “nhảm” và 60 đối tượng. Để phân biệt với nhóm của Phát, Tuấn B, nhóm Thành và Trí tụ tập nhóm mình trên đại lộ Võ Văn Kiệt phát áo màu cam và hung khí rồi cả nhóm điều khiển xe máy đi tìm nhóm Phát, Tuấn B.

Khi đến quán nhậu Ốc Hương, nhóm Thành, Trí “nhảm” tưởng nhóm Phát, Tuấn B đang nhậu ở đây nên xông vào đập phá đồ đạc. Một người khách dùng điện thoại quay lại cảnh tượng trên bị nhóm Thành chém gây thương tích. Sau khi gây ra vụ náo loạn trên nhóm Thành, Trí “nhảm” rời đi.

Hung khí thu giữ từ 2 nhóm đối tượng.
Các thành viên của nhóm áo cam bị bắt trước đó.
Một số thành viên trong nhóm này đã bị khởi tố.

Nhóm của Phát, Tuấn B khi hay tin nhóm Thành, Trí “nhảm” đi tìm mình và gây náo loạn quán nhậu nên kéo hàng chục đối tượng đi tìm. Tuy nhiên nhóm của Phát, Tuấn B bị các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Bình Chánh giải tán, bắt giữ nhiều thành viên.

Qua Công tác điều tra xử lý, Mai Nguyễn Xuân Thành, Trần Bá Thành cùng 14 đối tượng liên quan bị truy tố về các tội “cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng”. Phạm Anh Kiệt bị truy tố về tội “cố ý gây thương tích”.

Riêng Hồ Chí Linh, Tuấn B và 67 đối tượng khác bị truy tố về tội “gây rối trật tự công cộng”. Ba đối tượng Trí “nhảm” và Khoa “điên”, Tài trong nhóm của Thành vừa bị bắt đang được Cơ quan điều tra lấy lời khai. Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan.

Anh Thư

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文