Tử hình kẻ ra tay tàn độc với cô gái masage

16:59 30/09/2022

Ngày 30/9, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phùng Văn Vinh (SN 1994, quê Tuyên Quang, trú tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo này tử hình về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Vụ án này từng gây rúng động dư luận bởi sự tàn độc của kẻ gây án.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, khoảng tháng 9/2021, thông qua nhóm Facebook “Massage tại nhà khu vực Hà Nội”, Vinh có quan hệ quen biết D.T. H (SN 1987, quê Hoà Bình, thuê trọ tại chung cư mi ni ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy) làm nghề massage.

Thời gian sau, Vinh thường xuyên đến phòng trọ của H tại một chung cư mini ở phường Quan Hoa để massage và quan hệ tình dục. Quá trình massage và quan hệ tình dục với H, Vinh làm luôn việc giới thiệu khách massage và quan hệ tình dục với H kèm thoả thuận, H thu 1 triệu đồng 1 khách và sẽ trả cho Vinh tiền môi giới 500 nghìn đồng.

Sau khi bị tuyên án tử hình, bị cáo Vinh đã khóc rất nhiều. 

Khi khách có nhu cầu, Vinh gọi điện trước cho H thông báo, đồng thời báo cho khách đến phòng trọ của H. Từ tháng 10/2021 đến tháng 3/2022, Vinh đã môi giới cho H nhiều lượt khách.

Cả hai chốt tiền công môi giới là 77,5 triệu đồng. H mới trả cho Vinh 17,5 triệu đồng. Còn 60 triệu đồng, H khất nợ Vinh. Tháng 3/2022, H vay thêm Vinh 15 triệu đồng. Cộng với nợ cũ, H nợ Vinh tổng cộng 75 triệu đồng.

Ngày 12/4/2022, Vinh đến phòng trọ của H và quan hệ tình dục. Sau đó, Vinh nhắc về số tiền nợ thì H khất xin trả dần. Vinh không đồng ý nên cả hai đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Trong lúc thiếu kìm chế, Vinh cầm con dao gọt hoa quả đâm H liên tiếp. Bị thương nặng, H kêu cứu và bỏ chạy, nhưng bị Vinh khống chế và tiếp tục ra tay tàn độc. Khi thấy H không cử động nữa, Vinh đẩy thi thể H vào gầm giường rồi lấy chăn phủ lên người nạn nhân.

Gây án xong, Vinh đi tắm, cướp của nạn nhân 3 điện thoại di động và 10 triệu đồng, rồi ra Bến xe Nước Ngầm để trốn vào TP Hồ Chí Minh.

Trong thời gian từ ngày 12 đến 15/4/2022, gia đình liên lạc và tìm kiếm H không thấy nên đã trình báo cơ quan Công an. Khi Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Ban Quản lý toà nhà chung cư vào kiểm tra phòng trọ thì phát hiện thi thể H.

Khoảng 21h ngày 15/4/2022, khi Vinh đang đi xe khách đến địa phận huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình thì bị Công an huyện Quảng Trạch kiểm tra, bắt giữ và bàn giao cho Công an quận Cầu Giấy xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa, Vinh khóc lóc và khai rằng, bị cáo sinh ra từ vùng quê nghèo, luôn nỗ lực cho tương lai. Nhưng vì một phút “ma xui quỷ khiến” nên đã không làm chủ được mình và gây ra vụ thảm án này.

“Bị cáo biết, dù pháp luật không trừng trị thì luật nhân quả cũng trừng trị bị cáo. Từ thâm tâm, bị cáo rất ân hận và xin lỗi gia đình nạn nhân. Bị cáo chỉ mong quý tòa mở cho bị cáo một con đường sống, để hy vọng còn ngày trở về chăm sóc bố mẹ già”, bị cáo Vinh vừa khóc, vừa trình bày.

Đại diện gia đình bị hại đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo nghiêm minh để cảnh báo và phòng ngừa chung trong xã hội. 

Sau khi phân tích, đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo Vinh, Hội đồng xét xử khẳng định, hành vi của bị cáo có tính chất côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng của người khác. Chỉ vì mâu thuẫn lời nói mà bị cáo đã nhẫn tâm ra tay tàn độc để tước đoạt mạng sống của người khác được pháp luật bảo vệ.

Với phán quyết trên, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Vinh tử hình về tội “Giết người”, 4 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt cả hai tội danh là tử hình. Ngoài hình phạt tù, bị cáo Vinh còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 436 triệu đồng.

Nguyễn Hưng

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

Những ngày qua có 4 tàu cá cùng 11 ngư dân của Quảng Bình bị nạn trên biển do lốc xoáy, sau 5 ngày nỗ lực liên lạc, tìm kiếm, 4 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn trong niềm vui vỡ oà của người thân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文