Vận chuyển hơn 1,8kg ma túy, tài xế xe công nghệ lãnh án tử hình

16:42 18/09/2024

Vận chuyển ma túy cho đối tượng không rõ lai lịch với mức thù lao 5 triệu đồng/lần, nam tài xế xe công nghệ lãnh án tử hình.

 Ngày 18/9, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hoàng Đại Dương (SN 1991, ngụ Bình Dương) mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Vũ Văn Phôn (SN 1988 ngụ Bình Dương) mức án tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Đồng thời phạt bổ sung bị cáo Dương 20 triệu đồng, Phôn 10 triệu đồng.

Bị cáo Vũ Văn Phôn (trái) và Hoàng Đại Dương tại tòa.

Theo cáo trạng, vào lúc 15h, ngày 31/3/2023, nhân viên soi chiếu tại kho hàng VNA (quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) đến Công an phường 2, quận Tân Bình trình báo về việc phát hiện một kiện hàng nghi vấn chứa chất ma túy.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường 2, quận Tân Bình đã phối hợp với Công an quận Tân Bình tiến hành kiểm tra thùng hàng trên. Vận đơn của người gửi tên Minh Quân (Bình Dương) đến người nhận là Tuấn Anh (Vĩnh Phúc), bên trong có chứa 1,32kg ma túy.   

Truy xét, Công an phát hiện người gửi thùng hàng trên là Vũ Văn Phôn. Làm việc với Phôn, đối tượng này khai nhận đã trực tiếp gửi thùng hàng trên vào ngày 30/3/2023, nguồn gốc ma túy là của Hoàng Đại Dương. 

Khám xét nơi ở của Dương, cơ quan chức năng thu giữ 508,91g ma túy.

Tại CQĐT, Dương và Phôn khai nhận là bạn bè, do cùng chạy xe công nghệ. Khoảng năm 2021, Dương biết người tên Phú (không rõ lai lịch) có mua bán ma túy và đề nghị Dương đi giao ma túy cho khách, mỗi lần đi giao sẽ trả công 5 triệu đồng. Dương đồng ý.

Sau đó Dương rủ Phôn đi giao, nhận ma túy với mức thù lao là 1,5 triệu đồng/chuyến, Phôn đồng ý.

Ngày 26/3/2023, Phú yêu cầu Dương đi nhận 508,9g ma túy và giao cho khách. Do ma túy nhận được không đúng như yêu cầu của Phú nên Dương mang về nhà cất giấu.

Đến tối ngày 29/3/2023, nhận được chỉ đạo của Phú, Dương gọi điện cho nói Phôn đi nhận ma túy.  Tới điểm hẹn, Phôn nhận một thùng giấy carton màu nâu chứa ma túy từ  người đàn ông (không rõ lai lịch). Sau đó Phôn mang đến chung cư cho Dương.

Ngày 30/3/2023, Dương mở hộp giấy kiểm tra bên trong có 2 gói nilon chứa ma túy nên đóng gói và ghi thông tin giả để gửi đi. Ngày 31/3/2023, nhân viên bưu cục gọi điện thoại báo cho Phôn về kiện hàng có vấn đề nên bị giữ lại.

Sợ bị phát hiện, Phôn mang số ma túy đã nhận trước tới giao cho Dương tại  chung cư nơi Dương ở. Khi Công an kiểm tra khám xét chỗ ở của Dương thì phát hiện số ma túy nêu trên.

Tại tòa, cả hai bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội.

Bùi Thanh

Cơ quan soạn thảo đề xuất bỏ thủ tục chuyển tuyến đối với một số trường hợp bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, lên thẳng cấp chuyên môn cao để giảm thủ tục, tạo thuận lợi, giảm chi tiền túi cho người dân, tiết kiệm chi phí cho quỹ.

Ngày 24/9, Đoàn công tác xã hội - từ thiện Báo CAND do Đại tá Trần Duy Hiển, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng Biên tập làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chia sẻ những thiệt hại, mất mát; đồng thời trao quà hỗ trợ thân nhân CBCS Công an và người dân tỉnh Cao Bằng khắc phục hậu quả do hoàn lưu bão số 3 gây ra.

Sáng 25/9, tại TP Hồ Chí Minh, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với Trường Đại học ANND về các mặt công tác giáo dục, đào tạo, hậu cần, kỹ thuật, tài chính và xây dựng lực lượng.

Sáng 25/9, phiên tòa xét xử “đại án” Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 tiếp tục diễn ra. HĐXX tiến hành xét hỏi các bị cáo để làm rõ hành vi “Rửa tiền”. Nhóm bị cáo bị truy tố về tội “Rửa tiền” gồm: Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung, Nguyễn Phương Anh, Trịnh Quan Công, Bùi Văn Dũng, Trần Thị Hoàng Uyên, Trần Xuân Phượng.

Nằm trên đỉnh Đèo Ngang, Hoành Sơn Quan là một di tích lịch sử có “số phận” kỳ lạ khi cả hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh cùng... công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Tuy nhiên, khi hai tỉnh đang tranh cãi về việc Hoành Sơn Quan thuộc về địa phương nào thì di tích có giá trị lịch sử đặc biệt này đang bị xâm hại, xuống cấp.

Đúng một tháng sau khi nhập viện, anh L.A.H, người nhận “trái tim xuyên Việt”, đã cùng người thân tạm biệt các bác sĩ, điều dưỡng Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh (BV ĐHYD) để xuất viện, trở về nhà (vào chiều 24/9).

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文