Nước Anh đối diện cơn đại địa chấn chính trị

08:37 08/07/2022

Có lẽ chưa khi nào Thủ tướng Anh Boris Johnson trải qua cú sốc chính trị lớn đến thế, khi hơn 50 quan chức chính phủ đệ đơn từ chức chỉ trong 24 giờ qua. Động thái tuyên bố từ chức của người đứng đầu Chính phủ Anh sẽ đặt ra nhiều kịch bản mới cho tương lai chính trị của xứ sở sương mù.

Ngày 7/7, nội các của Thủ tướng Anh Boris Johnson đối diện tình trạng bế tắc chưa từng có: trên 50 đơn từ chức được đệ trình, nhiều nghị sĩ Đảng Bảo thủ công khai quay lưng với Thủ tướng, một số bộ trưởng thậm chí đã đến văn phòng Thủ tướng để khuyên ông Johnson “rời đi”, Reuters trích dẫn nguồn tin cho biết.

Áp lực quá lớn từ nội các khiến Thủ tướng Anh Boris Johnson không còn sự lựa chọn nào khác ngoài ra đi. Ảnh: Reuters.

Những động thái quay lưng đầu tiên diễn ra vào tối 5/7, khi Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak và Bộ trưởng Y tế Sajid Javid tuyên bố từ chức với lý do không thể chấp nhận những bê bối trong chính phủ trong nhiều tháng qua. Sau thông báo này, hàng loạt quan chức trong nội các của ông Johnson cũng lần lượt tuyên bố từ chức, hầu hết đều là đồng minh thân cận của ông Johnson. Nhiều nghị sĩ từng ủng hộ Thủ tướng Johnson trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm cách đây một tháng cũng lên tiếng cho rằng giờ là thời điểm thích hợp để nhà lãnh đạo Anh ra đi.

Các động thái này liên quan đến những lùm xùm mà Thủ tướng Anh gặp phải trong những tháng vừa qua, bao gồm “Partygate” – bê bối tổ chức tiệc đông người tại văn phòng làm việc ngay giữa thời điểm phong tỏa để chống dịch COVID-19. Dù Thủ tướng Johnson đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trong nội bộ đảng Bảo thủ liên quan đến bê bối "Partygate", song tỷ lệ nghị sỹ bỏ phiếu chống lại ông cũng lên tới hơn 40%.

Bên cạnh đó, đảng Bảo thủ cũng để mất hai ghế Hạ nghị sỹ trong cuộc bầu cử bổ sung hồi tháng trước. Mới đây nhất, Thủ tướng Johnson đã phải lên truyền hình xin lỗi về việc bổ nhiệm một nghị sỹ làm quan chức phụ trách kỷ luật của đảng dù đã được thông báo về việc ông này đang vướng vào vụ bê bối quấy rối tình dục. Việc này được coi như “giọt nước tràn ly” khiến một loạt quan chức cấp cao trong Chính phủ Anh tuyên bố từ chức với lý do "mất niềm tin" vào chính phủ đương nhiệm. Reuters gọi đây là cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong nhiệm kỳ của ông Johnson.

Áp lực quá lớn từ chính nội các khiến Thủ tướng Johnson không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải ra đi. The Guardian ngày 7/7 dẫn nguồn tin quan chức văn phòng Thủ tướng Anh cho biết, ông Boris Johnson đã nói chuyện với ông Graham Brady, Chủ tịch Ủy ban 1922 - cơ quan giám sát việc bầu lãnh đạo đảng Bảo thủ, và đồng ý sẽ rời vị trí lãnh đạo đảng Bảo thủ cầm quyền. Trước đó, phóng viên chính trị của BBC Chris Mason đưa tin: "Ông Boris Johnson sẽ từ chức lãnh đạo đảng Bảo thủ hôm nay. Ông sẽ tiếp tục đảm nhận vị trí Thủ tướng cho đến mùa thu".

Trước đó hôm 6/7, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã bác lời kêu gọi của Công đảng đối lập kêu gọi tổng tuyển cử sớm. Phát biểu tại phiên điều trần trước Quốc hội, Thủ tướng Johnson tuyên bố sẽ tiếp tục điều hành đất nước. Ông Johnson lưu ý rằng nền kinh tế Anh đang phải đối mặt với thời kỳ khó khăn trong khi châu Âu chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Theo ông, đây là thời điểm chính phủ cần tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình, tập trung vào những vấn đề quan trọng với người dân, thay vì rời bỏ chức trách. Mặc dù vậy, theo Sputnik, việc duy trì quyền lực của Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày càng trở nên khó khăn.

Chuyên gia phân tích chính trị Steven Woolfe, cựu nghị sỹ vùng Tây Bắc Anh trong Nghị viện châu Âu (EP) bình luận: “Không nghi ngờ gì, ông ấy sẽ ngày càng khó ngăn chặn đà mất tín nhiệm trong nội các Anh và trong đảng”. Giới quan sát cho rằng, cách quản lý có phần khác biệt cùng một loạt bê bối nối tiếp nhau đã làm kiệt quệ thiện chí của nhiều nhà lập pháp ủng hộ ông trong khi các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông không còn được công chúng yêu thích nữa. Trước làn sóng quay lưng ngày càng dữ dội, ông Johnson chỉ có thể ra đi.

Đã có một số lựa chọn được đưa ra để thay thế ông Johnson nếu như ông rời Số 10 phố Downing. Ngoại trưởng Anh Liz Truss là cái tên được quan tâm đầu tiên. Đây là nhân vật được yêu thích tại đảng Bảo thủ và thường xuyên đứng đầu các cuộc thăm dò ý kiến đảng viên do trang web Conservative Home thực hiện. Nữ Ngoại trưởng "xứ sở sương mù" xuất hiện với hình ảnh được chăm chút cẩn thận và được nhiều người liên tưởng đến nữ Thủ tướng đầu tiên của Anh Margaret Thatcher. Bên cạnh đó, người từng bị ông Johnson đánh bại trong cuộc đua trở thành lãnh đạo đảng Bảo thủ vào năm 2019, cựu Ngoại trưởng Jeremy Hunt cũng được coi là ứng viên tiềm năng.

Theo nhiều người nhận xét, nếu cầm quyền, ông Hunt sẽ mang phong cách lãnh đạo nghiêm túc hơn và ít gây tranh cãi hơn sau những xáo trộn trong nhiệm kỳ của ông Johnson. Cũng có những phán đoán cho rằng Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace sẽ là ứng cử viên sáng giá, bởi ông đang trở thành một nhân vật khá nổi tiếng đối với các nghị sĩ đảng Bảo thủ nhờ đóng góp trong việc xử lý khủng hoảng Ukraine. Chính trường Anh sẽ một lần nữa đối diện sự xáo trộn lớn, trong bối cảnh quốc gia này cũng đang phải nỗ lực phục hồi nền kinh tế hậu COVID-19.

An Nhiên

Những ngày đầu năm 2026, khi hoa mận, hoa đào khoe sắc khắp núi rừng Tây Bắc, chúng tôi có dịp đến thăm Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu - đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Năm 2025, đơn vị đã ghi dấu ấn với cuộc đột kích vào tận sào huyệt, bắt 59 đối tượng trong đường dây lừa đảo hơn 8.000 người, với số tiền khoảng 300 tỷ đồng, tại Vương quốc Campuchia.

“Bờ sông lặng sóng” - tên truyện ngắn của Vũ Ngọc Thư, được trao giải Nhì (không có giải Nhất) Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022-2024 - bỗng trở thành một ẩn dụ gợi nhiều suy nghĩ cho đời sống văn chương Việt 2025.

Tháng 11/2025, miền Trung, Tây Nguyên đất trời vần vũ, ngày lại ngày, mưa đổ sụt sùi, cả vùng trắng xóa. Nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, càn quét làng mạc, dân cư trong tích tắc. Trong tiếng thất thanh cầu cứu của đồng bào, một mệnh lệnh ngắn gọn, dứt khoát được Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng ban ra: Khẩn cấp cứu dân!

Đã thành thông lệ, cận kề Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, đặc biệt tại các bến xe trên địa bàn TP Hà Nội. Để đảm bảo an toàn cho người dân về quê đón Tết, Công an các đơn vị trên địa bàn có các bến xe liên tỉnh đã phối hợp với lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) cơ sở và Ban quản lý các bến xe chủ động triển khai đồng bộ các kế hoạch và giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân. Ghi nhận của phóng viên Báo CAND tại Bến xe Giáp Bát và Bến xe Nước Ngầm vào ngày 14/2 (tức 27 Tết).

Tối ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” đối với Đoàn Quang Lân (SN 1983, ngụ phường Tân Thuận) và Lê Thanh Bân (SN 1978, ngụ phường Tân Hưng).

Khi mọi người, mọi nhà sum họp cùng vui đón Tết cổ truyền bên người thân và gia đình thì cũng chính là thời điểm CBCS Công an tỉnh Lâm Đồng nói chung, CBCS Công an xã Đắk Song nói riêng phải vất vả hơn mọi ngày để giữ gìn ANTT, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. 

Những ngày giáp Tết, dòng người từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận tất bật trở về quê sum vầy. Trên hành trình đường dài dưới cái nắng oi bức, những chai nước mát, khăn lạnh, hộp sữa và lời chúc bình an từ lực lượng Công an đã trở thành “điểm tựa” ấm áp để người dân vững tay lái, an toàn về đến mái nhà thân yêu.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文