Tu bổ, tôn tạo di tích Phủ đường Ninh Hòa

10:54 06/11/2021

Ông Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tỉnh Khánh Hòa cho biết, HĐND tỉnh Khánh Hòa vừa có Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án tu bổ Di tích lịch sử Quốc gia Phủ đường Ninh Hòa để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng các thế hệ hôm nay và mai sau.

Dự án do Sở VH,TT&DL tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư, dự kiến khởi công trong năm 2022. Quá trình tu bổ không làm thay đổi kiến trúc, công năng sử dụng hiện hữu của công trình và hiện trạng khu đất…

Phủ đường Ninh Hòa là công trình kiến trúc cổ có hơn 200 năm tuổi, được Bộ Văn hóa và Thông tin (nay là Bộ VH,TT&DL) có quyết định công nhận Di tích lịch sử Quốc gia vào ngày 21/8/2000. Di tích này nằm trong khuôn viên trụ sở UBND thị xã Ninh Hòa (999 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa).

Theo sách Đại Nam Nhất Thống Chí, thời vua Gia Long đến vua Minh Mạng năm thứ 1 (1820), Phủ đường Ninh Hòa là công sở hành chính huyện Tân Định. Đến thời Minh Mạng năm thứ 12 (1831), công trình này được xây dựng lại với “Chu vi 40 trượng linh, rào bằng chông chà, ở xã Thịnh Mỹ”. Năm 1931, Phủ Ninh Hòa hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 tổng của huyện Quảng Phước vào huyện Tân Định, nên từ đó huyện đường Tân Định trở thành Phủ đường Ninh Hòa.

Di tích lịch sử Quốc gia Phủ đường Ninh Hòa.

Phủ đường Ninh Hòa là công trình kiến trúc cổ người Việt với kiểu dáng nhà truyền thống vùng đồng bằng Nam Trung bộ, có ba gian, hai chái, nhưng phần mái ngói âm dương và tường xây phía trước hiên có kiến trúc Cố đô Huế thời triều nhà Nguyễn. Vì thế tổng quan kiến trúc Phủ đường Ninh Hòa có nét hài hòa giữa tính nghệ thuật lẫn sự uy nghiêm của công đường. Đến nay công trình này là di tích cơ quan cai trị của triều đại phong kiến nhà Nguyễn duy nhất còn hiện hữu tương đối nguyên vẹn ở Khánh Hòa.

Di tích Phủ đường Ninh Hòa gắn liền với nhiều sự kiện lịch sử quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó có cuộc biểu tình ngày 16/7/1930 của nhân dân Ninh Hòa chống thực dân pháp và bọn tay sai phong kiến. Đến sáng 17/8/1945, một cuộc biểu tình lớn diễn ra tại Phủ đường Ninh Hòa, cuộc Cách mạng tháng 8/1945 thành công, chế độ phong kiến cuối cùng ở địa phương này sụp đổ, Ủy ban Cách mạng lâm thời phủ Ninh Hòa thành lập và làm việc tại Phủ đường.

Ngày 2/9/1945, đông đảo cán bộ, nhân dân đến Phủ đường nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa qua radio. Cũng tại nơi này, Ủy ban Cách mạng lâm thời Phủ Ninh Hòa đã tổ chức phát động các phong trào yêu nước: “Tuần lễ vàng”, “Tuần lễ đồng”, “Quỹ Độc lập”, “Hũ gạo kháng chiến”, “Hũ gạo nuôi quân”… trong những ngày đầu đất nước độc lập. Phủ đường Ninh Hòa còn là nơi tiến hành Tổng tuyển cử bầu Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 6/1/1946. Tháng 1/1946, đồng chí Võ Nguyên Giáp – Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đặc phái viên của Hồ Chủ tịch đã đến làm việc và lưu lại tại Phủ đường Ninh Hòa trong những ngày kiểm tra tình hình chiến đấu của quân và dân Khánh Hòa...

Xuyên suốt chiều dài lịch sử hơn 2 thế kỷ với những tác động của chiến tranh và thiên tai, di tích Phủ đường Ninh Hòa đã xuống cấp, do đó HĐND tỉnh Khánh Hòa đã có Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án tu bổ di tích này. Trước đó, vào năm 2010, Sở VH,TT&DL tỉnh Khánh Hòa cũng đã tiến hành sưu tầm, phục chế, phục dựng nhiều hiện vật, hình ảnh trưng bày tại Phủ đường Ninh Hòa...

Theo ông Nguyễn Thanh Hưng, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Ninh Hòa, nhiều năm qua, Phủ đường Ninh Hòa là điểm đến của học sinh các trường học nội thị; đảng viên mới các lớp bồi dưỡng chính trị để tìm hiểu thực tế về truyền thống lịch sử cách mạng. Khi việc tu bổ di tích hoàn thành, thị xã Ninh Hòa sẽ triển khai thực hiện tuyến tham quan 3 di tích lịch sử quốc gia ở địa phương, gồm: Phủ đường Ninh Hòa - Lăng Bà Vú – Địa điểm lưu niệm tàu C235, để góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng đến cán bộ và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Phương Lan

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文