Bản án chung thân cho người đàn bà lừa đảo

15:37 25/09/2010
Thêm một lần nữa, tôi lại ngồi đối diện với bị cáo Lý Thị Trúc Quỳnh tại công đường, người đàn bà gây nhiều tai tiếng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng chục tỷ đồng thông qua hình thức gom tiền của nhiều người để mua cổ phiếu cho họ với giá ưu đãi, nhưng sau khi nhận tiền đã không thực hiện lời hứa mà giữ lại để sử dụng cho cá nhân.

Trong thời gian được tại ngoại, Quỳnh tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo nhiều tổ chức và cá nhân với số tiền gần 50 tỷ đồng. So với thời điểm cách đây bốn năm, khi hành vi vi phạm pháp luật của Quỳnh bị lật tẩy và bị cơ quan Công an bắt giữ, Quỳnh không thay đổi nhiều.

Vẫn gương mặt thanh tú trời cho, vẫn giọng nói nhẹ nhàng như những ngày chưa bị bắt, vẫn những lời lẽ biện minh cho hành vi phạm tội của mình, điều thay đổi ở Quỳnh lúc này có chăng là đôi mắt đã bớt đi sự ranh ma trong những mưu toan của một người đàn bà vừa bước qua tuổi 30.

Quỳnh bảo: "Trong những ngày ở trại tạm giam, em thấy nhớ con, nhớ gia đình, người thân và vô cùng hối hận vì những hành vi đã gây ra cho mọi người. Giờ đây, em chỉ mong có cơ hội chuộc lại lỗi lầm để được trở về trong vòng tay của những người thân yêu, dù em biết, điều mong đợi ấy không dễ thực hiện".

Rúng động giới chứng khoán bởi vụ lừa đảo mang tên Lý Trúc Quỳnh

Đây là lần thứ tư, tôi tham dự phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Lý Thị Trúc Quỳnh (Lý Quỳnh) thực hiện. Ba phiên tòa sơ thẩm trước đó đều phải hoãn lại do trong quá trình xét xử, vị Chủ tọa thấy có nhiều tình tiết quan trọng không được thể hiện trong hồ sơ vụ án, nên đã trả hồ sơ vụ án yêu cầu cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Lần thứ tư mở phiên tòa xét xử vụ án này, Quỳnh vẫn không thay đổi lời khai so với các phiên tòa sơ thẩm trước đó. Điều khác biệt ở phiên tòa lần này là sự vắng mặt của hầu hết các bị hại, cũng như những người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Và dù còn nhiều quan điểm chưa thống nhất trong phần tranh luận giữa vị đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố và luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại, nhưng căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lý Thị Trúc Quỳnh án tù chung thân. Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo phải bồi thường về dân sự cho các bị hại theo quy định của pháp luật.

Trở lại với những mưu toan trên con đường kiếm lợi bất chính đã dẫn Lý Quỳnh đến với tội phạm, người ta đều nhận thấy mọi hành vi của Lý Quỳnh đều được thực hiên khá bài bản.

Thêm vào đó, Lý Quỳnh lại có cái "mác" Trưởng phòng KV9 của Công ty cổ phẩn B ảo hiểm Bảo Minh nên càng dễ lừa những người nhẹ dạ. Vụ án này xảy ra từ đầu năm 2006, khi hai cán bộ của Công ty cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện Hà Nội là chị Lê Thị Trúc Quỳnh (Lê Quỳnh) và anh Nguyễn Anh Dũng cùng làm đơn gửi cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tố cáo Lý Quỳnh (Lý Quỳnh), lúc đó là Trưởng phòng KV9, Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh, tại Hà Nội có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại với số tiền khoảng 20 tỷ đồng.

Sau khi nhận được đơn tố cáo, cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành điều tra và làm rõ, trước khi chị Lê Quỳnh làm đơn tố cáo Lý Quỳnh, hai người này đã có quan hệ vay mượn tiền của nhau từ trước.

So với thời điểm cách đây bốn năm, khi hành vi vi phạm pháp luật của Quỳnh bị lật tẩy và bị cơ quan Công an bắt giữ, Quỳnh không thay đổi nhiều.

Tính đến tháng 12/2005, Lý Quỳnh còn nợ chị Lê Quỳnh trên 6 tỷ đồng và 36.100 USD. Đầu tháng 12/2005, Lý Quỳnh nói với chị Lê Quỳnh rằng "Ngân hàng Vietcom Bank chuẩn bị phát hành trái phiếu để tăng vốn điều lệ. Lý Quỳnh đang có nguồn mua 4 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu VCB của ngân hàng với giá bằng 80% mệnh giá do ngân hàng chuẩn bị phát hành để tăng vốn điều lệ".

Với mục đích nhanh chóng lấy được tiền của những người hám lợi, Lý Quỳnh tung thêm một chiêu hỏa mù nữa với chị Lê Quỳnh: "Vì đây là trái phiếu của cán bộ trong ngành Ngân hàng, nên nếu ai có nhu cầu mua thì phải chuyển tiền ngay để trả tiền cho người bán". Khi chị Lê Quỳnh còn đang bàn bạc với người quen về vấn đề này, thì Lý Quỳnh lại tiếp thêm một miếng mồi nữa rằng "lại có một lô cổ phiếu VCB nữa, nhưng lần này bằng 85% mệnh giá".

Tin rằng có thể kiếm được món lợi lớn từ lời nói của Lý Quỳnh, chị Lê Quỳnh trao đổi với anh Nguyễn Anh Dũng về việc này. Nghĩ có thể kiếm lợi hợp pháp từ phi vụ mua bán cổ phiếu này, anh Dũng đã trao đổi với một số người quen có nhu cầu mua cổ phiếu VCB và họ đã chuyển cho anh Dũng số tiền gần 8 tỷ 500 triệu đồng cho chị Lê Quỳnh để nhờ chuyển cho Lý Quỳnh.

Ngoài ra, chị Lê Quỳnh cũng góp thêm gần 600 triệu đồng và 15.000 USD của cá nhân mình để chuyển cho Lý Quỳnh. Đến hẹn không thấy Lý Quỳnh giao trái phiếu VCB, chị Lê Quỳnh và anh Dũng liên tục yêu cầu Lý Quỳnh phải bàn giao. Sợ hành vi gian dối của mình bị lật tẩy, Lý Quỳnh ra "chợ đen" mua được 1 tỷ 300 triệu đồng trái phiếu VCB để trả cho chị Lê Quỳnh.--PageBreak--

Trong cùng thời điểm việc mua bán trái phiếu VCB chưa hoàn tất, nhưng Lý Quỳnh tiếp tục nói dối với chị Lê Quỳnh rằng "Đang có lô cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Nam mệnh giá 11 tỷ đồng, bán với giá ưu đãi. Nếu muốn mua phải chuyển tiền ngay". Vẫn không mảy may nghi ngờ về hành vi gian dối của Lý Quỳnh, chị Lê Quỳnh và anh Dũng lại thông báo cho một số người bạn, và mọi người đã đồng ý góp tiền mua cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Nam như lời Lý Quỳnh nói.

Sau đó, anh Dũng đã nhận tiền của người quen và lấy tiền của mình tổng số gần 15 tỷ đồng để giao cho Lý Quỳnh, thông qua chị Lê Quỳnh nhờ mua cổ phiếu ưu đãi. Ngoài hành vi lừa đảo chị Lê Quỳnh và anh Dũng, cũng bằng hình thức mua cổ phiếu PNB với giá ưu đãi, Lý Quỳnh còn lừa chị Đặng Thị Hồng Hà, cán bộ Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam để lấy số tiền 760 triệu đồng.

Sau khi chị Hà làm đơn tố cáo, Lý Quỳnh mới trả cho chị Hà 120 triệu đồng. Trong thời gian bị cơ quan điều tra triệu tập để làm rõ hành vi lừa đảo ở các vụ việc khác, Lý Quỳnh tiếp tục dùng chiêu bài mua cổ phiếu HBB của Ngân hàng Thương mại cổ phần Nhà Hà Nội với giá ưu đãi để lừa chị Nguyễn Thị Hải Yến, cán bộ Ngân hàng Nhà nước để chiếm đoạt số tiền 540 triệu đồng. Khi chị Yến làm đơn tố cáo, Lý Quỳnh mới trả lại cho chị Yến một xe máy nhãn hiệu SH, trị giá 102 triệu đồng.

Không chỉ lừa đảo chiếm đoạt tiền dưới hình thức mua cổ phiếu với giá ưu đãi, Lý Quỳnh còn lừa chị Đinh Thị Hồng Thúy, ở tỉnh Tuyên Quang số tiền 1 tỷ 200 triệu đồng thông qua việc lừa có lô hàng thẻ điện thoại khuyến mại và yêu cầu chị Thúy nộp tiền trước. Trước khi phiên tòa diễn ra, Lý Quỳnh đã khắc phục được một phần hậu quả và hiện còn chiếm đoạt của các bị hại số tiền hơn 16 tỷ đồng…

Trong thời gian cơ quan Cảnh sát điều tra về tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án này và cho bị can Lý Quỳnh tại ngoại do đang nuôi con nhỏ, Lý Quỳnh tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo dưới mọi hình thức để chiếm đoạt tài sản của nhiều cá nhân và tổ chức với số tiền do luật sư và các bị hại tố giác là gần 50 tỷ đồng.

Với hành vi tái phạm lần này, Lý Quỳnh đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Trong thời gian bị bắt tạm giam, Lý Quỳnh phải hầu tòa để xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức gom tiền mua cổ phiếu ưu đãi, nhưng thực chất thì Lý Quỳnh không mua được cổ phiếu ưu đãi như đã hứa và giữ lại tiền của những người nhờ mua để chiếm hưởng lợi cá nhân.

Luật sư Trần Đình Triển, Trưởng Văn phòng luật sư Vì Dân: Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Lý Thị Trúc Quỳnh thực hiện được khởi tố từ ngày 21/3/2006. Sau đó, các cơ quan chức năng để đối tượng phạm tội sống ngoài vòng pháp luật trong 4 năm qua để tiếp tục lừa đảo nhiều tổ chức và cá nhân khác với số tiền gần 50 tỷ đồng. Phiên tòa sơ thẩm đã nhiều lần diễn ra, nhưng Tòa án đều tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì nhiều tình tiết trong vụ án chưa được làm rõ. Tuy nhiên đến phiên tòa này, các yêu cầu của Tòa án vẫn chưa được làm rõ.

Trong đó, điều đáng nói là một số tài liệu quan trọng khác không được thể hiện trong hồ sơ vụ án. Ngay từ giai đoạn điều tra ban đầu, một số bị hại đã tố cáo Lý Quỳnh làm giả hồ sơ về việc có thai. Cơ quan điều tra đã giám định và khẳng định là, Lý Quỳnh chưa có thai và chuyển Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn lệnh bắt tạm giam. Đáng tiếc là hồ sơ giả mạo do Lý Quỳnh cung cấp, đến nay không có trong hồ sơ vụ án. Rất nhiều tài liệu có yếu tố lừa đảo của Lý Quỳnh, kể cả thời gian Lý Quỳnh tại ngoại rồi tiếp tục đi lừa đảo bằng các hình thức như: lập công ty ma, tạo dựng hợp đồng giả, mua xe ôtô để làm "mồi" cho những người nhẹ dạ, cả tin để Lý Quỳnh thực hiện hành vi lừa đảo.

Cơ quan điều tra đã lấy lời khai, đối chất và khẳng định là Lý Quỳnh tiếp tục lừa đảo, nhưng tài liệu này đến nay vẫn không có trong hồ sơ vụ án. Vấn đề đáng nói ở đây là "Ai phải chịu hậu quả số tiền gần 50 tỷ đồng mà Lý Quỳnh trong thời gian tại ngoại tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo?". Hành vi lừa đảo của Lý Quỳnh đã để lại bao hậu quả đau lòng cho các bị hại.

Lý Thị Trúc Quỳnh, sinh năm 1978, trú tại phố Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Sinh ra trong một gia đình công chức, có ảnh hưởng tốt với xã hội, bản thân được học hành đến nơi, đến chốn. Sau một thời gian công tác, Quỳnh được đề bạt làm Trưởng phòng KV9, Công ty cổ phần bảo hiểm Bảo Minh, tại Hà Nội. Công việc ổn định và nền tảng gia đình vững chắc của Quỳnh là điều mơ ước của nhiều người. Thế nhưng, Quỳnh không biết trân trọng những gì đã có mà lại lao vào con đường kiếm lợi bất chính, bằng thủ đoạn thu gom tiền của nhiều người, nói là để mua cổ phiếu ưu đãi cho họ, nhưng lại giữ lại để hưởng lợi cho bản thân.

Sau khi bị cơ quan Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng chục tỷ đồng, Quỳnh được tại ngoại vì lý do đang nuôi con nhỏ. Trong thời gian tại ngoại, Quỳnh tiếp tục lừa đảo nhiều tổ chức và cá nhân khác với số tiền gần 50 tỷ đồng. Lần này, Quỳnh bị cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hà Nội bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra về hành vi này.

Nguyễn Hưng

Nhớ về quãng thời gian “tòng phu” ra Côn Đảo, bà Tư rổn rảng: Năm 1981 cô ra đây theo ổng thì có một đứa con trai rồi, tên là Thọ, sinh năm 1977; hiện nay là bác sĩ bệnh viện đặc khu Côn Đảo. Năm 1982, sinh con trai thứ hai là Nghiệp, năm 1983 thì sinh một cô con gái. Đến giờ các con cũng lập gia đình, sinh sống gần đây. Cô chú có 6 đứa cháu nội ngoại. Vậy là nhà cô đến giờ có ba đời ở Côn Đảo rồi đó.

Ngày 24/12, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo Kết luận thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên).

"Bệnh viện Y học cổ truyền cần phát huy thế mạnh của mình để đẩy mạnh nghiên cứu, bào chế, sản xuất thuốc đông y, đáp ứng yêu cầu về thuốc Y học cổ truyền không chỉ phục vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện mà còn cung ứng trong lực lượng CAND, mục tiêu lâu dài phấn đấu tiến ra thị trường..."- Đó là nội dung chỉ đạo của Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, tổ chức chiều 24/12, tại Hà Nội.

Chiều 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cùng 4 đối tượng về các hành vi “đưa hối lộ, môi giới hối lộ nhằm “chạy án” cho một bị bị can trong đường dây rửa tiền hơn 68.000 tỷ đồng mà Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang điều tra.

Mục tiêu giành vé tham dự Vòng chung kết World Cup bóng đá nam lần đầu tiên trong lịch sử không còn là khát vọng xa vời, mà đã trở thành định hướng chiến lược rõ ràng của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Trong lộ trình ấy, lứa cầu thủ U23 hiện tại được xác định là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò bản lề trên hành trình hướng tới Vòng loại World Cup 2030.

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, chiều 24/12, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với nhóm bị cáo là cựu thẩm phán, cựu kiểm sát viên, cựu chấp hành viên và cựu cán bộ tư pháp tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số địa phương.

Hạnh phúc không còn là một cảm giác mơ hồ, mà là trạng thái sinh học cụ thể. Khi sống trong một không gian đúng chuẩn, cơ thể có thể tự sản sinh ra bốn loại hormone hạnh phúc: Dopamine, Serotonin, Oxytocin và Endorphin. Tại CaraWorld Cam Ranh, phân khúc Sông Town với định vị Bayfront Home - chuẩn sống bên vịnh độc bản, đang tái hiện chính xác công thức đó. Một ngôi nhà không chỉ để ở, mà để sống trọn cảm xúc mỗi ngày.

Những ngày qua, đông đảo độc giả Báo CAND đặc biệt quan tâm đến thông tin về nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng từ dự án Kayple vừa bị triệt phá. PV Báo CAND vừa tiếp tục cập nhật thêm nhiều thông tin mới liên quan đến hoạt động lừa đảo của băng nhóm tội phạm này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文