Canada: Đại tá lĩnh hai án tù chung thân
Không thể xem thường những vụ trộm vặt
Theo báo
Tháng 6/2008, chỉ trong một ngày, mấy cú điện thoại liên tiếp thông báo với cảnh sát về những vụ kẻ gian đột nhập vào nhà họ và chỉ mất đồ lót phụ nữ. Theo dõi suốt mấy tháng, kẻ gian vẫn khuất bóng, không bắt được một tên trộm nào.
Thế nhưng đến ngày 31/10/2008, tại một cuộc họp báo, Sở Cảnh sát thành phố
Quả nhiên, một năm sau, vào tháng 9/2009, trong những khoảng thời gian khác nhau, tại thị trấn Tweed, trong tỉnh Ontario, đã xảy ra 2 vụ cưỡng hiếp. Cả hai đều là phụ nữ sống độc thân. Yêu râu xanh đột nhập, ẩn nấp trong nhà, chỉ chờ con mồi về là tấn công. Đương nhiên, hắn đeo mặt nạ, do đó khi gặp cảnh sát, những người bị hại chỉ có thể khai báo về hình dạng, chiều cao, nước da, giọng nói…, không thể mô tả được diện mạo.
"Yêu râu xanh" lộ diện
Ngày 25/11/1009, cảnh sát thành phố Belleville phát hiện chị Marie-Frans Comeau, 38 tuổi, một quân nhân làm việc tại căn cứ không quân Trenton, nơi Đại tá R.Williams giữ vai trò chỉ huy trưởng, bị chết ngay trong nhà mình. Hơn hai tháng sau, ngày 28/1 năm nay, cảnh sát thành phố Belleville đăng thông cáo tìm chị Jessica Lloyd, 27 tuổi, bị mất tích, đã mấy ngày không đến nơi làm việc, bạn bè, đồng nghiệp không ai biết chị đi đâu.
Các thám tử và cảnh sát TP Belleville nghi ngờ giữa cái chết của chị Marie-Frans Comeau và sự biến mất của chị Jessica Lloyd có mối liên quan. Cả hai phụ nữ này đều sống độc thân và cả hai đã nhiều lần gọi điện báo cảnh sát về việc mất trộm đồ lót. Pháp y khám nghiệm tử thi khẳng định rằng chị Marie-Frans Comeau bị cưỡng hiếp trước khi bị bóp cổ chết. Sở Cảnh sát tỉnh
Ngày 4/2, chiếc xe Nissan Pathfinder do Đại tá R.Williams lái bị cảnh sát tuần tra dừng lại vì vi phạm luật giao thông. Những hình vẽ kỳ dị trên lốp chiếc xe Nissan Pathfinder làm cảnh sát chú ý. Họ ngờ ngợ như đã nhìn thấy ở đâu.
Cuối cùng họ đã nhớ ra: Đấy chính là chiếc xe mà khoảng mươi ngày trước họ đã bắt gặp, nó đỗ gần nhà chị Jessica Lloyd, người đang bị coi là mất tích. Nissan Pathfinder với những hình thù kỳ quái trên lốp là chiếc xe thứ hai của Đại tá R.Williams, ông ta ít khi dùng chiếc xe này. Bình thường hàng ngày ông vẫn đến nhiệm sở bằng xe BMW, chỉ thỉnh thoảng đi chơi, hay làm việc riêng ông ta mới cưỡi trên chiếc Nissan Pathfinder. Một chi tiết như vậy, đương nhiên không thể bị bỏ qua, lập tức được thông báo cho Cảnh sát trưởng Cory McMullan.
![]() |
|
Jessica Lloyd và Marie-Frans Comeau. |
Ngày 7/2, Đại tá R.Williams bị bắt tạm giam. Trong suốt 8 tháng (từ 7/2 đến 6/10), cảnh sát tỉnh
Ở cương vị Tư lệnh căn cứ không quân
Đã gần 20 năm đại tá sống rất hạnh phúc bên người vợ trẻ, xinh đẹp, đảm đang, rất yêu chồng - đó là chị Elizabeth Harriman, đồng Chủ tịch một Quĩ Từ thiện rất nổi tiếng Canada - "Heart and Stroke Foundation of Canada". Có lẽ vì vậy, cảnh sát địa phương cũng phải nể trọng, e ngại…Mỗi khi lấy khẩu cung, không dám tỏ rõ thái độ quyết liêt… Bởi thế R.Williams vẫn ngoan cố, không chịu thừa nhận bất cứ điều gì!
Thám tử Jim Smith tham chiến
Mãi tới ngày 7/10, R.Williams bị gọi lên Sở Cảnh sát
Nắm khá chắc lôgich diễn biến sự việc, thấu hiểu tính cách và tâm lý của R.Williams, biết rõ lai lịch, gia cảnh và những điều kiện sinh hoạt của Marie-Frans Comeau và Jessica Lloyd, hơn nữa còn hỏi chuyện rất chi tiết, tỉ mỉ với 2 nạn nhân bị cưỡng hiếp hồi tháng 9/2009, ở thị trấn Tweed… Nghĩa là, theo như các đồng nghiệp bình luận, ngay cả khi nhắm mắt lại thám tử Jim Smith cũng có thể phác họa được chân dung kẻ tội phạm, ông mới quyết định "khai chiến".
Trong cuộc hỏi cung liên tục suốt 9 tiếng đồng hồ, với cách hỏi khôn khéo, lôgich chặt chẽ, dẫn dắt "kẻ nói dối, quanh co" buộc phải trở lại con đường thật sự mà hắn đã đi qua, thám tử Jim Smith đã vạch trần bộ mặt giả dối - "một con vật vô cùng kinh tởm" trong con người của Đại tá danh tiếng R.Williams. Hắn thừa nhận đã cưỡng hiếp 4 phụ nữ, trong đó có Marie-Frans Comeau và Jessica Lloyd. Mọi hành vi bỉ ổi mà hắn gây ra đã được chính hắn chụp hình và ghi lại trong camera để chế độ tự động.
Theo lời khai của hắn, Marie-Frans Comeau đã chống đối quyết liệt, chị nhất định không cho tên "yêu râu xanh" thỏa mãn nhục dục. Cuối cùng hắn đã đánh chị ngất xỉu, rồi mới giở trò. Vì là cấp trên, sợ chị nhận được diện mạo, tố cáo, nên sau mấy lần thỏa mãn, hắn đã quyết định giết chị. Còn Jessica Lloyd đã buộc lòng phải ngoan ngoãn làm mọi việc mà hắn đòi hỏi, chỉ cốt để hắn còn một chút "động lòng" để cho sống, nhưng nào có được! R.Williams đã đưa Jessica Lloyd về nhà hắn, sau mấy tiếng đồng hồ vần vò chị đến kiệt sức, hắn vẫn giết chết chị. Hắn chôn xác Jessica Lloyd dưới một gốc cây lớn trong cánh rừng rậm, ở gần thị trấn
Trong tầng hầm dưới ngôi nhà của hắn ở thị trấn Tweed, cảnh sát đã tìm thấy vài trăm chiếc quần lót phụ nữ, vô số những tấm hình, những thước phim đã ghi lại rất chi tiết những "chiến công oanh liệt" của tên "mặt người, dạ thú"
