Cắt tóc... dưới nước

08:44 25/11/2010
Cắt tóc chưa bao giờ là một chuyện lạ. Thế nên, nếu muốn khác thường, người ta phải thực hiện công việc ấy bằng cách… thật lạ. Tôi nghe nói có người đã cắt tóc bằng mảnh vỡ của chai bia, gội đầu bằng Thái cực quyền… thậm chí, còn có ý định cắt tóc bằng… lửa. Với chuyên gia tóc Nguyễn Hữu Tùng, anh lựa chọn cách thức làm lạ cho việc cắt tóc đủ để mình xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam là cắt tóc dưới nước.

1. Tùng khác hẳn với những kỷ lục gia khác mà tôi đã gặp. Anh nghệ sĩ theo kiểu bặt thiệp, không đậm mùi hè phố, không có chất phong trần với mái tóc được búng màu rất chuẩn, áo sơ mi đen dài tay hợp tông với màu quần và giày. Cách nói chuyện gãy gọn, rõ ràng. Tùng là dân gốc Sài Gòn. Công việc bận rộn, anh hẹn trao đổi cùng tôi vào lúc 12 giờ trưa ngay tại Trung tâm đào tạo Tóc Việt, nơi anh đang quản lý.

Tôi hỏi anh là đang yên đang lành, mắc mớ gì mà nghĩ ra chuyện cắt tóc dưới nước làm gì cho khó vậy. Bởi anh đã là một tên tuổi trong ngành đào tạo về tóc tại Việt Nam. Anh nói anh muốn làm gì đó sôi động cho ngành tóc Việt, bởi không khí của ngành thường hay trầm lắng. Ý định ban đầu chỉ đơn giản vậy thôi. Và ý tưởng này xuất phát sau chuyến anh đi biểu diễn từ Thái Lan về.

Chuyên gia làm tóc Nguyễn Hữu Tùng.

Gần 3 năm trước, vào một ngày đầu tháng 12/2007, anh được Bộ Giáo dục Thái Lan mời sang thủ đô Bangkok tham gia chương trình xác lập kỷ lục Guinness cùng 499 chuyên gia làm tóc của các nước khác trên thế giới. Đây là hoạt động nhằm chào mừng sinh nhật lần thứ 80 của vua Thái Lan.

Sáng ngày 4/12/2007, tại một sân vận động ở Bangkok 500 thợ cắt tóc được hộ tống bởi 500 tay tài xế ngồi trên 500 chiếc môtô đủ loại, rất hầm hố. Theo kế hoạch, mỗi tay lái môtô sẽ kèm một chuyên gia làm tóc. Tài xế môtô sẽ điều khiển xe môtô chạy vòng quanh sân vận động, chuyên gia đứng phía sau xe để cắt tóc cho người mẫu ngồi giữa. Thời gian để hoàn tất kỷ lục này là 10 phút. Hàng trăm chiếc xe môtô cứ chạy vòng quanh sân vận động trong tiếng reo hò của những người có mặt trong buổi biểu diễn hôm ấy. Sau 10 phút, kỷ lục Guinness về cắt tóc đã được xác lập.

Trước khi trở thành giám đốc kỹ thuật cho Công ty Schawarkopf rồi Công ty L’Oréal, anh từng có thời gian làm huấn luyện viên bơi lội. Huấn luyện viên có bằng cấp hẳn hoi, vì anh đã tốt nghiệp lớp Trung cấp lặn.

Chuyện lặn và chuyện cắt tóc là hai việc hoàn toàn khác nhau, nhưng khi kết hợp lại đó lại là thế mạnh của Tùng. Anh bắt đầu luyện tập cắt tóc dưới nước, ngay khi trợ lý đã đăng ký và được sự đồng ý của Trung tâm kỷ lục Việt Nam cho tiết mục cắt tóc dưới nước.

Ngày đầu tiên mang… cái đầu tóc giả của macơnanh xuống hồ bơi để luyện tập, Tùng đã vấp phải khó khăn bởi trọng lực của nước lẫn khúc xạ ánh sáng. Anh kể là anh lựa đầu tóc dài nhất để tăng độ khó, thế nên khi xuống nước, tóc cứ bết lại với nhau. Mấy ngày liên tục, anh không thể thực hiện thao tác cắt tóc được dẫu cái đầu của macơnanh đã được anh dùng dây cột kỹ vào chân cầu thang dưới hồ bơi.

Mãi cho đến khi, Tùng phát hiện ra chuyện mang dầu xả hòa với nước, phun ướt đẫm đầu tóc của macơnanh trước khi xuống nước tóc sẽ nặng và không rối tung. Khó khăn bước đầu được giải quyết, Tùng lại vấp phải chuyện trọng lượng cơ thể.

"Mình từng lặn chuyên nghiệp, nên không phải lo lắng gì chuyện đứng dưới nước. Nhưng, khi tập trung đứng dưới nước thì lại lơ là chuyện cắt kéo", Tùng nói. Để khắc phục chuyện này, anh mang hàng đống chì xung quanh thắt lưng để có thể chìm nhanh, cộng với một ống lặn loại "dành cho thiếu nhi học bơi", anh đã có thể tập luyện.

Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, Tùng chạy sang hồ bơi Vân Đồn, nơi anh từng công tác xin với huấn luyện viên cho mượn vài người mẫu là vận động viên bơi lội để phối hợp thực hiện. Người mẫu của Tùng toàn là những vận động viên chuyên nghiệp. Nhưng khi tập làm người mẫu dưới nước, vẫn có cô sặc nước đến mức không thở được. Anh phải hướng dẫn những kỹ năng lặn riêng cho cô người mẫu này.

"Hồi mình tập, mình chỉ tập thao tác thôi. Còn phần tóc, mình phải để dành cho người mẫu chờ ngày biểu diễn chứ", Tùng kể. Tôi nói với anh là theo tôi được biết thì các kỷ lục gia Việt Nam thường không có sức khỏe tốt nhất khi tham gia buổi xác lập kỷ lục nên ảnh hưởng đến thành tích vì lo lắng, anh có như vậy không. Tùng bảo, có chứ. Đêm trước khi biểu diễn, anh cứ băn khoăn hoài và mới 4 giờ sáng đã bật dậy ngồi thắc thỏm. "Mà hồi đó mình tập luyện cũng nhiều. Gầy nhom, đen thui", Tùng cười.--PageBreak--

2. Thiết bị lặn chuyên nghiệp tại Việt Nam không thiếu, nhưng đó là chuyện đối với những Trung tâm cứu hộ lớn. Còn với màn biểu diễn của Tùng, thì toàn là đồ do anh tự chế. Riêng ống thở bằng miệng dành cho anh và người mẫu, Tùng cũng phải lặn lội lên mạng để tìm mua với giá không hề rẻ. Còn bình dưỡng khí cho thợ lặn chuyên nghiệp, tìm đỏ mắt để mướn cũng không có. Anh buộc phải mày mò tạo ra.

Tùng tìm được địa chỉ trên mạng cho mướn bình oxy, loại dành cho cấp cứu. Tiếp đến, anh mua 2 ống cao su kiểu như ống bơm xe đạp. Mang tất cả những thứ ấy về nhà, Tùng chế thêm ống dưỡng khí hình chữ T có hai đầu, đủ để cung cấp dưỡng khí cho anh và người mẫu khi biểu diễn.

Tùng nói rằng do không phải là bình lặn chuyên nghiệp, nên bình oxy không có chế độ nén khí hợp lý. Vì thế, khi thực hiện thao tác cắt tóc dưới nước, anh cứ hít thở mạnh là đau hết ngực, rát cả phổi.

Cái ghế dành cho người mẫu, là loại ghế dây, được Tùng cột thêm 2 quả tạ loại 10kg vào hai bên dưới ghế để chống lực đẩy của nước và giữ thăng bằng. Người mẫu khi xuống nước sẽ đeo chì, ngồi lên ghế sẽ được cài dây an toàn để giữ vào vị trí cố định.

Những người mẫu chuẩn bị cho tiết mục cắt tóc dưới nước.

Trong 7 người mẫu được Tùng mượn từ hồ bơi Vân Đồn, sẽ có 5 cô ngồi để Tùng cắt tóc, 2 cô còn lại sẽ làm nhiệm vụ đưa rước người mẫu từ bờ hồ bơi ra ghế ngồi và ngược lại. Một quy trình thực hiện được vận hành liên tục. Ghế để người mẫu ngồi sẽ cách cầu thang xuống hồ bơi 7m. Tùng bảo cách 7m thôi, để tiết kiệm thời gian. Nơi thực hiện sẽ là hồ bơi sâu 2m.

Mọi thứ đã chuẩn bị hoàn tất, dẫu là rất thủ công, buổi biểu diễn được ấn định vào sáng ngày 2/6/2008 trước sự chứng kiến của đại diện Trung tâm kỷ lục Việt Nam và một số phóng viên báo chí.

Cô người mẫu đầu tiên, Tùng thực hiện đúng với dự tính. Đến cô thứ 2 thì có chuyện. Những thao tác làm tóc dưới nước khiến cái kéo anh ưa thích bị tóc cuốn, phải mất khá nhiều thời gian để gỡ ra. Điều này không ảnh hưởng đến tâm lý của anh, nhưng ảnh hưởng đến thời gian xác lập kỷ lục.

Sau 29 phút 2 giây, buổi biểu diễn kết thúc, 5 kiểu tóc rất đẹp được Tùng thực hiện dưới nước đã được hoàn thành, Kỷ lục Guinness Việt Nam được xác lập. Nhưng Tùng đoán chắc là nếu không có sự cố về kéo, thì việc cắt tỉa tóc dưới nước cho 5 người mẫu sẽ nhanh hơn nhiều.

Ngoài sự cố này, cũng có chuyện vui vui. Trước khi biểu diễn, Tùng rất cẩn thận đi tìm một người quay phim để ghi lại toàn bộ chương trình làm kỷ niệm. Thời điểm này, chưa có máy quay phim dưới nước. Tùng chỉ nghe phong thanh có mỗi cái máy quay dưới nước của Viện Hải dương học ngoài Nha Trang dùng để… nghiên cứu.  Dĩ nhiên, là không thể mướn máy quay dùng để phục vụ công tác khoa học rồi.

Ông chủ tiệm quay phim theo yêu cầu của Tùng, chế mãi mới ra cái khung kiếng chống thấm nước, bỏ máy quay phim vào đó rồi điều khiển từ xa. Lồng kính có máy quay phim được ấn xuống nước nhờ một nhân viên. Mà anh nhân viên này lần đầu tiên đi quay dưới nước, nên cứ phải trồi lên lấy hơi suốt. Vì vậy mà có rất nhiều khoảnh khắc theo Tùng là rất đẹp nhưng tiếc rằng đã bị bỏ qua.

Tôi hỏi Tùng là khi hoàn tất công việc, rút ống thở và trồi đầu lên mặt nước, lúc đó anh nghĩ gì? "Mình đã vượt qua được chính mình. Lúc đó, ngực mình đau lắm, nhưng mình hạnh phúc kinh khủng. Chẳng nghĩ đến kỷ lục hay sự nổi tiếng gì cả. Chỉ cảm thấy hạnh phúc, anh trả lời.

Tìm tòi trên mạng, thấy báo chí nước ngoài bảo rằng kỷ lục Guinness thế giới được xác lập cho việc cắt tóc dưới nước thuộc về một tay người Bỉ, có tên là Sven Korbil. Liền một lúc, Sven Korbil đã cắt tỉa tóc cho 6 người mẫu dưới nước. Sven Korbil nói với báo chí sau khi xác lập kỷ lục là việc cắt tóc dưới nước rất nguy hiểm, vì khi tóc cắt tỉa ra những lọn tóc loang ra trong nước có thể bịt mất ống dẫn khí cho chuyên gia làm tóc lẫn người mẫu. Không biết anh chàng người Bỉ này có nói quá lên hay không, vì khi trao đổi với Tùng, tôi không nghe anh nhắc đến khó khăn này.

Hỏi thêm Tùng rằng sau kỷ lục cắt tóc dưới nước này, anh còn tính làm kỷ lục nào liên quan đến tóc hay không? Tùng nói anh rất muốn đăng ký xác lập kỷ lục Guinness Thế giới cho tiết mục cắt tóc dưới nước. Anh tin rằng mình có thể cắt tóc cho nhiều người mẫu dưới nước hơn và thời gian thực hiện cũng sẽ được rút ngắn. Nhưng, anh còn ngại vì không biết liên hệ với Trung tâm kỷ lục Guinness Thế giới như thế nào.

Tôi có nói với Tùng anh cứ liên lạc với Trung tâm kỷ lục Việt Nam nhờ họ liên hệ với Trung tâm Guinness Thế giới, dựa trên kỷ lục anh đã được xác lập. Vì theo chỗ tôi được biết thì việc đăng ký xác lập kỷ lục Thế giới cũng không có gì phức tạp.

Trước khi chia tay, tôi chúc Tùng sẽ sớm thực hiện được ước mơ chinh phục kỷ lục Guinness Thế giới của mình

Phan Gia

Giá căn hộ chung cư liên tục thiết lập mặt bằng mới ở mức rất cao, đi kèm với đó là lượng tồn kho có xu hướng tăng trở lại vào giai đoạn cuối năm. Đây là thực trạng đáng quan ngại được đặt ra trong Báo cáo thị trường nhà ở quý IV và cả năm 2025 vừa được Bộ Xây dựng công bố.

Ngày 16/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, theo Điều 260 Bộ luật Hình sự để điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên tuyến cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45.

Tối 16/1, Công an phường An Đông (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh khám phá và bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tiệm vàng tại khu vực chợ An Đông và thu hồi tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng cho người dân, chỉ sau 7 giờ đồng hồ nhận tin báo.

Chào mừng Đại hội XIV của Đảng, chiều 16/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Nhà xuất bản (NXB) Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Ngành Tuyên giáo và Dân vận trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Bước chuyển từ tư duy lý luận đến hành động thực tiễn”.

Sau một buổi xét xử, đầu giờ chiều 16/1, TAND Khu vực 7, TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Lan 1 năm 9 tháng tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ về bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhằm bảo đảm tốt công tác hậu cần phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Đại hội, Phòng Hậu cần đã tổ chức rà soát toàn bộ lực lượng, phương tiện; xây dựng phương án chi tiết, phù hợp theo từng giai đoạn và từng tình huống cụ thể, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, hiệu quả.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) ngày 15/1 (giờ Mỹ, tức 16/1 giờ Việt Nam) đã triệu tập một phiên họp khẩn cấp nhằm thảo luận về tình hình tại Iran, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đưa ra những đe dọa can thiệp quân sự vào quốc gia Trung Đông này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文