Câu chuyện nghẹn ngào của thiếu nữ có hai mối tình bất hạnh

16:30 26/07/2010
"Thực ra con người cần có bản lĩnh chị ạ. Nhưng em không có thứ ấy…" - đôi mắt ướt nhòa, những giọt nước mắt muộn màng lăn trên đôi gò má cao gầy sạm đi vì khói thuốc phiện của người phụ nữ tuổi 30 nhưng tình duyên vẫn còn dang dở khiến tôi không thể cầm lòng.

Chữ "tình" có trong đời khiến người ta được hạnh phúc, được yêu thương, nhưng đối với Lê Thị Giang lại chính là nguyên căn hết lần này đến lần khác dẫn lối đưa đường cô đến với ma túy, đến với những viên thuốc màu hồng trong những cuộc chơi bời khói lửa khi đi bay, đi lắc.

Biết yêu từ khi học lớp 8, mối tình ngây thơ trong sáng của cô với cậu bạn trai thông minh học giỏi cùng lớp kéo dài cho đến hết 3 năm cấp 3 mặc dù hai người không học cùng trường - học lực của một cô gái ngay từ lứa tuổi dậy thì đã có nhiều chàng trai nhòm ngó và tỏ ý yêu đương thuộc loại trung bình nên lên cấp 3, Giang phải học bổ túc và chật vật mãi, bố mẹ cô mới lo được cho cô con gái một chiếc ghế trong Trường Trung cấp Y ở Việt Trì.

Ngày chia tay người yêu lên đường học Đại học Bách Khoa Hà Nội, cô và bạn trai hứa hẹn hai chữ "thủy chung" cho dù mỗi người một ngả. Không phải là một cô gái thông minh, học hành giỏi giang, nhưng ngày ấy Giang ngoan ngoãn, biết điều và khá chăm chỉ.

Xa người yêu được vài tháng, cô nghe tin anh đã có người khác - 1 sinh viên trường Luật, ở cùng xóm trọ với anh và hai người thường xuyên đưa đón nhau đi học, nấu cơm ăn cùng nhau. Chỉ cần tưởng tượng ra những điều ấy theo lời kể của những người bạn cấp 3 cũng học trên Hà Nội, Giang đã thấy bàng hoàng vô cùng. Cô thấm thía và tự ti khi nghĩ rằng "cũng phải" vì học thức của cô đâu có bằng anh và cô gái kia. Cuộc sống sinh viên nhàn rỗi, lại thiếu thốn tình cảm vì trọ học xa nhà, cảm giác buồn đau lại cô đơn khi nghe tin người yêu có người khác, Giang sa sút nhanh chóng. Những buổi học trên giảng đường giờ đây thay bằng sự tụ tập bạn bè ca hát rượu chè tối ngày. Bị bạn bè kích bác, rủ rê, trong cơn mê của rượu và nỗi buồn thấm thía tâm can, Giang liều lĩnh thử hít một lần xem cảm giác "phê" của ma túy mà hằng ngày báo đài vẫn tuyên truyền trên tivi là tránh xa nó như thế nào.

Mối tình thứ nhất chấm dứt và Giang chớm dính vào ma túy. Cô gái bước sang tuổi hai mươi lẽ ra nên đẹp như trăng tròn giống như người ta vẫn ví von, nhưng Giang lại tự lái con thuyền của cuộc đời mình sang một lạch nước khác. Dòng nước đen ấy đưa đẩy cô trở thành một con nghiện quay cuồng điên dại vì thuốc phiện và sự cay đắng của mối tình thứ hai.

Chẳng còn thiết tha học hành, sinh sống ở mảnh đất đã gắn bó biết bao kỉ niệm với mối tình thiết tha tuổi học trò, ngay sau sự chia ly ấy, nghe bạn bè xui lên thành phố "làm công việc nhàn hạ mà lại sống sung sướng lắm", Giang lập tức giấu giếm gia đình khăn gói thẳng lên Hà Nội để giải sầu.

Biết rằng, nếu làm nhân viên tiếp khách tại quán karaoke, đồng nghĩa với việc cô trở thành gái bán dâm, nhưng "cuộc đời mình bây giờ cũng chẳng còn gì để mất nữa, người yêu thì cũng bỏ đi rồi, bố mẹ có 6 người con thì 5 anh chị em cũng thành đạt hết cả, chỉ còn mỗi cái thân này, cần gì phải tiếc nữa". Thêm một lần tặc lưỡi nữa, Giang hành nghề mại dâm chỉ để quên đi nỗi buồn và có tiền để hút bởi mỗi khi khói thuốc thấm vào người là lúc ấy cảm giác lâng lâng xuất hiện giúp cô quên đi cuộc sống thực tại đau buồn.

4 tháng liên tục, ngày nào cô cũng đốt thuốc đều đặn như cơm bữa. Cho đến khi cơ thể gầy gò, không đủ sức để "phục vụ” khách nữa, cô dừng lại và khi ấy, mới biết là mình đã nghiện thật rồi. Lúc đó, cô mới biết thế nào là cảm giác vật thuốc và sự mệt mỏi rã rời của xương cốt khi thiếu khói trắng.

Cũng trong những ngày ấy, Giang thuê trọ tại một gia đình khá giả ở Hà Nội. Chủ nhà là hai vợ chồng già đã về hưu và ba đứa con trai của cụ - họ quí cô bởi tính thật thà và sự hiền lành, ngoan ngoãn. Quả thực, bề ngoài, nếu không nhìn thấy cái cảnh Giang đốt thuốc phiện và vật vã vì ma túy, không biết rằng cô nói dối làm nhân viên phục vụ tại một quán nước bình thường, bố mẹ nào cũng ước mình có được một cô con dâu như thế. Khi quan hệ ngày càng thân thiết hơn, tình yêu giữa Giang và người con trai trưởng của gia đình chủ nhà nảy nở một cách thầm kín. Và yêu rồi mới biết, Giang phát hiện người yêu mình cũng bị nghiện. Tình yêu và ma túy từ đó song hành cùng nhau trong cuộc đời Giang.

Lâu ngày, cái kim trong bọc cũng phải lòi ra, và khi sự thật bị phơi bày, cô bị chủ nhà ngăn cấm bởi nếu "chúng mày có yêu nhau thì cuộc đời cũng chẳng ra gì, hai đứa chúng mày có lấy nhau, thì cũng bán hết cả gia sản đi để cùng nhau mà hút chích". Giang bị đuổi ra khỏi nhà trọ, người yêu của cô thì bị nhốt trong nhà. Nhiều lần Giang bị bố mẹ của người yêu cô thuê người tìm đến tận chỗ trọ mới của cô để đánh đập và dọa nạt khi biết con trai của họ vẫn thậm thụt qua lại với cô.

"Thực sự, lúc đó, em muốn cùng anh ấy cai nghiện và sống một cuộc sống lương thiện, tử tế. Chúng em cũng tự cai cho nhau bằng cách nhốt mình trong phòng, mua nước và mua thuốc về truyền. Thế nhưng vừa phát hiện ra em bị nghiện và biết em yêu anh ấy, bố mẹ anh ấy đối xử với em không khác gì kẻ cặn bã của xã hội. Em tủi quá, lại đâm đầu vào cùng anh ấy hút chích cho đỡ buồn"  - giọng Giang chua xót. Sự đấu tranh giữa cái thiện và cái ác trong con người Giang cứ bị giằng co giữa một bên là tình yêu, một bên là sự sỉ nhục của cha mẹ người yêu. Một cô gái vốn đã yếu đuối như Giang trong trường hợp ấy không đủ bản lĩnh để chiến thắng nỗi tủi hổ, cay đắng bủa vây để rồi cô tiếp tục nghiện nặng hơn, tiều tụy hơn trong những cơn hoan lạc.

Năm 2005, khi hoạt động hút chích của cô quá công khai - trước đó mỗi lần dùng thuốc, Giang kín đáo thuê người đi mua về giao hàng đến tận nơi - nên cô bị Công an bắt trong lúc đang lên cơn nghiện đi mua thuốc. Sau khi vào Trung tâm Giáo dục số 2 Ba Vì được 8 tháng thì cô được biết người yêu mình cũng vào trại nhưng được rèn luyện ở trại số 4. Môi trường giáo dục trong Trung tâm Giáo dục Ba Vì bước đầu đã làm cô gái lầm lỗi thức tỉnh, nay lại biết rằng người yêu của mình cũng được đưa vào nơi này để quay về, hòa nhập với cuộc sống xã hội, khát khao chầm chậm hồi sinh của Giang vì thế ngày càng mãnh liệt. Cô lại ước mong đến cuộc sống đôi lứa hạnh phúc của anh và cô sau khi đã cải tạo tốt, được ra khỏi nơi này. Trong khoảng thời gian ấy, Giang và người yêu liên tục viết thư cho nhau, động viên nhau cố gắng vượt qua những cơn vật thuốc để xây dựng một tương lai sáng hơn.

Giữa năm 2007, Giang kết thúc thời gian cai nghiện tại Ba Vì và chia tay người yêu để về quê sống một cuộc sống yên bình, chờ đợi ngày anh ra, sẽ cùng nhau lập nghiệp trên đất Phú Thọ. Thật may cho Giang, bố mẹ đẻ cô là người hết mực thương con và rất tâm lí, không một lời chì chiết mắng mỏ, cha mẹ tạo mọi điều kiện cho con về tinh thần để giúp cô tự tin khi bước ra ngoài xã hội.

Với kiến thức nghề đã được học khi còn cải tạo trong Ba Vì, Giang xin được việc làm công nhân may trong khu công nghiệp chế xuất Thụy Vân tại Việt Trì. Giang chăm chỉ làm việc và suốt thời gian ấy, cô gần như không hề nghĩ đến ma túy "thỉnh thoảng có những lúc trái gió trở trời, cổ em cũng ngứa ngáy, người đau nhức, những lúc ấy, em chỉ muốn được hít một liều, nhưng biết rằng đã sai một li đi một dặm rồi, lại nghĩ đến lời hứa đoàn tụ với anh ấy nên em nén chịu đựng"

Thế nhưng trò chơi số phận lại không buông tha cho Giang. Khi chỉ còn 20 ngày ngắn ngủi nữa là người yêu cô được ra khỏi nơi cải tạo, trong lòng Giang đang háo hức mong chờ ngày đoàn tụ thì cô bỗng nghe được một tin sét đánh rằng anh đã qua đời vì bị tràn dịch màng phổi. Buổi chiều hôm ấy, Giang câm lặng tiếp tục làm việc, lòng nhẹ bẫng như chưa từng nghe thấy bất cứ điều gì. Buổi chiều, như ma dẫn lối, quỉ đưa đường, cô lập tức bỏ nhà lên Hà Nội và sẵn tiền trong túi, Giang tìm ngay đến với ma túy không một phút do dự. Những ngày sau đó, cô như hóa điên, bởi hễ gặp ai hỏi về người yêu cô đã mất rồi à, cô liền chửi bới họ rằng họ nói láo, người yêu cô chết bao giờ, anh ấy vẫn đang cai nghiện và tuần sau sẽ về với cô.

Sau cú sốc tinh thần thứ 2 về tình yêu, con đường đến với ma túy của Giang trượt dốc một cách thảm hại. Đê mê trong khói thuốc, kim tiêm, Giang có cơ hội quên đi sự đời. Và rồi mối tình thứ 3 đến với cô trong cơn tuyệt vọng, người đàn ông ấy cùng với Giang đẩy cô đến dốc thẳm của con đường tội lỗi. Đó cũng là nguyên nhân của lần thứ 2 Giang bước chân vào Trung tâm này - 5/2010. Người yêu thứ 3 của Giang vừa nghiện ngập vừa là một tay móc túi chuyên nghiệp. Cả hai nuôi những cơn đói thuốc của mình bằng những đồng tiền trộm cắp đó cho đến khi bị bắt.

Tôi bàng hoàng trước những lời kể không ngại ngần của Giang. Nhưng rồi cô bật khóc, những giọt nước mắt sám hối lăn dài trên khuôn mặt gầy gò: "Em chỉ biết nghĩ đến bản thân em thôi… Khi chỉ biết nghĩ đến thân mình thì sẽ không cai ma túy được. Lần này em sẽ vì bố mẹ em để cai nghiện, ông bà đã già rồi mà vẫn phải lo cho một đứa con gái 30 tuổi như em…". Cô mơ ước, khi được về nhà, được bố mẹ hứa xây cho 1 chiếc quán nhỏ bán hàng lặt vặt, cô sẽ chăm chỉ làm ăn và sống bên cạnh bố mẹ để quên đi ưu phiền của những mối tình đã qua. Giang bây giờ, như con thú bé nhỏ, sau những lần lưu lạc rừng sâu nước thẳm muốn quay trở về với cội nguồn, với làng mạc thân yêu, sống yên bình bên cạnh mẹ cha

Hà Giang

CNN ngày 5/4 dẫn lời giới chức Mỹ tiết lộ, quân đội nước này đã triển khai một chiến dịch tung hỏa mù nhiều lớp nhằm đánh lạc hướng lực lượng đối phương trong quá trình giải cứu phi công F-15E bị bắn rơi tại Iran. Theo các nguồn thạo tin, đây là sự kết hợp giữa nghi binh chiến thuật, gây nhiễu thông tin và phối hợp đa tầng.

Bộ Công an đang chủ trì xây dựng Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về lực lượng bảo vệ an ninh mạng. Việc xây dựng dự thảo Nghị định được xác định là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh mạng đủ mạnh, có tổ chức thống nhất, cơ chế hoạt động hiệu quả, tạo lập nền tảng để xây dựng hệ sinh thái an ninh mạng quốc gia hiện đại.

Sau gần 2 tháng huấn luyện, các chiến sĩ đã có những chuyển biến rõ nét về nhận thức, ý chí và tác phong. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ, các tân binh đang từng bước trưởng thành, thích nghi với môi trường kỷ luật, sẵn sàng cho nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT).

Những ngày đầu tháng 4, khi cái nắng miền xuôi bắt đầu gay gắt, đô thị nghỉ dưỡng Đà Lạt (Lâm Đồng) vẫn đón những làn gió mát lành hối thúc dòng người đổ về tham quan, du lịch. Một bức tranh du lịch hè sôi động đang dần hiện ra bất chấp những khó khăn không nhỏ do ảnh hưởng của giá nhiên liệu tăng trong thời gian qua.

Những bức ảnh mới đầy ấn tượng được các phi hành gia Artemis II chụp lại cho thấy Mặt trăng và bên trong tàu vũ trụ Orion, hé lộ cuộc sống của họ ở ngoài không gian khi tiến gần đến dấu mốc lịch sử.

Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ đảm bảo an ninh hàng không, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Đà Nẵng, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đã tập trung ổn định bộ máy; phối hợp với các đơn vị đảm bảo an ninh hàng không sân bay không bị rối loạn, đứt gãy; không ảnh hưởng tới dây chuyền vận tải hãng hàng không dân dụng…

Liên quan đến vấn đề bố trí tái định cư (TĐC) cho người bị thu hồi đất phục vụ các dự án hạ tầng, chủ trương xuyên suốt của TP Hồ Chí Minh trong hàng chục năm qua là “Nơi ở mới phải tốt hơi ở cũ”.  Những năm gần đây, thành phố còn yêu cầu phải có nhà, đất tái định cư trước khi thực hiện dự án. Nhưng khi loạt dự án hạ tầng trọng điểm đã triển khai, thì nhiều dự án TĐC vẫn đang bị vướng…

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV diễn ra trong bối cảnh cả nước vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị có ý nghĩa kiến tạo nền móng chiến lược cho cả nhiệm kỳ 2026-2031. Tuy nhiên, trên không gian mạng, các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh xuyên tạc rằng hội nghị không có dân chủ hoặc chỉ là dân chủ hình thức, hội nghị “áp đặt”, phân chia, tranh giành quyền lực giữa các “nhóm lợi ích” và giữa “nhóm lợi ích này” với “nhóm lợi ích khác”…

Trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang, Iran đang triển khai một cơ chế kiểm soát hàng hải mới tại eo biển Hormuz. Theo Al Jazeera, hệ thống này phân loại tàu thuyền theo mức độ quan hệ với Tehran, phản ánh bước chuyển từ phong tỏa cứng sang kiểm soát có chọn lọc.

Việc World Cup 2026 mở rộng lên 48 đội không chỉ làm thay đổi quy mô giải đấu mà còn mở ra cơ hội cho nhiều đội tuyển ngoài nhóm “ông lớn”. Trong bối cảnh khoảng cách trình độ đang dần thu hẹp, sự nổi lên của các “ngựa ô” hứa hẹn sẽ tạo thêm những biến số đáng chú ý, đồng thời đặt ra câu hỏi về khả năng dịch chuyển cán cân quyền lực của bóng đá thế giới.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文