Chuyện của một gia đình chiến sĩ công an bất hạnh

10:40 23/08/2010
Tôi không biết bắt đầu từ đâu câu chuyện của em. Từ bây giờ ư, e rằng không thể kịp, hay từ ngày em Đặng Thị Oanh - sinh viên năm cuối Trường Đại học Vinh, trú tại số nhà 325 đường Nguyễn Trãi, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, Nghệ An, biết mình bị bệnh máu trắng. Hay là từ khi người cha của em, một chiến sĩ Cảnh sát suốt đời phục vụ nhân dân ra đi vì bệnh ung thư phổi quái ác?

Cuộc đời đầy rẫy những khổ đau quả thật là cay nghiệt khi gieo vào thiếu nữ dễ thương, cá tính bao nhiêu điều không may mắn. Khi viết ra những cảm xúc này cho Oanh, mặc dù lòng cứ nôn nao sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ một điều gì đó nhưng bàn tay tôi không viết ra nổi một dòng gọn ghẽ.

Gặp Oanh, nghe em kể chuyện, tôi không khỏi ngỡ ngàng rằng: tại sao con người - như bé Hải Nguyên con trai bé nhỏ của nhà văn Lê Hải Triều, và cả như Oanh nữa, khi đối diện với bệnh nan y, với cái chết có thể vững vàng và mạnh mẽ đến vậy.

Em nói rằng căn bệnh máu trắng kia cũng chỉ là một điều đáng tiếc thôi. Bây giờ, đã gần 4 năm từ tháng 11/2006 khi phát hiện bệnh, em vẫn sống rất vui vẻ với những công việc sinh hoạt trong gia đình. Từ khi bố mất, em trai đi nghĩa vụ, Oanh là chỗ dựa tinh thần cho người mẹ bị bệnh tim yếu sức. Tôi biết Oanh khó khăn lắm đấy, nhưng dường như trong dáng vẻ nhỏ nhắn kia của em là nguồn nội lực tràn trề, mạnh mẽ giúp em đứng vững bên cạnh thần chết lâu như thế.

Sau khi học xong THPT ( năm 2002), Oanh cũng quyết định thi vào đại học. 3 năm cất công dùi mài sách vở đến năm 2005 em đỗ vào Trường Đại học Vinh, Khoa Ngoại ngữ. Đang tích cực học tập và chớm nở những dự định tương lại thì tháng 11/2006 Oanh phát hiện mình mắc bệnh máu trắng . Biểu hiện đầu tiên là những vết xuất huyết đỏ khắp đùi và tay chân, lúc phát hiện ra chúng, em còn đùa với bố đó là con nổi hoa ghẻ khắp người. Nhưng bằng linh tính của người cha, ngay ngày hôm sau Oanh được bố cho đi khám và làm xét nghiệm.

Bên di ảnh của người cha.

Khoảng thời gian từ năm 2004 đến năm 2009, thỉnh thoảng Oanh lại gặp một tai nạn gì đó nặng. Có một lần em bị ngã xe máy, mấy ngày sau đó, em liên tục bị nôn ra máu. Mẹ đưa đi khám vì không có bảo hiểm nên em tiếc tiền không chịu đi khám bệnh. Thời gian sau đó em quyết định tiếp tục đi học và chờ làm bảo hiểm. Suốt cả quãng thời gian 2 năm trời sau đó em điều trị tại Khoa Huyết học Bệnh viện Bạch Mai, nằm chung phòng với 30 người cũng bị căn bệnh tai ác giống em. Hiện tại 30 người trong phòng em đều đã chết, em bảo chỉ còn sót lại mỗi mình em, điều đó cũng làm em thấy shock và hẫng, nhưng có lẽ đó là điều may mắn cho em, khi em còn được thêm một chút thời gian để mơ ước.

Điều mong muốn lớn lao của Oanh bây giờ là được nhận bằng tốt nghiệp đại học. Vừa qua, em mới kết thúc chương trình học đại học 4 năm nhưng kéo dài đến tận 6 năm của mình. Thi tốt nghiệp xong, bạn sinh viên nào cũng có cảm giác chờ đợi tấm bằng của mình nhưng với một tâm lý rất thoải mái và nhẹ nhàng. Riêng với Oanh, cô bé không đi chơi đâu, chỉ ở nhà nghỉ ngơi và hằng ngày vẫn đi xe máy đưa đón người mẹ bị bệnh tim của em đi làm

Oanh nói rằng: "Thời gian của em không biết còn sót lại bao nhiêu, không thể nào đếm được vì căn bệnh này có thể ra đi bất cứ lúc nào. Bây giờ sức khỏe của em không còn đủ để ra ngoài chơi cùng với bạn bè nữa. Bình yên nhất là trong căn nhà ấm áp của mình thôi"

Cứ 3 tháng, một người bị bệnh máu trắng phải thay máu một lần, chi phí cho một lần thay máu như vậy lên đến hơn 30 triệu đồng. Nhưng thay máu cũng không hề dễ dàng đối với Oanh. Mỗi lần truyền tiểu cầu, cơ thể Oanh lại bị dị ứng nổi mề đay. Bác sĩ giải thích rằng do cơ thể Oanh không phù hợp với việc tiếp nhận tiểu cầu mới nên gây ra phản ứng. Mặc dù ngứa ngáy khó chịu nhưng tuyệt đối không được gãi vì sẽ gây ra hiện tượng xuất huyết trên da, rất nguy hiểm.

Hiện tại, nhờ vào tiền ủng hộ của cơ quan Công an nơi bố em làm việc được hơn 30 triệu đồng, Oanh bàn với mẹ dành dụm số tiền đó để lo công việc và cuộc sống cho cậu em trai đang đi nghĩa vụ. Mỗi ngày Oanh vẫn uống thuốc đều đặn, cứ mỗi lần uống thuốc, nước mắt em lại giàn giụa vì chi phí thuốc thang tốn kém quá. Mỗi ngày phải mất đến hơn 400 nghìn tiền thuốc.

PV nghe Oanh kể chuyện đời mình.

Không những thuốc cho Oanh, mà còn cả thuốc của mẹ em đang bị bệnh tim vừa mổ. Đợt mổ tim cho mẹ, phải nhờ vào tất cả anh em họ hàng, và bà con làng xóm hỗ trợ mới có đủ tiền. Đứng trước khó khăn về kinh tế, Oanh không bao giờ có ý nghĩ xin tiền mẹ để chi tiêu những nhu cầu của bản thân. Tuy bệnh tật nhưng cô bé vẫn đi bán sim điện thoại các loại cho một người bạn của em để kiếm tiền tiêu vặt.

Nói đến thời gian điều trị bệnh, người em không thể không nhắc đến là ông bố bộc trực và thẳng tính của mình. Nhưng lúc này, khi gia đình em cũng đang vướng mắc nhiều khó khăn thì bố em: Nguyên Đội trưởng Đội Trọng án, Phòng Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An Đặng Duy Thanh lại ra đi bởi căn bệnh ung thư phổi quái ác. Thời gian phát bệnh cho đến lúc bố em ra đi nhanh lắm. Từ đầu năm đến tháng 10 âm năm 2007. Trong 10 tháng đó, chỉ trừ mấy tuần sau cùng bố em nằm liệt giường, còn lại, bố em vẫn đi chăm sóc em ở bệnh viện.

Người ta thường nói: Con gái theo cha, con trai thì theo mẹ. Từ khi em còn nhỏ cho cả đến bây giờ, bố Thanh vẫn là người quan trọng và có ảnh hưởng rất lớn đối với em. Vì tính chất công việc nên từ nhỏ, em đã thấy bố đi làm suốt ngày đêm, có khi cả tuần, cả tháng không về nhà. Với công việc của bố, không ai trong gia đình em biết được. Lo cho sức khoẻ của bố nhưng chỉ khi nào bố gọi điện về nhà, em mới biết được rằng bố mình vẫn ổn.

Kết thúc một đợt công tác, bố ở nhà với mẹ con một thời gian, có tiền lương hoặc thưởng của cơ quan vì lập thành tích trong một chuyên án nào đó, bố đưa hết cho mẹ để mua sắm đồ dùng trong gia đình, không dành lại đồng nào để tiêu riêng cho bản thân mình.

Ảnh hưởng tính cách thẳng thắn và bộc trực từ bố, Oanh là một cô gái mạnh mẽ. Bệnh ung thư máu của em đã đến giai đoạn nguy hiểm. Mái tóc dài giờ đã rụng gần hết nhưng nhìn nụ cười tươi tắn của em, không ai nghĩ được rằng cô bé đang đối mặt với rất nhiều đau đớn về thể xác, những khó khăn trong cuộc sống và cả tâm lý đứng bên bờ giữa sự sống và cái chết.

Năm nay Oanh 28 tuổi, cái tuổi mà bình thường người ta đã tính chuyện lấy chồng có con, xây dựng một cuộc sống gia đình vui vẻ, yên ấm thì Oanh vẫn giữ nguyên vẹn cái vẻ trong sáng, ngây thơ thiếu nữ. Em cũng có mối tình đầu của mình, cho đến giờ nhìn vào mắt em khi kể về người đó, vẫn là niềm yêu thương và tin tưởng nhưng em quyết định rằng sẽ chúc phúc cho người đó với những tình yêu và dự định mới, quyết định sẽ không ràng buộc bất cứ một chàng trai nào cho riêng em. Oanh nghĩ rằng, tình yêu của em sẽ làm người ấy khổ đau, sẽ là thiệt thòi cho họ.

Oanh đã từng chứng kiến một bệnh nhân nữ bị bệnh máu trắng nằm cùng phòng với em ở Bệnh viện Bạch Mai. Cô ấy vật vã, đau đớn và người chồng của cô ấy cũng không vui sướng gì. Vì yêu vợ, anh ta thức đêm, thức hôm chăm sóc, bỏ cả công việc đang làm. Oanh không muốn người đàn ông của mình như vậy nên nói rằng cách tốt nhất là không lập gia đình nữa. Nhưng em không buồn đau nhiều đâu. Khi nào yếu đuối quá chỉ cần khóc một chút, nước mắt sẽ làm em tỉnh táo và vui vẻ lại ngay.

Khi biết rằng tôi viết nên những trang này, Oanh gọi điện cho tôi nói  rằng em không có gì để viết, trên đời này còn có nhiều số phận đau khổ hơn em. Em có tâm đắc một câu nói rằng: "Điều gì xảy đến với chúng ta cũng là điều tốt nhất". Cho nên em hoàn toàn không oán trách số phận, không căm ghét căn bệnh máu trắng kia. Tôi chỉ biết động viên Oanh và nói rằng: Đó là điều ít ỏi nhất tôi có thể làm cho em, cho gia đình nhỏ của em, để thể hiện sự quý mến và niềm kính trọng người cha của em - người chiến sĩ CAND suốt đời vì nước vì dân mà luôn nhận về phía mình những thiệt thòi, những đau khổ.

Tôi tha thiết kêu gọi những tấm lòng hảo tâm khi đọc được bài báo về em: Đặng Thị Oanh, con gái của chiến sĩ Đặng Duy Thanh, nguyên Đội trưởng Đội Trọng án, Phòng Hình sự - Công an tỉnh Nghệ An có những hành động thiết thực để giúp đỡ Oanh và gia đình nhỏ của em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống hiện tại. Ông cha ta có câu: Lá lành đùm lá rách đã trở thành truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam yêu nước thương nòi.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ về địa chỉ 325 Nguyễn Trãi, phường Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An hoặc số điện thoại của tác giả bài viết 0906250590

C.Huyền

Ngày 22/2 (tức mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), khi dòng người từ các địa phương đồng loạt trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ dài ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã triển khai đồng bộ các phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Thương mại toàn cầu vốn đang cần một nhịp ổn định hơn, nhưng mức thuế nhập khẩu phổ quát 15% của Mỹ đang buộc nhiều nền kinh tế bước vào một vòng cân não mới giữa lợi ích kinh tế và nguyên tắc luật lệ. Quyết định này được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố ngày 21/2, ngay sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ phần lớn gói thuế quan diện rộng trước đó vì vượt thẩm quyền.

Các lực lượng chức năng vừa tìm thêm 4 thi thể trong vụ lật tàu chở khách khiến 6 người mất tích tại hồ Thác Bà, Lào Cai. Như vậy, tính đến chiều 22/2, Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng  tìm thấy 5 thi thể trong vụ tai nạn giao thông làm 6 người mất tích trên hồ Thác Bà. 

Chiều 22/2, liên quan đến vụ nhóm du khách bị đuổi đánh ở Vũng Tàu, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa thi hành Lệnh bắt khẩn cấp đối với 2 đối tượng để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng; đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý đối tượng còn lại.

Trưa 22/2, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Gây ô nhiễm môi trường” tại Công ty TNHH Lộc Thịnh (thôn Liên Trì Tây, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)), Cơ quan CSĐT đã phát hiện thêm dấu hiệu tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, nên quyết định khởi tố bổ sung bị can Phạm Văn Lộc, Giám đốc Công ty này, về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ, Đại uý Lê Đăng Hùng đã bị đối tượng điều khiển phương tiện lao thẳng vào tổ công tác nhằm bỏ chạy, khiến đồng chí Hùng bị thương.

Bộ Quốc phòng Australia ngày 22/2 ra thông cáo cho biết, tàu ngầm hạt nhân HMS Anson của Anh đã cập cảng HMAS Stirling (Tây Australia) để thực hiện đợt bảo dưỡng đầu tiên đối với một tàu ngầm hạt nhân Anh tại Australia. Sự kiện này đánh dấu bước tiến lịch sử trong năng lực vận hành và bảo dưỡng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Canberra trong khuôn khổ AUKUS - cơ chế hợp tác an ninh ba bên giữa Australia, Anh và Mỹ.

Reuters ngày 22/2 dẫn các nguồn thạo tin cho biết, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế nhập khẩu toàn cầu từ 10% lên 15%, Bộ trưởng Thương mại Pháp nhấn mạnh rằng Liên minh châu Âu (EU) có "các công cụ” để phản ứng và đang trao đổi nội bộ với Ủy ban châu Âu cùng các nước thành viên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文