Con đường tội ác của bà trùm ma túy xuyên quốc gia
Bị bắt và sẽ bị đền tội trước pháp luật, nhưng điều đáng sợ nhất khi nói đến "bà trùm" Hương "xăm" chính là chuỗi phạm tội liên hoàn không có dấu hiệu kết thúc. Bởi hết lần này đến lần khác, dù là khi đã chứng kiến chồng mình bị kết án tử hình do buôn ma túy hay là khi đang bị cơ quan điều tra truy bắt, Hương "xăm" vẫn thể hiện bản lĩnh "bà trùm" khi vẫn là chủ chốt trong nhiều đường dây ma túy tại những nơi thị đã đi qua.
Chuỗi phạm tội liên hoàn của bà trùm ma túy xứ Kinh Bắc
Xinh đẹp, trắng trẻo, trùm ma túy Hương "xăm" (tên thật là Nguyễn Thị Dung) có lẽ sẽ không có cái kết bi thảm ngày hôm nay nếu thị không vì tham giàu mà vướng vào tình ái với ông trùm ma túy một thời Nguyễn Quang Tuyến, kẻ đã bị tử hình nhiều năm trước đây.
Nguyễn Thị Dung sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở Bắc Ninh. Khi đang học cấp II thì thị bỏ học ở nhà để làm việc đỡ đần gia đình. Tuy nhiên, thay vì thương bố mẹ mà chăm chỉ lao động, thì Nguyễn Thị Dung lại theo bạn bè đua đòi, chưng diện và thường đến tụ tập, đàn đúm ở những tụ điểm vui chơi thiếu lành mạnh ở Bắc Ninh. Sớm trải nghiệm trong thế giới nhiều cạm bẫy đó, Nguyễn Thị Dung nhanh chóng quen với nhiều tay chơi có máu mặt và trở thành một đại lý tiêu thụ ma túy ngay ở tuổi trăng tròn.
"Vào đời" từ khi còn rất sớm như thế, Nguyễn Thị Dung đã có quan hệ với những trùm ma túy có máu mặt ngay khi tuổi đời còn rất trẻ. 18 tuổi, thị đã bắt bồ với ông trùm ma túy khét tiếng Bắc Ninh là Nguyễn Quang Tuyến, bởi mờ mắt trước lối sống giàu có, xa hoa và sự chiều chuộng ân cần của ông trùm sành sỏi này. Thị nhanh chóng kết hôn với Nguyễn Quang Tuyến và có hai mặt con với hắn.
Có gia đình, sống trên đống tiền phi pháp, Nguyễn Thị Dung dường như vẫn không bằng lòng với những thứ mình có, lại thêm có người chồng là ông trùm thứ thiệt, Nguyễn Thị Dung nhanh chóng trở thành một trong những nhánh buôn ma túy do chính chồng mình đóng vai trò chủ chốt. Năm 2003, khi đường dây buôn ma túy của Nguyễn Quang Tuyến bị vỡ lở, hắn đã bị bắt và bị tử hình. Tuy nhiên, vì bảo vệ người vợ xinh đẹp của mình, hắn đã không hé răng khai nửa lời về việc làm ăn của Nguyễn Thị Dung. Nhờ đó mà Dung thoát chết.
Chồng bị kết án tử hình, một nách nuôi hai con, nhưng Nguyễn Thị Dung vẫn sống rất thoải mái với những đồng tiền bất chính có được. Nhưng thị không hề tỉnh ngộ sau cái chết của chồng. Sau khi chồng chết, Nguyễn Thị Dung bỏ sang biên giới Trung Quốc và mở một cửa hiệu sơn sửa móng tay, xăm mình tại đây. Cũng từ đó, mà thị có cái tên mới là Hương "xăm". Tuy nhiên, đó chỉ là cái vỏ bọc trá hình cho hoạt động phạm pháp của thị. Tại huyện Bằng Tường, thị nhanh chóng móc nối được với các đầu mối ma túy và tham gia vào đường dây ma túy xuyên quốc gia với những người bạn nước ngoài. Kiếm được số tiền siêu lợi nhuận từ buôn bán ma túy, Nguyễn Thị Dung rửa tiền bằng cách xây khách sạn ở Bắc Ninh, mua sắm, ăn tiêu phè phỡn.
Tuy việc làm ăn rất thuận lợi, nhưng Nguyễn Thị Dung vẫn gặp vài trở ngại vì không biết tiếng Trung, nên khó giao dịch với những bạn hàng nước ngoài. Thêm vào đó, thị cũng không có chứng minh thư ở Trung Quốc nên rất khó khăn trong việc chuyển tiền về Việt
Đúng thời điểm đó thì thị quen Nguyễn Thị Thơm. Khi đó, Nguyễn Thị Thơm vẫn chỉ là một cô gái bèo dạt mây trôi khắp nơi, chứ chưa trở thành bà trùm khét tiếng như sau này. Thơm quen Nguyễn Thị Dung khi đã có chồng Trung Quốc và có được chứng minh thư ở nước này. Lợi dụng điều đó, Dung đã nhờ Thơm chuyển tiền về Việt
Đoán biết chỉ có buôn ma túy mới giàu có như thế, Thơm đã "đánh bài ngửa" với Dung. Từ đó, Thơm trở thành người phiên dịch cho các phi vụ làm ăn của Dung. Tuy nhiên, Thơm không bao giờ hài lòng với vị trí đó, vì mỗi lần như thế, Thơm đều được Dung trả một khoản thù lao hết sức rẻ mạt so với số tiền mà Dung lãi trong mỗi vụ làm ăn. Sau một thời gian làm phiên dịch như thế, quen với các mối hàng của Dung, Thơm đã nẫng mất tay trên của Dung bằng cách trực tiếp làm ăn với một mối làm ăn mà Dung thường qua lại trước đây. Chính vì thế mà cả hai đã có mối tư thù với nhau, dù không thể hiện ra mặt. Trong vụ án mà chị của Thơm bị bắt ở biên giới Việt - Trung rồi bị kết án tử hình, Thơm đã nghi ngờ rằng Dung chính là kẻ "ném đá giấu tay" với mục đích loại trừ Thơm trên thị trường làm ăn ở khu vực đó.
Tuy có mối thù với Dung, nhưng vì cần tiền, nên một thời gian sau đó, Thơm vẫn đành chấp nhận quay lại và đặt vấn đề làm ăn với Dung. Nhưng lần này, Thơm không còn giữ vai trò giúp việc cho Dung nữa mà trở thành đối tác của Dung trong đường dây ma túy. Hai người đàn bà đều xinh đẹp, sắc sảo và nhiều toan tính, dù thù oán nhau trong lòng nhưng vẫn ngọt nhạt với nhau để cùng hợp tác buôn bán ma túy.
Người đàn bà không biết thức tỉnh
Làm ăn với nhau từ cuối năm 2005 đến đầu 2006 thì Thơm bị bắt. Thấy động, Hương "xăm" đã chủ động tạm ngừng hoạt động buôn bán ma túy rồi tìm đường bỏ trốn vào
Sang nước bạn, dù đang bị truy nã bởi lực lượng Công an Việt Nam, nhưng bà trùm Hương "xăm" vẫn ngựa quen đường cũ và không hề biết sợ là gì. Thị móc nối với các đầu mối buôn bán ma túy ở Trung Quốc rồi lại nhanh chóng quay về con đường phạm pháp này. Nhưng thị không thể yên ổn làm những việc phạm pháp, bởi dù đã trốn sang xứ người, Hương "xăm" vẫn là đối tượng được “ưu tiên” truy bắt.
Bằng nhiều nguồn tin bí mật từ cơ sở, các trinh sát của Công an Hà Nội đã tìm ra thông tin Hương "xăm" đang lẩn trốn ở Trung Quốc. Văn phòng Interpol Việt
Nhận thấy nhận dạng của Hương "xăm" có nhiều điểm trùng khớp với đối tượng mà Interpol Việt Nam thông báo, nên dù khi đó Hương "xăm" đã thay tên đổi họ, Công an Trung Quốc vẫn gửi công văn, kèm theo ảnh và giấy tờ để cho Công an Việt Nam xác định đối tượng. Cuối cùng, dù thay tên đổi họ, dù phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi khuôn mặt, dù chạy trốn sang nước ngoài, Hương "xăm" vẫn không tránh khỏi sự trừng phạt của pháp luật Việt
Sau khi làm xong những thủ tục cần thiết, phía Công an Hà Nội đã được Công an Trung Quốc bàn giao Hương "xăm" để di lý thị về Hà Nội, tiếp tục điều tra. Trên đường bị đưa về Hà Nội, nhắc đến những đứa con của mình, bà trùm Hương "xăm" mới rơi nước mắt ân hận. Nhưng những giọt nước mắt đó đã quá muộn màng với một kẻ không hề biết thức tỉnh như bà trùm này.
Trong quá trình bị xét hỏi tại Công an Hà Nội, Hương "xăm" đã khai nhận một số lần buôn bán ma túy với bà trùm Nguyễn Thị Thơm, tuy nhiên, theo nhận định của cơ quan điều tra, con số này thấp hơn rất nhiều so với thực tế. Sáng 15 tháng 9 năm 2010, Hương "xăm" đã được đưa ra xét xử tại TAND thành phố Hà Nội. Vì xét thấy chồng thị đã bị tử hình, thị còn hai đứa con chưa đến tuổi trưởng thành, nên đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị mức án chung thân, thay cho mức án tử hình mà Hương "xăm" đáng phải chịu.
Tuy nhiên, do vụ án còn nhiều tình tiết phức tạp, hội đồng xét xử đã quyết định trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung thêm về việc mua bán và mối quan hệ phức tạp giữa Hương "xăm" và Thơm, tiếp tục làm sáng tỏ mức độ phạm tội của bà trùm này trong đường dây ma túy của Nguyễn Thị Thơm mấy năm trước đây