Công an phường và hành trình giải toả "chợ tình" "gay"
"Để hiểu về những người thuộc thế giới thứ 3, chúng tôi đã tìm đến viện nghiên cứu, câu lạc bộ của những người đồng tính để phổ cập thêm kiến thức về lĩnh vực này", Trung tá Bùi Văn Đang, Trưởng Công an phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội nói với chúng tôi như vậy khi trao đổi về việc thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự ở khu dự án 50,7ha đang để hoang hóa - một điểm gần đây xuất hiện khá đông người có biểu hiện đồng tính luyến ái tụ tập lúc đêm tối.
1. Khu đất 50,7ha nằm trên địa bàn ba phường: Yên Hoà, Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy, Hà Nội), được quy hoạch làm dự án khu đô thị mới. Khu đất rộng, đã được san lấp mặt bằng, làm đường nhánh, phân ô nhưng chưa xây dựng nên chỉ thấy cỏ dại mọc um tùm. Khung cảnh hoang vắng bỗng trở nên lãng mạn, nhất là khi bóng tối ập xuống. Đèn cao áp từ đường Phạm Hùng, đường Tôn Thất Thuyết..., từ các khu nhà cao tầng xa xa tạo cho khung cảnh nơi đây mờ mờ, tỏ tỏ. Một địa điểm rộng rãi, thoáng đãng, lại tiện đường nên được một số cặp tình nhân chọn làm nơi tâm tình.
![]() |
|
Nhiều người đồng tính công khai danh phận khi tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí. |
Ban đầu, chỉ là những cặp nam nữ thích cảnh trăng thanh, gió mát phóng xe ra đây tìm khoảng trời riêng. Sau này, lại xuất hiện cả những thanh niên, trung niên là nam giới. Có người đi một mình, có người lại đi hai... Dần dà, lượng nam giới đến đây đông hơn, rồi chiếm số lượng áp đảo nên nơi đây dần biến thành điểm hẹn của đàn ông với… đàn ông.
Khoảng tháng 8/2010, qua nắm tình hình, Công an phường Dịch Vọng phát hiện những dấu hiệu khác thường, rất có thể đây là điểm tập trung của một số người nghi là đồng tính luyến ái. Cứ khi bóng tối ập xuống là những người có vẻ ngoài đàn ông đi đến đây bằng đủ loại phương tiện, có khi là xe máy, nhưng cũng có cả người đến bằng taxi, bằng ôtô con… Họ đứng thành đôi hoặc đứng một mình rải rác khắp khu vực.
Biểu hiện lạ lập tức được quần chúng nhân dân báo về. Sự tinh nhạy của quần chúng, cộng với kinh nghiệm của Công an phường, nơi có tốc độ xây dựng vào bậc nhất của thành phố khiến biểu hiện lạ này được lưu tâm. Và rồi, dấu hiệu của một địa điểm hẹn hò của người đồng tính nam dần dần hiện rõ sau một thời gian Công an phường tăng cường công tác tuần tra, nắm tình hình.
Không phải đến thời điểm này, vấn đề người đồng tính nam mới xuất hiện ở Hà Nội. Trước đó, vụ án mạng liên quan đến người đồng tính ở cánh đồng bông khiến dư luận được một phen ngỡ ngàng về sự phức tạp tại các điểm tập trung đông người đồng tính nam. Nó cũng phản ánh một hiện tượng xã hội là tại Hà Nội đang xuất hiện những điểm hoang vắng tập trung đông người đồng tính.
Đây là biểu hiện khác thường bởi trước đây, người đồng tính nam hay tập trung ở các khu vực như hồ Thiền Quang, hồ Gươm, vườn hoa Gia Lâm… Việc người đồng tính đi ra các khu vực ngoại ô, các điểm ít người qua lại cho thấy, đây là một xu hướng mới. Hậu quả của việc hẹn hò ở nơi hoang vắng không chỉ có trộm cắp tài sản mà còn xảy ra cả án mạng (như nêu trên).
Trên internet có nhiều diễn đàn dành cho người đồng tính nam.

Chính vì thế, khi trên địa bàn xuất hiện việc tập trung đông người vào đêm tối ở khu vực chưa có điện chiếu sáng, chưa có nắp hố ga, cỏ lại mọc um tùm ở dự án 50,7ha khiến Công an phường Dịch Vọng lo lắng về vấn đề đảm bảo ANTT. Chỉ huy Công an phường kịp thời báo cáo tình hình lên Công an quận Cầu Giấy và được phép lập kế hoạch giữ gìn ANTT tại khu vực này.
Khi bắt tay vào thực hiện kế hoạch, Công an phường lại gặp không ít khó khăn. Đó là không đủ quân số túc trực suốt cả đêm ở khu đất rộng trên 50ha để bảo vệ, khuyến cáo những người nam giới đến đây vào buổi tối về đảm bảo an toàn cho chính họ. Mà nếu cứ để mặc nhiên thì nguy cơ xảy ra trấn cướp, tai nạn (do hố ga ở đây đều không có nắp)... khó tránh khỏi.
Thực tế, cách khu vực này không xa là hiện trường vụ án mạng liên quan đến người đồng tính gây chấn động dư luận cách đây gần 2 năm. Vắng vẻ, khuất tầm nhìn, chưa có đèn chiếu sáng là điều kiện để các đối tượng phạm pháp hành sự. Chính vì thế, để có biện pháp giải quyết dứt điểm tình trạng này, Công an phường ngoài phân công tổ tuần tra với sự tham dự của cựu chiến binh, dân phòng làm nhiệm vụ tại khu vực này từ 18h đến sáng, còn cử cả cán bộ tiếp cận địa bàn. Các anh đã gặp gỡ, trò chuyện với những nam giới tập trung tại đây. Qua câu chuyện của họ các anh biết rằng phần lớn, họ là người đồng tính nam. Họ đến đây để tìm bạn, kết bạn và cả để hẹn hò…
2. "Anh Công an ơi! Em có muốn thế này đâu", là lời tâm sự rút ruột mà những người đồng tính nam nói với anh em Công an phường khi tiếp cận họ. "Gặp họ, khuyên họ không nên tụ tập ở nơi hoang vắng, tối tăm mới biết, bản thân họ đâu muốn thế. Họ cũng muốn đi vào chỗ đàng hoàng, sáng sủa nhưng sự trớ trêu giới tính khiến họ không dám sống thật", đồng chí Đang nói với chúng tôi như vậy.
Để hiểu hơn về người đồng tính, đồng chí Đang đã đến gặp cán bộ của Viện Nghiên cứu các vấn đề xã hội để được cung cấp thông tin khoa học, các số liệu điều tra, nghiên cứu về người đồng tính. Tại đây, anh được cán bộ nghiên cứu cho biết những thông tin mới nhất về tình trạng người đồng tính ở Việt
Không chỉ là những con số thô cứng, anh còn được giới thiệu đến các câu lạc bộ của người đồng tính. Những câu lạc bộ này tập trung những người đồng tính tích cực tham gia các hoạt động xã hội như phòng chống HIV/AIDS, phổ biến kiến thức về giới tính thứ 3 và là nơi giao lưu, tâm tình của những người cùng cảnh ngộ. Khi gặp các thành viên, chủ nhiệm các câu lạc bộ Niềm tin xanh, Hải Đăng, Thông Xanh..., anh hiểu hơn về người đồng tính cũng như tâm tư, nguyện vọng của họ.--PageBreak--
Sau khi có một kho kiến thức về những người thuộc thế giới thứ 3, đồng chí Trưởng Công an phường lại phổ biến cho anh em chiến sỹ. Chưa có chuyên đề nào đặc biệt như khi thực hiện kế hoạch đảm bảo ANTT ở dự án 50,7ha. Bởi đối tượng quan tâm đặc biệt trong kế hoạch này người đồng tính.
Làm thế nào để nơi đây không bị biến thành điểm nóng, không để người đồng tính coi đây là một "chợ tình"…? Đẩy đuổi, không cho người đồng tính tập trung ở khu vực này không khó. Cái khó là làm thế nào để người đồng tính thấy mình được tôn trọng và có địa điểm vui chơi an toàn, lành mạnh. Có lẽ, Công an phường Dịch Vọng là đơn vị cơ sở đầu tiên ở Hà Nội giải quyết vấn đề xã hội gai góc này. Một lĩnh vực tưởng chừng như thuộc phạm vi của các tổ chức xã hội và ngành lao động, thương binh, xã hội.
Nguyễn Quang H. có vẻ bề ngoài là một người đàn ông thành đạt. Cái tuổi 40 với kinh nghiệm gần 20 năm làm kỹ sư đủ để anh có vẻ bề ngoài từng trải. Trớ trêu thay, H. lại có mặt trong số những người tụ tập ở khu dự án 50,7ha. Khi được mời về Công an phường, H. tâm sự rằng, sở dĩ anh chọn nơi này vì ở đây vừa kín đáo, lại tiện đường đi lại. Còn tại sao anh phải ra đây là bởi, ở đây H. tìm được những người bạn cùng giới. Anh đến đây để kết bạn, để tâm tình và cũng để hẹn hò.
H. cay đắng cho biết, anh có một gia đình đầm ấm, một công việc yêu thích. Nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ anh hạnh phúc. Thế nhưng thẳm sâu bên trong anh chỉ yêu người đồng giới. Người vợ hiền và những đứa con ngoan cùng danh dự cá nhân, gia đình khiến anh phải gồng mình giấu đi sự thật bên trong. Tuy nhiên, sự cố gắng của anh chỉ giới hạn nhất định. Một tuần, anh phải tìm đến những người đồng giới, tìm đến bạn tình ít nhất một lần. Cuộc sống hai mặt khiến anh rất khổ sở, H. muốn được sống là chính mình nhưng thanh danh, tương lai của con cái và nhiều thứ rằng buộc khác khiến anh không làm khác đi được.
Tiếp cận những người đàn ông chỉ được sống thật dưới những bụi cây dại trong mập mờ bóng tối, những chiến sỹ Công an phường mới hiểu, những người đồng tính xuất thân rất đa dạng. Đó có thể là công chức, là sinh viên, là những người lao động tự do… Càng có vị trí xã hội, họ càng phải giấu đi thân phận thật của mình. Những người có gia đình riêng thì càng phải khổ sở vật lộn trong cuộc sống hai mặt.
Trò chuyện với một người đàn ông là nghề kế toán, đồng chí Đang được anh ta cho biết, "không dám sống thật". Nếu sống thật, gia đình sẽ tan nát. Công việc ở cơ quan sẽ bị ảnh hưởng. Thế nên với những người này, khi định hướng họ tham gia vào các câu lạc bộ của người đồng tính là việc rất khó khăn. Bởi khi vào đây, họ mặc nhiên công khai mình là người thuộc thế giới thứ ba. Và đây là điều cấm kị đối với họ. Cũng vì lý do này mà nhiều người đồng tính phải chọn những điểm hẹn luôn có nguy cơ mất an toàn như khu dự án đang để hoang này để tìm bạn tình.
3. Lời giải nào cho bài toán dẹp "điểm hẹn" của người đồng tính? Đồng chí Trưởng Công an phường cho chúng tôi xem bản kế hoạch, kết quả đảm bảo ANTT ở khu dự án 50,7ha. Đúng là hiện nay, khi đêm về khu vực dự án này không còn những người đàn ông đến đây hẹn hò. Tuy nhiên cái mà đồng chí Đang quan tâm là, nếu không đến đây, người đồng tính nam sẽ đến địa bàn khác. Như vậy, vấn đề đảm bảo an toàn về tài sản, tính mạng cho họ - những người thuộc thế giới thứ 3 chưa được giải quyết triệt để.
Khi giải quyết vấn đề này, bản thân anh đã liên hệ với chủ nhiệm các câu lạc bộ của người đồng tính, nhờ họ tư vấn để tìm ra giải pháp giải. Chủ nhiệm các câu lạc bộ sẵn sàng mở cửa, đón người đồng tính nếu họ cần tư vấn, chia sẻ. Sự hưởng ứng của những người đồng tính tích cực phần nào giúp Công an phường tìm ra giải pháp, hướng những người thuộc thế giới thứ 3 đến những địa chỉ có thể cung cấp thông tin và chia sẻ tâm tư, nguyện vọng sâu kín của họ.
Đảm bảo ANTT ở địa bàn có đông người đồng tính tụ tập đang đứng trước nguy cơ trở thành điểm nóng như thế nào? Trả lời câu hỏi này, đồng chí Bùi Văn Đang cho rằng, rất khó. Ở góc độ pháp luật, chưa có chế tài xử phạt nếu như không làm rõ hành vi dâm ô ở địa bàn công cộng.
Với những gì đã làm được, đồng chí Đang rút ra kinh nghiệm là: Trước hết phải hiểu về người đồng tính. Từ hiểu, sẽ thông cảm và chia sẻ với họ. Từ đó đưa ra những lời khuyên, hướng họ đến các địa điểm vui chơi lành mạnh, an toàn. Đó là cách tốt nhất để giúp người đồng tính được bảo vệ trước nguy cơ bị xâm hại tài sản, tính mạng và cũng là cách để họ tránh tụ tập ở những điểm hoang vắng. Ngoài ra, việc quan tâm của gia đình, các tổ chức đoàn thể, chính quyền cũng là việc làm cần thiết để giữ địa bàn được trong sạch, lành mạnh.
Trước đây, khi thấy ở khu dự án 50,7ha đang có dấu hiệu phức tạp, ảnh hưởng xấu đến ANTT, Công an phường tư vấn UBND phường Dịch Vọng hai lần gửi công văn lên UBND quận Cầu Giấy, đề nghị chủ đầu tư bật đèn chiếu sáng nhưng việc này đến nay vẫn không thực hiện. Nếu như, hệ thống đèn chiếu sáng ở đây được bật lên mỗi lúc đêm xuống sẽ hạn chế được nguy cơ mất an toàn tiềm ẩn.
Hiện tại, Công an phường đang xúc tiến thành lập một trạm tuần tra tại khu dự án này. Đây là giải pháp cần thiết để đảm bảo ANTT trên địa bàn và cũng tạo điều kiện cho cán bộ chiến sỹ khi làm nhiệm vụ có nơi dừng chân, tránh mưa, tránh rét ở nơi đang là dự án đang để hoang hóa này
