Cuộc chiến trong bóng tối

15:21 16/09/2010
Trong cuộc chiến đấu với các loại tội phạm, để thu thập thông tin liên quan tới vụ án, tìm ra nghi phạm một cách nhanh chóng nhất, trinh sát, điều tra viên Công an TP HCM luôn dựa vào một hậu phương vững chắc- đó chính là những quần chúng cảnh giác của phong trào toàn dân phòng chống tội phạm. Và, trong công tác điều tra, chỉ cần quần chúng cho biết một vài chi tiết nhỏ cũng giúp trinh sát tìm ra hung thủ…

Khánh "mọi" và họa tiết hai quả đấm

Còn nhớ cách đây 2 năm, vào lúc 20h30' ngày 25/5/2008, nhận được tin báo trước số nhà 911/16 đường Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, TP HCM có hai thanh niên dùng dao đâm anh Phạm Văn Lập (SN 1981) ở nhà trên tử vong, nhóm điều tra viên, Công an quận 8 xuống hiện trường, truy xét đối tượng gây án. Cùng với khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, nhóm trinh sát đến từng nhà dân gần khu vực xảy ra án mạng để nắm tình hình, vận động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm.

Một thanh niên uống nước ven đường Tạ Quang Bửu cung cấp thông tin quý giá: ngay trước thời điểm xảy ra vụ án mạng, hai thanh niên khoảng 20 tuổi, đi xe máy hiệu Max, song song hai yếm xe có gắn họa tiết đôi nắm đấm bằng nhựa màu trắng, hỏi thăm nhà của người có biệt danh là "Chùa đầu trọc". Lát sau, hai thanh niên quay đầu xe máy chạy về hướng đường liên tỉnh 5. Có được thông tin trên, các cán bộ điều tra mở cờ trong bụng vì vụ án đã bắt đầu có lối mở. Song, lối mở còn quá hẹp! Chìa khóa duy nhất để mở tiếp lối đi chỉ là đôi họa tiết hình nắm đấm và cái tên "Chùa đầu trọc". Qua làm việc, được biết anh Lập sống ôn hòa, không thù hằn với ai. Kết hợp với các chứng cứ khác, hai thanh niên xuất hiện bất ngờ trong khu phố vào thời điểm xảy ra vụ án mạng trên trở thành nghi can số một.

Từ thông tin của quần chúng cung cấp, Công an quận 8 cho sinh hoạt đột xuất lực lượng cơ sở bí mật, nhằm tiến hành xác minh, nắm lại các thanh niên trong độ tuổi của đối tượng nghi vấn có sử dụng xe máy tân trang gắn họa tiết hai quả đấm. Sau khi rà soát ở xung quanh khu vực hành trình tẩu thoát của đối tượng nghi vấn, nổi lên một đối tượng tên Huỳnh Hoàng Phi (SN 1991) ngụ 178/1 đường Bùi Minh Trực, phường 6, quận 8, TP.HCM có xe gắn máy tân trang giống như đối tượng nghi vấn được mô tả.

Ngày 26/5, các trinh sát kết hợp với Cảnh sát khu vực tổ chức kiểm tra hành chính khu vực phường 6. Khi tiếp cận căn nhà trên, nhóm điều tra phát hiện chiếc xe Max gắn họa tiết hai nắm đấm đang dựng trong nhà. Chủ xe Huỳnh Hoàng Phi và một nhóm thanh niên nghi vấn được mời lên cơ quan điều tra để cho nhân chứng nhận dạng. Cùng với các chứng cứ khác, Phi và 3 đối tượng khác phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Qua xác minh được biết, người cả nhóm tìm là "Chùa đầu trọc" tức Lê Tấn Phát (SN 1988) ngụ trong hẻm 16 đường Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, TP.HCM để trả thù nhưng gặp phải anh Lập (cũng trọc đầu) đang đi bộ trong hẻm nên trả thù… nhầm.

Tương tự, 21h ngày 16/6/2005, trên đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8, TP HCM khoảng 10 đối tượng cầm dao đánh nhau. Cảnh sát khu vực tới làm nhiệm vụ thì bị các đối tượng đâm trọng thương. Khi các trinh sát tới nơi thì tất cả đã rút sạch. Nhờ vận động quần chúng tham gia tố giác tội phạm, một người dân mắc võng ngủ bên đường cho hay, trong lúc đánh nhau có nghe thấy một đối tượng kêu: Khánh "mọi”, mày dừng lại đi. Công an đến!". "Có một đối tượng liên quan tới vụ thanh toán mang biệt danh Khánh "mọi"- các trinh sát nhận định.

Lập tức, lực lượng cơ sở được lệnh tiến hành rà soát. Trong vòng 30 phút, Công an quận 6 xác minh, phát hiện và bắt giữ Khánh "mọi" tức Nguyễn Bá Khánh (SN 1981) ngụ tại số 485 đường Trần Xuân Soạn, quận 7, TP HCM và đồng bọn vào lúc 22 giờ cùng ngày. Khi bị bắt, vết thương trên người các đối tượng vẫn còn đang… rỉ máu! Nhiều khi, từ những chi tiết rất nhỏ được người dân cung cấp kịp thời, CB-CS có được đầu mối để từ đó khoanh vùng đối tượng, xác định và lần ra tội phạm một cách nhanh chóng.

Giám định gen phục vụ phá án.

Nhanh như… Công an

Một vụ việc khác xảy ra chiều 9/4/2007, tại tiệm tạp hóa số 66 đường An Dương Vương phường 16, quận 8, TP HCM, hai đối tượng đi xe máy đến hỏi mua hàng hóa. Chúng dùng dao khống chế lấy 4 triệu đồng và bắt giữ anh Hậu (SN 1972) chủ nhà, đòi chuộc mạng bằng 50 triệu đồng và buông lời đe dọa "nếu không có tiền thì sinh mạng mày sẽ không được chu toàn". Đúng 3 ngày, chúng hẹn anh Hậu hết điểm này tới điểm khác. Bây giờ, mũi trinh sát lần thứ 3 ém sẵn ở Làng nướng Nam Bộ đón lõng đối tượng. Thượng úy Phước nhắc lại: "Đối tượng có súng lại rất hung hãn. Trong mọi trường hợp, khi bắt phải nhịp nhàng, tuyệt đối đảm bảo an toàn cho nạn nhân và lực lượng. Tránh xảy ra đấu súng…".

Bố trí đâu vào đó, nhưng lần thứ ba, mục tiêu lại không xuất hiện. Tưởng đối tượng bỏ mồi thì 6h ngày 12/4, tổ  trinh sát nhận được tín hiệu anh Hậu bị điều tiếp tới quán nhậu 560 đường Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú, TP.HCM. Mũi trinh sát vừa rút ở 45N Ông Ích Khiêm lập tức chuyển sang điều nghiên địa điểm 560 Thoại Ngọc Hầu. Quán nằm ngay ngã ba. Hai đối tượng dựng xe máy ở ngoài, chọn bàn cạnh cầu thang lên xuống. Ngay cách chọn chỗ ngồi đã cho thấy chúng quá ranh ma. Trước mặt chúng, anh Hậu ngồi rúm ró, lo sợ. Xung quanh, thực khách vẫn vui vẻ ăn uống. Cắt cử xong, nhóm 5 trinh sát đi thẳng vào quán, tới khu vực cầu thang. Thượng úy Phước nháo nhác nhìn quanh, vờ gọi điện thoại hỏi: "Bàn đâu, tìm không thấy?". Vừa nhìn quanh tìm bàn, anh và một trinh sát liền vòng ra phía cầu thang, nhắm đúng đối tượng có nghi vấn giữ vũ khí.

Đối tượng vừa nhận tiền từ anh Hậu, chuẩn bị cụng ly chúc mừng thắng lợi thì từ phía sau, Thượng úy Phước chồm tới, như mãnh hổ vồ mồi, ra đòn nghiệp vụ, bẻ gập tay trái kè thít cổ đối tượng, còn tay phải bẻ gập về sau. Đồng thời, anh lôi đối tượng ra phía sau, xa bàn ăn, tránh nguy cơ đối tượng vồ lấy chai bia đánh lại để thoát thân. Một trinh sát khác cũng nhanh không kém phóng tới, lôi ra khẩu Colt 45 gồm 7 viên đạn trong đó 1 viên đã lên nòng từ trong người đối tượng. Nguyễn Văn Thanh (SN 1966) ngụ quận Tân Bình, TP HCM bị khống chế hoàn toàn. Các trinh sát khác cũng khống chế bắt gọn tên đồng bọn trước sự ngỡ ngàng của thực khách.--PageBreak--

Tìm ra thủ phạm giết người tình

Với Trung tá Nguyễn Hải Triều, cán bộ Đội 9 Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã Công an TP.HCM thì từ một cái xác không tay, không chân, không đầu để lần ra hung thủ là một bài toán không hề dễ dàng. Anh tâm sự: hung thủ có hung tợn, dữ dằn nhường nào CBCS cũng không quản ngại, nhưng chúng tôi lại rùng mình, lạnh người bởi thủ đoạn quá tàn độc của hung thủ. Ngày 13 và 14/1/2010, Công an liên tiếp vớt được 3 phần thi thể trong giai đoạn phân hủy trôi nổi trên kênh, được xác định của 1 nữ giới. Việc điều tra gặp nhiều trở ngại: không có hiện trường vụ án, nạn nhân chưa rõ danh tính…

Sau khi khám nghiệm tử thi, trinh sát và điều tra viên đều có chung nhận định, nạn nhân khoảng 30 tuổi. Các vết cắt đều là tháo khớp, không hề có dấu hiệu của một vụ tai nạn. Có thể, nạn nhân bị giết cách đây 3-4 ngày, do mâu thuẫn, trả thù bởi nếu giết người cướp của, mục đích của hung thủ là tài sản chứ không thể "băm vằm xé xác" nạn nhân thành nhiều mảnh như vậy.

Và, việc phân xác được thực hiện trong phòng kín hoặc nhà ven sông, sau đó hung thủ phi tang bằng cách tống các phần thi thể xuống kênh. Từ nhận định ban đầu, trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH triển khai lực lượng tập trung rà soát toàn bộ 24 quận, huyện và các tỉnh, thành phố lân cận để xác định trong khoảng thời gian trên có ai bị mất tích. Qua rà soát, nổi lên trường hợp chị Nguyễn Thị Tuyết Mai (SN 1979) ngụ quận 6,TP.HCM, cả tuổi tác và thời gian mất tích đều có nhiều điểm trùng khớp với nạn nhân. Kết quả giám định ADN đã khẳng định điều này, nạn nhân có cùng huyết thống với mẹ của chị Mai. Bước khó khăn nhất là xác định danh tính nạn nhân đã được giải quyết. Tuy nhiên lúc này, hàng loạt câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời: nạn nhân mất tích ở đâu, có quan hệ với những người nào, gặp ai lần cuối cùng…?

Để có câu trả lời, trinh sát lại lao vào thu thập thông tin, xác minh các dữ liệu có được. Khi kiểm tra phòng trọ tại quận Bình Tân mà nạn nhân thuê ở, tất cả vẫn ngăn nắp, sạch sẽ, trật tự, không hề có xáo trộn. Gia đình nạn nhân thì cho biết vỏn vẹn, từ năm 2004, Mai gặp gỡ và cặp bồ với một người tên Trực?! Quần chúng tại khu vực Mai thuê trọ kể lại, khoảng 10/1, Trực có hỏi thăm những người hàng xóm xem có biết Mai đi đâu không? Sau đó, Trực cũng đi luôn từ hôm đó.

Ròng rã suốt 4 tháng liền, bằng nghiệp vụ trinh sát, cơ quan điều tra thu được thông tin người tên Trực đi lại với Mai suốt 4 năm qua có mẹ và anh trai đang ở đường Khuông Việt, quận Tân Phú, TP.HCM. Từ đầu mối này, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH xác định Trực đang ở Phú Riềng, tỉnh Bình Phước cùng vợ con. Ngày 12/5, một mũi trinh sát được cử đi Bình Phước bắt giữ Nguyễn Hữu Trực (SN 1968), đưa về Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP.HCM để làm rõ. Anh Triều cùng các điều tra viên liên tục đấu tranh.

Nhưng hỏi có biết cô Mai không thì Trực… cho một gáo nước lạnh: "Không biết ai tên là Mai. Không biết cô Mai ở đâu". Không những thế, Trực còn thách thức: Muốn gì thì… đưa chứng cứ ra đi! "Cương" không được, Trung tá Nguyễn Hải Triều chuyển sang động viên, khuyên nhủ. Tới ngày 20/5, Trực thành khẩn khai báo: Ngày 10/1, Trực điện thoại cho Mai, hẹn gặp ở phòng trọ, nhưng Mai không nghe điện thoại, lại còn đi chơi với bạn bè. Nóng máu, khi Mai về phòng, Trực bóp cổ Mai. Sau đó, lôi xác Mai vào phòng tắm, vừa xả nước phân xác Mai thành 16 khúc rồi vứt xác tại các đoạn kênh trên địa bàn.

Trong quá trình đi tìm sự thật, không phải lúc nào nghi phạm cũng hợp tác với cán bộ điều tra. Đa phần, các đối tượng chỉ cúi đầu khai nhận khi cơ quan điều tra đưa ra được các chứng cứ chắc chắn hoặc có lập luận sắc sảo.  Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, điều tra viên Đội 9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP.HCM tâm sự, bắt được đối tượng rồi, cán bộ điều tra còn một chặng đường dài phía trước là đấu tranh làm rõ. Các đối tượng càng ngoan cố, cán bộ điều tra càng phải tìm được điểm yếu,  nếu điểm đúng "gót chân Asin" của họ để từ đó buộc đối tượng phải suy nghĩ lại. Huỳnh Văn Hòa (tức Lâm, SN 1969) cầm đầu băng nhóm 21 tên chuyên cướp, giết người, sử dụng hàng "nóng", ma túy…

Khi bị bắt giữ, suốt 15 ngày đầu Hòa không hé miệng khai đến nửa lời. Được biết, trước đây, Hòa chịu nhiều thiệt thòi vì hoàn cảnh gia đình. Trong giới giang hồ, Hòa tung hoành ngang dọc, đàn em có đến hàng chục tên nhưng khi vào khám, không một ai thăm nuôi. Nắm được cái thóp đó, đánh vào lòng tự kiêu của "ông trùm" một thời, nên điều tra viên đã "khích tướng", buộc đối tượng cầm đầu cay cú mà lần lượt khai hết toàn bộ đàn em trong băng nhóm của mình. Đặc biệt, để khuất phục được nghi phạm, điều tra viên lại phải biết cách tạo được lòng tin tưởng, từ đó đối tượng mới khai nhận hành vi phạm tội.

Chị Trần Thị Kim Lý - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận 2, TP HCM chia sẻ, nhiều đối tượng cố thủ vì xấu hổ, tự ái; nếu mình mang gương mặt "hình sự" áp đảo đối tượng, đưa giấy bút hỏi cung ngay thì sẽ không khai thác được gì. Ngược lại, mình tâm sự nhẹ nhàng thì vụ án có khi lại có lối mở". Cuối năm 2007, đầu năm 2008, Huỳnh Ngọc Tâm ngụ quận 6 lợi dụng sai sót của ngân hàng, dùng thẻ ATM rút tổng cộng 2,6 tỉ đồng của Ngân hàng Eximbank. Suốt những ngày đầu, khi tiếp xúc với các cán bộ điều tra, Tâm đều "đổ bê tông".

Khác với đồng nghiệp, Khi gặp Tâm, chị Lý lại ân cần hỏi thăm cuộc sống của Tâm. Chị tâm tình: Anh không xấu. Chẳng qua để chứng tỏ với gia đình, thỏa mãn tính tự ái của đàn ông, anh đã làm vậy để cho thấy mình đã thành đạt. Với góc nhìn của một người phụ nữ, tôi thấy anh làm như thế là không hay và anh nên suy nghĩ lại. Kết hợp với các chứng cứ, chị "dập" Tâm một trận nữa rồi đứng dậy ra ngoài, gọi cà phê, thuốc lá đầy đủ cho Tâm "giải lao". Trở lại phòng xét hỏi, chị vẫn không sử dụng giấy bút. Hai người tiếp tục trò chuyện, không có người hỏi cung, không có bản cung. Sau đó không lâu, chị tạo được sự tin tưởng, tâm lý của Tâm lúc này cũng dãn ra, Tâm tự động khai báo hết sai phạm của mình

Nhóm PV Chuyên đề

CNN ngày 5/4 dẫn lời giới chức Mỹ tiết lộ, quân đội nước này đã triển khai một chiến dịch tung hỏa mù nhiều lớp nhằm đánh lạc hướng lực lượng đối phương trong quá trình giải cứu phi công F-15E bị bắn rơi tại Iran. Theo các nguồn thạo tin, đây là sự kết hợp giữa nghi binh chiến thuật, gây nhiễu thông tin và phối hợp đa tầng.

Bộ Công an đang chủ trì xây dựng Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về lực lượng bảo vệ an ninh mạng. Việc xây dựng dự thảo Nghị định được xác định là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh mạng đủ mạnh, có tổ chức thống nhất, cơ chế hoạt động hiệu quả, tạo lập nền tảng để xây dựng hệ sinh thái an ninh mạng quốc gia hiện đại.

Sau gần 2 tháng huấn luyện, các chiến sĩ đã có những chuyển biến rõ nét về nhận thức, ý chí và tác phong. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ, các tân binh đang từng bước trưởng thành, thích nghi với môi trường kỷ luật, sẵn sàng cho nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT).

Những ngày đầu tháng 4, khi cái nắng miền xuôi bắt đầu gay gắt, đô thị nghỉ dưỡng Đà Lạt (Lâm Đồng) vẫn đón những làn gió mát lành hối thúc dòng người đổ về tham quan, du lịch. Một bức tranh du lịch hè sôi động đang dần hiện ra bất chấp những khó khăn không nhỏ do ảnh hưởng của giá nhiên liệu tăng trong thời gian qua.

Những bức ảnh mới đầy ấn tượng được các phi hành gia Artemis II chụp lại cho thấy Mặt trăng và bên trong tàu vũ trụ Orion, hé lộ cuộc sống của họ ở ngoài không gian khi tiến gần đến dấu mốc lịch sử.

Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ đảm bảo an ninh hàng không, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Đà Nẵng, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đã tập trung ổn định bộ máy; phối hợp với các đơn vị đảm bảo an ninh hàng không sân bay không bị rối loạn, đứt gãy; không ảnh hưởng tới dây chuyền vận tải hãng hàng không dân dụng…

Liên quan đến vấn đề bố trí tái định cư (TĐC) cho người bị thu hồi đất phục vụ các dự án hạ tầng, chủ trương xuyên suốt của TP Hồ Chí Minh trong hàng chục năm qua là “Nơi ở mới phải tốt hơi ở cũ”.  Những năm gần đây, thành phố còn yêu cầu phải có nhà, đất tái định cư trước khi thực hiện dự án. Nhưng khi loạt dự án hạ tầng trọng điểm đã triển khai, thì nhiều dự án TĐC vẫn đang bị vướng…

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV diễn ra trong bối cảnh cả nước vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị có ý nghĩa kiến tạo nền móng chiến lược cho cả nhiệm kỳ 2026-2031. Tuy nhiên, trên không gian mạng, các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh xuyên tạc rằng hội nghị không có dân chủ hoặc chỉ là dân chủ hình thức, hội nghị “áp đặt”, phân chia, tranh giành quyền lực giữa các “nhóm lợi ích” và giữa “nhóm lợi ích này” với “nhóm lợi ích khác”…

Trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang, Iran đang triển khai một cơ chế kiểm soát hàng hải mới tại eo biển Hormuz. Theo Al Jazeera, hệ thống này phân loại tàu thuyền theo mức độ quan hệ với Tehran, phản ánh bước chuyển từ phong tỏa cứng sang kiểm soát có chọn lọc.

Việc World Cup 2026 mở rộng lên 48 đội không chỉ làm thay đổi quy mô giải đấu mà còn mở ra cơ hội cho nhiều đội tuyển ngoài nhóm “ông lớn”. Trong bối cảnh khoảng cách trình độ đang dần thu hẹp, sự nổi lên của các “ngựa ô” hứa hẹn sẽ tạo thêm những biến số đáng chú ý, đồng thời đặt ra câu hỏi về khả năng dịch chuyển cán cân quyền lực của bóng đá thế giới.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文