Giám đốc thuê giang hồ giết người diệt khẩu

18:52 21/10/2010
Giữa tháng 9/2009, một vụ án mạng gây xôn xao dư luận vì kẻ thủ ác đã sát hại một phó giám đốc công ty cổ phần giữa thanh thiên bạch nhật ngay tại trung tâm TP HCM. Sau đó không đầy một tháng, dư luận càng bàng hoàng, căm phẫn, khi biết được kẻ chủ mưu giết người lại chính là cấp trên của nạn nhân.

Hiện tại vụ án đã hoàn tất khâu điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân TP HCM để truy tố kẻ chủ mưu cùng 8 đồng phạm can tội "giết người, bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản".

Ngưu tầm ngưu…

Ngô Quang Trưởng tên thật là Ngô Quang Chướng, sinh năm 1961, quê quán tỉnh Bắc Giang. Năm 1989, sau khi đi nghĩa vụ trở về, y trôi dạt vào Nam sinh sống bằng nghề làm thuê, làm mướn. Tuy nhiên, với bản chất của một kẻ lười biếng lại muốn kiếm tiền nhanh, y đã tổ chức trộm tài sản và bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ, sau đó bị tòa án phạt 4 năm tù giam. Năm 1992 Trưởng ra tù, y tìm đến TP HCM và tạm trú ở xã Trung Mỹ Tây, huyện Hóc Môn để làm "cò" đất. Năm 1997, huyện Hóc Môn được chia tách thành quận 12 và huyện Hóc Môn, đây cũng là thời điểm mà ngoại thành TP HCM lên cơn sốt đất nên Trưởng trúng được nhiều quả đậm.

Rủng rỉnh tiền trong túi, Trưởng bắt đầu ăn chơi trác táng, tiêu tiền như nước và quen biết với một số cán bộ thoái hóa biến chất dưới thời Nguyễn Văn Khỏe làm Chủ tịch huyện Hóc Môn. Từ mối "thâm giao" này, Trưởng đã phất lên như diều gặp gió khi TP.HCM có chủ trương thí điểm các dự án phân lô hộ lẻ vào thời điểm năm 1999. Vậy là Trưởng cứ gom đất nông nghiệp, đền bù với cái giá rẻ mạt rồi phân lô bán nền hốt tiền tỷ… "Giàu đổi bạn, sang đổi vợ", y ly dị với người vợ trước đã có cùng nhau hai mặt con để cưới một cô gái trẻ hơn mình… 26 tuổi! Căn nhà mà Trưởng chung sống với người vợ sau ở khu phố 2, thị trấn Hóc Môn (huyện Hóc Môn), tuy diện tích đất chỉ rộng khoảng 100m2 nhưng nội thất của căn nhà 1 trệt 2 lầu này thuộc dạng "siêu" cao cấp thể hiện một gia đình giàu có.

Sau khi trở nên giàu có và quen biết rộng với ông nọ bà kia, Trưởng bắt đầu làm ăn gian dối, lừa đảo để phục vụ cho lòng tham vô đáy của mình. Để củng cố "vị thế" cũng như che đậy các hành vi gian dối của mình, y lân la tìm kiếm thế lực đen để bảo kê nhằm trấn áp những ai dám đứng ra tố cáo.

Trong số các giang hồ cộm cán mà y từng diện kiến, Trưởng đặc biệt chú ý đến Vũ Văn Luân (Luân "con") bởi thành tích bất hảo của gã giang hồ đất Hải Phòng. Để "kết tình thâm giao", Trưởng đã cho Luân một lô đất ở khu dân cư Hoàng Hải và cũng kể từ đó Luân "con" tuyên bố, ai dám đụng đến Trưởng là Luân sẵn sàng ra tay… Luân có thời gian trên dưới 10 năm "kết nghĩa" với Dung "Hà" nên máu giang hồ dường như có sẵn trong y. Chính vì vậy mà khi còn ở Hải Phòng, Luân từng bị Công an bắt 3 lần về hành vi "cố ý gây thương tích", "đánh bạc" và "tổ chức đánh bạc".

Trước khi vào TP HCM "lập nghiệp", Luân đã trải qua hai đời vợ, có tổng cộng 5 đứa con nhưng y bỏ mặc để đến với một người vợ thứ 3 và cùng sinh sống tại quận Tân Phú. Tại đây, y tập hợp hàng chục đàn em giang hồ tứ chiếng tổ chức bảo kê, đâm thuê chém mướn và đánh bạc. Trong số đó, Nguyễn Thế Việt (42 tuổi, quê quán Hải Phòng; đối tượng này hiện nay đang bị truy nã) là đàn em thân tín nhất của Luân. Trước khi phạm tội "giết người, bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản", Việt từng bị bắt về hành vi trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích và làm nhục người khác.

 

Khoa “thầy giáo”, Luân “con” và Ngô Trí Huẩn.

Dưới trướng của Việt là Khoa "thầy giáo", tên thật Trần Văn Khoa, quê quán Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Sở dĩ hắn có biệt danh Khoa "thầy giáo" vì y tốt nghiệp Trường Cao đẳng sư phạm Bình Dương vào năm 1997 và dạy học từ đó đến năm 2004 mới lao vào chốn giang hồ. Khoa có rất nhiều đệ tử nhưng 2 đối tượng được Khoa tin dùng nhất là Ngô Trí Huẩn (24 tuổi; Vị Thủy, Hậu Giang) và Bùi Quốc Huy (25 tuổi; Phan Rang, Ninh Thuận). Hai đối tượng này không có nơi ở nhất định và chưa có tiền án, tiền sự nhưng mức độ liều mạng thì có thừa.

Kế hoạch "giết người diệt khẩu"

Anh Đặng Xuân Sỹ (52 tuổi; quê quán Bắc Giang) vốn là một sỹ quan quân đội. Năm 1984, anh chuyển ngành sang công tác tại một xí nghiệp thuộc Sở Công nghiệp TP HCM được một thời gian thì ra ngoài kinh doanh. Do giữa anh và Ngô Quang Trưởng là chỗ đồng hương nên năm 2000 hai bên cùng hùn vốn để thành lập Công ty Hoàng Hải đặt tại số 32/11, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, chuyên kinh doanh về bất động sản.

Từ năm 2005, phát hiện Ngô Quang Trưởng có hành vi gian dối trong việc lập hồ sơ đền bù khống và bán đất chưa đền bù tại dự án khu dân cư Bà Điểm nên anh Sỹ nhiều lần làm đơn tố cáo Trưởng gửi đến cơ quan chức năng. Nhằm để ngăn chặn việc tố cáo của anh Sỹ, khoảng 21h ngày 1/9/2009, Trưởng nhờ Luân "con" chỉ đạo Nguyễn Thế Việt cùng 3 đàn em (chưa xác định lai lịch) đến nhà anh Sỹ ở chung cư H3, đường Hoàng Diệu, phường 6, quận 4 để "nói chuyện phải quấy".

Khi phát hiện anh Sỹ có mặt tại chân cầu thang máy dưới tầng trệt, 2 tên trong số này đến gặp mặt và dọa sẽ đâm chết anh Sỹ nếu như không chịu rút đơn tố cáo rồi bỏ đi. Nhưng  sau đó thấy anh Sỹ vẫn không rút đơn nên Trưởng lên kế hoạch cho người đâm anh Sỹ. Chiều ngày 13/10/2009, Trưởng điện thoại cho Luân thông báo sáng 15/10, anh Sỹ có cuộc họp tại Sở Kế hoạch đầu tư TP HCM nằm trên đường Lê Thánh Tôn, quận 1 và yêu cầu Luân thực hiện kế hoạch. Luân báo ngay lại cho Việt.

Khoảng 6h sáng ngày 15/10, tại khách sạn Hà My (quận 12), Việt tập hợp Khoa "thầy giáo", Huẩn, Huy cùng hai đối tượng chưa rõ lai lịch là  Tấn và Chương để bàn bạc thực hiện. Việt phân công Huẩn điều khiển xe gắn máy chở Chương phía sau cầm dao trực tiếp đâm anh Sỹ; Huy điều khiển xe chở Tấn cầm dao ngồi phía sau có nhiệm vụ cản đường nếu anh Sỹ hoặc người đi đường đuổi theo. Việt hứa, sau khi thực hiện hoàn tất y sẽ cho 4 sát thủ mỗi tên 1,5 triệu đồng. Phân công xong, Việt đưa 2 con dao cán gỗ, mũi nhọn dài khoảng 30cm cho Chương và Tấn rồi cùng Khoa đi taxi theo 4 tên sát thủ hướng về quận 1.--PageBreak--

Đến cổng Sở Kế hoạch đầu tư, Việt, Khoa ngồi trên taxi quan sát chờ anh Sỹ tan họp, 4 tên còn lại trong tư thế sẵn sàng. Khoảng 11h10 phút, cả bọn phát hiện anh Sỹ đi xe gắn máy Future biển số 52U6-3795 rời nơi họp nên chúng lập tức bám theo. Khi xe anh Sỹ đến trước số nhà 88, Hai Bà Trưng (quận 1) thì Huẩn điều khiển xe máy chở Chương cầm dao từ phía sau vượt lên đâm 2 nhát dao vào thắt lưng và vùng mông trái của anh Sỹ. Bị đâm bất ngờ, anh Sỹ tri hô cướp và nhấn ga đuổi theo thì Huy chở Tấn từ phía sau chạy lên ép chặn đầu xe máy của anh Sỹ nhưng bị va vào đầu xe taxi đi ngược chiều làm cả hai bị té xuống đường. Quần chúng vây bắt được Huy, còn Tấn chạy thoát.

Sau đó không lâu, Việt nhận được điện thoại của Tấn báo cho hay Huy đã bị bắt. Việt kêu Khoa đi taxi về quận 12 trước, còn y quay lại xem Huy bị bắt ra sao. Khoảng 14h cùng ngày, Việt điện thoại bảo Khoa và Huẩn phải bỏ trốn ngay. Liền sau đó Khoa và Huẩn sang Lái Thiêu (Bình Dương) sống lang thang được ít ngày thì trốn ra các tỉnh phía Bắc. Tuy nhiên, ngày 29/10/2009, Khoa và Huẩn bị bắt cùng với Luân "con" tại khách sạn Ngọc Lan, đường Trần Quang Diệu, Hà Nội. Từ lời khai của các đối tượng này kết hợp với những chứng cứ thu thập được, ngày 18/11, PC45, Công an TP HCM bắt giữ kẻ chủ mưu - Giám đốc Ngô Quang Trưởng.

Thêm những tội ác của "sát thủ" máu lạnh

Sau khi bị bắt về hành vi "giết người", Luân "con" cùng một số tên đàn em còn bị Cơ quan CSĐT Công an TP HCM khởi tố thêm 2 tội "bắt giữ người trái pháp luật" và "cưỡng đoạt tài sản".

Cụ thể là vào khoảng 21h ngày 31/5/2009, Nguyễn Thị Hương (Vân Anh) điện thoại rủ Luân lên nhà của Vũ Đình Điệp ở số 20/11, tổ 10, khu phố 6, Linh Trung (Thủ Đức) để chơi xóc đĩa ăn tiền. Luân đồng ý và rủ thêm Vũ Thị Bích Ngọc (vợ Luân), Lều Ngọc Hà, Đỗ Hoàng Sơn, Nguyễn Thế Mạnh, Đỗ Quang Lợi, Vũ Thị Kim Thoa (vợ Mạnh) và Thịnh cùng đi taxi lên nhà Điệp. Khi Luân và đồng bọn đến nơi thì sòng bạc lúc này có Vũ Xuân Vịnh, Đồng Xuân Thiềng (Cường), Nguyễn Văn Nghiêm cùng khoảng chục người nữa đang chơi xóc đĩa ăn tiền do Vũ Xuân Vịnh làm cái nên Luân sáp vào chơi luôn, mỗi ván đặt từ 2-3 triệu đồng.

Đến khoảng 2h30 sáng hôm sau, do có ý định cưỡng đoạt tài sản của anh Vịnh nên Luân bịa ra chuyện anh Vịnh chơi bài gian lận khiến Luân thua hết 260 triệu đồng. Liền sau đó, Luân lệnh cho đám đệ tử bắt anh Vịnh đưa lên xe taxi chở về khách sạn Giấc Mơ ở số 106, đường Gò Dầu, quận Tân Phú. Tại đây Luân  và Việt đánh đập buộc anh Việt phải trả cho Luân 260 triệu đồng tiền thua thì mới cho về.

Trước tình thế bị khống chế, anh Vịnh hứa sau hai ngày sẽ thu xếp đưa tiền cho Luân. Đến hẹn nhưng không thấy anh Vịnh đưa tiền, lại có người cho hay anh Vịnh cùng anh Nghiêm và một số người đánh xóc đĩa hôm trước đang ngồi nhậu tại quán Ba Miền nằm trên địa bàn huyện Hóc Môn nên Luân cùng đồng bọn kéo đến. Tại quán, Nguyễn Thế Việt gọi anh Vịnh ra để đưa tiền nhưng anh Vịnh không có nên một lần nữa bị khống chế đưa lên taxi. Bắt anh Vịnh xong, Luân yêu cầu anh Nghiêm lên taxi luôn nhưng anh Nghiêm không đồng ý liền bị đàn em của Luân dùng chai bia đánh vào đầu, Việt dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh Nghiêm gây thương tích 9% vĩnh viễn. Trước khi rút lui bọn chúng còn đập bể kính phòng hát karaoke của quán Ba Miền để dằn mặt những người khác…

Để khám phá một vụ trọng án có tính chất phức tạp, manh động, liên quan đến các băng nhóm giang hồ cộm cán đòi hỏi cơ quan Công an phải tập trung sức lực và miệt mài điều tra trong một thời gian dài. Thế nhưng, trong vụ án sát hại anh Sỹ, PC 45 Công an TP HCM đã bắt được những kẻ đầu vụ chỉ trong thời gian hơn 1 tháng nên đây được xem là một chiến công xuất sắc của các đơn vị nghiệp vụ nói chung và Đội 2, Đội 9 nói riêng.

Có được kết quả này là nhờ công tác phòng chống tội phạm của các đơn vị nghiệp vụ đạt được hiệu quả cao, nắm bắt kịp thời diễn biến tội phạm phát sinh, nhất là các băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen đến từ các tỉnh phía Bắc như Hải Phòng, Hà Nội, Nam Định…

Mã Thanh Hải

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

Bước sang Mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu đã vận hành trở lại gần như ngày thường. Tại các đô thị lớn, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và chợ dân sinh đồng loạt mở cửa, nguồn hàng dồi dào, giao dịch sôi động hơn so với những ngày đầu năm nhưng mặt bằng giá không ghi nhận biến động bất thường.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran “đã sẵn sàng cho hòa bình” và theo đuổi giải pháp ngoại giao với Mỹ, cho rằng một thỏa thuận giữa hai nước vẫn trong tầm tay bất chấp các cảnh báo cứng rắn từ Washington và sự gia tăng hiện diện quân sự của Mỹ tại Trung Đông, Al Jazeera đưa tin. 

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Đợt nghỉ Tết Cổ truyền Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày đã tạo điều kiện thuận lợi để nhiều gia đình thực hiện những chuyến du xuân dài ngày. Các điểm đến nổi tiếng của tỉnh Lâm Đồng như Đà Lạt và Phan Thiết tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của du khách nhờ khí hậu mát mẻ và cảnh quan đặc trưng.

Nếu ví Quảng trường Ba Đình là trái tim của cả nước, thì Hồ Gươm chính là trái tim của Hà Nội. Đa số du khách trong nước, quốc tế khi đến Hà Nội, Hồ Gươm luôn là địa điểm họ mong muốn ghé chơi nhất. Âm hưởng trong câu hát: “Mặt Hồ Gươm vẫn lung linh mây trời/ Càng tỏa ngát hương thơm hoa Thủ đô” của nhạc sĩ Phan Nhân phần nào nói lên vẻ đẹp và sứ mệnh hoà bình của Hồ Gươm.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文