Giang hồ loạn đả giữa phố

08:34 29/11/2010
Ngày 16/11, cơ quan CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội cho biết, hiện cơ quan này đang truy bắt hai đối tượng bỏ trốn trong vụ đâm chém, gây ra cái chết của nạn nhân Chu Mạnh Hòa (biệt danh Hòa "tầu"), tại ngõ 302 đường Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội vào tối 11/11. Trước đó, 5 đối tượng liên quan đến vụ án này đã bị ra lệnh bắt khẩn cấp về các tội giết người, gây rối trật tự công cộng.

Đến tận nhà truy sát

Mấu chốt của vụ án là đối tượng Nguyễn Trung Kiên, (22 tuổi, trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông), nguyên Thiếu úy Công an phường N., quận T., Hà Nội. Trước khi bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng, Kiên đã bị tước quân tịch. Trong quá trình chơi cá độ bóng đá với nhau, Chu Mạnh Hòa đã nợ Kiên 246 triệu đồng và có ý định bùng tiền, không chịu trả.

Cay cú vì đòi nợ nhiều lần không được, Kiên đã nhờ Nguyễn Anh Tuấn (29 tuổi, trú tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì); Nguyễn Tân Tiến (25 tuổi, trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An); Lê Trường Thành (29 tuổi, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng) đi đòi nợ giúp. Các đối tượng này đều thuộc thành phần bất hảo.

Chiều 10/11, Kiên cùng Tuấn, Tiến, Thành đến nhà Chu Mạnh Hòa ở ngách 302/6 đường Láng nhưng chỉ gặp người giúp việc. Nhóm của Kiên đã nhắn người giúp việc, nhờ nói lại với ông chủ nội dung đại ý, không trả tiền là không xong.

Khoảng 19h hôm sau (tức ngày 11/11), nhóm của Kiên lại kéo tới nhà Chu Mạnh Hòa đòi nợ nhưng không ngờ xung quanh Hòa có rất nhiều bạn bè chiến hữu đến bảo vệ. Vừa nhìn thấy nhóm của Kiên, nhóm của Hòa liền dùng dao, ống tuýp sắt truy đuổi khiến Thành, Tuấn và Tiến bị thương, phải chạy vào nhà dân trốn, dù trước khi đi đòi nợ giúp Kiên, Thành đã mang theo khẩu súng thể thao với 18 viên đạn nhưng cuối cùng cũng phải vứt lại hiện trường. Nguyễn Trung Kiên ngay khi đó đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Phải đến khi Công an quận Đống Đa cùng các cán bộ, chiến sĩ Phòng PC45 - Công an TP Hà Nội có mặt mới đưa được các đối tượng này đến Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu. Nhưng trước khi được đưa đi cấp cứu thì Tuấn, Thành đã gọi cho một đối tượng là Phạm Quốc Vinh, 34 tuổi, trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa cùng một số đối tượng nhờ đến trả thù.

Nhận điện thoại của nhóm này xong, Vinh đã cùng một số đối tượng mang theo dao nhọn, lên xe BMW, BKS 29V-9516 phi thẳng tới ngõ 302 đường Láng thì cũng vừa lúc gặp Hòa từ trong ngõ đi ra. Ngay lập tức, nhóm của Vinh lao ra dùng dao đâm vào người Hòa rồi cả bọn lên xe ôtô bỏ chạy.

Đêm kinh hoàng ở bệnh viện

Cả một đoạn đường Láng đông nghịt người dân hiếu kỳ tới xem hai băng nhóm này loạn đả. Chu Mạnh Hòa đã được gia đình đưa tới Bệnh viện Nội tiết cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, được chuyển tới Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu nhưng anh này đã tử vong. Rất nhiều đối tượng quen biết với nạn nhân Hòa đã xông vào Bệnh viện Xanh Pôn đòi "xử" ba đối tượng Tuấn, Tiến, Thành vì cho rằng những người này liên quan tới cái chết của Hòa.

Các cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội được huy động tới làm công tác trật tự đã phải làm thành hàng rào bảo vệ và buộc phải nổ súng chỉ thiên để "dẹp loạn", ngăn chặn sự truy sát của các đối tượng côn đồ tại giường bệnh. Cả bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị ở Bệnh viện Xanh Pôn được một phen náo loạn trước những gương mặt đằng đằng sát khí, sẵn sàng lao vào ăn thua đủ. Họ đành tìm cách chạy ra khỏi khu vực va chạm với lý do "tránh voi chẳng xấu mặt nào".

Những nhân chứng chứng kiến vụ việc cho biết, bên ngoài đường Chu Văn An, hàng trăm thanh niên, bạn bè của hai nhóm đối nghịch, cầm theo hung khí không được vào bệnh viện đã đứng ngoài chửi bới, đe dọa lẫn nhau khiến người đi đường hoảng sợ. Lúc đó là khoảng hơn 21h tối 11/11, cho đến khoảng 1 tiếng sau, khi lực lượng Cảnh sát mặc áo giáp chống đạn và được trang bị vũ khí có mặt thì tình hình trật tự mới được vãn hồi.

Còn ở Bệnh viện Bạch Mai, nơi cũng có đối tượng được cho là liên quan đến vụ án hoặc có quen biết với nạn nhân đang được cấp cứu vì bị đâm, lực lượng Cảnh sát mặc áo giáp mang theo công cụ hỗ trợ cũng phải có mặt để bảo vệ và ổn định tình hình an ninh trật tự, đề phòng một cuộc huyết chiến nữa lại xảy ra ở đây do trả thù. Do người nhà nạn nhân Chu Mạnh Hòa bức xúc trước cái chết bất ngờ của Hòa, ban đầu họ đã có thái độ bất hợp tác với cơ quan Công an, đòi được mang xác Hòa về nhà mai táng, khiến đích thân Đại tá Nguyễn Đức Chung, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH thuyết phục thì họ mới đồng ý. Công việc khám nghiệm tử thi đã kết thúc khi đồng hồ chỉ sang ngày mới.

Hiện trường để lại tại ngõ 302 đường Láng là những vệt máu dài, 2 kiếm, 1 dao nhọn và 1 khẩu súng thể thao cùng 18 viên đạn cùng một dư luận rất xấu về sự hoạt động của những băng nhóm côn đồ, sẵn sàng giải quyết ân oán bằng hung khí chết người.

Có thể nói, sau vụ nổ súng ở phố Đoàn Thị Điểm giữa băng nhóm của anh em Trần Đức Trang, Trần Xuân Ánh (vốn là hai vận động viên Wushu) với băng nhóm của Thiết "cù" xảy ra vào đầu năm 2009 do mâu thuẫn cá nhân không được giải quyết triệt để, thì vụ án này lại bắt nguồn từ nguyên nhân mâu thuẫn nợ nần tiền bạc cá độ bóng đá, liên quan đến một đối tượng nguyên Thiếu úy Công an, gây ra dư luận rất xấu, khiến người dân hoang mang, lo lắng. Đây gần như là một thách thức với Công an TP Hà Nội. Để trấn an dư luận và quyết tâm bắt giữ các đối tượng gây án trong thời gian nhanh nhất, các lực lượng nghiệp vụ thuộc Công an TP lập tức vào cuộc, và nhanh chóng xác định mắt xích đầu tiên là đối tượng Nguyễn Trung Kiên.

Ngày 12/11, tức là sau một ngày vụ án xảy ra, đối tượng Nguyễn Trung Kiên đã bị bắt khẩn cấp về hành vi gây rối trật tự công cộng. Cùng bị bắt giữ khẩn cấp về tội danh này còn có Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Tân Tiến và Nguyễn Trường Thành. Từ lời khai của các đối tượng này, Phạm Quốc Vinh, kẻ đi cùng một số đối tượng trên chiếc xe BMW thực hiện cuộc truy sát Hoà "tầu" đã bị cơ quan điều tra ra lệnh bắt khẩn cấp về tội giết người.

Chiều 14/11, đối tượng này đã ra đầu thú tại Công an quận Đống Đa và khai ra danh tính của các đối tượng đi cùng trên chiếc xe BMW.

Hiện lực lượng Công an đang tích cực truy bắt các đối tượng này và làm rõ hành vi cố ý gây thương tích, che giấu tội phạm của một số đối tượng liên quan

Nhóm PV

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文