Lộ mặt kẻ bắt cóc bé gái gốc Việt 9 tháng tuổi
Một người đàn ông ghen tuông mù quáng
Quốc Vượng là một người gốc Việt sang sinh sống và định cư tại Mỹ từ nhiều năm nay. Anh sang Mỹ cùng với gia đình của mình và cả gia đình kiếm sống bằng nghề kinh doanh nhà hàng. Cuộc sống của Quốc Vượng giống như tất cả những người dân Việt
Ngoài công việc kinh doanh, với danh nghĩa là ông chủ một nhà hàng thì Quốc Vượng là một người đàn ông hào hoa và lịch sự. Rất nhiều phụ nữ theo Quốc Vượng để mong có mơ hội được làm người phụ nữ của anh. Cũng không ít các cô gái đã lọt vào mắt anh, nhưng người phụ nữ mà anh theo đuổi lâu nhất chính là cô Tran Nso.
Tran Nso là một người phụ nữ đã lập gia đình, có một con gái 9 tháng tuổi. Sau khi Tran Nso ly hôn, Quốc Vượng đã ở bên cô động viên cô mỗi ngày. Hai người đã nảy sinh tình cảm và tự nguyện đến với nhau, cả hai yêu nhau và được tất cả những người thân xung quanh họ chấp nhận. Cuộc sống cứ thế trôi đi, mối tình của họ ngày thêm thắm thiết.
Quốc Vượng yêu Tran Nso và chấp nhận hoàn cảnh của cô vô điều kiện. Điều anh cần là người phụ nữ anh yêu chứ không yêu cầu hay đòi hỏi điều gì. Tran Nso cũng thấy yên tâm vì người yêu đã chấp nhận hoàn cảnh của cô. Hàng ngày, Quốc Vượng vẫn đến ở bên cô sau khi kết thúc công việc. Ngược lại, những lúc rảnh rỗi, Tran Nso đã đến nhà hàng của anh để giúp anh những công việc vặt. Cuộc sống cứ thế trôi đi, mối tình của họ ngày càng đơm hoa kết trái. Cái đích chưa tới nhưng họ đã lên kế hoạch cho những dự định trong tương lai của mình.
![]() |
| Bé Nhi Bương. |
Trong cuộc sống, trong tình yêu, đôi khi có những lúc không hài lòng về nhau là chuyện bình thường. Những lúc như vậy thì cả hai đều phải tận dụng lòng vị tha, sự bao dung của cuộc sống để giữ được nguyên vẹn tình cảm của nhau. Ai cũng vậy, không thể tránh được những va chạm trong cuộc sống. Với Quốc Vượng và Tran Nso thì họ chỉ hay tranh cãi nhau về chuyện chăm sóc con riêng của Tran Nso.
Tuy chưa có con nhưng anh có rất nhiều kinh nghiệm trong vấn đề ăn uống và dinh dưỡng, chính vì vậy mà mâu thuẫn liên tục nổ ra bởi Tran Nso cũng là một người hiểu biết trong vấn đề này. Đơn giản chỉ có vậy mà rất nhiều lần họ đã tranh cãi căng thẳng. Sau những lần cãi vã thì Quốc Vượng luôn là người làm lành trước. Anh là một người đàn ông cao thượng theo như nhận xét của Tran Nso. Cô cũng không phải là một người cố chấp nên họ lại có được những giây phút hạnh phúc ở bên nhau.
Con gái Tran Nso tên là Nhi Bương rất kháu khỉnh và nhanh nhẹn mặc dù bé mới chỉ 9 tháng tuổi. Quốc Vượng là một người rất yêu trẻ con và tôn trọng cuộc sống gia đình, chính vì vậy mà anh rất có trách nhiệm trong việc chăm sóc cô bé. Tran Nso cũng rất yên tâm và tin tưởng vào tình cảm của anh. Mỗi khi có chuyện căng thẳng, anh thường bế cô bé và trò chuyện với cô bé. Sau mỗi lần như vậy anh thấy mọi bức xúc đã vơi đi được phần nào.
Là một người tình cảm nên Quốc Vượng đã rất si mê trong tình yêu. Có nhiều lúc anh ghen tuông đến mức thái quá nếu như Tran Nso có biểu hiện gì thân mật với những người đàn ông khác. Cũng chính vì điều này đã dẫn đến những hậu quả không thể ngờ được mỗi khi anh không làm chủ được bản thân.
Vào những ngày cuối tháng 08 năm 2010, Quốc Vượng và Tran Nso liên tục xảy ra những cuộc tranh cãi căng thẳng bởi anh đã nghi ngờ tình cảm của cô sau khi nhìn thấy cô đứng nói chuyện với một người đàn ông khác. Tran Nso đã tìm mọi cách giải thích với anh rằng đấy là một người bạn học từ thời phổ thông mà rất nhiều năm qua họ không gặp lại.
Nhìn thấy cảnh cô cười đùa, thân thiết với người đàn ông khác mà Quốc Vượng như muốn giết chết cô cùng người đàn ông đó. Anh tra hỏi cô đủ điều mà cô cho rằng toàn những điều phi lý. Cô không thể chấp nhận được những suy nghĩ hẹp hòi lại xuất hiện trong đầu người đàn ông cô yêu.
Giải thích mãi không xong, cô đành buông xuôi và để mặc anh suy diễn theo những gì anh nghĩ, anh nhận định. Tran Nso cho rằng cô không làm gì có lỗi với anh nên cô cũng không có trách nhiệm chấp nhận sự vô lý của anh. Cả hai người nhất quyết không ai chịu ai. Đây là lần đầu tiên mối tình của họ bị rạn nứt đến mức cảm tưởng như không có gì cứu vãn được.
Quốc Vượng sống trong đau khổ, dằn vặt bởi vì nghĩ bị phản bội, còn Tran Nso cũng buồn chán, thất vọng vì người bạn trai của mình. Cuối cùng, không thể chịu đựng được nữa, cô quyết định chia tay, chấm dứt mối quan hệ căng thẳng này. Theo cô thì cứ sống thế này chỉ làm khổ nhau, ảnh hưởng đến công việc và những người xung quanh. Cô không thể chấp nhận người đàn ông của mình là người cố chấp, không phân biệt được phải trái, chỉ biết ghen tuông mù quáng.
Sau khi nghe lời tuyên bố của Tran Nso, Quốc Vượng không những không hiểu ra mọi chuyện mà anh còn càng trở nên điên cuồng hơn. Anh lao vào Tran Nso như muốn giết chết cô ngay lập tức để vơi đi được phần nào sự căng thẳng, bức xúc đang ngự trị trong anh nhưng anh đã không làm được điều đó. Anh đã dọa cô anh sẽ tự tử ngay trước mắt cô bằng một con dao lăm lăm trong tay nếu như cô quyết định chấm dứt mối quan hệ này.
Đến lúc này thì Tran Nso thực sự quá mệt mỏi vì tranh cãi với một người đang không làm chủ được mình như Quốc Vượng. Cô đã nhẹ nhàng và tìm cách thoát khỏi anh càng nhanh càng tốt, bởi cứ tranh cãi thì cô cũng không thể lường được có chuyện gì sẽ xảy ra. Tran Nso đã bế được bé Nhi Bương ra khỏi nhà và đến nhà một người quen cách đó không xa. Cô thực sự lo sợ khi nghĩ đến những điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra bởi khi người đàn ông mất hết lý trí, họ sẽ làm tất cả. Để Quốc Vượng trong cơn hoảng loạn như vậy, cô cũng thực sự lo lắng nhưng cô không thể ở gần anh lúc này.
Bắt cóc con riêng của người tình
Ngày 03 tháng 09, Quốc Vượng đã tìm đến nhà người quen của Tran Nso, nơi mà mẹ con cô đang trốn ở đó. Hắn đã đe dọa chủ nhà và bắt cóc bé gái Nhi Bương. Ngay sau đó, Quốc Vượng đã gọi điện cho Tran Nso rất nhiều lần nhưng cô không nghe máy, đến khi cô nhận được tin nhắn rằng, cô về mà nhận xác con thì cô thực sự hoảng sợ. Cô gọi điện thoại lại cho hắn và hắn đe dọa cô nếu cô chấm dứt mối quan hệ này thì có nghĩa là cô không còn được gặp con gái và không bao giờ phải nhìn thấy hắn nữa.
Đến đây thì Tran Nso không thể bình tĩnh được nữa. Cô đã báo với cảnh sát nhờ sự giúp đỡ của họ, bởi cô tin Quốc Vượng sẽ không đe dọa mà hắn sẽ làm thật. Sau khi gọi điện thoại đe dọa Tran Nso xong, hắn đã lái xe đi đến trung tâm thương mại Hồng Kông City Mail trên đường Bellaire. Đã có rất nhiều người nhìn thấy Quốc Vượng và bé Nhi Bương tại khu
Cảnh sát đã có mặt tại trung tâm thương mại và tìm thấy chiếc xe màu trắng trong bãi đỗ xe của trung tâm và họ đã báo động tìm bắt khẩn cấp Quốc Vượng. Một người đàn ông chưa một lần phạm tội sẽ không có đủ kinh nghiệm và mánh khóe chống lại cảnh sát nên trong tình trạng báo động toàn khu vực, Quốc Vượng đã không kịp ra tay, hắn chỉ biết bế bé gái lẩn trốn trong khu thương mại.
Không lâu sau đó, cảnh sát đã tìm ra được Quốc Vượng cùng với bé Nhi Bương. Cô bé vẫn được an toàn và nhanh chóng được giải cứu. Không còn cách nào khác Quốc Vượng đã phải ra đầu thú vì tội danh của mình. Anh ta đã khai trước cơ quan cảnh sát toàn bộ sự thật và cho rằng anh làm như vậy trong lúc bị kích động, không làm chủ được bản thân mình. Tình yêu mù quáng đã biến anh thành một kẻ phạm tội. Bản án thích đáng sẽ dành cho những ai thích đùa với luật pháp, Quốc Vượng cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ
