Những người "giống" các nguyên thủ
Anh Goncharov và Tổng thống mới đắc cử của Nga Medvedev giống nhau đến lạ lùng. Tờ "Tuần tin tức" của Nga đã viết: "Họ giống nhau ...100%! Thật đúng như vậy nếu chúng ta nhìn vào ảnh: Từ khuôn mặt, tầm vóc, dáng người, đôi mắt, mái tóc cho đến nét cười... Họ chẳng khác gì nhau".
Sự giống nhau này cũng gây cho Goncharov khá nhiều phiền toái. Ban đầu, khi gặp Goncharov trên đường phố, không ít cư dân thành phố Samara cứ nghĩ là Tổng thống Medvedev đến thăm thành phố quê hương mình. Họ xúm lại xung quanh anh. Mặc dù đã cố gắng thanh minh mình không phải là Medvedev nhưng họ vẫn không tin. Họ xin bằng được chữ ký và tiện thể, phỏng vấn luôn "Tổng thống" về các vấn đề xã hội, dân sinh đang bức xúc.
Câu chuyện của Goncharov cũng giống y hệt nhiếp ảnh gia người Indonesia Ilham Anas. Anh này có gương mặt giống y hệt Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Nhiếp ảnh gia Ilham Anas chụp ảnh cùng các đồng nghiệp ở Indonesia.
Ilham Anas kể: "Khi Barack Obama giành chiến thắng, các đồng nghiệp bắt đầu trêu đùa tôi. Họ bảo tôi diện áo comple, đeo cà vạt rồi chụp ảnh giả làm ông Obama". Những bức ảnh kiểu như vậy đã nhanh chóng được đưa lên Internet và chúng trở thành hiện tượng. Từ đó, Ilham Anas liên tục nhận được lời mời từ các đài truyền hình và công ty quảng cáo.
Còn ở Pháp, một tổ chức nhân quyền của người da đen đã thuê một công dân Mỹ tên là Michael Lamar có diện mạo giống hệt Tổng thống Barack Obama cho chiến dịch nhằm lên án sự phân biệt chủng tộc ở Pháp. Riêng ở Trung Quốc, một phụ nữ tên Chen Yan (51 tuổi) chỉ với chút hóa trang và thêm chiếc giày đặc biệt có đế cao là trông bà chả khác gì cố Chủ tịch Mao Trạch Đông. Người đàn bà này thậm chí còn bỏ ra 800 NDT để được hóa trang và tạo kiểu tóc của cố Chủ tịch Trung Quốc