Phá những "lô cốt" ma túy giữa lòng Hà Nội

19:09 26/11/2010
Ngõ Lò Lợn, ngõ Ao Dài, tụ điểm Thanh Nhàn đều là những địa danh quen thuộc của dân nghiện "hàng trắng" ở đất Hà thành. Những cái tên này nổi tiếng đến mức ngày càng nhiều dân nghiện ở các tỉnh lân cận "mò" tới. Những "lô cốt" ma tuý xâm hại cuộc sống lương thiện của người dân gần chục năm qua làm phức tạp tình hình an ninh trật tự và bức xúc trong dư luận.

Các trinh sát chống ma tuý của Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cất công trong nhiều năm mới làm cho các con ngõ này "sạch" hàng trắng.

Dựng "lô cốt", dùng "quái chiêu" để che mắt

Nhắc đến khu vực quận Hai Bà Trưng dư luận lại liên tưởng ngay đến địa bàn trọng điểm về ma tuý của Hà Nội một thời gian dài trước khi bị triệt phá. Những cái tên như Thanh Nhàn, Lò Lợn…đã trở thành đề tài bàn luận của báo chí trong suốt gần một thập niên qua. Vụ án "ma tuý Thanh Nhàn" không những nổi tiếng bởi số đối tượng buôn bán, con nghiện bị bắt  lớn mà nó còn dính líu đến 7 cán bộ chiến sĩ Công an.

Bản án đã tuyên, bài học đau xót đã có, nhưng dư âm của nó thì vẫn mãi ám ảnh những đồng nghiệp của họ trên con đường phòng chống tội phạm ma tuý hôm nay. Không ít những tụ điểm, đại lý, lô cốt, đường dây lớn về ma tuý ở quận Hai Bà Trưng dần dần bị xoá sổ. Có "lô cốt" ma túy khi mẹ bị bắt thì con lên thay, bà bị bắt thì cháu lại gây dựng thanh thế, đại ca "nhập kho" thì đàn em lại nổi loạn… Cứ thế, ma tuý vẫn là nỗi ám ảnh khủng khiếp của người dân lương thiện và là chốn lui tới thường ngày của dân nghiện "hàng trắng".

Gây dựng thanh thế trong giới giang hồ này phải kể tới Nguyễn Đình Thuấn ở ngõ Lò Lợn, phường Bạch Mai. Lò Lợn là con ngõ độc đạo hay nói đúng hơn nó là ngõ cụt nên ai ra vào, đặc biệt có người lạ là biết ngay. Ma tuý xâm nhập vào ngõ Lò Lợn khoảng chục năm nay, kéo theo nhiều thanh niên khoẻ mạnh vào con đường nô lệ cho "hàng trắng".

Dần dà, ngõ này bắt đầu quy tụ nhiều đối tượng cộm cán đến hoạt động khiến an ninh trật tự có lúc căng như sợi dây đàn. Nguyễn Đình Thuấn là kẻ có thâm niên buôn “hàng trắng” lâu nhất trong con ngõ này. Nhà Thuấn nằm ở gần cuối ngõ, mọi di biến động từ bên ngoài đều được Thuấn quan sát qua khe cửa. Bất cứ người lạ nào lảng vảng vào ngõ cụt này, lập tức hoạt động buôn bán ma tuý dừng lại ngay.

Một người dân ở đây bức xúc cho biết: "Có thời điểm cảnh mua bán, nghiện ngập ở con ngõ này nhiều như bươm bướm. Khi bị Công an làm chặt, họ rút vào hoạt động kín đáo hơn, nhưng dân tình bức xúc lắm, nhiều người muốn bán nhà đi nơi khác mà rao mãi chẳng ai dám mua". Để thuận tiện cho việc làm ăn, Thuấn xây dựng “lô cốt” bằng cách cài đặt người thân trong gia đình vào buôn bán. Công an quận Hai Bà Trưng nhiều lần xâm nhập vào sào huyệt này, đã bắt gần hết người vi phạm nhưng vẫn chưa tóm được hắn. Còn sót lại một mình, Thuấn càng nổi loạn bằng những cuộc mua bán táo tợn. Thuấn không "bán hàng" ở nhà mà giao qua điện thoại di động ở một địa điểm cách nhà vài cây số do hắn tự định.

Tang vật heroin và ma túy tổng hợp bị thu giữ.

Trước khi hẹn khách, hắn phải đi khảo sát địa điểm để thử độ an toàn. Có khi một địa điểm hắn giao hàng cả tuần, nhưng có khi địa điểm khác cả tháng hắn cũng không lặp lại. Theo các trinh sát thì Thuấn là đối tượng "bong ke" (khó triệt phá, khó đấu tranh) nên phương án phải chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Sau gần một tháng bám gót, Công an quận Hai Bà Trưng mới tóm được hắn trong một lần giao hàng tại ngõ Trung Hiền (ngõ Trại Cá cũ), phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, kết thúc gần một thập kỷ đeo đuổi đánh án "hàng trắng" ở con ngõ này.

Thuấn bị bắt, nguồn cung bị thu hẹp, các con nghiện lại dạt sang "lô cốt" đình đám của Nguyễn Phạm Ngọc Lê ở phường Thanh Nhàn. Nhà Lê ở ngách 33, ngõ 272 Trần Khát Chân, nếu nhìn theo sơ đồ thì nó cũng khá độc đạo, người ra vào Lê đều nắm trong lòng bàn tay. Theo đồng chí Vũ Việt Phương, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an quận Hai Bà Trưng thì Lê là đàn em còn sót lại của một "đại ca" giang hồ khét tiếng đất Bắc. Vì thế mà tính tình của Lê rất ngang ngược, táo tợn.

Kể về "lịch sử" đường đi của ma tuý ở con ngõ 272 Trần Khát Chân, nhiều trinh sát phải lắc đầu. Ma tuý tràn vào con ngõ này ngót nghét một thập niên và chỉ vừa kết thúc khi Lê là kẻ tàn dư cuối cùng bị "nhập kho". Những đối tượng buôn ma tuý ở con ngõ này đều được liệt vào dạng "lô cốt", "boong ke".

Trước Lê là đối tượng Lê Tuyết Nga, một người đàn bà khét tiếng "quyền lực" trong giới buôn ma túy và mưu mẹo ở tuyến đê này. Nga buôn “hàng trắng” ngót nghét gần chục năm, đã vài lần bị sờ gáy nhưng sự tinh ranh của thị đã giúp thị nằm im chờ "trời yên biển lặng". Mãi đến năm 2009, Nga mới bị sa lưới. Ngày thị bị bắt, cái ngõ 272 nhốn nháo. Người dân thì thở phào nhẹ nhõm, còn con nghiện thì lồng lộn vì đói thuốc.

Một sự trùng lặp, Nga vừa bị bắt vài hôm thì Lê được ra tù, một con nghiện như hắn đã nhận ra món hời béo bở, liền tiếp tục "sự nghiệp" của bà chị. Hắn thiết lập một lô cốt chắc chắn, từ chân đê vào đến ngõ đã cài cắm đàn "chim lợn" báo tin. Còn việc giao hàng thì hắn quả là ma mãnh: không trực tiếp làm mà chỉ thuê con nghiện. Hắn phát cho mỗi con nghiện một tập cardvisit in số điện thoại của hắn để liên lạc. Với vỏ bọc chắc chắn như vậy, hắn nghĩ rằng chẳng ai phát hiện ra việc làm tội lỗi của mình, ung dung ngồi hưởng lợi.--PageBreak--

“Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, tội ác nào rồi cũng bị tìm ra, đó là chân lý của cuộc sống mà một kẻ lưu manh như hắn không thể ngờ. Để bắt Lê phải lộ chân tướng, các trinh sát phải "chặt tay chân" của hắn. Khi không kiếm ra ai được nữa, Lê phải "mò" ra đường bán thuốc. Sau vài lần ra mặt, hắn đã bị Công an quận Hai Bà Trưng thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp, thu giữ 0,17g heroin, 4 điện thoại di động và tiền…

Ba thế hệ bị buộc chặt vào ma tuý

Điều đau đớn nhất còn sót lại sau những tàn dư của ma tuý chính là sự tiêu điều, xơ xác và căn bệnh HIV/AIDS của những nơi mà ma tuý quét qua. Ở quận Hai Bà Trưng đã có nhiều thế hệ trong một gia đình bị buộc chặt vào con đường tù tội do lao vào buôn bán ma tuý. Ngày 16/10/2010 là ngày đáng nhớ của người dân ở ngõ Ao Dài, phường Cầu Dền khi những kẻ cuối cùng trong "đại gia đình" buôn "hàng trắng" tác oai tác quái hơn chục năm qua ở đây bị bắt.

Ngõ Ao Dài là một khu vực trọng điểm về ma tuý của phường Cầu Dền, nơi đã từng có rất nhiều cuộc điện thoại, thư phản ánh của người dân lương thiện tố cáo về các hoạt động mua bán ma tuý kéo dài, cực kỳ bức xúc trong dư luận đến các cơ quan chức năng. Dai dẳng và nổi cộm nhất trong con ngõ này là cả một gia đình từ bà, con trai, gái, dâu, rể đến cháu đều buôn bán ma tuý và bị lĩnh án từ 7 đến 10 năm tù. Đại gia đình này có 8 người thì hơn một nửa trong số đó nghiện ma tuý. Lợi dụng đường vào nhà độc đạo, ngõ nhỏ (chỉ vừa một xe máy đi) nên chúng lập “lô cốt” luôn tại nhà.

Chúng nuôi chó làm nhiệm vụ cảnh giới, lắp camera để quan sát phía ngoài, ma tuý cho vào nilon ngậm trong miệng, lúc thì tổ chức sử dụng luôn trong nhà, lúc lại bán ngoài ngõ, khi thì ra ngoài đường Bạch Mai... Người nhiều tuổi nhất trong đại gia đình này ngấp nghé 70, người nhỏ nhất sinh năm 1991 đều tham gia vào hoạt động buôn bán ma tuý.

Rải rác trong gần 10 năm qua, Công an quận Hai Bà Trưng đã điều tra và tổ chức truy bắt gần hết những đối tượng này. Tuy nhiên, thế chân vào chỗ trống, 2 kẻ còn lại là Trần Thị Mai Loan (tức Thêm), 37 tuổi và Trần Hồng Trang, 19 tuổi, giống như thiêu thân, bất chấp luật pháp, bất chấp lương tâm và đạo lý, chúng vẫn hằng ngày gieo rắc “cái chết trắng” cho đồng loại.

Đồng chí Vũ Việt Phương cho biết: "Đây là hai cô cháu ruột nhưng rất xảo quyệt. Mặc dù cả gia đình đã vào trại (bà mẹ mới mất-pv) nhưng hai cô cháu Loan vẫn tác oai tác quái, thiết lập lô cốt kiên cố. Phương án đưa ra là phải vô hiệu hoá được camera thì mới xâm nhập vào bên trong được.

9h ngày 6/10, chúng tôi phối hợp với Công an phường Cầu Dền tổ chức lệnh khám xét khẩn cấp. Lúc này cả hai cô cháu đều ở trong nhà, bị bất ngờ nên chúng không kịp trở tay, tang vật thu được 25 gói heroin". Vốn lì lợm nên những ngày đầu vào trại, Loan luôn giữ trạng thái bình tĩnh và câm lặng, một mực không khai nhận tội. Sau nhiều ngày đấu tranh, với các chứng cứ xác thực, Loan đã phải nhận hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

"Cơn bão" đã đi qua

Nhớ lại thời kỳ đầu, khi quận Hai Bà Trưng còn tồn tại hơn chục tụ điểm, điểm phức tạp về tội phạm ma tuý, nay đã giảm xuống còn 1 tụ điểm, 2 điểm, Thượng tá Trần Thanh Thế, Trưởng Công an quận Hai Bà Trưng cho biết: "Đây là quận đông dân, trọng điểm về tội phạm ma tuý nên chúng tôi xác định cuộc chiến này còn lâu dài. Năm 2010, Ban chỉ huy Công an quận đã phát động đợt cao điểm phòng chống tội phạm nói chung và tội phạm ma tuý nói riêng nhằm đảm bảo ANTT, thiết thực chào mừng các sự kiện lớn của Thủ đô và đất nước như Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV.

Đợt cao điểm này lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý và Công an các phường đã tập trung điều tra, khám phá, xoá các tụ điểm, điểm ma tuý phức tạp gây bức xúc trong dư luận. Điển hình là đã xoá được 3 tụ điểm phức tạp tại ngõ Lò Lợn, ngõ Ao Dài và đê Trần Khát Chân. Chúng tôi đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của quần chúng nhân dân rất lớn, đây là điều thuận lợi để lực lượng chống ma tuý tiếp tục chặng đường khó khăn phía trước".

Xoá tụ điểm phức tạp đã khó, nhưng giữ nó không tái hoạt động trở lại còn khó khăn hơn. Đây cũng là trăn trở lớn nhất của những người làm công tác đấu tranh trên mặt trận nóng bỏng này. Điều vui nhất là 20 phường của quận Hai Bà Trưng đều có phong trào quần chúng Bảo vệ an ninh Tổ quốc lớn mạnh.

Ngoài đến từng nhà dân vận động, lực lượng Công an phường còn thường xuyên thống kê, phát hiện và đưa tất cả đối tượng nghiện trên địa bàn vào trại cai nghiện. Ở các phường đã xoá được tụ điểm, điểm phức tạp về ma tuý đều có kế hoạch giữ vững, ổn định địa bàn, không để tái hoạt động trở lại.

Tuy mỗi trinh sát phải "ôm" tới 2 phường, nhưng khi chúng tôi hỏi về công việc của các anh, họ đều rất vui vẻ cho biết "đó là nhiệm vụ, là trách nhiệm trước dân, trước Đảng". Trong 341 vụ án về ma tuý với 395 đối tượng bị bắt trong năm 2010 của Công an quận Hai Bà Trưng, có những chuyên án đã giải toả được bức xúc trong dư luận hàng chục năm qua, củng cố niềm tin của quần chúng vào lực lượng Công an, giúp họ có thêm sức mạnh để tiếp bước trên con đường đầy gian khổ phía trước

Thư An

Ngày 12/1, UBND TP Hồ Chí Minh đã chuyển và công bố Quyết định số 3693/QĐ-UBND về việc giải thể Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Mỹ (thường gọi Trường Quốc tế Mỹ AISVN) cho các cá nhân có trách nhiệm của trường này và một số cơ quan chức năng có liên quan. Quyết định giải thể được ký ngày 31/12/2025 

Cơ quan Công an thu giữ tại hiện trường gồm 42 khẩu súng bắn đạn nhựa các loại, hơn 5kg đạn nhựa và nhiều trang bị hỗ trợ khác, như đồ bảo hộ, phụ kiện gắn kèm. Toàn bộ số người có liên quan và tang vật đã được lập biên bản bàn giao cho Công an phường Long Biên để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể gọi vụ hủy chương trình “Về đây bốn cánh chim trời” hôm 28/12 vừa qua là “vụ bể show thế kỷ” bởi nó chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam. Hệ lụy của nó là tranh cãi kéo dài, gay gắt giữa bên bênh vực và bên công kích các nghệ sĩ đã tham gia “đình công”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc “những phương án mạnh tay” để đáp trả chiến dịch trấn áp các cuộc biểu tình chống chính phủ tại Iran, trong đó không loại trừ khả năng can thiệp quân sự, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột khu vực.

Liên quan đến vụ án vi phạm an toàn thực phẩm, theo thông báo của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, bắt đầu từ hôm nay (12/1), công ty sẽ dừng sản xuất 14 ngày và có thể dài hơn. Thông tin này ngay lập tức tác động, gây nỗi lo cho hàng trăm cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp, bởi nghỉ việc đồng nghĩa mất thu nhập, ảnh hưởng tới sinh hoạt của gia đình họ…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文