Quách Ngọc Ngoan nghi vấn... vào vai Nguyễn Du?

08:38 08/10/2010
Nếu yêu thời trang, bạn sẽ biết Quách Ngọc Ngoan qua những bộ hình có phần nóng bỏng, khoe ngực trần trên các bìa báo. Nếu yêu phim truyền hình, bạn có thể gặp anh trong "Cuộc chiến hoa hồng", "Kính thưa OShin", "Nghe trà". Nhưng quả thực, đến lúc này, Quách Ngọc Ngoan vẫn còn xa lạ với số đông.

Và người ta có quyền đặt nghi vấn về sự… đổi chác vai diễn, khi anh có cùng lúc hai vai lớn trong hai bộ phim truyện nhựa cùng ra mắt trong dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội: Long thành cầm giả ca và Khát vọng Thăng Long. Quách Ngọc Ngoan có phải là gương mặt đáng được kỳ vọng đến vậy?

Đạo diễn Lưu Trọng Ninh: "Tao không thích mày đóng phim của tao"

- Vẫn biết điện ảnh là hợp vai, nhiều khi những gương mặt vô danh bỗng chốc được giao vai như trường hợp của Lê Văn Lộc với phim "Xích lô" của đạo diễn Trần Anh Hùng, nhưng anh lại khác. Anh đóng phim truyền hình cũng đã mấy năm rồi và bỗng dưng "lên đời". Nghe lạ nhỉ?

- Tôi cũng như những bạn diễn khác đều phải đi casting như nhau. Khi quyết định giao vai, đạo diễn Đào Bá Sơn còn nói là: "Mắt mày dữ quá, làm hiền đi đôi chút". Còn bên "Khát vọng Thăng Long" thì là một anh bạn tôi làm việc bên đó, làm phó cho Charlie Nguyễn, thấy cast phim kêu tôi đến thử vai, cuối cùng tôi được nhận.

- Anh thật là may mắn quá!

- Đạo diễn Lưu Trọng Ninh đã nói thẳng với tôi rằng: "Tao không thích mày đóng phim của tao". Khi ấy nhà sản xuất đã chọn tôi vào vai Lý Công Uẩn trong "Khát vọng Thăng Long". Tôi buồn và rất sốc. Đạo diễn chê mình và nói thẳng như vậy cơ mà. Tôi phải cố gắng gấp nhiều lần người khác. Cuối cùng anh Ninh có vẻ như đã hài lòng về quyết định chọn tôi.

- Anh nói đến chuyện nhà sản xuất chọn anh chứ không phải đạo diễn, vậy đó chắc là một mối thân tình giữa anh và nhà sản xuất?

- Không, tôi chỉ biết họ cho tới lúc tôi casting "Khát vọng Thăng Long", còn trước đó tôi không biết. Có thể họ có cảm tình và thấy gương mặt tôi hợp với vai diễn.

- Tức là anh đẹp thì mới được vai?

- Nói thật là chưa bao giờ tôi nghĩ là tôi đẹp. Mọi người cứ hay nói tôi, Đức Hải, Huy Khánh có nét nhang nhác giống nhau nhưng bản thân tôi lại thấy mỗi người mỗi khác.

- Anh không thích bị so sánh với những người nổi tiếng hơn mình?

- Tôi đâu dám chảnh tới mức đó, ý tôi là không thích bị so sánh từ những ngày đầu chứ không cứ bây giờ. Những người tôi kể tên toàn những đàn anh trong nghề, tên tuổi họ đã định hình, khán giả biết họ nhiều hơn tôi và nếu so sánh như thế là thiệt cho họ chứ đâu thiệt cho tôi. Chính bởi thế mà tôi càng không muốn mang tiếng đánh đu.

- Anh không đẹp cũng chẳng nổi tiếng, lại chưa từng có kinh nghiệm đóng phim nhựa, nhưng vẫn được nhận vai trong hai dự án trên. Tự anh có thấy mình xứng đáng?

- Đầu tiên khi nhận kịch bản "Long thành cầm giả ca" tôi cũng hơi hoang mang với vai Nguyễn Du - một đại thi hào của dân tộc và thế giới. Tôi sợ với khả năng của mình thì không thể lột tả hết được nhân vật. Tôi đã rất cố gắng đọc thêm sách về cụ và cố gắng hết sức có thể để diễn tả được thần thái và nỗi lòng của cụ trong thời kì bấn loạn như thế.

- Ý kiến cá nhân anh cho rằng anh đã vào vai xuất sắc?

- Tôi không xuất sắc đến độ lúc nào cũng tự tin về vai diễn của mình.

- Cá nhân tôi cho rằng "Long Thành cầm giả ca" chỉn chu nhưng lê thê và dài dòng. Hơn nữa, vai Nguyễn Du của anh lại chưa bộc lộ hết được sự tài hoa của nhân vật trong khi đó bộ phim lại lấy mối tình giữa Tố Như và nàng Cầm là đường dây. Vậy anh đã đi sai hướng tâm lí nhân vật hay đạo diễn đã chỉ đạo anh như vậy?

- Đạo diễn đã muốn tôi diễn theo hướng như vậy. Anh xem phim rồi anh sẽ thấy, bộ phim tái hiện cả một quá trình lịch sử cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX, xoay quanh cuộc đời Nguyễn Du và những quyết định của ông. Lịch sử là những mảng ghép để bật lên mối tình với nàng Cầm nhưng quả thực tôi có quá ít đất diễn để diễn sự tài hoa của nhân vật mà kịch bản cũng như đạo diễn muốn tôi khai thác hướng trung quân ái quốc của cụ Tố Như. Có muốn tôi cũng chỉ là diễn viên thôi mà.

Không giỏi trong việc “phơi” mình trên báo

- Có rất nhiều lời ra tiếng vào cho việc anh nhận được hai vai diễn đó. Dư luận không vô lý.  Anh muốn nói gì không?

- Khi nhận vai trong "Long thành cầm giả ca", tôi đã phải bỏ vai nam chính trong bộ phim truyền hình "Cô nàng tóc rối" dài gần 200 tập do Hãng phim Việt sản xuất dù hợp đồng đã kí. Anh thừa biết, ở Việt Nam, diễn viên muốn nổi tiếng phải đóng phim truyền hình chứ không phải phim nhựa. Nếu như 200 tập phim phát đều đặn hàng ngày trên sóng VTV thì anh nghĩ tôi có nổi tiếng hơn, hay vẫn vô danh như bây giờ? Đó cũng là một quyết định khó khăn với chính bản thân tôi. Nếu thực sự muốn nổi tiếng, muốn tiền tài danh vọng đến sớm, tôi đã phải đóng phim truyền hình chứ chẳng đâm đầu vào phim nhựa làm gì. Cái gì cũng có giá của nó và tôi chấp nhận cuộc chơi này. Anh cũng nên biết đóng phim giờ là nghề chính của tôi, mọi thu nhập đến từ đó. So cát sê giữa 200 tập phim và một phim nhựa chắc anh cũng biết cái nào hơn? Vậy, những điều đó có đủ thuyết phục anh cũng như những lời ra tiếng vào chưa?

- Đôi khi tiền không phải là tất cả. Đóng phim nhựa cũng là một cách khắc tên mình vào bảng vàng điện ảnh, còn phim truyền hình giống mì gói ta ăn hàng ngày thôi. Một diễn viên vào nghề được hơn hai năm với hàng loạt phim truyền hình và phim nhựa nhưng vẫn rất ít người biết tới, có nên gọi là thất bại?

- Như anh nói, mới có 2 năm thì gọi là thất bại hơi sớm. Tôi còn cả một quãng đường dài trước mắt để phát triển và để khán giả nhận ra. Chuyện tôi là ẩn số và chuyện không ai nhận ra đều có nguyên nhân của nó và tôi phải thú nhận là xuất phát từ bản thân tôi. Tôi là người khép kín, không ưa các hoạt động ồn ào, không thích các sự kiện ầm ĩ, lại càng không phải người chỉ có một hoạt động bé xíu cũng vội vàng chụp hình để tung lên mạng khoe khoang ầm ĩ. Tôi thích cà phê một mình, thỉnh thoảng ra ngoài gặp bạn bè, còn lại ở nhà xem phim, đọc báo.

- Mâu thuẫn nhỉ. Chọn nghề phục vụ đám đông mà lại không thích đám đông. Hình như anh đang lên án những đồng nghiệp của mình?

- Tôi không ghét sự ồn ào mà là không thích xuất hiện đại trà khi mình chưa có thành tích. Tôi chỉ nêu quan điểm sống của mình chứ không chỉ trích ai cả.

- Lúc tôi đặt vấn đề phỏng vấn, anh có nói gửi câu hỏi qua email và tôi đã phải thuyết phục anh mới nhận lời. Hình như anh sợ bị báo chí soi quá kỹ và sợ những bí mật đời anh sẽ được phanh phui?

- Tôi muốn trả lời qua email để có thể cân nhắc khi trả lời. Tôi ít nói và cũng không giỏi nói, nếu nói chuyện trực tiếp có thể nhà báo sẽ thất vọng lắm. Hơn nữa, tôi cũng đang muốn tìm hiểu Internet vì khoản đó tôi hầu như không biết gì.

- Lí do của anh khiến tôi bật cười. Hỏi thật, anh không giỏi nói hay anh không có gì để nói?

- (Suy nghĩ khá lâu) Tôi không giỏi nói. Có những điều tôi không muốn nói chứ không phải tôi không có gì để nói.--PageBreak--

- Những chuyện anh không muốn nói liệu có phải là những chuyện tế nhị?

- Vâng, đúng thế, như chuyện tình yêu chẳng hạn, tôi không muốn nói.

- Còn những chuyện tế nhị khác như anh có những mối quan hệ đủ để nhận vai, anh có nghe chứ? Chuyện anh đồng tính nữa?

- (Cười) Tôi có nghe và tôi chỉ biết im lặng thôi. Họ có nhắc tới những cái tên này bên công ty người mẫu hay những cái tên kia bên các hãng phim mà đã có "ân tình" giúp đỡ tôi. Nói thật là tôi cũng không giỏi ngoại giao đến thế. Bạn bè tôi ít lắm.

Quách Ngọc Ngoan (bên trái) trong vai Lý Công Uẩn.

- Ít nhưng chất lượng?

- Tôi khẳng định lại, không ai giúp tôi có được những vai diễn này, ngoài chính tôi.

Bị nghi vấn mua giải Siêu mẫu Việt Nam 2008

- Nhưng anh cũng từng bị đặt "nghi vấn" khi  từ một thí sinh đã bị loại ở vòng sơ khảo nhưng sau đó lại được đặc cách vào vòng chung kết và giành giải nhì trong cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam năm 2008?

- Năm đó, bạn học cùng lớp đăng kí cho tôi nhưng tôi cũng không tham dự, đến buổi chiều lên lớp, đi ngang qua chỗ mấy người đang tuyển sinh vì họ mượn sân trường SKĐA, họ kéo tôi vào sơ tuyển. Vào thì vào, tôi cũng nghĩ vậy nhưng cuối cùng cũng chẳng nhớ chút nào. Sau đó, có người bên BTC gọi cho tôi nói là có một thí sinh được vào vòng chung kết nhưng bỏ cuộc và tôi được gọi thay thế. Tôi cũng chẳng quá vui mừng, thấy có cơ hội thử sức ở lĩnh vực mới thì tham gia, không ngờ đoạt giải nhì lại có tiền nữa. Toàn bộ câu chuyện là vậy thôi. Tôi biết có những thông tin nói rằng tôi cặp kè người này người kia để tác động gạt ai đó ra, thế tôi vào từ hồi đó tới giờ.

Nhưng thử đặt ngược vấn đề lại là nếu tôi đủ dũng cảm để làm những điều đó thì cái tên Quách Ngọc Ngoan giờ đã phải ở một vị trí cao hơn trong giới người mẫu chứ. Ngay sau khi cuộc thi kết thúc, tôi cũng đâu có quyết liệt với con đường người mẫu đâu mà tôi chỉ chăm chú vào việc đóng phim. Mà anh biết đó, danh hiệu bên người mẫu cũng chẳng giúp được gì nhiều cho chuyện đóng phim cả. Vậy nên, chuyện mà nghi ngờ tôi cặp đại gia để có danh hiệu là sai.

- Anh nói thoạt nghe thì hợp lý nhưng nghĩ kỹ thì đầy ngụy biện. Vì rất nhiều người đoạt giải Vàng siêu mẫu đến nay cũng mất dạng và người ta vẫn nghi ngờ những giải thưởng đó không trong sáng. Nhưng thôi, có hỏi anh cũng sẽ không thừa nhận đâu. Xin hỏi, thời điểm này, cờ đến tay, anh sẽ phất một cách quyết liệt chứ?

- Tôi cũng không biết nữa, chắc phải chờ thôi. Tôi cũng nói rồi, tôi không giỏi PR ầm ĩ trên báo, nói nghe có vẻ buồn chứ tính đến thời điểm hiện nay có chưa đến năm bài báo viết về tôi.

- Làm diễn viên, người mẫu, ca sĩ mà không muốn được nhắc nhiều  nghe có vẻ rất xạo. Ai tin được khi mà danh bao giờ cũng đi kèm theo lợi. Nhất là anh, một gã trai quê, lên Sài Gòn với ước mơ ban đầu muốn làm ca sĩ lại không thích ồn ào?

- Đúng là tôi đã từng mơ ước được làm ca sĩ nhưng lúc đó là tôi mơ ước đến nghề đó khi mà chẳng còn mơ ước nào khác cả. Tôi nghe người ta nói học điện ảnh tốn tiền lắm nên chưa dám nghĩ tới. Chuyện ôm mộng làm ca sĩ cũng đổ bể bởi thật khó để mà nổi tiếng, thành danh khi mà thân cô thế cô ở đất này như tôi. Ngày tôi đặt chân lên đất Sài Gòn chỉ có 500.000đ trong túi và lăn lộn mọi nơi mới đủ tiền để đóng học phí sau khi may mắn thi năm đầu đã đỗ. Anh có nói tôi giả dối hay diễn cũng được chẳng sao, vì như thế còn là nhẹ, vì có người còn chê tôi nhạt rồi cơ. Nhưng, nhạt hay đậm, chân thành hay giả dối thì đâu chỉ có một buổi gặp cà phê mà có thể nhận thấy ngay được. Với tôi, diễn viên là cơ hội để tôi thoát khỏi cuộc sống của một nông dân.

- Làm nông dân thì có gì sai?

- Không sai nhưng cực khổ. Nhà tôi ở huyện Đầm Dơi, Cà Mau. Bố mẹ tôi là nông dân, trước trồng lúa đơn thuần, sau chuyển qua làm vuông (nuôi trồng thủy sản) và tôi có 2 người em trai nữa. Tôi đã thấy ba mẹ mình, em mình cực khổ như thế nào với những ruộng lúa, vuông tôm và tôi nghĩ tôi phải khác đi, phải khá hơn chứ không thể cực khổ như thế cả đời được. Và tôi ra đi.

- Nếu anh thành công hơn nữa, anh sẽ đón gia đình lên đây chứ?

- Tôi không chắc là họ muốn lên Sài Gòn sống. Cuộc sống ở quê tôi khá đơn giản, có lẽ ba mẹ cũng đã quen rồi, thay đổi chắc khó chấp nhận được. Tôi có thành công hay không thì cũng vẫn là đứa con nông dân như ngày xưa, vẫn sẽ dăm bữa nửa tháng về quê một lần.

- Vậy còn em anh, chúng sẽ đi theo con đường anh đang chọn chứ?

- Tôi không biết.

- Xin cảm ơn!

Du Miên (thực hiện)

Giá căn hộ chung cư liên tục thiết lập mặt bằng mới ở mức rất cao, đi kèm với đó là lượng tồn kho có xu hướng tăng trở lại vào giai đoạn cuối năm. Đây là thực trạng đáng quan ngại được đặt ra trong Báo cáo thị trường nhà ở quý IV và cả năm 2025 vừa được Bộ Xây dựng công bố.

Ngày 16/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, theo Điều 260 Bộ luật Hình sự để điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên tuyến cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45.

Tối 16/1, Công an phường An Đông (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh khám phá và bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tiệm vàng tại khu vực chợ An Đông và thu hồi tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng cho người dân, chỉ sau 7 giờ đồng hồ nhận tin báo.

Chào mừng Đại hội XIV của Đảng, chiều 16/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Nhà xuất bản (NXB) Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Ngành Tuyên giáo và Dân vận trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Bước chuyển từ tư duy lý luận đến hành động thực tiễn”.

Sau một buổi xét xử, đầu giờ chiều 16/1, TAND Khu vực 7, TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Lan 1 năm 9 tháng tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ về bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhằm bảo đảm tốt công tác hậu cần phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Đại hội, Phòng Hậu cần đã tổ chức rà soát toàn bộ lực lượng, phương tiện; xây dựng phương án chi tiết, phù hợp theo từng giai đoạn và từng tình huống cụ thể, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, hiệu quả.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) ngày 15/1 (giờ Mỹ, tức 16/1 giờ Việt Nam) đã triệu tập một phiên họp khẩn cấp nhằm thảo luận về tình hình tại Iran, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đưa ra những đe dọa can thiệp quân sự vào quốc gia Trung Đông này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文