Thứ trưởng Văn hóa Ai Cập bị bắt vì vụ trộm tranh của Van Gogh

16:08 31/08/2010
Thứ trưởng Văn hóa thứ nhất của Ai Cập Muhsin Sha'lan vẫn đang bị giam giữ và chuẩn bị phải hầu tòa vì tội để xảy ra vụ trộm tranh của Van Gogh.

Tin từ hãng thông tấn Mena cho hay, vụ trộm tranh xảy ra vào hôm 21/8 tại bảo tàng nghệ thuật hiện đại Mahmud Khalil và chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, người ta đã phát hiện ra sự liên quan của ông Muhsin Sha'lan cùng nhiều quan chức cấp cao khác. Các kết quả điều tra cho thấy, trong ngày thứ bảy 21/8, an ninh tại bảo tàng Mahmud Khalil bị lơ là.

Các nhà điều tra nghi ngờ rằng, hệ thống an ninh đã bị đột nhập hoặc thậm chí một số quan chức dung túng cho việc mất cắp và lên kế hoạch để giảm bớt bảo vệ trong ngày 21/8. Vì vậy, những tên trộm đột nhập vào đã lấy bức họa nổi tiếng của thiên tài Van Gogh Poppy Flowers và Vase & Flowers với tổng giá trị ước tính khoảng 50 triệu USD. Một điều đáng chú ý nữa là không chuông báo động nào trong số các chuông báo động trong bảo tang phát tín hiệu khẩn cấp sau khi bức tranh bị lấy đi. Thậm chí, chỉ có 7 trong tổng số 43 camera an ninh là còn hoạt động.

Tờ Al-Ahram của Ai Cập thì đăng tin rằng, 9 nhân viên cấp dưới của Thứ trưởng Mushin Sha'lan đồng thời là công chức trong Bộ Văn hóa cũng bị nghi ngờ dính líu đến vụ trộm và đang bị cấm ra nước ngoài. Thế nhưng, đến sáng 25/8, những người này đã biến mất. Chính phủ Ai Cập đã ra lệnh cho lực lượng cảnh sát tăng cường bảo vệ an ninh cảng biển và hàng không để sớm phát hiện ra việc vận chuyển lậu tranh Van Gogh ra khỏi Ai Cập.

Tuy nhiên, mọi việc chưa dừng ở đó, trước khi Thứ trưởng Văn hóa Muhsin Sha'lan bị bắt, cảnh sát Ai Cập cũng đã bắt giữ 2 người Italia tại sân bay Cairo vì nghi ngờ có liên quan đến vụ trộm bởi vào ngày 20/8, 2 người này cũng có ghé thăm bảo tàng nghệ thuật hiện đại Mahmud Khalil và có nhiều hành động khả nghi.

Bức tranh Poppy Flowers và Vase & Flowers được Van Gogh vẽ năm 1887, tức 3 năm trước khi ông qua đời. Bức tranh này đã bị lấy cắp khỏi bảo tàng Mahmud Khalil năm 1887 và sau đó 10 năm thì được tìm thấy ở Kuwait.

Bảo tàng Mahmud Khalil do một chính trị gia Ai Cập xây những năm 1930 và là nơi cất giữ các bức họa nổi tiếng của Monet, Renoir, Degas và Van Gogh. Do đó, nơi đây thường xuyên bị bọn trộm tranh nhòm ngó. Năm 2008, một bức họa mang tên "Blossoming Chesnuts" cũng bị lấy cắp khỏi bảo tàng Emil Buhrle ở Zurich

Phan Hiển

Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung triển khai phương án bảo đảm ANTT các hoạt động kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ngày Quốc tế lao động và các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5), chấp hành nghiêm túc chế độ trực ban, trực chiến bảo đảm quân số ứng trực, nắm chắc tình hình, triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án bảo đảm ANTT, TTATGT, phòng, chống cháy, nổ...

Dưới cái nắng oi bức của mùa hè cộng thêm gió Lào khô rát khiến người ta ở trong nhà hay dưới bóng râm vẫn cảm thấy khó chịu, thế nhưng hơn 1 tháng nay, CBCS Công an Điện Biên vẫn luôn thường trực 24/24 tại các nút giao thông, các điểm di tích lịch sử và nơi diễn ra các hoạt động, sự kiện hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Những việc làm của các anh góp phần quan trọng đảm bảo an ninh, an toàn cho các đồng chí lãnh đảo Đảng, Nhà nước, các sự kiện và du khách thập phương đến với Điện Biên.

Chiều tối 1/5, sau kỳ nghỉ lễ 30/4 kéo dài, dòng người từ các tỉnh miền Đông, miền Tây sử dụng phương tiện cá nhân, đi xe khách… bắt đầu trở lại TP Hồ Chí Minh làm việc. Không như những ngày đầu nghỉ lễ, ghi nhận trong chiều tối 1/5, dòng người di chuyển trên đường khá lớn nhưng không gây ùn ứ nghiêm trọng…

Việc phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) đáp ứng nhu cầu phát triển điện sạch, sử dụng được nguồn năng lượng tái tạo (mặt trời) mà Việt Nam có nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để việc cung cấp điện cho các hộ sử dụng điện có đầu tư ĐMTMN ổn định, thì phải tính đến hoạt động của ĐMTMN trong hoạt động chung của toàn hệ thống điện.

Ngày 1/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Lễ 30/4 - 1/5, trái với dự đoán về tình hình ùn tắc có thể xảy ra thì giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô lại rất thông thoáng. Người dân trở về Hà Nội di chuyển một cách thuận lợi qua các "điểm nóng".

Quá trình ông N.V.C. đốt lửa lấy mật ong rừng, ngọn lửa nhanh chóng cháy lan sang các bụi cây rậm dẫn đến cháy rừng. Vụ cháy rừng khiến ông C. bị bỏng nặng và người này được lực lượng chữa cháy cõng ra khỏi rừng để đưa đến bệnh viện cấp cứu.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文