World Cup 2010: Dân cá độ Sài Gòn… rớm máu vì đau
Cá độ (một hình thức đánh bạc phi pháp) thì không hẳn đến mùa World Cup (WC) mới diễn ra, mà suốt trong năm khi những trái bóng lăn trên các sân cỏ châu Âu ở các giải vô địch quốc gia nổi tiếng (cùng những giải vô địch châu Âu khác như C1, UEFA Europa League) "trái tim" của dân cá độ đã liên tục nhảy điệu tango từ tháng này qua tháng khác… Nhưng WC thì lại là một đẳng cấp khác. Những đội tuyển quốc gia so giày với nhau chứ không còn là đẳng cấp câu lạc bộ. Chính vì điều đó mà "trái tim" của dân cá độ Việt
"Thế giới ngầm" của cá cược
Thời đại bùng nổ thông tin kéo theo thị trường cá độ cũng cạnh tranh quyết liệt bằng các hình thức cá độ trên mạng. Và hiện nay, đây chính là hình thức được lựa chọn nhiều nhất của những tay cá cược sành điệu. Dân cá độ Việt Nam đã có một "trang nhà" là "cadovn" thành lập cách đây không lâu, cũng như trang quen thuộc Asianbookie để thử vận đỏ đen… tuy nhiên đẳng cấp của các trang này chỉ ở mức vừa phải. Ở một cấp độ cao hơn và chuyên nghiệp hơn, những trang như sbobet hay ibet888… đến từ nước ngoài mới thật sự thử thách "bản lĩnh" của dân cá độ. Hình thức phân phối các trang web cá cược của các "trùm" hiện nay đã ở mức tinh vi.
Thông thường sẽ có một vài "trùm" đứng ra thầu đường dây phân phối chính cho các trang web cá cược từ nước ngoài. Và một trùm có thể nắm trong tay vài trăm tài khoản là chuyện bình thường. Từ "đại lý cấp một" này, số "acc" (tài khoản) sẽ được chia sẻ cho các "đại lý" nhỏ khác từ vài tài khoản cho đến vài chục tài khoản. Tùy theo "hầu bao" của dân cá cược mà số điểm có sẵn trong tài khoản nhiều hay ít, và số tiền mà mỗi tay cá cược phải trả thường khoảng 70% so với số tiền (được quy ra điểm) mà tài khoản đã dự trữ sẵn. Đây là phương án an toàn của các "đại lý" để đảm bảo chuyện lỡ "nhà con" có thua thì "nhà cái" cũng đã nắm sẵn một phần tiền chung trước. Mức trung bình hiện nay trên các trang web cá cược là cứ một điểm sẽ đổi bằng 30.000 đồng, mỗi lần đặt cược tối thiểu phải là 10 điểm (nghĩa là 300.000 đồng/1 lần cược).
Ngoài ra, tùy theo các cấp đại lý nhỏ có muốn "ăn thua" thêm với người chơi hay không mà nâng giá trị điểm lên đến 40.000 -50.000 đồng/điểm. Còn nếu không thì các "đại lý" chỉ việc thu tiền/chung tiền cho người chơi và ăn tiền "cỏ" của các "trùm" theo quy định cứ 1 triệu đồng đánh cược của người chơi thì được trung bình 6.000 đồng. Nghe con số 6.000 tưởng ít, nhưng thật ra với một đêm cá cược vài trận banh như mùa WC 2010 này, một tay chơi đá qua đá lại vài chục kèo, quy ra tổng số tiền chơi lên đến cả trăm triệu đồng là bình thường.
Nói về kèo cá độ trên mạng thì là cả một "trận bát quái" thiên biến vạn hóa. Ngoài những kèo chấp, kèo tài xỉu dựa trên tổng bàn thắng trong một trận… thì có hàng chục kèo cá cược khác được nhà mạng nghĩ ra, vừa giúp cho dân cá cược có thêm nhiều lựa chọn để cược trong một trận đấu, mà cũng vừa có thêm nhiều phương án giúp dân cá độ mau chuyển tiền từ túi mình vào túi các "trùm".
Từ hình thức cá cược số thẻ vàng, thẻ đỏ trong một trận đấu, cho đến chuyện cược đội nào giao banh trước, số bàn thắng của mỗi đội, số lần đá phạt góc của mỗi đội, số lần phạt góc của cả trận đấu, đội nào bị thẻ vàng trước… Và kèo thì có cả kèo dành cho hiệp 1 lẫn dành cho cả trận.
Một trong những chiêu cá cược được xem là "độc nhất vô nhị" của các trang sbobet, ibet888 là "đánh xiên" (tiếng Anh là Mix Parlay)- một thuật ngữ của dân cá độ. "Đánh xiên" nghĩa là cược nhiều trận đấu trong một kèo. Nếu may mắn tất cả các trận đấu đều cược đúng thì tỷ lệ thắng điểm lên rất kinh hoàng, có khi đặt 10 điểm mà thắng vài ngàn điểm là chuyện bình thường.
Gần đây nhất, một tay cá cược tên P. ở một tỉnh miền Trung đã thắng một "cái xiên" gần 10 trận đấu vào cuối mùa các giải vô địch quốc gia vừa qua với số điểm lên đến hơn 3.400 điểm (quy ra tiền là hơn 100 triệu đồng) trong khi giá trị lần đặt cược cho "cái xiên" đó chỉ là 30 điểm (900.000 đồng). Tuy nhiên, cách đánh này cũng giống như chơi xổ số, hoặc là cực kì may mắn, còn không phải là những tay cá cược kì cựu mới biết cách "đánh xiên" như thế nào là tốt nhất.
Với các "ông trùm", mỗi lần mà "nhà con" thắng "xiên" là mỗi lần "nhà cái" lên cơn đau tim vì số tiền trúng thường rất lớn. Với trường hợp của P., sau khi thắng được hơn 100 triệu đồng của đêm trước thì qua đêm sau thua hơn 120 triệu đồng vì "tưởng vận mình vẫn may mắn". Rốt cuộc tiền lại quay ngược về túi của các đại lý.--PageBreak--
Một tay "trùm" trẻ sinh năm 1975 đang ở quận 3, trong một lần trà dư tửu hậu đã kể về một cú "đánh xiên" vô tiền khoáng hậu của một tay cá cược trẻ tên M. ở quận 5 cách đây hơn 4 năm: "Cái xiên" cá đến 10 trận trong một kèo của tay cá cược trẻ này đã mang về đến hơn 5.000 điểm. Chỉ sau một lần đánh hú họa, xong tắt máy đi ngủ, và sáng mở trang web lên, M. như không tin vào mắt mình khi thấy số điểm trong máy tăng vọt từ 2.000 điểm lên đến hơn 7.000 điểm. "Cái xiên" trị giá hơn 150 triệu đồng đó đến giờ này vẫn là một trong những "cái xiên" thắng kỷ lục trong giới cá cược bóng đá ở Sài Gòn.
Vòng tròn định mệnh của những đồng tiền cá độ
Có một nguyên tắc rất đơn giản trong cá cược bóng đá là nếu bạn thắng một kèo và thua một kèo thì là bạn đã thua rồi, lí do là bạn bị lỗ mất "phân lai". Ví dụ cược 1 triệu đồng có khi chỉ thắng được 900.000 đồng hoặc nhỉnh hơn một chút, còn nếu thua thì thua chẵn 1 triệu đồng. Biết vậy, nhưng chẳng có tay cá cược nào thèm để ý những chuyện cỏn con như vậy. Nhưng đó là trường hợp đối với những tay cá cược qua người khác. Còn đối với dân có tài khoản trực tiếp trên mạng thì thắng đủ hay thua đủ là do mình chọn lựa kèo vào từng khoảng thời gian mà trận đấu diễn ra.
Theo N. một dân cá cược trên mạng đã có thâm niên 4 năm trong nghề cho biết: "Nếu cược qua người khác thì nhiều khi thua một kèo thì đúng một kèo thôi. Còn nếu có trong tay một tài khoản để chơi thì độ rủi ro càng khó lường. Nhiều lúc vì "nóng máu" ăn thua mà thẳng tay dốc hết số điểm có trong máy để đánh. Kết quả là ban đầu đánh 1 kèo chỉ từ 30-60 điểm (tương đương 1- 2 triệu đồng), nhưng cứ "đu theo" đến cuối cùng thì thành ra tổng cộng số điểm trong các kèo đánh trong một trận đấu lên đến cả ngàn điểm…và ít nhất là 30 triệu đồng ra đi chỉ vì "sướng tay"…".
![]() |
H. từng là một giám đốc công ty ăn nên làm ra với gần 20 nhân viên trong tay. Từ những ngày ham vui bắt kèo "vài xị" (1 xị= 100.000 đồng) với bạn bè, đến lúc đã nghiền cá độ, H. thuê hẳn một tài khoản để đánh cho sướng tay. Có những đêm may mắn H. thắng kèo đến vài chục chai (triệu), và vung tay xài thỏa chí. Nhưng chỉ sau vài lần "nóng máu" với trang web cá cược, lần lượt tiền bạc, đồ đạc trong nhà của H. ra đi. Khi thắng thì tiền dùng để ăn chơi phung phí, còn lúc thua thì phải lấy tiền trong quỹ công ty ra để trả.
Gần 1 năm sau khi tham gia cá cược trực tiếp trên mạng, H. đã thua đến gần 1,5 tỷ đồng. Công ty phá sản, H. phải rời Sài Gòn một thời gian để tìm kiếm lại "sự cân bằng" trong cuộc sống theo như lời H. kể. Vừa mới trở lại Sài Gòn cách đây không lâu, H. cho biết mình đã tìm một công việc mới thích hợp với mức lương hơn 5 triệu đồng để bắt đầu mọi thứ lại từ đầu.
Hỏi H. mùa WC này có muốn thử vận may mới không, H. cười buồn: "Lúc trước mới chơi cá độ, bạn bè người thân cũng khuyên bảo chơi là chơi cho vui thôi nhé. Thì ban đầu mình cũng nghĩ là cho vui, chứ đâu ngờ khi càng thua thì càng cay cú, mà đánh trên mạng nữa, tiền quy ra thành điểm nên cứ sướng tay mà đánh, không lo nghĩ gì hết, đến khi giật mình nhận ra thì đã muộn rồi… Mình bây giờ đã cạch với chuyện đỏ đen rồi, các trận bóng của WC 2010 mà đá sớm thì vẫn xem nhưng tuyệt đối không dính gì đến cá độ. Lời khuyên duy nhất mình muốn khuyên là đừng bao giờ cá cược, cá cược qua người khác thì đã không nên, mà cá cược trực tiếp trên mạng thì càng không nên… Nếu thích cá cược thì một chầu nhậu hay một vài két bia trong nhóm bạn là đủ vui rồi!".
Mỗi mùa WC đi qua là mỗi lần giới truyền thông nghe thêm được nhiều tin tức về chuyện gia đình ly tán vì nạn cá độ của các ông chồng, thậm chí có những người tự tử vì không đủ tiền trả cho "trùm" do lỡ thua những kèo đến vài trăm triệu hay cả tỷ đồng… Chuyện cá độ đá banh giờ đã thành một "bệnh dịch" lan truyền rất nhanh từ giới công nhân viên chức cho đến dân lao động, từ người giàu cho đến người nghèo, từ ông giám đốc cho đến các sinh viên ngồi trên giảng đường đại học mà hằng tháng vẫn ngửa tay xin tiền trợ cấp của gia đình để chi tiêu cho việc ăn học…
Từ sở thích xem những trận cầu đỉnh cao để thư giãn, những trận banh càng lúc càng trở thành nỗi lo "thắng thua" của những tay cá cược từ già cho đến trẻ. Xem một trận banh, với dân cá cược không còn là chuyện xuýt xoa trước những đường bóng đẹp, thảng thốt với những màn bắt bóng điệu nghệ của thủ môn, hoặc sửng sốt với màn trình diễn kỹ thuật cá nhân của các ngôi sao… mà thay vào đó là những tiếng chủi thề, những lần vã mồ hôi hay lên cơn đau tim vì thua kèo…
Với dân cá độ, sau một đêm thức trắng với những trận banh của kì WC 2010 mà thắng độ thì còn đỡ. Nhưng lỡ như thua độ thì tinh thần con người sau một đêm mất ngủ sẽ càng thảm hại hơn vì sự cay cú, hậm hực…
Đến ngày 11/7/2010 thì trận chung kết WC 2010 mới kết thúc, nhưng chỉ mới trải qua những trận đấu vòng loại đầu tiên, nhiều tay cá cược đã ôm hận vì bạc trăm triệu, bạc tỷ ra đi chỉ sau một kèo tưởng là chắc thắng. Gần đây nhất, trận Anh gặp Mỹ, kèo ra Anh chấp 1 trái và gần như tay cá cược nào cũng nghĩ đến chuyện là ít nhất mình sẽ từ hòa đến thắng (vì chuyện đội tuyển Anh hùng mạnh thắng cách biệt 1 bàn là bình thường). Nhưng cuối cùng trận đấu đã dừng lại ở tỉ số hòa 1-1. "Đó là một trong những đêm định mệnh đã "đốt nhà" không biết bao nhiêu tay cá cược Việt
Và từ đây đến hết ngày 11/7, sẽ còn bao nhiêu trận đấu định mệnh như thế nữa?
