Afghanistan:

Cô dâu 9 tuổi bị chồng sát hại

15:49 09/08/2018
Một bé gái 9 tuổi người Afghanistan bị bắt cưới một cách bất hợp pháp để lấy tiền trả nợ cho gia đình đã bị sát hại chỉ một ngày sau khi UNICEF công bố một báo cáo cho thấy cứ 3 thiếu nữ thì có một em bị ép lấy chồng trước 18 tuổi.


Một người đàn ông Afghanistan đã bị buộc tội bóp nghẹt cổ đến chết một cô bé 9 tuổi. Điều đáng nói là cô bé này đã bị gia đình bán làm vợ anh này để lấy tiền trả nợ. Tin tức về  vụ giết người này đã nhanh chóng được đăng tải trên các phương tiện truyền thông ở tỉnh Naqibullah cũng như trên toàn Afghanistan. 

Theo trang web và kênh truyền hình Tolo News của Afghanistan, cô gái, tên là Samia, đã "kết hôn" với kẻ giết người này từ khi mới 7 tuổi và được đặt theo tên mới là Sharafuddin. 

Nhà chức trách địa phương khẳng định, kẻ giết người đồng thời là người chồng đã 35 tuổi và đang trốn chạy sau khi gây ra án mạng. Cha của Sharafuddin cũng đã bị bắt vì tội "buộc con gái lấy chồng ở độ tuổi vị thành niên". 

Các chi tiết khác về vụ giết người cũng được xác nhận bởi tổ chức Trợ giúp nhân đạo cho phụ nữ và trẻ em Afghanistan. Tổ chức này hiện đang có văn phòng hoạt động tại thủ đô Kabul. "Chúng tôi có thể xác nhận rằng điều này đã xảy ra", Hashim Ahmadi, Giám đốc chương trình của tổ chức cho biết. 

"Cha của cô gái tuyên bố rằng cô đã được đưa ra bán để giải quyết món nợ giữa ông và chú rể. Khi mới 7 tuổi, cô bé bị bán với giá 13.500 USD. Vụ việc vẫn đang được điều tra, nhưng cô ấy không đơn độc. 

Điều cần nói là còn hàng trăm cô gái trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình như vậy mỗi ngày ở Afghanistan. Mặc dù các cuộc hôn nhân với trẻ em bị luật pháp nghiêm cấm nhưng nó không được thực hiện ở hầu hết các vùng của đất nước này", Hashim Ahmadi nói.

Thân phận của các trẻ em gái ở Afghanistan mong manh và luôn đối mặt với nguy cơ bị bán làm vợ.
Mặc dù báo cáo Unicef về hôn nhân trẻ em, nghiên cứu năm tỉnh của Afghanistan đại diện cho khu vực thành thị, bán thành thị và nông thôn, đã ghi nhận sự sụt giảm 10% về kết hôn ở nước này trong 5 năm qua, thực tế tình trạng này vẫn còn phổ biến. 

Trong khi pháp luật quốc tế chỉ cho phép nữ giới kết hôn khi 18 tuổi thì tại Afghanistan, nam giới được phép kết hôn lúc 18 tuổi còn nữ giới thì trẻ hơn 2 tuổi (tức 16 tuổi).  

Adele Khodr, đại diện Unicef ở Afghanistan tiết lộ: "Cần phải có những hành động cương quyết và hợp nhất để đạt mục tiêu chấm dứt hôn nhân trẻ em tại Afghanistan vào năm 2030". 

Theo báo cáo mới nhất của UNICEF, 42% hộ gia đình ở nước này có ít nhất một thành viên trong gia đình đã kết hôn trước 18 tuổi. Bộ trưởng Lao động, các vấn đề xã hội, liệt sĩ và tàn tật Afghanistan, Faizullah Zaki, người đã viết bản báo cáo gửi UNICEF, mô tả việc tiếp tục thực hiện cuộc hôn nhân trẻ em ở Afghanistan là "một hành vi vi phạm nhân quyền kinh khủng nhưng cũng là vấn đề nhức nhối trong xã hội và khó giải quyết". 

Báo cáo đó còn phản ánh thực trạng gần một nửa số trẻ em ở Afghanistan không được đi học do tình hình bất ổn về kinh tế và an ninh tại quốc gia Nam Á này. Trẻ em gái là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều hơn cả. 

Cụ thể, các bé gái chiếm 60% trong tổng số 3,7 triệu trẻ em (ở độ tuổi từ 7-17) không được đi học. Hơn 85% trẻ em gái không được đi học tập trung tại các tỉnh phía Nam và miền Trung Afghanistan. 

Theo đánh giá của UNICEF, khoảng 300.000 trẻ em khác đang được đăng ký học ở bậc tiểu học, có nguy cơ buộc phải thôi học trước khi kết thúc bậc học. Đa số học sinh này sống ở vùng nông thôn, xuất thân ở các gia đình khó khăn về kinh tế và có nguy cơ phải đi lánh nạn vì lý do mất an ninh. 

Chưa hết, sự bất công đến với nữ giới ở Afghanistan còn ở vấn đề văn hóa. Chẳng hạn, nếu cuộc hôn nhân ép buộc không có hạnh phúc, người đàn ông có thể cưới người phụ nữ mà anh ta yêu về làm vợ hai. Nhưng các cô gái thì lại không có lối thoát. 

Một số tìm đến cái chết. Một số khác bỏ trốn, có người bị rơi vào động mại dâm hoặc vòng vây của nghiện ngập. Nghèo đói là nguyên nhân thúc đẩy nhiều cuộc hôn nhân trẻ em ở Afghanistan. 

Và một người đàn ông giàu có trả "giá cô dâu" một khoản tiền lớn hoặc chỉ vì cha cô dâu sau đó bớt đi một đứa con phải nuôi do nghèo đói và khủng hoảng lương thực.

Khánh Chi

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

Bước sang Mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu đã vận hành trở lại gần như ngày thường. Tại các đô thị lớn, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và chợ dân sinh đồng loạt mở cửa, nguồn hàng dồi dào, giao dịch sôi động hơn so với những ngày đầu năm nhưng mặt bằng giá không ghi nhận biến động bất thường.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran “đã sẵn sàng cho hòa bình” và theo đuổi giải pháp ngoại giao với Mỹ, cho rằng một thỏa thuận giữa hai nước vẫn trong tầm tay bất chấp các cảnh báo cứng rắn từ Washington và sự gia tăng hiện diện quân sự của Mỹ tại Trung Đông, Al Jazeera đưa tin. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文