Chiêm ngưỡng “vẻ đẹp thần thánh” của bầy ngựa hoang

14:25 08/08/2018
Những bức ảnh tuyệt đẹp chụp bầy ngựa hoang dã ở Iceland trong bộ ảnh "In The Realm of Legends" của nhiếp ảnh gia người Mỹ Drew Doggett khiến nhiều người phải trầm trồ thán phục.
Vùng đất thần tiên bao phủ bởi tuyết và băng khiến Iceland trở thành một điểm đến hấp dẫn.
Trong bộ ảnh "In The Realm of Legends", nhiếp ảnh gia người Mỹ Drew Doggett nhấn mạnh mối quan hệ độc đáo giữa vùng đất thần tiên và những chú ngựa hoang dã.
Lần đầu đến Iceland, Drew Doggett đã bị choáng ngợp bởi cảnh quan hùng vĩ và thiên nhiên nơi đây.
Nhiếp ảnh gia người Mỹ này có sở thích chụp ảnh ở những nơi tưởng như không thể.
"Iceland là một nơi siêu thực, bầy ngựa hoang dã là động vật hoàn hảo dành cho vùng đất kỳ lạ này. Sự kết hợp của cả hai thật sự không thể nào quên" - Drew Doggett nhận xét.
Để chụp được những hình ảnh tuyệt đẹp này, Drew Doggett đã phải rất kỳ công.
Mặc dù phiêu lưu là sở thích của Drew Doggett, thế nhưng thời tiết khá “đỏng đảnh” ở Iceland cũng thách thức nhiếp ảnh gia này.
Drew Doggett đã phải cố gắng nắm bắt từng cơ hội dù là nhỏ nhất vì không thể đoán trước được lúc nào thời tiết sẽ thay đổi và buộc phải tìm một nơi trú ẩn.
Tuy nhiên, khi thưởng thức những tác phẩm của Drew Doggett, người xem thực sự cảm nhận được mối quan hệ độc đáo giữa vùng đất Iceland và những chú ngựa hoang.
Đối với Drew Doggett, những con ngựa này là những con ngựa tuyệt đẹp và cao quý.
Theo truyền thuyết địa phương, những con ngựa này là hậu duệ của loài ngựa thần – “thú cưng” của các vị thần.
Có lẽ cũng chính vì vậy mà chúng vẫn sinh tồn và phát triển mạnh mẽ trong điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt.
Rất nhiều người sau khi xem xong những hình ảnh về loài ngựa hoang dã ở Iceland trong bộ ảnh này đã cho rằng, những con ngựa này thực sự mang vẻ đẹp thần bí.
Sở hữu một ngoại hình thu hút và thể chất tuyệt vời, chỉ di chuyển thông thường, những con ngựa cũng rất hấp dẫn.
V.Cường (ảnh Drew Doggett)

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文