Chợ nô lệ người di cư ở Lybia

09:08 22/05/2017
Yusuf, một thanh niên Nigeria, 24 tuổi, là một trong số hàng ngàn người đã tới Libya tìm kiếm việc làm hoặc hy vọng cơ hội được đặt chân đến miền đất hứa châu Âu. Tuy nhiên, họ đã phải bước vào một thế giới tồi tệ của chế độ nô lệ thời hiện đại.


Thương nhân nô lệ thời @

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), năm ngoái, hơn 180.000 người tị nạn đã đến Italia, phần lớn di chuyển qua lãnh thổ Libya. Dự đoán, con số này năm nay sẽ là 200.000 người. Người di cư đã mang lại nguồn thu nhập khổng lồ cho các băng nhóm tội phạm buôn người ở Libya.

Chuyện người di cư ở Lybia bị bắt cóc, tra tấn, tống tiền đã được nói đến từ lâu nhưng những chợ buôn bán người di cư thì mới được nhắc đến thời gian gần đây. Ở Lybia, xuất hiện những thương nhân nô lệ người di cư chuyên tìm kiếm, môi giới, buôn bán người di cư tại các chợ đầu mối công cộng.

Một nạn nhân bỏng nặng do bị những kẻ bắt cóc ở Lybia tấn công bằng xăng.

Shamsuddin Jibril, 27 tuổi, người Cameroon kể lại, "những thương nhân nô lệ đưa người di cư đi khắp các con phố bằng những chiếc xe bán tải, phía dưới có dán dòng chữ "để bán".

Họ buộc tay năm, bảy người di cư vào nhau giống như hình ảnh buôn bán nô lệ thời xưa. Tôi đã bị bán công khai ở Sabha - một khu phố trung tâm ở Lybia. Tôi đã phải trả tiền cho hành trình từ Cameroon đến Libya nhưng lại trở thành nô lệ thời hiện đại". Một người di cư khác nói rằng, anh đã trở thành "vật" đấu giá tại một bãi đỗ xe bỏ hoang.

Adama Isoomah, một thanh niên Algeria nói rằng, khi còn ở quê hương, anh đã được cảnh báo về nỗi kinh hoàng ở Libya.

"Tôi được cảnh báo nhiều vấn đề khó khăn trên con đường di cư nhưng không thể tưởng tượng được sự khủng khiếp của nó. Sau một thời gian dài di chuyển tôi mới nhận ra rằng, mình đã bị những tay buôn người bán cho nhau. Một thương mại bất hợp pháp ở một quốc gia không có luật pháp. Các nhà chức trách cho rằng, không có chế độ nô lệ hiện đại ở Libya nhưng thực tế, các hình thức chuyển nhượng, kinh doanh vẫn đang diễn ra trên sự đau khổ và bóc lột người di cư", Adama Isoomah nói.

Người di cư nữ có giá hơn nam giới

Người di cư là nữ giới thường bị bán vào động mại dâm làm nô lệ tình dục. Chính vì vậy, phụ nữ được coi là "hàng hóa" có giá trị cao hơn nam giới. "Tại Sabha, một số nhà chứa buôn bán phụ nữ di cư đã được biết đến", Fasan Olaside, một công nhân xây dựng người Nigeria, 27 tuổi, từng bị bắt cóc và đòi tiền chuộc hai lần ở Libya cho biết.

"Có một tòa nhà ba tầng được sử dụng làm nơi kinh doanh. Khi những người phụ nữ bước vào tòa nhà, họ không có cơ hội để trốn chạy. Một số buộc phải làm việc ở đây trong khi không ít người bị bán đi nơi khác. Tôi tự hỏi, điều gì đang diễn ra ở Lybia. Thị trường nô lệ cách đây 300 đến 500 năm đang tồn tại ngay trong lòng xã hội hiện đại ", Fasan Olaside nói tiếp.

Muhammed Yusuf, 24 tuổi, người Nigeria, một nạn nhân của chế độ nô lệ thời hiện đại ở Lybia.

Olaside cho biết thêm, giá của một người phụ nữ di cư dao động khoảng 3.000 dinar Libya (khoảng 2.000 euro), cao hơn gấp hai lần so với số tiền mà những tay buôn người bỏ ra để mua người di cư là nam giới. Kẻ buôn người muốn tìm kiếm những người đàn ông có tay nghề trong một số lĩnh vực như thợ điện, thợ ống nước…

Phần lớn, họ được bán đấu giá tại các chợ buôn người. Ngoài ra, một số người bị băng nhóm tội phạm buôn người bắt, giam giữ trong nhà tù bí mật sau đó đòi gia đình nạn nhân phải trả tiền chuộc. Nếu các gia đình không thể hoặc không trả tiền chuộc thì nạn nhân bị đánh đập và tra tấn hết sức dã man.

Trên thế giới, hiện có hàng triệu người đang bị giam giữ dưới hình thức nô lệ thời hiện đại mặc dù số liệu đưa ra khó có thể xác định chính xác. Tổ chức Lao động Quốc tế cho biết, ít nhất 21 triệu người hiện sống trong cảnh nô lệ thời hiện đại, trong khi đó, Chỉ số Nô lệ Toàn cầu lại đưa ra con số cao gấp hai lần. Các nghiên cứu cho hay, hơn 1/2 nạn nhân là phụ nữ và trẻ em gái. 1/4 nạn nhân được cho là dưới 18 tuổi.

Tường Phạm (Tổng hợp)

Sau khi dùng súng bắn 2 người tử vong tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, đối tượng Ngô Duy Thăng (SN 1986, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) đã tử vong trong xe ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên.

Ngày 15/3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Tối 15/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Liên quan đến vụ trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản “TRUNG KIM H..” đăng tải vào ngày 14/3 với nhiều nội dung liên quan đến lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh, thu hút nhiều lượt chia sẻ. Các hình ảnh trên được tạo dựng bằng AI hoặc cắt ghép nhằm bịa đặt sự việc, gây mất ANTT.

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文