Đau lòng trước cuộc sống cơ cực của người cha nuôi con bị teo não

09:47 15/05/2017
Đặng Hữu Nghị - người cha nuôi hai con mắc bệnh teo não tham gia chương trình Hát mãi ước mơ để kiếm tiền chữa bệnh cho con tiết lộ cuộc sống cơ cực của mình khiến hàng triệu khán giả xúc động.


Tham gia chương trình Hát mãi ước mơ với mong muốn có tiền chữa bệnh cho hai con bị teo não, anh Đặng Hữu Nghị đã chia sẻ câu chuyện về cuộc đời mình. Câu chuyện về cuộc đời gian nan, gập ghềnh của anh trong cảnh ngộ gà trống nuôi con bệnh tật đã thu hút sự cảm thông chia sẻ của đông đảo khán giả.

Anh Nghị quê ở Nam Đông, Thừa Thiên - Huế, một vùng đất chịu ảnh hưởng nặng nề bởi chất độc da cam. Hai đứa con anh lần lượt ra đời mang trong mình căn bệnh không thể chữa khỏi. Không chỉ có vậy, gánh nặng đè trên vai anh ngày càng lớn hơn hai vợ chồng li dị và anh phải nuôi 2 con tật nguyền.

Người cha khắc khổ cho rằng người ta thà sống độc thân chứ không muốn “mang gông vào cổ”.
Dù anh có vất vả cực khổ thế nào đi chăng nữa anh cũng không bao giờ bỏ con, anh coi các con là tài sản quý giá nhất của cuộc đời mình.

Trong suốt một năm sau khi ly dị, anh Nghị đưa người con cả mưu sinh kiếm sống từ Châu Đốc, An Giang, Phú Quốc đến Cam-pu-chia, Thái Lan. Trải qua nhiều nghề từ bán vé số, bán kẹo… khi đến Thái Lan kiếm sống, anh từng bị hiểu lầm và bị đánh đập. Cuộc sống nơi xứ người không người thân, không biết tiếng Anh lẫn tiếng Thái khiến cả hai cha con phải sống chui nhủi, bị người ta miệt thị.

Lần đầu chân ướt chân ráo lên thành phố ở trọ, anh đau đớn bị chủ nhà gạt mất một tháng tiền nhà và cuỗm luôn số tiền cọc. Những lần thuê nhà sau đó cũng không được suôn sẻ vì hai đứa con hay la hét ồn ào khiến cả nhà bị chủ đuổi đi. Sau cùng, anh tìm được một căn trọ ở huyện Bình Chánh và sống ổn định cùng hai con đến giờ.

Anh từng có ý nghĩ gửi các con vào trung tâm trung tâm chăm sóc trẻ em khuyết tật nhưng rồi tượng tưởng cảnh con bị đòn roi, anh đau xót không đành lòng nên giữ con lại chăm sóc. Hơn nữa anh cũng không có chi phí để chi trả khi các con ở lại đó.

Gần hai năm nay anh Nghị chuyển sang bán kẹo, mỗi ngày kiếm được 200-300.000. Ngặt nỗi, anh không thể đi bán mỗi ngày vì sức hai bé không cho phép, trúng nắng sẽ lập tức bị bệnh nên mấy cha con chỉ có thể đi bán được vào buổi tối.

Nỗi bất hạnh chưa lại ở đó. Nhiều lần anh Nghị bị công an bắt vì không tin hai bé là con ruột của anh. Nhiều người còn nghĩ anh bắt cóc hay thuê mướn hai đứa nhỏ từ đâu đó và thường xuyên tìm anh đánh đập. Họ xoáy sâu vào trái tim của người cha bất hạnh: “Ông tuyển mấy đứa này ở đâu ra hay vậy?” hoặc “Cho tôi thuê lại hai đứa này được không?” khiến anh không cầm được nước mắt.

Tuy nhiên đau lòng hơn là khi có nhiều người đứng gần nghe hát, cố tình ngắt nhéo hai bé đến mức bầm đen hoặc thậm chí bẻ tay để thử xem hai bé có biết la khóc như người thật hay chỉ là người giả. Đã có lúc anh nghĩ quẩn tìm đến cái chết nhưng rồi nghĩ: “Mình phải sống vì con, cha mẹ sinh ra mình mình cũng chưa đền đáp được gì, vì một người đàn bà mà chết đi thì ai đau khổ đây”. Anh quyết vươn lên bỏ qua hết miệng đời và quyết định sống vì con.

Đến với chương trình Hát mãi ước mơ, anh chia sẻ mình mới sắm thùng loa từ Tết để kết hợp niềm đam mê ca hát vào công việc bán kẹo. Tình cờ khi đang hát rong cùng hai con, có người đến hỏi anh về việc tham gia một chương trình ca hát ý nghĩa, ngoài việc thể hiện đam mê, anh còn có thể nhận được một số tiền thưởng trang trải cuộc sống.

Ngay sau đó, không suy nghĩ nhiều, anh Nghị đã quyết định đăng kí tham gia chương trình để thể hiện niềm đam mê ca hát từ nhỏ của mình. Anh mong sao có sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm để cha con anh đỡ cơ cực.

Bên cạnh đó, anh Nghị mong muốn sắp tới tìm được công việc có thu nhập ổn định và thuê một người tin tưởng để trông hai bé, đỡ đần một phần công việc vì anh cũng đang bị thoát vị đĩa đệm rất nặng.

Theo Vietnamnet

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文