Những hé lộ thú vị về "vùng đất Giáng sinh" tại Phần Lan

14:01 18/12/2018
Nằm ở cực Bắc của Phần Lan, Lapland vào mùa hè đón nhận ánh sáng mặt trời gần như suốt 24 giờ, nhưng vào mùa đông thì hoàn toàn ngược lại. Tuy nhiên, điều gì đã khiến vùng đất này hút khách du lịch vào Giáng sinh đến vậy? 

Lapland là vùng đất rộng lớn nhất của Phần Lan và nằm ở cực Bắc của nước này. Lapland được ví như "vùng đất của Giáng sinh" bởi khí hậu băng giá nơi đây tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của cây lá kim, đặc biệt là cây thông - một biểu tượng của Giáng sinh. 

Ngoài ra, theo cách mà người bản địa thường lý giải với các du khách, thì Lapland được ví như vậy là do vùng đất có số lượng tuần lộc nhiều hơn cả con người.

Tháng 12 hàng năm là thời điểm mà Phần Lan tổ chức rất nhiều lễ hội, và để rời xa các đô thị cho một kỳ nghỉ "trong lành và trải nghiệm", không đâu khác, Lapland là sự lựa chọn rất hoàn hảo. Nghỉ dưỡng với không khí cực trong lành, trải nghiệm ngắm cực quang, bơi trong sông băng hay khám phá Lapland bằng xe kéo Husky là những hoạt động không thể bỏ qua. 

1. Xe kéo Husky 

Kinh nghiệm của nhiều "chuyên gia du lịch" cho thấy, để ngắm phong cảnh hùng vĩ của Lapland thì việc bạn cần làm là thuê một cỗ xe kéo Husky đặc trưng. Mỗi chiếc xe sẽ được kéo bằng sáu chú chó Husky khoẻ mạnh và được huấn luyện vô cùng thông minh. Nhưng vì sao lại là Husky?

Chó Husky là giống rất ưa thích vận động do tổ tiên của chúng sống ở một trong những nơi lạnh giá nhất như Siberia. Chúng có khả năng kéo xe hàng hoặc xe chở người trên một quãng đường dài trong điều kiện lạnh giá khắc nghiệt. Hơn nữa, Husky sẽ luôn bảo vệ "chủ nhân" của chúng khi gặp phải nguy hiểm.

2. Thưởng thức đặc sản địa phương 

Tới Lapland bạn sẽ không thể không ghé qua một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất vùng đất này chính là Arctic Boulevard. Nhà hàng này được biết tới với những món ăn có nguyên liệu từ tuần lộc và các loại quả rừng rất đặc biệt. 

Một trong những món ăn trứ danh phải thử chính là món tuần lộc nướng than hoa. Thưởng thức vị ngọt từ miếng thịt nướng chín tới phảng phất mùi khói than hoa, quyện với vị tươi của các loại sốt quả rừng trong tiết trời lạnh giá thì đúng là "hết sảy".

3. Ngắm cực quang 

Một trong những điểm khiến Lapland hút khách du lịch nhất chính là cơ hội được ngắm cực quang. Khi các khí trong bầu khí quyển bị khuấy động bởi bão mặt trời sẽ tạo ra cực quang hay còn được biết tới với tên gọi là "những ngọn đèn phía bắc". 
Truyền thuyết của Phần Lan kể lại rằng, sự hình thành cực quang là do những con cáo tuyết phản chiếu lại trên bầu trời khi chạy nhảy trên các lãnh nguyên. Tại Lapland, cực quang xuất hiện rõ nhất là vào khoảng tháng 9 đến tháng 3 hàng năm.

4. Khám phá văn hóa Sámi

Sámi là dân tộc bản địa duy nhất tại Scandinavia được công nhận và bảo hộ dưới hiệp định quốc tế về người bản xứ của Liên minh châu Âu. Họ chủ yếu sống tại Bắc Phần Lan, Na Uy, Thụy Điển và một phần của Tây Bắc nước Nga. 

Tại Lapland, người Sámi chăn nuôi tuần lộc để lấy thịt, lông và sừng dùng làm đồ thủ công mỹ nghệ. Theo lịch của người Sami, một năm được chia ra làm tám mùa giống như vòng đời của tuần lộc. Đây là một trong những bộ tộc đoàn kết có nét đặc trưng rất riêng trên thế giới và ít bị đồng hóa.

Người Sámi có những bộ váy truyền thống sặc sỡ đặc trưng. Tuy nhiên, Nutukkaat, những đôi giày lông được làm từ da tuần lộc được cho là "thương hiệu" của người Sámi. 

5. Ngắm bình minh trên sườn núi Levi 

Sườn núi Levi là một trong những địa điểm trượt tuyết tiêu chuẩn thế giới. Tuy nhiên, đây cũng là nơi mà du khách có thể ngắm cảnh bình minh tuyệt diệu. Dù mùa đông ở Lapland rất tối, nhưng vào những ngày ít mây và được mặt trời ưu ái, Lapland buổi bình minh được ví như "sự trỗi dậy hòa bình" của miền tuyết trắng vậy.

6. Tham gia giải đua vô địch tuần lộc

Người bản địa nơi đây thực sự không hề nói quá khi kể rằng số lượng tuần lộc tại Lapland còn nhiều hơn cả số người đang sinh sống. Ở Lapland có khoảng 203.000 con tuần lộc nhưng chỉ có khoảng 183.000 dân. 

Hàng năm vào giữa tháng 12, Lapland tổ chức giải đua vô địch tuần lộc. Những con tuần lộc được huấn luyện đặc biệt có khả năng trượt tuyết lên tới 60km/h. Du khách có thể ngồi sau những cỗ xe kéo tuần lộc được điều khiển bởi người Sámi và trải nghiệm hành trình đua có 1-0-2 này. 

7. Tham quan văn phòng của Ông già Noel

Ở Lapland thực sự có một ngôi nhà của Ông già Noel. Tới Lapland vào mùa nào thì bạn đều có có cơ hội được tham quan văn phòng và ghé chơi với những chú tuần lộc của Ông già Noel. Đặc biệt, các bạn nhỏ có thể trực tiếp gửi yêu cầu về món quà mà mình muốn nhận được trong dịp năm mới và chắc chắn sẽ được nhận đúng món quà đó.

Xây dựng những mô hình thực nhất với những câu chuyện không có thật, Lapland thực sự là một "miền đất hứa" cho các bạn nhỏ. 

8. Bơi trên sông băng

Đi theo con tàu phá băng nặng 3.500 tấn, bạn sẽ có cơ hội được trải nghiệm "lạc trôi" trên những dòng sông băng khắc nghiệt trên vịnh Twonia. Nhưng tất nhiên, du khách sẽ phải mặc một bộ quần áo bảo hộ để giữ cho nhiệt độ cơ thể được cân bằng. 
Linh Đan (Ảnh: Getty, VisitFinlan, Arctic Boulevard)

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文