Những tiệm bánh ngọt "gây nghiện nhất” thủ đô Paris

08:08 07/06/2018
Ai đó đã từng nói, chính vì ẩn sâu bên trong mỗi người Pháp là sự ngọt ngào và lãng mạn nên những chiếc bánh mà họ làm ra mới khiến cả thế giới "mê mẩn" đến như thế. Cùng khám phá top những nhà hàng bánh ngọt tại Paris do các bếp trưởng hàng đầu thế giới bầu chọn.

ODETTE 

Odette là một cửa hàng bánh nhỏ, nằm tại số 77 đường Galande, quận 5, thủ đô Paris. Ở đây nổi tiếng với các loại Choux à la Crème (bánh xốp kem) như vị cam, trà xanh, chocolate, cafe, chanh leo. Có lẽ vì chỉ phục vụ duy nhất một loại bánh này cùng các loại trà Pháp nên ông chủ tiệm Odette đã chăm chút và tỉ mỉ trong từng công đoạn để cho ra sản phẩm.
Nobu Matsuhisa, đầu bếp kiêm nhà sáng lập của chuỗi nhà hàng Nhật trên khắp thế giới cho biết: " Choux à la Crème là một món tráng miệng Pháp cổ điển và Odette đích thị là địa chỉ tin cậy mỗi khi bạn nghĩ về việc tự thưởng cho vị giác của mình một món quà giản dị. Đã nhiều lần tới Odette, nhưng mỗi lần trải nghiệm loại bánh mê hoặc này, tôi đều phải thốt lên "wow", như chưa từng thưởng thức nó vậy".

LE MEURICE 

Tiêu chí của Le Meurice ( 228 đường Rivoli, quận 1) là tạo ra những chiếc bánh vừa ngon miệng, vừa đẹp mắt. Và quả thật, sự sáng tạo của những thợ làm bánh tại đây rất tuyệt vời. Những chiếc bánh Le Citron Vert giống hệt với các loại quả tươi, từ lớp quả bên ngoài cho tới màu sắc và cuống lá.

Đầu bếp nổi tiếng Dominique Ansel chia sẻ: "Bạn sẽ không thể tin đuợc đó không phải là một loại quả tươi cho đến khi dùng thìa xắt lấy miếng đầu tiên. Đây là nghệ thuật chứ không phải là việc làm bánh đơn thuần".

PIERRE HERMÉ

Đầu bếp 2 sao Michelin Hélène Darroze gọi những người thợ làm bánh của tiệm Pierre Hermé là những "Picasso làm bánh". Nổi tiếng với loại Plaisir Sucré với đế bánh quy cùng nhiều lớp hạt và kem socola, chiếc bánh có kết cấu hoàn hảo, cân bằng và vô cùng ngọt ngào.
Tiệm Pierre Hermé (Số 4 đường Cambon, quận 1) luôn tấp nập khách từ khắp nơi trên thế giới tới tham quan và thưởng thức

LA PÂTISSERIE DES RÉVES

La Pâtisserie des Réves (Số 93 đường Bac, quận 7) là một trong những tiệm bánh cao cấp nhất tại Paris được khai trương vào năm 2009. Saint Honoré là loại bánh đặc trưng tại đây với lớp vỏ giòn cùng lớp kem mịn như nhung.
Đối với đầu bếp Fabian von Hauske của chuỗi nhà hàng Contra and Wildair tại New York và Noma tại Copenhagen, phầm kem bơ của Saint Honoré là một điều bí mật khó lòng khám phá. "Đây là tiệm bánh mà tôi tâm đắc nhất", Fabian von Hauske nhấn mạnh.

STOHRER

Tọa lạc tại số 51 đường Montorgueil, quận 2, Stohrer là tiệm bánh lâu đời nhất Paris mở cửa vào năm 1730 từ thời Louis XV. Đây là nơi bạn có thể tìm thấy bất cứ loại bánh truyền thống nào của nước Pháp.
Tuy nhiên, món tráng miệng nổi tiếng ở đây là bánh Puit d'Amour (tình yêu tuyệt vời). Ẩn trong phần vỏ ngàn lớp là nhân kem bourbon vani tuyệt hảo, cùng với sốt caramel đặc trưng. Đầu bếp gốc Pháp Pascal Aussignac ca ngợi: "Nếu tới Paris mà bạn chưa tới Stohrer thưởng thức Puit d'Amour thì bạn đã bỏ lỡ một phần quan trọng trong văn hóa Pháp.

DU PAIN ET DES IDÉES

Phục vụ các thực khách từ năm 2002, tiệm bánh Du Pain et des Idées (34 Yves Toudic, quận 10)  đã nhanh chóng được biết đến và đón khách nườm nượp với các loại bánh sừng bò và bánh ngàn lớp Escargot socola hạnh nhân.
Bếp trưởng Pierre Koffmann của nhà hàng La Tante Claire tại London tấm tắc: "Đó là sự kết hợp hoàn hảo. Chiếc bánh thơm mềm vị bơ, hòa quyện cùng mứt hạnh nhân và solola chip. Mọi chi tiết bổ sung cho nhau một cách xuất sắc". 

SEBASTIEN GAUDARD

Đầu bếp kiêm nhà phê bình thực phẩm khó tính nhất nước Pháp Daniel Rose đánh giá: "Sebastien Gaudard với những chiếc bánh Le Mussipontain giòn rụm, bùi bùi và ngầy ngậy có khả năng làm hài lòng bất cứ ai.
Tại Sebastien Gaudard (Số 1 đường Pyramides, quận 1), các đầu bếp chỉ sử dụng các nguyên liệu tốt nhất cùng màu sắc tự nhiên, giúp mang đến cho các sản phẩm của Sebastien Gaudard một phong cách rất Pháp".

MOKONUTS

Tại một cửa hàng nhỏ ở góc phố Bastille (Số 5 đường Saint-Bernard, quận 11), cặp vợ chồng Omar Koreitem và Moko Hirayama phục vụ những người hảo ngọt món bánh Cookie Socola Chip đậm vị và giản dị nhất.
Daniel Humm, đầu bếp 3 sao Michelin cho hay: "Món bánh này hoàn toàn trái ngược với các loại bánh ngọt mà mọi người nghĩ tới khi nói về Paris. Cookie Socola Chip tại đây được ra lò theo giờ, vì vậy chúng luôn giữ được kết cấu dẻo quánh và socola thì tan ngay trong miệng".
Linh Đan (Ảnh)

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文