Những cái chết thương tâm vì bỏ quên trẻ trong ô tô

23:13 06/08/2019
Như CAND online đã đưa tin, vụ việc đau lòng xảy ra ngày 6-8 với bé L. (SN 2013) do bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón học sinh của Trường Quốc tế Gateway (địa chỉ tại Cầu Giấy, Hà Nội), khiến ai cũng xót xa. Ô tô là phương tiện giao thông phổ biến nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt là khi trẻ em bị bỏ quên, kể cả người lớn ngủ quên trong ô tô...

 

Trên thế giới, những vụ việc trẻ bị “bỏ quên” trên xe ô tô dẫn đến tử vong không phải là hiếm. Mới đây, hôm 26-7, cặp song sinh một trai - một gái mới 1 tuổi ở New York, Mỹ đã tử vong trong xe ô tô của chính cha mình - Juan Rodriguez (39 tuổi, ở Rockland County, New York), khi người này đi làm ca tại Trung tâm y tế James J. Peters V.A. và “quên” mất con.

Hiện trường vụ cặp song sinh một trai - một gái mới 1 tuổi ở Mỹ tử vong do bị cha "bỏ quên" trong ô tô.

Juan Rodriguez đỗ chiếc Honda Accord với 2 đứa trẻ trong xe dưới trời nắng suốt từ sáng tới tận chiều tối. Khi tan ca, lái xe đi được một đoạn đường thì người cha “đãng trí” này mới sực nhớ đến các con thì hỡi ôi, chúng đã chết ngạt tự bao giờ.

Được biết, nhiệt độ trung bình ở khu vực tại thời điểm xảy ra vụ việc vào khoảng 30 độ C. Juan Rodriguez ngay sau đó đã bị Cảnh sát bắt giữ với cáo buộc ngộ sát và vô ý giết người.

Hồi năm ngoái, bé gái Hannah Grace Millercha (3 tuổi, ở Anderson, Mỹ) cũng bị cha mẹ bỏ quên trong xe ô tô suốt hai giờ đồng hồ.

Sau khi đi lễ nhà thờ trở, cha mẹ Hannah để các con ở nhà còn họ đi bộ đến cửa hàng tạp hóa để mua sắm đồ. Cặp vợ chồng này vốn nghĩ rằng bé gái 3 tuổi đang ngủ với hai anh chị em của mình mà không hề biết rằng em đã bị bỏ quên trong xe ô tô.

Hai tiếng sau đó, khi thấy các con thức dậy mà không thấy bé Hannah đâu, lúc này cha mẹ em mới tá hỏa đi tìm. Người cha tìm thấy Hannah đang trong tình trạng bất tỉnh ở trong chiếc xe hơi nóng nực. Thật không may, dù đã được đưa đến bệnh viện nhưng cô bé đã qua đời.

Nguyên nhân khiến bé Hannah tử vong là do kiệt sức vì quá nóng. Vào thời điểm xảy ra sự việc, nhiệt độ bên ngoài trời là hơn 27 độ C, tuy nhiên bên trong một chiếc xe kín, nhiệt độ có thể nóng hơn bên ngoài 30 độ C.

Ảnh minh họa: Trên thế giới xảy ra nhiều vụ trẻ tử vong do bị "bỏ quên" trong ô tô.

Còn tại Trung Quốc, bé trai Xiaotian (4 tuổi, ở Hồ Nam) cũng tử vong do sự bất cẩn của cha mẹ cậu hồi năm 2015.

Khi ấy, cậu bé Xiaotian được cha mẹ và ông bà đưa tới bệnh viện để tiêm vắc-xin. Sau khi chở về nhà vào khoảng 11h sáng, những người lớn đã ra khỏi xe và bỏ lại cậu bé Xiaotian đang ngủ trên ghế sau. Sau đó, mọi người tới ăn trưa ở nhà một người thân ở tầng 15 của khu chung cư mà họ đang sinh sống.

Vì Xiaotian và gia đình sống ở tầng hai của tòa nhà nên những người khác đều nghĩ rằng cha mẹ cậu để con ngủ trong căn hộ của họ. Mãi cho tới 5 giờ chiều, cả gia đình mới nhận ra Xiaotian đã mất tích.

Sau khi bị mắc kẹt trong xe, nơi nhiệt đô được cho là trên 40 độ C trong vài tiếng đồng hồ, Xiaotian được cha mẹ tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh và sau đó được xác nhận đã tử vong.

Theo một nghiên cứu của Đại học San Francisco (Mỹ), khi nhiệt độ môi trường xung quanh khoảng 30 độ C, nhiệt độ trong xe hơi bị khóa có thể lên đến gần 40 độ C trong vòng 10 phút và lên tới 47 độ C sau 30 phút.

Đối với trẻ em, tử vong do sốc nhiệt có thể xảy ra kể cả khi xe đỗ trong bóng râm. Thân nhiệt của trẻ em có thể tăng nhanh hơn gấp 3 đến 5 lần so với người lớn. Sốc nhiệt xảy ra khi thân nhiệt vượt quá 40 độ C và nếu đạt mức gần 42 độ C có thể dẫn đến tử vong.

Trong tình trạng thư giãn, con người hít thở khoảng 6-8 lít không khí và thở ra 200ml khí CO2 mỗi phút. Do vậy, với không gian trong xe ô tô rất ít ỏi, chỉ vào khoảng 2,5m3, lại kín bưng do thiết kế cách nhiệt, thì chỉ sau 1,5 giờ ngồi trong xe đóng kín là có thể rơi vào trạng thái hôn mê do thiếu dưỡng khí.

Khí CO2 không mùi, không vị, không gây đau đớn, do đó người bị ngạt không hề có phản ứng tự vệ, cơ thể không “cảnh báo” được nguy hiểm để kịp thời thoát khỏi phòng. Đến khi bị sốc do thiếu oxy, cơ thể ngột ngạt, khó thở thì lập tức họ đã rơi vào trạng thái hôn mê và tử vong do ngạt.

Cái chết của những cháu nhỏ sẽ không xảy ra nếu người lái xe chú ý hơn trong việc kiểm tra xe lần cuối, khóa cửa và khóa cốp trước khi rời đi. Luôn chắc chắn không bỏ lại thành viên nào trên xe, trẻ nhỏ có thể ngủ quên trong khi những người khác lại nghĩ các bé đã được đưa vào.

K.Hiền

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, hơn 8.000 cử tri xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Chiều 14/3, trong quá trình kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bầu cử số 7 và số 8 trên địa bàn xã Cốc San, Thiếu tá Phạm Đức Mạnh, Phó trưởng Công an xã Cốc San đã kịp thời phát hiện và cứu giúp một cháu nhỏ gặp tai nạn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an cơ sở.

Dù đã 101 tuổi, đi lại chậm, cử tri Đoàn Thị Thuận (trú tại tổ 26, phường Ba Đình, Hà Nội) vẫn mong muốn tự tay bỏ lá phiếu của mình trong Ngày hội bầu cử. Trước nguyện vọng đó, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã cùng với gia đình hỗ trợ cụ đến điểm bỏ phiếu an toàn.

Tại đơn vị bầu cử số 3, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Cử tri phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng, khi lãnh đạo cao nhất của ngành Công an là ứng cử viên đại biểu Quốc hội, sẽ phát huy kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bảo đảm ANTT, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đồng thời, có thêm nhiều đề xuất, giải pháp thiết thực để giữ vững môi trường an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Hưng Yên nói riêng và đất nước nói chung.

Sáng nay, ngày 15/3/2026, hòa chung không khí của cả nước, Khu vực bỏ phiếu số 14 (đảo Trường Sa) đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tưng bừng tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文