Cá thể rùa hàng chục năm tuổi, nặng gần 17kg "lưu lạc" trên cánh đồng

21:30 18/02/2021
Sau khi phát hiện cá thể rùa đang lưu lạc trên cánh đồng, anh Trung đã đăng tải hình ảnh lên mạng để tìm chủ nhân thì không lâu sau đó đã có người đến nhận lại.

Chiều ngày 18/2, anh Nguyễn Thanh Trung (SN 1989, ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành (Tiền Giang) kể lại: Vào chiều ngày 18/2, trong lúc anh đi lưới cá ở trên cánh đồng gần nhà thì anh nhìn thấy vật có hình thù đen đúa và to lớn đang nhúc nhích trên ruộng nên anh bước lại để xem.

Lúc đến gần, anh giật mình vì phát hiện ra vật mà anh vừa nhìn thấy là một cá thể rùa to lớn. 

Tiếp đó anh Trung nghĩ có thể do rùa của ai đi lạc ra ngoài nên anh Trung thu xếp và mang cá thể rùa về nhà. Khi về tới nhà thì Trung đăng tải hình ảnh cá thể rùa lên Facebook để tìm chủ nhân của cá thể rùa đi lạc.

Cá thể rùa nặng gần 17 kg.

Trong khi chờ đợi, anh mang cá thể rùa ra cân được gần 17kg, chiều dài mai rùa đo được 3 gang tay, chiều ngang mai rùa đo được 2,5 gang tay.

Sau khi anh Trung đăng tải hình ảnh cá thể rùa lên mạng xã hội thì tối cùng ngày, một người dân chưa rõ tên tuổi đã tìm đến nhà anh Trung và trưng ra hình ảnh của cá thể rùa đồng thời người này cũng đã tả rõ về chi tiết hoa văn trên mai của cá thể rùa nên anh Trung đã đồng ý hoàn trả cá thể rùa lại cho chủ nhân của nó.

Cũng theo anh Trung kể lại, bước đầu là anh dự định đăng tải hình ảnh cá thể rùa trên mạng, nếu đúng là thân chủ của rùa thì sẽ biết được những đặc điểm chi tiết hoa văn trên trên mai rùa.

Ngoài ra,  anh Trung sẽ đăng tải thông tin này trong 3 ngày, nếu sau 3 ngày không có người đến nhận thì anh Trung cũng sẽ đưa cá thể rùa đến gửi vào chùa Sắc Tứ ở TP Mỹ Tho.

Ông Lê Văn Thảo (áo thun xanh và anh Nguyễn Thanh Trung bên cạnh cá thể rùa).

Trao đổi với chúng tôi vào tối ngày 18/2, ông Lê Văn Thảo (SN 1946, ngụ xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành (Tiền Giang) cho biết, dù đã đi rất nhiều nơi nhưng đây là lần đầu tiên ông chứng kiến và sờ tận tay một cá thể rùa to lớn như thế lưu lạc ngoài đường. Ước lượng cá thể rùa này có đến hàng chục năm tuổi.

Đức Thịnh

Tiếp nhận phản ánh của nhiều người dân, du khách về mức giá giữ xe máy, xe mô tô khá cao khi đến tham quan đường hoa nghệ thuật của trung tâm TP Cần Thơ (tại đường Võ Văn Tần – Nguyễn Thái Học, phường Ninh Kiều), chiều 15/2, Phóng viên Báo CAND đã ghi nhận thực tế...

Sau khi hoàn tất việc sửa soạn nhà cửa tươm tất, người dân TP Hồ Chí Minh tận dụng buổi chiều mát tìm đến bến Bình Đông, chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” nhộn nhịp nhất thành phố để chọn cho mình chậu mai vàng ưng ý hợp với túi tiền đem về chưng Tết. Không khí nhộn nhịp mua bán chiều 28 tháng Chạp ở chợ hoa này khiến nhiều người háo hức…

Chợ hoa Hàng Lược đã tồn tại hơn 100 năm, gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội. Đây là phiên chợ chỉ họp một lần mỗi năm, nhưng luôn có sức hấp dẫn riêng, như một điểm nhấn văn hoá của Thủ đô. 

Ngày 15/2 (28 Tết), các chợ trên địa bàn Hà Nội tấp nập người mua sắm. Bên cạnh các loại thực phẩm thiết yếu, gà lễ và các món mặn trong mâm cỗ Tết cổ truyền là những mặt hàng đặc biệt "hút" khách. 

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cửa ngõ từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh, thành miền Tây ghi nhận sự thay đổi tích cực. Dù lưu lượng phương tiện tăng cao, các tuyến huyết mạch vẫn duy trì sự thông suốt nhờ công tác phân luồng khoa học và những “trạm dừng chân nghĩa tình” đầy nhân văn từ lực lượng CSGT.

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文