Chi 30 triệu thuê tàu cao tốc từ đảo vào bờ để sinh con chạy bão
Chiều ngày 14-9, anh Phan Hậu, 32 tuổi, máy trưởng tàu khách An Vĩnh 01, hợp tác xã huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, do trường hợp khẩn cấp, nên mặc dù được lệnh tàu thuyền phải cập bến an toàn, nhưng tàu của anh lại xuất bến để chở một thai phụ vào cảng Sa Kỳ, huyện Bình Sơn .
- Thêm một câu chuyện về tình mẫu tử của người mẹ từ chối chữa ung thư để sinh con
- Bão số 10 liên tục gia tăng cường độ khi tiến gần đất liền
- Ngư dân vùng tâm bão gồng mình chạy đua với thời gian để chống bão
Trước đó, trong sáng cùng ngày, anh Hậu nhận được điện từ hợp tác xã huyện Lý Sơn cho biết có chị Dương Thị Th (28 tuổi, xã An Vĩnh), đang mang thai, cần có tàu khẩn cấp đưa vào đất liền để sinh con. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn bão số 10, biển sóng lớn, mưa nhiều, tất cả các tàu bị nghiêm cấm chở khách.
Trước tình hình nguy cấp của thai phụ, thuyền trưởng Hậu đã quyết định xin phép rời bến và đến khoảng 11 giờ cùng ngày, tàu cập bến an toàn. Chị Th được đưa lên xe cấp cứu đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi để sinh.
| Trước tình hình nguy cấp của thai phụ, thuyền trưởng tàu An Vĩnh 1 đã quyết định xin phép rời bến đưa thai phụ vào đất liền cấp cứu |
Theo Trung tâm y tế Quân dân y huyện Lý Sơn, khi thai phụ Th được đưa vào đến Trung tâm thì nước ối đã vỡ. Qua thăm khám, trường hợp của thai phụ này cần ekip mổ nhưng điều kiện tại Trung tâm chưa đảm bảo nên cần được chuyển vào bệnh viện ở đất liền. Do vậy để bảo đảm an toàn tính mạng cho sản phụ và thai nhi gia đình chị Th. đã phải khẩn cấp thuê tàu với giá 30 triệu đồng, đưa chị vào đất liền bất chấp mưa to, sóng lớn.