Rợn người những địa điểm du lịch ma quái

10:59 12/10/2018
Những điểm đến ma quái cùng với những lời đồn ly kỳ khiến cho không ít người phải sợ hãi nhưng lại luôn hấp dẫn du khách ưa thích khám phá, đặc biệt là cho mùa Halloween…

Hầm mộ Capuchin (Italy)

Nằm trên đảo Sicily ở miền Nam Italy, hầm mộ tu viện Capuchin Friars ma quáivới hơn 2.000 xác ướp thật sự là điểm đến đáng sợ, thách thức nhiều du khách. Trang phục mặc trên những xác ướp này phản ánh địa vị từng cá nhân trong xã hội địa phương khoảng thế kỷ 17-19. Ảnh: Unusual Places.
Ban đầu, hầm mộ chỉ dành riêng để chôn cất các chức sắc tôn giáo, về sau được mở rộng cho cả tầng lớp quý tộc và những gia đình hảo tâm, giàu có trong vùng. Một trong những cái tên nổi tiếng thu hút nhiều du khách tìm đến đây là Rosalia Lombardo. Nằm trong quan tài kính, cô bé 2 tuổi này như đang ngủ say nên còn được gọi là "Sleeping Beauty". Ảnh: Leica Microsystems.

Lâu đài Charleville (Ireland)

Tòa lâu đài có kiến trúc tuyệt đẹp ở vùng trung du Ireland này là một trong những địa điểm "ma ám" nổi tiếng nhất châu Âu. Nhiều người cho rằng các hồn ma thường hiện ra ở những bức tường trong lâu đài, nhất là linh hồn cô gái trẻ Harriet - người từng gặp tai nạn bi thảm tại cầu thang chính ở đây. Ảnh: David T Kavanagh.
Nằm ẩn mình giữa khu rừng nguyên sơ rậm rạp, lâu đài Charleville có thể là điểm đến không dành cho những ai yếu tim. Song nếu đủ can đảm để vượt qua nỗi sợ, bạn sẽ có cơ hội khám phá kiến trúc độc đáo của lâu đài với những cầu thang tinh xảo và trần nhà thạch cao trang trí công phu, tỉ mỉ ở đây. Ảnh: Independent.

"Nhà thờ xương" Sedlec Ossuary (Czech)

Là một trong những điểm đến được ghé thăm nhiều nhất ở Czech, thu hút hàng trăm nghìn du khách mỗi năm, nhà thờ Sedlec Ossuary được trang trí khéo léo bởi... xương của 30.000 nạn nhân trong một trận dịch bệnh khủng khiếp ở châu Âu vào thế kỷ 14. Ảnh: National Geographic.
Nhìn bên ngoài, nhà thờ Sedlec Ossuary có dáng vẻ rất đỗi bình thường, song khung cảnh nội thất được kết bằng các hộp sọ, khúc xương người bên trong. Những đèn chùm lơ lửng hay các chi tiết trang trí trên tường, trần nhà, gian thờ... hẳn khiến nhiều người kinh hãi. Ảnh: Time Travel Turtle.

Lâu đài Cachtice (Slovakia)

Từng xuất hiện trong bộ phim kinh dị về ma cà rồng nổi tiếng Nosferatu (1922), lâu đài Cachtice ở phía tây Slovakia hiện là một trong những điểm du lịch hút khách nhất nước này. Công trình bằng đá ở đây có lịch sử xây dựng bắt đầu từ thế kỷ 13, trải qua nhiều thăng trầm với các chủ sở hữu khác nhau. Từ năm 2014, du khách có thể vào tham quan lâu đài Cachtice. Ảnh: Lubos Balazovic.
Các bức tường hư hỏng tồn tại đến nay trên dãy núi Karpaty từng là nơi ở của "nữ Bá tước đẫm máu" Elizabeth Bathory. Bà được xem là kẻ giết người hàng loạt khét tiếng nhất trong lịch sử, từng ra tay sát hại hàng trăm thiếu nữ đồng trinh bằng nhiều cách thức khủng khiếp vào thế kỷ 16-17. Tuy nhiên, ngoài những câu chuyện ma quái, ly kỳ, lâu đài Cachtice còn mang đến du khách tầm nhìn tuyệt đẹp với khung cảnh đồi núi xung quanh. Ảnh: Slovakia.

Hầm mộ Paris (Pháp)

Vốn là các mỏ đá cũ được khai thác để cung cấp vật liệu xây dựng thủ đô, những đường hầm mê cung dưới lòng đất Paris hiện lưu giữ xương cốt của hơn 6 triệu người, nhằm giảm bớt gánh nặng cho các nghĩa trang thành phố. Ảnh: Culture Box.
Hầm mộ Paris ở Pháp nằm trong lòng đất với độ sâu 20 m, tương đương một tòa nhà 5 tầng, có nhiệt độ không đổi là 14 độ C. Hiện hầm mộ là một phần của Bảo tàng Lịch sử Paris Carnavalet. Du khách có thể tham quan, khám phá mê cung kỳ lạ, hiếm thấy này với 213 bước chân. Nhiều đoạn hầm nhỏ hẹp với khung cảnh chồng chất các bộ xương hẳn sẽ mang đến trải nghiệm khó quên. Ảnh: Sedimentality.

Ngọn đồi Thánh giá Kryziu Kalnas (Lithuania)

Dù tồn tại suốt 200 năm qua, không ai biết chính xác nguồn gốc hình thành Kryziu Kalnas, ngọn đồi có hàng nghìn thánh giá và các biểu tượng tôn giáo kỳ lạ khác ở Lithuania, quốc gia nằm ở đông bắc châu Âu. Ảnh: Paul Biris.
Những chuỗi tràng hạt treo lủng lẳng kêu vang trong gió ở đây càng gợi thêm sự bí ẩn của khung cảnh Kryziu Kalnas. Dù bất kỳ tôn giáo nào, du khách vẫn luôn được chào đón đến với địa điểm độc đáo này. Ảnh: The Bohemian.

Nghĩa trang Highgate (Anh)

Nằm ở London, nghĩa trang Highgate là một trong những di sản kiến trúc tang lễ độc đáo nhất nước Anh. Đầu thế kỷ 19, "thành phố sương mù" phải đối mặt với vấn đề thiếu đất cho... người chết, vì quỹ đất ngày một hạn hẹp, trong khi số người tử vong gia tăng. Việc mai táng tùy tiện dẫn đến nhiều nguy cơ bệnh tật, bất ổn xã hội... Do đó, 7 nghĩa trang tư nhân được thành lập ở vùng nông thôn quanh thủ đô, trong đó có Highgate, mở năm 1839. Ảnh: Ian Watson.
Không gian yên bình của nghĩa trang Highgate có sự kết hợp hài hòa giữa đường nét các công trình kiến trúc và cảnh quan tự nhiên. Khu vực phía tây nghĩa trang chỉ đón các đoàn khách có hướng dẫn. Khu vực phía đông nghĩa trang mở cửa cho công chúng tự do tham quan, song có thu phí vào cửa. Di tích nổi tiếng nhất ở đây là mộ phần Karl Marx, thu hút nhiều du khách từ khắp nơi đến thăm viếng. Ảnh: The City Story.
V.Cường (tổng hợp)

Kết thúc SEA Games 33, Đoàn Thể thao Việt Nam giành tổng cộng 278 huy chương, gồm 87 Huy chương Vàng, 81 Huy chương Bạc và 110 Huy chương Đồng, tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm dẫn đầu khu vực. Trong bức tranh thành tích chung ấy, thể thao Hà Nội nổi bật như một trụ cột khi đóng góp tới 79 huy chương, cho thấy vai trò đầu tàu và sức lan tỏa mạnh mẽ của trung tâm thể thao lớn nhất cả nước.

Bị can Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị cáo buộc có hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Theo đó, Khánh nhận từ Công ty TSL và Công ty Avatek nhiều tỷ đồng để để đưa hối hộ, “cám ơn”, chúc Tết và hưởng lợi cá nhân.

Trong số 100 bị can có Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TSL) và Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành TSL, sau đó là Giám đốc điều hành Công ty Avatek) bị đề nghị truy tố về hai tội “Giả mạo trong công tác” và “Đưa hối lộ”.

Chiều 20/12, Công an xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) cho biết, vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn hai nam thanh niên bị lừa xuất cảnh trái phép qua Campuchia. Cơ quan Công an đã liên hệ với gia đình Nguyễn Văn N. (SN 2001) và Lê Anh T. (SN 1988, cùng ngụ xã Chợ Mới, tỉnh An Giang; tạm trú phường thuận giao, TP Hồ Chí Minh) đến đón về nhà an toàn.

Do ảnh hưởng liên tiếp của bão lũ, đặc biệt là các đợt lũ lịch sử cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn của Huế. Thế nhưng với sự nỗ lực của thành phố cùng với đó là địa phương được chọn làm tâm điểm của du lịch cả nước khi đăng cai Năm Du lịch quốc gia nên ngành du lịch Huế vẫn tăng trưởng mạnh mẽ.

Khi bản ngã của những tâm hồn tội lỗi được bóng tối online đồng lõa, bỗng chốc hóa thành bi kịch. Từ bạo lực để lấy view đến thử thách tử thần, bóng tối online tràn ra đời thật với những cú nổ khiến cả xã hội lạnh gáy. Ngoài việc đồng lõa, nó còn phản chiếu một sự thật: Con người ta đã tìm thấy bản ngã của mình ở trong một thế giới u tối, nơi tên thật được thay thế bằng nick ảo và ngay đến ảnh đại diện, cũng không nhất thiết phải là mình.

Chiều 19/12, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026 của Cục Truyền thông CAND.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文