Chuyện lạ thế giới số 244

09:32 30/08/2019
Những người chơi là nam giới làm nhiệm vụ đào hố trên bãi cát để vợ hoặc người yêu nằm vừa. Sau đó, ai lấp cát chôn người yêu dấu của mình nhanh nhất sẽ trở thành người thắng cuộc.


“Chôn người yêu”

Thực ra đây chỉ là cuộc thi giải trí vui nhộn dành cho các du khách khi đến Sochi, một trong những khu nghỉ dưỡng bên bờ biển tuyệt đẹp ở Nga, cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện thể thao hàng đầu thế giới.

Những người chơi là nam giới làm nhiệm vụ đào hố trên bãi cát để vợ hoặc người yêu nằm vừa. Sau đó, ai lấp cát chôn người yêu dấu của mình nhanh nhất sẽ trở thành người thắng cuộc. 

Đại diện Ban tổ chức nói vui, đây là cơ hội để những người đàn ông “chôn người yêu dấu”, với phần thưởng là được tận hưởng kỳ nghỉ một mình. Với phần thưởng "hấp dẫn" như thế, cuộc thi thu hút đông đảo người tham gia, nhưng chẳng biết liệu có quý bà, quý cô nào mong người yêu dấu của mình thắng cuộc thi này không? (Quý Hải)

Vứt xe xuống sông vì không thích

Mới đây một cậu ấm con nhà giàu ở một làng quê Ấn Độ đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới khi thẳng tay đẩy chiếc xe sang mới cóng xuống sông chỉ vì… không thích! Đó là chiếc xe BMW màu trắng có giá khoảng 3,5 triệu rupee (hơn 1,12 tỷ đồng).

Được biết cậu ấm nói trên mới 22 tuổi, tên Akash, sống tại làng Yamunanagar. Chiếc xe là món quà ông bố tặng cho cậu nhân dịp sinh nhật. Do thất vọng vì bố chỉ tặng cho một chiếc xe BMW đời 3 trong dịp sinh nhật, thay vì một chiếc Jaguar như mong đợi, Akash đã phóng thẳng chiếc xế hộp mới cóng của mình xuống một kênh đào ở gần làng.

Dù vậy, bố của Akash, ông Sanjeev Kumar, khẳng định những thông tin trên là hoàn toàn sai sự thật. Ông cho biết con trai mình chỉ vô tình làm chiếc xe bị lật nhào xuống nước khi đang cố tránh một con linh dương băng qua đường.

Chiếc xe sau đó đã được trục vớt thành công nhờ những nỗ lực của các thợ lặn, phương tiện hỗ trợ và người dân trong làng.(Anh Kiệt)

Tách trà đắt nhất nước Anh

Đó là tách trà Rubens Golden Tips của khách sạn The Palace, ngay trước Cung điện Buckingham ở London với giá khoảng 14,6 triệu đồng. 

Tách trà Rubens Golden Tips có gì đặc biệt mà đắt đỏ đến thế? Ngoài việc do nguồn gốc của lá trà được tuyển chọn kỹ, còn do một quy trình kỳ công để tạo ra tách trà đắt tiền này. 

Theo đó, lá trà được lấy ở vùng núi cao Sri Lanka có vị nhẹ, thanh, êm dịu với hương trái cây. Các lá trà được chọn lọc kỹ lưỡng từ các búp nhỏ, hái bằng tay vào lúc bình minh, sau đó phơi khô trên một tấm vải nhung cho đến khi nó chuyển từ màu bạc sang màu vàng. 

Khi pha trà, nhà hàng sẽ dùng một chiếc nhíp bằng vàng để gắp lá trà và cân với sự chính xác tuyệt đối trước khi cho vào bình. Trà sẽ được châm 3 lần nước, mỗi lần người uống lại được thưởng thức một độ sâu mới của hương vị. 

Trong lần uống đầu tiên, bạn sẽ thấy hương hoa, cùng hương dưa, lê và mật ong ngọt ngào, mịn mượt. Ở lần châm nước thứ hai, đó là hương gỗ sồi khô, và lần cuối cùng là vị khô sâu hơn, nhưng vẫn cảm nhận được vị ngọt trộn với hương cam quýt và gỗ sồi.

Mỗi bình trà The Rubens Golden Tips chỉ chứa 3 cốc, được trình bày trong một tách trà bằng bạc, là thiết kế đặc biệt của Hãng P.M.David Silva & Son uy tín sao cho mỗi tách đảm bảo hương vị tuyệt hảo sau 3 lần châm nước. Nhà hàng gợi ý khách nên nhấm nháp trà trước khi uống để “thật sự cảm nhận được hương vị tinh tế” của nó.(Tiên Tiên)

Huy chương Olympic làm từ đồ điện tử cũ

Thế vận hội mùa Hè 2020 sẽ diễn ra tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Có rất nhiều huy chương vàng, huy chương bạc và huy chương đồng đang được chuẩn bị để trao tặng cho các vận động viên đoạt giải. 

Với hy vọng giúp nâng cao nhận thức về sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, những người thực hiện Dự án huy chương của đất nước Mặt trời mọc đã thu gom được gần 80.000 tấn điện thoại di động (hơn 6 triệu chiếc) và thiết bị điện tử cỡ nhỏ đã qua sử dụng để làm khoảng 5.000 huy chương vàng, bạc, đồng phục vụ Olympic Tokyo 2020.

Theo đó, từ gần 80.000 tấn đồ điện tử, người ta tách ra được 32,2 kg vàng, gần 3,5 tấn bạc và 2,2 tấn đồng. Số kim loại này được đổ vào khuôn theo thiết kế của nhà thiết kế Junichi Kawanishi - người có tác phẩm được chọn trong cuộc thi thiết kế huy chương Olympic Tokyo 2020.

Những người thực hiện dự án huy chương mong muốn “dự án tái chế đồ điện tử tiêu dùng loại nhỏ và nỗ lực đóng góp vào một xã hội bền vững, thân thiện với môi trường sẽ trở thành một di sản của Thế vận hội Tokyo 2020”.(Phương Huyền)

PV

Với sự mưu trí, kiên trì thương lượng, sau hơn 19 giờ, Công an xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh đã kết nối với những người Việt ở Đài Loan (Trung Quốc) và Công an Đài Loan giải cứu thành công anh Đ.V.H (SN 1995) trú tại xã Kỳ Hoa, hiện đang đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, bị một nhóm người bắt cóc và yêu cầu người nhà chuyển 400 triệu đồng tiền chuộc.

Đến 21h30’ngày 14/12, 30 CBCS Cảnh sát PCCC và CNCH cùng các lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ, chính quyền địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở đất, đá nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 6, đoạn qua xóm Nhuối, xã Mai Châu (Phú Thọ).

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tài chính CAND (17/4/1946 – 17/4/2026), trong các ngày 12–14/12, đoàn công tác Cục Kế hoạch và Tài chính (Bộ Công an) do Trung tướng Phạm Trường Giang, Cục trưởng làm Trưởng đoàn, đã tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị tại tỉnh Tuyên Quang.

Sau nhiều tháng điều tra làm rõ, Công an TP Huế đã hoàn tất hồ sơ vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” đối với Lê Anh Phương (sinh năm 1974, trú tại phường An Cựu, TP Huế), cựu Giám đốc Đại học Huế và ông Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 1987, trú tại phường Dương Nỗ, TP Huế), nguyên Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo sau đại học Trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) Huế. Lê Anh Phương bị truy tố khi thời gian làm Hiệu trưởng ĐHSP Huế đã chỉ đạo cấp dưới thu học phí chứng chỉ B1 tiếng Anh của hơn 1.000 học viên tại nhiều tỉnh, thành để chiếm đoạt số tiền chênh lệch hơn 3 tỷ đồng.

Sáng mai (15/12), Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của hai cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và Phạm Văn Vọng cùng các bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (viết tắt là Tập đoàn Phúc Sơn) do Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “pháo”) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文