Em bé một tuổi được cứu từ đống đổ nát sau động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

15:53 10/02/2023

Một em bé một tuổi rưỡi cùng gia đình đã được giải cứu an toàn khỏi đống đổ nát của một tòa nhà tại quận Antakya, thành phố Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10/2, theo trang Anadolu.

Một em bé khác được cứu sống tại Azmarin, Thổ Nhĩ Kỳ, gần biên giới với Syria. Ảnh Reuters. 

Bé gái Sela Elbarazi cùng cha mẹ, anh trai và chú ruột đã bị mắc kẹt dưới đống đổ nát trong 96 giờ. Sau khi được phát hiện và giải cứu, họ được chăm sóc y tế và theo dõi cẩn thận.

Trước đó, một người đàn ông 26 tuổi tên Albert Sachma đã được giải cứu sau nhiều giờ mắc kẹt tại quận Dolgaderoglu, thành phố Kahramanmaras. Người này cũng bị chôn vùi hơn 90 giờ dưới đống đổ nát.

Tuy vậy, phép màu đã không xảy đến với rất nhiều người khác.

Tính đến chiều 10/2, cập nhật của Cơ quan ứng khó khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy tổng số người thiệt mạng sau trận động đất hôm 6/2 đã lên đến 18.342, vượt qua dấu mốc đáng buồn của thảm họa động đất năm 1999 (khoảng 18.000 người thiệt mạng).

Trong khi đó, đất nước láng giềng Syria cũng ghi nhận 3.377 trường hợp thiệt mạng. Như vậy, tổng số người chết sau trận động đất tại hai nước này đã vượt mốc 21.500.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 9/2 kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, mở rộng tuyến đường tiếp cận viện trợ đến những khu vực bị ảnh hưởng tại đất nước bị chiến tranh tàn phá Syria.

Ông Guterres cho biết Liên Hợp Quốc sẽ đưa ra lời kêu gọi quốc tế vào tuần tới nhằm tăng cường gây quỹ ủng hộ hai nước.

Duy Tiến (Theo Al Jazeera)

Nhiều nhà cửa tốc mái, cây cối bật gốc đổ la liệt, không điện, không nước và không sóng viễn thông trong nhiều giờ cho đến nay. Đó là những gì bão cơn Yagi vừa đi qua… để lại cho Hải Phòng.

Sáng 8/9, Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Trưởng Công an huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình cho biết, anh cùng đồng chí Lường Văn Thi, Chủ tịch UBND huyện Đà Bắc và lãnh đạo ban, ngành đang đến hiện trường vụ sạt lở làm 5 người thương vong.

Cơn bão số 3 qua đi nhưng đã để lại hậu quả rất nặng nề về người và tài sản ở nhiều tỉnh, thành phố trong đó có Thủ đô Hà Nội. Sau một đêm trắng chống bão giúp dân, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội lại bắt tay vào công tác khắc phục hậu quả của cơn bão để lại, đảm bảo đường thông, hè thoáng cho người dân đi lại vì hàng nghìn cây xanh bị gẫy, đổ nằm la liệt trên các tuyến đường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài Bão yêu cầu, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là phải bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước. Hơn lúc nào hết, đây là lúc người dân cần sự hỗ trợ, các lực lượng chức năng phải làm hết lòng, hết sức với trách nhiệm cao nhất vì nhân dân.

Từ chiều qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nhiều địa phương trong tỉnh có mưa nhiều và mưa rất to, dẫn đến một số địa điểm bị sạt lở, một số đoạn ngầm qua suối bị ngập hoàn toàn. Lực lượng CSGT toàn tỉnh đã thức trắng đêm đối phó với lũ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文