Những địa điểm hút khách nhất tại Malaysia

09:24 31/05/2025

Từ đô thị hiện đại với những toà nhà chọc trời mang kỷ lục thế giới đến những khu phố mang đậm dấu ấn của văn hoá qua từng thời kỳ và rừng nhiệt đới hay rạn san hô đa dạng sinh học, Malaysia mang đến cho du khách những trải nghiệm hết sức độc đáo mà không phải nơi nào cũng có được. 

Dù hiện nay không còn là toà nhà cao nhất thế giới hay Malaysia, Tháp đôi Petronas vẫn là biểu tượng của thành phố Kuala Lumpur. Ảnh Duy Tiến.

Tháp đôi Petronas

Thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia là nơi có một trong những tòa nhà mang tính biểu tượng nhất thế giới, Tháp đôi Petronas. Được thiết kế bởi kiến ​​trúc sư người Argentina César Pelli, toà tháp đôi chọc trời ốp kính và thép này được hoàn thành vào năm 1996 và cũng từng là tòa nhà cao nhất thế giới cho đến năm 2004. Thiết kế của mỗi tòa tháp dựa trên một ngôi sao tám cánh, biểu tượng cho các nguyên tắc Hồi giáo về sự thống nhất, hòa hợp, ổn định và lý trí. Với chiều cao 452 mét, đây vẫn là tòa tháp đôi cao nhất thế giới. Đài quan sát ở tầng 86 có tầm nhìn ngoạn mục ra thành phố.

Toạ lạc tại trung tâm Kuala Lumpur, Tháp đôi Petronas là địa điểm thu hút khách du lịch hàng đầu. Ảnh Duy Tiến.

Quần đảo Langkawi

Nằm ngoài khơi bờ biển phía Tây Bắc Malaysia, quần đảo Langkawi bao gồm gần 100 hòn đảo đẹp như tranh vẽ và chỉ một số ít trong đó có người sinh sống. Được bao phủ bởi rừng nhiệt đới rậm rạp và bao quanh bởi những bãi biển cát trắng ngoạn mục, đây là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất ở Malaysia. Pulau Langkawi là hòn đảo lớn nhất trong quần đảo, với các khu nghỉ dưỡng sang trọng và cửa hàng miễn thuế. Cáp treo có thể đưa khách lên Gunung Machinchang, một ngọn núi cao 850 mét, là một trong những cấu trúc địa chất lâu đời nhất ở Đông Nam Á.

Quần đảo Langkawi gồm gần 100 hòn đảo, nhiều trong số đó không có người sinh sống. Ảnh Guardian. 

Động Batu

Cách Kuala Lumpur khoảng 12 km về phía Bắc, chuỗi hang động đá vôi với những ngôi đền Hindu bên trong tạo nên một cảnh tượng vô cùng ấn tượng. Những ngọn núi cao, được bao quanh bởi cây xanh tươi tốt và phía trước là bức tượng vàng cao 42 mét của vị thần Hindu Murugan. Lối vào hang động chính là một cầu thang rộng gồm 272 bậc thang nhiều màu, nơi du khách có thể nhìn thấy rất nhiều khỉ đuôi dài. Các hang động đông đúc nhất trong lễ hội Thaipusam.

  • Lối vào động đầy màu sắc. 

  • Bức tượng thần cao 42 mét bên cạnh lối vào Động Batu. 

  • Bức tượng thần bên ngoài Động Batu. Ảnh Duy Tiến. 

George Town

Thủ phủ của Penang, George Town là nơi giao thoa của nhiều tín ngưỡng, ngôn ngữ và phong cách kiến ​​trúc. Được thành lập vào năm 1786, đây là khu định cư đầu tiên của người Anh ở Đông Nam Á và được UNESCO công nhận, có rất nhiều tòa nhà thời thuộc địa và kongsi (nhà của gia tộc) Trung Quốc. Đây được đánh giá là nơi tuyệt vời nhất ở Malaysia để ngắm nghệ thuật đường phố và ẩm thực tuyệt vời, từ đồ ăn đường phố hấp dẫn đến các nhà hàng đạt sao Michelin.

Malaka

Malaka (hay Melaka) được UNESCO công nhận là thành phố di sản, nơi có nền văn hoá đa văn hóa, phong phú, được phản ánh trong sự pha trộn giữa kiến ​​trúc Hindu, Hồi giáo, Phật giáo và kiến ​​trúc thuộc địa. Những hoạt động nổi bật tại đây gồm tham quan Bảo tàng Di sản Baba và Nyonya và Bảo tàng Cung điện Sultanate Melaka ở Bandar Hilir, khám phá Phố Jonker đầy màu sắc với các cửa hàng lưu niệm và chợ đêm sôi động (diễn ra vào cuối tuần), tham gia tour ẩm thực và đi du thuyền ngắm cảnh dọc theo Sông Malacca.

Malaka là thành phố đa dạng văn hoá, tôn giáo và kiến túc. Ảnh Guardian. 

Quần đảo Perhentian

Cách bờ biển Đông Bắc Malaysia khoảng 20 km, đây là quần đảo nhiệt đới nổi tiếng với những bãi biển cát trắng và rừng rậm tươi tốt, được bao quanh bởi làn nước ngọc lam tuyệt đẹp và rạn san hô rực rỡ. Hai hòn đảo chính là Perhentian Besar (đảo lớn) và Perhentian Kecil (đảo nhỏ).  Besar là hòn đảo sang trọng hơn trong khi Kecil mang nhiều nét đặc trưng của dân du lịch ba lô. Du khách có thể đến một số hòn đảo nhỏ hơn, không có người ở bằng thuyền. Quần đảo Perhentian là nơi tuyệt vời cho người muốn trải nghiệm lặn biển, với nhiều địa điểm lặn nông phù hợp cho người mới bắt đầu.

Biển xanh ngắt tại Perhentian. Ảnh Guardian. 

Cao nguyên Cameron

Những ngọn đồi xanh, nhấp nhô của Cao nguyên Cameron nằm giữa Kuala Lumpur và Penang, được bao bọc bởi các đồn điền trà và trang trại dâu tây. Đây là một khu vực đẹp, thư giãn và khí hậu mát mẻ. Bên cạnh những không gian rộng rãi để thưởng trà và hái dâu tây, có rất nhiều đường mòn đi bộ dẫn đến những thác nước yên bình ẩn sâu trong rừng, nơi du khách có thể bơi và tận hưởng thiên nhiên. Một trải nghiệm khác là đi dạo trong rừng rêu phủ đầy sương mù, rậm rạp với hệ thực vật đa dạng.

Ảnh Guardian. 

Đảo Mabul

Mabul là một hòn đảo nhỏ, bình dị nằm ngoài khơi bờ biển phía Đông của đảo Borneo thuộc Malaysia, được bao quanh bởi màu xanh bất tận của Biển Celebes và nằm trong một rạn san hô tuyệt đẹp. Hòn đảo này là một nơi tuyệt vời để lặn biển, cách không xa Sipadan, một trong những địa điểm lặn hàng đầu thế giới, nhưng Mabul là lựa chọn tốt hơn cho những người ít kinh nghiệm. Rùa biển xanh và đồi mồi lướt qua vùng nước trong vắt, rạn san hô tràn ngập sinh vật biển, tạo nên một kính vạn hoa đầy màu sắc với những chi tiết sống động của biển cả.

Mabul là địa điểm nổi tiếng với dân yêu thích lặn biển. Ảnh Guardian. 

Núi Kinabalu

Với độ cao khoảng 4.000 mét, Núi Kinabalu là ngọn núi cao nhất ở Malaysia và là đỉnh cao nhất giữa dãy Himalaya và New Guinea. Đây là một ngọn núi đá granit cao chót vót ở tiểu bang Sabah, với tầm nhìn tuyệt đẹp từ đỉnh núi vào lúc bình minh. Để lên được đỉnh, du khách phải trải qua hai ngày leo vơi độ cao và độ dốc tương đối lớn. Ngoài ra, cần xin giấy phép và có hướng dẫn viên tiêu chuẩn.

Ngọn núi cao nhất Malaysia nhưng cũng khó chinh phục. 

Công viên Kinabalu

Khu vực xung quanh Núi Kinabalu, với môi trường sống đa dạng từ rừng mưa nhiệt đới đất thấp đến rừng cận núi cao và bụi rậm, vừa là di sản thế giới của UNESCO vừa là công viên địa chất toàn cầu của UNESCO. Nơi đây có hệ thực vật vô cùng phong phú, bao gồm hàng trăm loài hoa lan và rafflesia, loài hoa lớn nhất thế giới, một loài thực vật ký sinh có nụ hoa nở rộng tới một mét, còn được gọi là hoa loa kèn xác thối do mùi hương nồng nặc của nó. Công viên được bao quanh bởi những con đường mòn đi bộ đường dài, suối nước nóng Poring trong khu vực này là một địa điểm ưa thích của du khách. 

Duy Tiến

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文