Robot đánh bại con người tại giải bán marathon Bắc Kinh
Ngày 19/4, các con đường tại khu kinh tế Yizhuang (phía nam thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc) đã chật kín khán giả đổ về theo dõi một cuộc đua vô tiền khoáng hậu. Tại đây, những vận động viên bằng xương bằng thịt đã có cuộc cạnh tranh trực tiếp – dù ở các làn đường riêng biệt để đảm bảo an toàn – với những đối thủ chạy bằng pin và mã code.
Trong khi một số robot vẫn còn di chuyển khá thô sơ, số khác lại thể hiện sự linh hoạt đáng kinh ngạc, mô phỏng dáng chạy của những huyền thoại như Usain Bolt. Tuy nhiên, tâm điểm của mọi sự chú ý đổ dồn vào “vận động viên” đại diện cho hãng điện thoại Honor.
Được trang bị hệ thống điều hướng tự động tân tiến, robot nhân hình này đã hoàn thành quãng đường 21km trong thời gian chỉ 50 phút 26 giây. Để dễ hình dung về tốc độ khủng khiếp này, hãy nhìn vào các số liệu so sánh sau: vận tốc trung bình là khoảng 25km/h, trong khi kỷ lục thế giới của con người là 57 phút 20 giây (đang được nắm giữ bởi vận động viên người Uganda, Jacob Kiplimo). Kết quả cuộc đua, robot này không chỉ về đích trước người nhanh nhất trong giải chạy mà còn nhanh hơn kỷ lục thế giới của nhân loại gần 7 phút.
Đây là một bước nhảy vọt so với giải đấu năm ngoái, nơi các “vận động viên sắt” liên tục vấp ngã và robot chạy nhanh nhất cũng mất tới hơn 2 giờ 40 phút để về đích. Số lượng robot tham gia cũng tăng vọt từ 20 mẫu vào năm ngoái lên hơn 100 mẫu trong năm nay.
Sự thống trị của robot trên đường chạy không phải là ngẫu nhiên. Theo một nghiên cứu từ cơ quan chính phủ Trung Quốc, tính riêng trong năm 2025, tổng vốn đầu tư vào lĩnh vực robot và “AI hiện thân” tại nước này đã đạt mức 73,5 tỷ nhân dân tệ (khoảng 10,8 tỷ USD).
Mục tiêu của giải bán marathon này không chỉ là một cuộc đua tốc độ, mà còn nhằm khuyến khích đổi mới sáng tạo và phổ biến các công nghệ điều khiển phức tạp nhất hiện nay.
Đứng sau hàng rào bảo vệ, Han Chenyu (25 tuổi, sinh viên) chia sẻ chị thậm chí không kịp đưa điện thoại lên chụp ảnh khi robot dẫn đầu lao vút qua. “Thật sự rất ngầu”, chị nói với AFP, nhưng cũng không giấu nổi sự ưu tư: “Là một người sắp đi làm, đôi khi tôi thấy lo lắng. Công nghệ tiến quá nhanh có thể sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến việc làm của con người”.
Trái ngược với nỗi lo về AI, anh Xie Lei (41 tuổi), người đi xem cùng gia đình, lại nhìn thấy một tương lai đầy hứa hẹn. Anh tin rằng robot sẽ sớm trở thành một phần của cuộc sống thường nhật, từ việc nhà, chăm sóc người già cho đến các công việc nguy hiểm như cứu hỏa.