"Vương quốc hạnh phúc" mở cửa trở lại với mức phí ngất ngưởng

15:23 01/07/2022

Các quan chức Bhutan hôm 30/6 thông tin, nước này sẽ mở cửa trở lại cho khách du lịch quốc tế từ tháng 9 tới sau hơn 2 năm bùng phát đại dịch COVID-19, nhằm phục hồi nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề.

Nằm giữa Trung Quốc và Ấn Độ, Bhutan sở hữu vẻ đẹp huyền ảo của vùng Himalaya và nền văn hoá Phật giáo lâu đời. Quốc gia này đã có những bước đi đầu tiên quyết liệt và cấm hoàn toàn du lịch từ tháng 3/2020 khi phát hiện ra trường hợp đầu tiên mắc COVID-19. 

Với dân số vào khoảng 800.000 người, Bhutan ghi nhận ít hơn 60.000 ca nhiễm COVID-19 và chỉ có 21 ca tử vong. Tuy nhiên, nền kinh tế trị giá 3 tỷ USD này đã thu hẹp đáng kể trong 2 năm đại dịch, đẩy nhiều người vào cảnh nghèo đói. 

Tu viện Paro Taktsang nổi tiếng của Bhutan, nằm trên vách đá dựng đứng cao gần 3.000 mét so với mực nước biển. 

Nhằm phục hồi nên kinh tế, Hội đồng Du lịch Bhutan (TCB) cho biết, khách du lịch sẽ được phép nhập cảnh nước này  từ ngày 23/9. Tuy nhiên, họ sẽ phải chi trả 200 USD/đêm/người cho phí phát triển bền vững, tăng từ mức 65 USD mà Bhutan áp dụng trong suốt 3 thập kỷ qua. 

Bù lại, đến Bhutan sau đại dịch, du khách sẽ được tự do lựa chọn đơn vị tổ chức tour và lập hành trình cá nhân, thay vì chỉ được chọn các gói thiết kế sẵn như trước đây. 

Bộ trưởng Ngoại giao Bhutan kiêm Chủ tịch TCB Tandi Dorji nêu rõ: "COVID-19 khiến chúng tôi phải xem xét và thiết lập lại cách vận hành ngành du lịch theo hướng vừa phát triển nhưng cũng phải hạn chế thấp nhất có thể mức carbon thải ra môi trường".

Các công ty du lịch ở Bhutan cho rằng mức phí 200 USD sẽ khiến nhiều du khách đắn đo, tuy nhiên đó không phải là trở ngại với dòng khách cao cấp.

Được biết, ngành du lịch Bhutan tạo ra khoảng 50.000 việc làm và đóng góp trung bình hàng năm khoảng 84 triệu USD bằng ngoại hối trực tiếp ở thời điểm trước đại dịch. 

Bhutan đã bắt đầu mở cửa đón khách du lịch cao cấp vào năm 1974 với 300 lượt. Con số này đã tăng vọt lên 315.600 vào năm 2019, tăng 15,1% so với một năm trước đó, theo dữ liệu của TCB.

Linh Đan

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

Bước sang Mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu đã vận hành trở lại gần như ngày thường. Tại các đô thị lớn, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và chợ dân sinh đồng loạt mở cửa, nguồn hàng dồi dào, giao dịch sôi động hơn so với những ngày đầu năm nhưng mặt bằng giá không ghi nhận biến động bất thường.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文