'Hồ sơ bất hảo' của con trai Ngoại trưởng Pháp

10:00 11/11/2015
Thomas Fabius, con trai Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đang phải đối mặt với lệnh bắt giữ khi đặt chân đến Mỹ vì cáo buộc viết séc khống khi thanh toán nợ nần tại sòng bạc ở Las Vegas.

Bị cáo buộc viết séc thanh toán khống trị giá 3,5 triệu USD

Cuối tuần trước, báo chí Pháp đồng loạt đưa tin, một Tòa án ở Nevada (Mỹ) đã ban hành lệnh bắt giữ sau khi có khiếu nại hình sự về hành vi viết séc khống thanh toán nợ nần cờ bạc của Thomas Fabius.

Theo đó, vào ngày 15/5/2012, một ngày trước khi ông Laurent Fabius chính thức trở thành Ngoại trưởng Pháp, Thomas Fabius đã viết séc cho ba sòng bạc ở Las Vegas trị giá khoảng 3,5 triệu USD nhưng tờ séc này không có giá trị.

Theo hồ sơ tòa án thì Thomas Fabius đã thua bạc trong một chuỗi casino ở Las Vegas. Ông đã viết phiếu thanh toán khống từ ba tài khoản ngân hàng khác nhau, trị giá từ 100.000 USD đến 1 triệu USD. Với những cáo buộc trên, Thomas Fabius phải đối mặt với các tội danh lừa đảo và trộm cắp. Lệnh bắt giữ đã được ban hành vào tháng 5/2013 và ông Fabius có nguy bị bắt bất cứ lúc nào nếu đặt chân đến Mỹ, một phát ngôn viên của Clark County Nevada đã xác nhận thông tin này mới đây.

Thomas Fabius.

Không phải lần vi phạm đầu tiên

Từ lâu, Thomas Fabius, 33 tuổi, đã được báo chí Pháp biết đến là một "tay chơi", "thành phần bất hảo". Fabius đang điều hành một công ty tài chính và đã mất rất nhiều tiền vì thú đam mê cờ bạc. Hiện nay, Thomas Fabius bị cấm lui tới các sòng bạc ở Pháp. Vào năm 2011, Ngân hàng Société Générale đã nộp đơn khiếu nại pháp lý chống lại Thomas Fabius vì đã mạo danh ngân hàng để viết email giả chuyển tiền cho một sòng bạc ở Marrakesh. Vào năm 2013, tạp chí Paris Match đã đưa Thomas Fabius lên bìa trang nhất với những trò giải trí của một dân chơi đích thực.

Cũng trong năm 2013, Fabius bị điều tra về tội rửa tiền thông qua một giao dịch bất động sản ngầm. Các nhà điều tra cho biết, Fabius đã chi 7 triệu euro để mua một căn hộ siêu sang ở thủ đô Paris. Fabius khẳng định, anh mua ngôi nhà đó từ số tiền kiếm được do đánh bạc ở Monaco, Mỹ và Síp trước đó. Fabius khai báo rằng, trong khoảng thời gian từ 2011 - 2012, anh đã tiết kiệm được 8 triệu euro.

Tuy nhiên, cơ quan phòng chống gian lận tài chính của Pháp khẳng định, số tiền của Fabius "có nguồn gốc không rõ ràng". Đầu năm nay, Tracfin, một cơ quan điều tra tài chính Pháp cho biết, Thomas Fabius đã nhận khoản tiền trị giá 316.000 USD từ một người họ hàng qua ngân hàng Thụy Sĩ.

Marisol Touraine, Bộ trưởng Bộ Y tế hiện nay cũng phải "muối mặt" khi con trai bị bắt giam vào năm 2013 vì tội danh tống tiền.

Thomas Fabius bị cáo buộc đã viết séc thanh toán khống cho một chuỗi sòng bạc ở Las Vegas.

Thomas Fabius được sinh ra trong một gia đình giàu có chuyên kinh doanh đồ cổ và tác phẩm nghệ thuật. Trong năm 2013, cha Fabius cho biết, gia đình có tổng tài sản trị giá hơn 6 triệu euro, trong đó có ba ngôi nhà và cổ phần 1,2 triệu euro trong nhà đấu giá Piasa. Sau khi từ bỏ kế hoạch học tập tại trường kinh doanh uy tín HEC vào năm 2004, Thomas thành lập công ty tư vấn tài chính riêng. Vào thời điểm đó, Fabius cho biết, "cái tên của gia đình tôi là một lợi thế. Ban đầu, khách hàng tìm đến chúng tôi vì sự tò mò nhưng sau đó sẽ bị chinh phục vì chất lượng phục vụ".

Chẳng bao lâu sau khi doanh nghiệp làm ăn thất bại, Fabius xuất hiện cùng một người mẫu cao hơn anh "một cái đầu" tại các liên hoan phim, câu lạc bộ… Fabius cũng được đánh giá là một tay chơi hào phóng. Vào đêm giao thừa một năm mới, anh đã kiếm được 3 triệu euro tại sòng bạc Monte Carlo và để lại tiền tip 20.000 euro.

Thomas Fabius từng xuất hiện trên một chương trình truyền hình thực tế về người nổi tiếng phiên bản tiếng Pháp có tên "Get Me Out of Here". Vào năm 2009, Thomas Fabius hợp tác kinh doanh tại châu Phi. Hai năm sau, anh bị cáo buộc biển thủ quỹ và bị phạt 15.000 euro nhưng không phải ngồi tù.

Trước những bê bối của con trai, đã có không ít ý kiến yêu cầu ông Laurent Fabius từ chức. Một số người cho rằng, lệnh bắt giữ của Mỹ đối với Thomas Fabius làm xáo trộn những hoạt động của một Bộ trưởng và những cuộc đàm phán thường xuyên của Pháp và Mỹ về các vấn đề quan trọng sẽ không đạt hiệu quả tốt.

Báo chí Pháp được đánh giá là "có niềm đam mê lâu dài" với con cái của các nhà lãnh đạo chính trị và những người nổi tiếng. Vụ việc gây sốc nhất được cho là đã "khám phá" ra rằng, ông Francois Mitterrand, cố Tổng thống Pháp có "con riêng bí mật" vào giữa những năm 1990. Ông Laurent Fabius cũng không phải là chính trị gia đầu tiên của Pháp có những người con "nổi loạn". Marisol Touraine, Bộ trưởng Bộ Y tế hiện nay cũng phải "muối mặt" khi con trai bị bắt giam vào năm 2013 vì tội danh tống tiền.

Phạm Tường (tổng hợp)

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

Tại TP Hồ Chí Minh, có hai ngôi chùa mang tên Chùa Ông và chẳng biết từ bao giờ, quan niệm chui qua dưới bụng Ông Ngựa để mong cầu như một liều thuốc tinh thần đón may mắn, rước an lành đã trở thành tục lệ thấm vào suy nghĩ nhiều người ở các vùng miền biết đến chú ngựa Xích Thố (ngựa đỏ tía) tại hai ngôi chùa này. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文