Kêu gọi đóng cửa "Nhà thổ búp bê tình dục" đầu tiên ở Pháp

16:49 28/03/2018
Một số nhà hoạt động xã hội ở Pháp đang lên tiếng kêu gọi giới chức nước này đóng cửa "Nhà thổ búp bê tình dục". Lý do mà các nhà hoạt động xã hội đưa ra là việc "vui vẻ" với búp bê tình dục có thể dẫn đến sự "tưởng tượng về hành vi hiếp dâm" hoặc các hành vi tình dục khác nhằm vào trẻ em.


110 USD cho một giờ hẹn riêng với búp bê tình dục

"Nhà thổ búp bê tình dục" có tên là Xdolls đi vào hoạt động từ cuối tháng 1/2018 tại một khu phố trung tâm ngay thủ đô Paris. Xdolls được chính thức đăng ký là một trung tâm trò chơi nhưng các nhà hoạt động xã hội nói rằng, nó hoạt động như một nhà chứa bất hợp pháp.

Những cô nàng búp bê tình dục ở Xdolls được gọi với những cái tên như Lily, Sofia, Kim… Mỗi búp bê có hồ sơ với những thông số riêng để khách hàng dễ lựa chọn. Cô Lily được giới thiệu là "mảnh mai nhưng sexy", Sofia là người "mạnh mẽ, quyến rũ nhất Xdolls", Kim với "đôi mắt xanh và thân hình bốc lửa"…

Với chi phí khoảng 110 USD, khách hàng có thể có cuộc hẹn kéo dài một giờ với búp bê tình dục đã lựa chọn qua trang web. Cuộc hẹn riêng kéo dài hai giờ có giá 185 USD. Nếu cả hai vợ chồng muốn hẹn hò với búp bê trong một giờ thì phải tốn khoản chi phí là 150 USD. Ngoài chi phí "cứng", khách hàng phải trả thêm các chi phí bổ sung nếu muốn sử dụng tai nghe thực tế ảo với giá 25 USD.

Theo quảng cáo của Xdolls, "Nhà thổ búp bê tình dục" có thiết kế các phòng thư giãn riêng biệt, được trang bị màn hình tivi, tai nghe để khách hàng cảm thấy thoải mái nhất. Ngoài ra, búp bê tình dục cũng được "làm sạch và khử trùng trước và sau mỗi lần sử dụng".

Để đặt lịch hẹn với búp bê không phải chuyện đơn giản. Khách hàng không thể trực tiếp đến Xdolls để "check hàng" mà phải đặt lịch trước qua website. Sau khi đặt phòng, khách hàng sẽ nhận được một email xác nhận lại. 

Khi đó, địa chỉ Xdolls mới được cung cấp cho khách hàng. Sau khi nhân viên tiếp tân liên hệ lại, khách hàng phải gửi ngay khoản "tiền cọc" 125 USD với lý do "những cô nàng búp bê tuy mạnh mẽ nhưng da dẻ lại rất mong manh, "dễ vỡ".

Các nhà hoạt động xã hội lên tiếng kêu gọi đóng cửa Xdolls - "Nhà thổ búp bê tình dục" đầu tiên ở Pháp.

"Đó là nơi tạo ra tiền và cưỡng hiếp phụ nữ"

Theo các nhà hoạt động xã hội, Xdolls làm xói mòn đạo đức xã hội, gây ra sự tưởng tượng về hành vi hiếp dâm. Joachim Lousquy, chủ sở hữu Xdolls cho biết, khách hàng đến Xdolls chủ yếu là nam giới, mặc dù có một số ít cặp vợ chồng đến đây cùng nhau. 

Ông cũng cho rằng, các nhà hoạt động xã hội không nhận thức được bản chất của việc kinh doanh, búp bê là đồ chơi tình dục và không làm ảnh hưởng đến hình ảnh phụ nữ.

Nhà hoạt động xã hội Nicolas Bonnet Oulaldj không đồng tình với ý kiến của chủ sở hữu Xdolls - Joachim Lousquy. "Xdoll được điều hành giống như một nhà chứa và tôi lo ngại rằng, sự trải nghiệm lạm dụng tình dục với búp bê có thể dẫn đến những hành động tương tự khi người đàn ông tiếp xúc với phụ nữ ngoài đời thực", ông Nicolas Bonnet Oulaldj nói.

Lorraine Questiaux, người phát ngôn của Hiệp hội phụ nữ Paris (Mouvement du Nid" cũng đồng tình kêu gọi đóng cửa Xdolls. "Xdolls không phải là nơi trải nghiệm với búp bê tình dục. 

Đó là nơi tạo ra tiền và cưỡng hiếp phụ nữ. Xdolls phải bị đóng cửa ngay lập tức nếu chúng ta không muốn con số 86 nghìn phụ nữ bị hãm hiếp ở Pháp mỗi năm tăng lên", bà Lorraine Questiaux nói với tờ Le Parisien.

Nhà hoạt động Pierre Laurent thì cho rằng, "vui vẻ" với búp bê tình dục có thể dẫn tới sở thích quan hệ tình dục với trẻ em vì búp bê tình dục có kích thước nhỏ. Tờ Le Parisien cho hay, các quan chức địa phương đã tiếp nhận thông tin yêu cầu đóng cửa Xdolls của các nhà hoạt động xã hội. "Tương lai" của Xdolls sẽ được quyết định trong thời gian sớm nhất.

Được biết, Xdolls không phải là "Nhà thổ búp bê tình dục" đầu tiên và duy nhất trên thế giới. Những nhà thổ tương tự đã xuất hiện tại Gateshead (Anh); Dortmund (Đức) và Amsterdam (Hà Lan). 

Hiện chưa có thống kê chính thức nào về lợi nhuận của loại hình kinh doanh mới mẻ này. "Nhà thổ búp bê tình dục" gây chú ý do sự "mới lạ" của nó nhưng cũng là chủ đề gây nên những luồng dư luận trái chiều trong thời gian gần đây. 

Tường Phạm (tổng hợp)

Khi mùa xuân gõ cửa khắp các bản làng vùng biên giới Sơn La, cũng là lúc những người lính biên phòng gác lại niềm riêng để thực hiện một nhiệm vụ thiêng liêng: mang Tết đủ đầy đến với từng nếp nhà sàn của đồng bào các dân tộc.

Phòng Giám định hóa học, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đã lập thành tích xuất sắc trong công tác giám định “giải mã” các vụ án khó, phức tạp được dư luận quan tâm chú ý; đồng thời phát hiện thấy nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới nổi lên, rút ngắn thời gian giám định đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của cơ quan điều tra và các đơn vị nghiệp vụ.

Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường hàng trăm máy biến áp giả, tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Tây Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh, gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho hệ thống điện, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn lưới điện.

Tết Nguyên đán đang cận kề, những ngày này, các mặt hàng lương thực, thực phẩm, bánh mứt kẹo đang được tiêu thụ mạnh trong nội địa. Tại tuyến biên giới Quảng Ninh, hàng hoá thực phẩm phục vụ Tết ngoài nhập chính ngạch, vẫn được vận chuyển nhỏ lẻ qua đường mòn, hoặc trên biển để vào nội địa.

Đấu tranh với thực phẩm bẩn không chỉ là câu chuyện của lực lượng chức năng mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Người dân phải là những “người tiêu dùng thông thái”, chủ động tố giác vi phạm; doanh nghiệp chân chính cần được bảo vệ để phát triển lành mạnh; các cơ quan quản lý phải làm tròn vai trò, trách nhiệm được giao. Mỗi vụ án được triệt phá, mỗi đường dây bị bóc gỡ là thêm một lớp phòng vệ cho sức khỏe cộng đồng. Những cuộc đấu trí không tiếng súng ấy, dù thầm lặng, nhưng đang từng ngày góp phần làm trong sạch thị trường, bảo vệ bữa ăn của người dân hôm nay và tương lai của giống nòi mai sau.

Trong chuyến đi thực tế tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai vào dịp cuối năm, nhóm phóng viên Báo CAND đã có mặt tại nhiều buôn, làng, gặp gỡ những người đã từng rời quê hương, sống lay lắt nơi đất khách, nay trở về trong sự chở che, đùm bọc của chính quyền và cộng đồng. Nhiều người sau khi trở về đã đứng lên làm lại cuộc đời, vay vốn phát triển kinh tế, chăm chỉ lao động sản xuất, từng bước ổn định sinh kế.

Chiều muộn 7/2, khi phố phường lên đèn, Tết đã cận kề, trong phòng làm việc tại Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) (Bộ Công an), Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục CSHS vẫn lặng lẽ bên tập hồ sơ dày cộp. Những bức ảnh hiện trường, sơ đồ truy vết chằng chịt nét bút, ghi dấu 18 ngày đêm truy đuổi nghẹt thở nơi mỗi chi tiết nhỏ nhất đều có thể là chìa khóa phá án, cũng là ranh giới giữa an toàn và hiểm nguy.

Vừa qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công ổ nhóm chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kinh doanh đa cấp với quy mô lớn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文