Sự thật về vụ hai bé gái bị "bắt cóc" tại phố cổ Hội An (Quảng Nam):

Khi nữ sinh tuổi teen thích bỏ nhà đi bụi

19:30 07/11/2014
Một nữ sinh mới học lớp 8, một cô gái khác thì vừa đến tuổi 15, cùng sống ở một thôn và cùng bỗng dưng mất tích. Xóm giềng xôn xao, gia đình hoảng hốt tìm con, lực lượng Công an bắt tay vào cuộc làm rõ. Và rồi sau 4 ngày để lại nhiều hoang mang, dư luận đặt ra những tình huống xấu nhất như: Nhỡ đâu các cô bé bị kẻ xấu lừa, bắt cóc bán vào động quỷ; nhỡ đâu bị dụ dỗ, xâm hại... thì các cô bé lần lượt trở về.

Có điều, thay vì vui mừng đã tìm được con thì các bậc phụ huynh lại cảm thấy xấu hổ. Còn xóm giềng từ  sau vụ việc vội "thắt chặt" và ra sức răn đe, giáo dục đám con cháu...  Công an TP. Hội An đã làm rõ sự thật là hai cô bé bị nghi bắt cóc ấy đã đua đòi, theo 5 gã thanh niên khác lập chuyến đi hoang tận TP. Hồ Chí Minh. Vụ việc cũng đã phản ánh thực trạng mốt bỏ nhà, sống thử hòng thể hiện đẳng cấp đang rộ trong giới tuổi teen và nguy cơ để lại nhiều hệ lụy xấu cho xã hội.

Hoảng hốt vì những cô con gái rượu "mất tích"

Mấy ngày qua, dư luận TP Hội An (Quảng Nam) dậy sóng bởi thông tin hai bé gái Trần Thị Mỹ Vy (13 tuổi) và Nguyễn Thị Lam Trinh (14 tuổi) đều cùng trú thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, TP Hội An mất tích từ đêm 30/9. Gia đình, hàng xóm nháo nhác đi tìm khắp nơi, chính quyền địa phương và cả lực lượng Công an Hội An lập tức vào cuộc tìm kiếm nhưng đã một tuần trôi qua, tung tích các bé gái vẫn bặt vô âm tín... Tuy nhiên, khi mọi người bắt đầu nghĩ đến tình huống xấu nhất thì một trong hai bé gái đột ngột trở về. Từ đây, sự thật về câu chuyện hai bé gái tuổi 15 bị bắt cóc mới dần hé lộ…

Sáng 7/10, rất đông bà con, hàng xóm đã đến để hỏi thăm tình hình, động viên gia đình ông Trần Văn Hiệp (36 tuổi, trú tại thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, TP Hội An). Trong góc nhà, chị Đinh Thị Bình (38 tuổi, vợ anh Hiệp) ôm mặt khóc nức nở vì vừa mừng con gái đã về nhà, lại vừa cảm thấy xấu hổ với bà con hàng xóm. Chị Bình mếu máo: Con bé Mỹ Vy nhà tui đang học lớp 8, học lực khá, rất ngoan, chưa bao giờ đi đâu mà không xin phép gia đình. Rứa mà mấy ngày hôm nớ nó không để lại lời nhắn nào lại bỏ đi chơi theo chúng bạn rủ rê. Con mất tích, vợ chồng tui nóng ruột, nóng gan chẳng thiết ăn uống nữa… Ở chính giữa nhà, một người đàn ông mắt thâm quầng sau nhiều đêm mất ngủ cứ hết thở dài lại đi đi lại lại.

Sự việc hai thiếu nữ bị mất tích bí ẩn khiến người dân thôn Bến Trễ không ngớt bàn tán và lo lắng.

Anh Hiệp cho biết: "Sáng 30/9, bé Vy vẫn đi học ở trường bình thường cho đến trưa thì gọi điện về xin phép ở lại nhà bạn chiều về. Khoảng 5h chiều khi cháu về mẹ có là sao về trễ. Đến khoảng hơn 7h tối, Vy đi ra khỏi nhà nhưng không nói đi đâu. Vợ chồng tôi tìm con, hỏi quanh bạn bè nó cũng không thấy, điện thoại nhưng không được. Cả đêm đó vợ chồng tui không dám ngủ mà để điện sáng chờ con về. Nhưng chờ mãi đến sáng vẫn không thấy con gái đâu. Ngày 1-10, trời chưa sáng hai vợ chồng đã lật đật chạy xe ra trường cháu đang học để tìm cháu. Nhưng hỏi thăm miết cũng chẳng ai biết. Thông tin duy nhất chúng tôi thu lượm được chính là từ bà bán nước mía ở gần trường. Bà ấy nói rằng tối qua thấy con Vy đi cùng một con bé khác và mấy gã trai trẻ dẫn nhau đứng đón xe đò ngay đường lộ… Nghe xong, mà chân tay vợ chồng tui hoảng hốt, rụng rời… tưởng cháu bị bọn buôn người bắt cóc…".

Ngay cùng thôn Bến Trễ, vợ chồng ông Hiệp không phải là người duy nhất mất con gái, bất an như ngồi trên đống lửa. Cách nhà ông Hiệp vài bước chân, vợ chồng ông Nguyễn Chơn cũng hoảng hốt, lo lắng không kém. Bởi cô con gái Nguyễn Thị Lam Trinh cũng đã biệt tích cùng đêm 30/9.  Vậy là cả hai gia đình ông Hiệp, ông Chơn đều dắt díu nhau tất tả chạy đến UBND phường Cẩm Hà và Công an TP. Hội An trình báo mất tích, nhờ cơ quan chức năng giúp tìm con cho mình...

Cười ra nước mắt chuyện con nổi hứng đi hoang

Giữa lúc dân ở thôn Bến Trễ đang bàn tán xôn xao, gia đình lo lắng, đau khổ tột cùng thì ông Hiệp nhận được cuộc liên lạc từ con gái. Theo lời ông Hiệp chia sẻ thì: Lúc nhận được điện thoại của con gái, ông mừng quá hỏi tới tấp, con đang ở đâu? có phải bị bắt cóc không? có bị làm sao không?... thì  bé Vy chỉ im lặng. Vặn hỏi mãi, Vy mới tiết lộ con đang ở Sài Gòn, con khỏe và con rất vui vì được thăm thú chơi với bạn bè...?!.

Nhận được điện thoại con gái, nhưng ông Hiệp lại càng lo lắng hơn khi nghe phong thanh những lời rỉ tai thông tin "mật" rằng: "Có cuộc điện thoại lạ gọi về nói rằng đang giữ bé Vy, đó là một người đàn ông chưa rõ danh tính tại TP. Hồ Chí Minh. Cháu Vy tình cờ chạy tới nhà ông cầu cứu rằng đang bị bắt cóc, phải chạy trốn. Bảo gia đình ông Hiệp tới đón cháu tại số nhà K58/4, khối phố 3, phường Tân Thế Hiệp, quận 12, TP. Hồ Chí Minh. Ngay sau đó, người đàn ông này nói để an toàn giữ cháu tại nhà mình 3, 4 ngày nữa rồi gia đình tới đón cháu". Khi hai bé gái mới mất tích, dư luận đã xôn xao, nghi ngờ về khả năng hai cháu bị bắt cóc. Nhưng khi ông Hiệp tận tai nghe thông tin này thì gia đình càng lo sợ rằng việc cháu Vy và Trinh bị bắt cóc là có thật. Một đồn mười, mười đồn trăm, tin tức cứ truyền từ người này qua người khác khiến dư luận Phố Hội trở nên xôn xao với vụ việc này.

Tuy nhiên, sáng 6/10 ông Nguyễn Văn Tiến (Trưởng Công an xã Cẩm Hà, TP Hội An) đã cung cấp thông tin chính xác, tung tích của hai bé gái Vy và Trinh mới được tìm thấy. Mọi uẩn khúc trong câu chuyện bị bắt cóc này cũng đã được làm rõ, hoàn toàn không phải là hai bé gái bị bắt cóc như dư luận lo ngại. Chính hai cô bé này đã tự ý trốn nhà theo 5 thanh niên khác, cầm xe máy đổi lấy tiền làm một chuyến du hí tại TP. Hồ Chí Minh, nhưng sợ gia đình quở trách nên mới nói dối là bị kẻ xấu bắt cóc.

Ông Trần Văn Hiệp cha của cháu Vy rất ân hận về sự thiếu quan tâm, giáo dục của gia đình.

Tại buổi làm việc với cơ quan CSĐT Công an TP. Hội An, bé Trần Thị Mỹ Vy cho biết: "Tối 30/9, cháu, chị Trinh cùng 5 anh nữa dắt nhau ra ngã ba Vĩnh Điện rồi bắt xe khách đi vào TP Hồ Chí Minh chơi. Vào đó, chúng cháu ở nhà của một anh lớn tuổi tên Mỹ là người quen của anh Tạ Quang Hưng (một trong nhóm 5 thanh niên đi cùng). Vào được mấy ngày, anh Mỹ giới thiệu bọn cháu làm công cho một xưởng chế làm ly thủy tinh, mỗi ngày được trả khoảng 100 ngàn đồng. Chúng cháu lấy tiền này để chơi, ăn uống, nhậu nhẹt cùng cả nhóm…".

Khi được hỏi lấy tiền đâu để đi mua xé ve vào Sài Gòn thì Vy tiết lộ, một anh trong nhóm đã cầm xe máy của gia đình để lấy tiền mua vé xe cho cả hội. Vì số tiền ít ỏi, lại phải chi phí cho một nhóm đông nên khi tiêu hết tiền thì bọn cháu xảy ra xích mích, cãi nhau. Vì vậy, Vy đã chạy đến nhà một người đàn ông lạ nói dối rằng bị bắt cóc để cầu cứu gọi gia đình đón về. Cả cuộc điện thoại của người đàn ông lạ gọi ở TP. Hồ Chí Minh về gia đình nói cháu Vy bị bắt cóc cũng là hoàn toàn sai sự thật. Cháu Vy nhớ nhà nên gọi điện về cho cha mẹ nhưng sợ bị la mắng nên đã nói dối.

Trưởng Công an xã Nguyễn Văn Tiến còn cung cấp thêm: Sau khi biết được thông tin của bé Vy đang ở TP. Hồ Chí Minh, ngay lập tức, gia đình của cháu đã bắt xe vào để đón cháu về. Bé Vy cũng đã được đưa về nhà an toàn lúc 1h sáng 5/10. Hiện tại, gia đình và chính quyền địa phương đã động viên và cho cháu trở lại trường để không ảnh hưởng đến việc học. Do sự bồng bột, thiếu suy nghĩ của các bé đã khiến gia đình lo lắng phải báo chính quyền để tìm kiếm. Sự việc lại bị người hiếu kỳ, đồn thổi lên thành một vụ bắt cóc, tống tiền khiến dư luận trong xã rất hoang mang, ảnh hưởng không ít đến ANTT.

Về phía gia đình bé gái thứ hai cũng "bí ẩn mất tích" là cháu Nguyễn Thị Lam Trinh cũng được hé lộ. Ông Nguyễn Chơn (cha cháu Trinh) tâm sự: "Bé Trinh nghỉ học từ năm lớp 9. Ngay từ ban đầu, gia đình cũng lờ mờ đoán là cháu đi chơi với bạn, hoặc giận dỗi bỏ theo "bạn trai" đi chơi vài hôm như những lần trước chứ không phải mất tích, bị bắt cóc gì". Trinh cũng đã được một người bà con tại TP. Hồ Chí Minh đón về nhà ở, gia đình cũng đã lên đường vào đón cháu về.

Thông tin mới nhất từ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH TP. Hội An cho biết: Hai bé gái mất tích Trần Thị Mỹ Vy (13 tuổi) và Nguyễn Thị Lam Trinh (14 tuổi) đều đã được đưa trở về gia đình an toàn vào ngày 6/10. Cơ quan điều tra khẳng định hoàn toàn không có vụ bắt cóc trẻ em nào cả. Tất cả mọi chuyện đều do gia đình quá lo lắng mà lại không quan tâm đúng mực, cộng thêm người hiếu kỳ đồn thổi gây hoang mang cho dư luận. Vụ việc này cũng gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về cách quan tâm, giáo dục của gia đình và nhà trường đối với những em học sinh ở lứa tuổi đang phát triển, tâm sinh lý chưa ổn định như Mỹ Vy và Lam Trinh.

Hoài Thu

Thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk ngày 11/1 cho biết, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an vừa gửi thư khen Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an tỉnh Đắk Lắk về thành tích triệt xóa ổ nhóm lừa đảo bằng dự án tiền điện tử, chiếm đoạt số tiền lớn của hàng ngàn nạn nhân.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân, cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tỉnh táo trước các thông tin chưa được kiểm chứng; không chia sẻ, bình luận, lan truyền các nội dung sai sự thật, mang tính kích động, xuyên tạc công tác giải phóng mặt bằng.

Ngày 11/1, Công an phường Từ Liêm cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Vân Anh (44 tuổi, trú tại chung cư CT5-ĐN2, khu Mỹ Đình 2, phường Từ Liêm) để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng” liên quan vụ hành hung hàng xóm xảy ra tại hành lang chung cư.

Rạng sáng 11/1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 1A, Tổ công tác số 7 – Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An) đã kịp thời phá cửa, đưa 11 người ra khỏi một ngôi nhà đang cháy, ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra.

Vùng Cầu Đất, Trạm Hành, thuộc phường Xuân Trường - Đà Lạt (Lâm Đồng) những ngày này dường như dịu dàng hơn trong từng nhịp thở. Những cánh mai anh đào rực rỡ trong sương níu giữ bước chân lữ khách...

Thông tin từ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, đơn vị vừa có văn bản đề nghị Sở Công Thương hai tỉnh Lào Cai và Phú Thọ phối hợp kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh tại các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文