Nhiều nạn nhân tố cáo bị đối tượng xấu xâm hại qua "mạng xã hội"

Lợi dụng Facebook để làm “trò bẩn”

09:58 22/09/2013

"Mạng ảo", nhưng những trò bêu xấu xúc phạm nhân phẩm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, thậm chí là lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và gây án là có thật. Nạn nhân mà các đối tượng xấu nhắm đến cũng không từ bất cứ một ai. Từ các đối tượng tuổi teen, doanh nhân và mới đây nhất là trẻ chưa đến tuổi vị thành niên cũng bị xâm hại. Liên tiếp trong những ngày vừa qua, nhiều đối tượng làm "trò bẩn" trên Facebook này đã bị Công an TP Đà Nẵng phát hiện, xử phạt và bắt giữ...

Hàng loạt nạn nhân tố cáo bị "xâm hại"

Vụ việc gây xôn xao dư luận, được các phương tiện truyền thông phản ánh vào những ngày đầu tháng 9/2013 tại Đà Nẵng là trường hợp của ông Nguyễn Thanh Trường (Giám đốc Công ty Việt - Séc, có trụ sở đóng tại 216 đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, Đà Nẵng). Ông Trường đã bức xúc làm đơn tố cáo đến Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Đà Nẵng về việc: Vào khoảng nửa cuối tháng 8/2013, trên mạng xã hội xuất hiện một địa chỉ Facebook (FB) có nickname "Trường Nguyễn Thanh" đã giả mạo tên, hình ảnh cá nhân của ông và Công ty Việt - Séc. Kẻ "giả mạo" này còn kết bạn với nhiều người khác trên mạng xã hội để đưa các nội dung xuyên tạc nhằm hạ thấp uy tín, danh dự của ông Trường và công ty.

Nghiêm trọng hơn là đăng tải các thông tin rao bán Công ty Việt - Séc, thậm chí cả nhà riêng của ông Trường trên các trang thông tin điện tử như: duocgia.net, batdongsan.com, gây hoang mang và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty Việt - Séc… Sau khi vào cuộc xác minh, danh tính kẻ mạo danh đã bị Công an TP Đà Nẵng lật tẩy. Người thực hiện các hành vi trên không ai khác chính là Trương Thành N. (SN 1985, trú tổ 48, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng), nhân viên cũ của ông Trường. Mặc dầu N. hiện đã làm việc ở một công ty khác sau khi bị buộc thôi việc tại Công ty Việt - Séc, nhưng anh ta vẫn cay cú và tìm cách "phục thù" bằng cách lập một trang FB giả mạo...

Gây chấn động không kém là trường hợp của nữ sinh Phan U.N. (Trường THPT Trần Phú - TP Đà Nẵng). U.N. suýt mất mạng vì uống thuốc ngủ tự vẫn do không chịu nổi áp lực bị bôi nhọ, xuyên tạc sự thật trên trang FB có tên "Bộ mặt thật của các hot teen Đà thành" vào tháng 7/2013 vừa qua. Trang này được một nhóm 7 học sinh, sinh viên tại TP Đà Nẵng lập ra và tự quản lý, lôi kéo, đăng bài bịa đặt nói xấu các nữ sinh hòng "câu like". Cụ thể, hễ cứ có các em thanh thiếu niên ghét nhau, đánh nhau ngoài đời thì sẽ lên trang này gửi tin nhắn vào cho các admin. Sau đó những admin giấu mặt sẽ đăng lên trên tường và thu hút những teen trong cộng đồng mạng khác hùa vào ném đá, đe dọa, chửi bới hội đồng bằng những cụm từ hết sức thô tục, vô văn hóa... Sức ảnh hưởng của trang FB này vô cùng to lớn, có số lượt like lên đến gần 17.000 người. Không dừng lại ở đó, một số bài đăng còn mang tính tiêu cực, chửi bới xúc phạm giáo viên…

Để lại hệ lụy đau lòng nhất phải kể đến trường hợp của nạn nhân 14 tuổi Trần Thị Tuyết N. (SN 1999, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng). Theo điều tra của Công an quận Liên Chiểu, em Tuyết N. đã bị “yêu râu xanh” Nguyễn Đình Danh (17 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) tìm cách làm quen qua điện thoại và FB. Để dễ dàng "cưa đổ con mồi", Danh ngụy tạo nên một hình ảnh lịch lãm, điển trai rồi dùng tên giả để đưa lên FB của mình. Sau khi bé T.N. ngây thơ đã mắc bẫy tình, Danh bắt đầu dụ dỗ bé N. chơi trò "chồng, vợ".

Vào ngày 17/8, Danh bày ra một màn kịch hoàn hảo tại nhà trọ H.X. (thuộc phường Hòa Khánh Nam), ép bé Tuyết N. uống 4 viên thuốc ngủ sau đó dùng vũ lực để xâm hại. Nhiều ngày sau, Danh lại đe dọa bé Tuyết.N là sẽ tung clip sex cảnh Danh cưỡng bức bé lên mạng FB. Không ngoài mục đích bắt bé Tuyết N. phải nộp tiền vào tài khoản Gameonline, điện thoại của Danh và ép nạn nhân phải tiếp tục diễn cảnh vợ chồng với hắn tại nhà nghỉ. Quá hoảng sợ, bé Tuyết N. đã phải chấp nhận làm nô lệ tình dục cho Danh và lấy trộm tiền của gia đình 2,4 triệu đồng cùng sợi dây chuyền vàng đeo ở cổ trị giá khoảng 2 triệu đồng để cống nạp cho hắn… Cho đến khi gia đình phát hiện bé Tuyết N. có nhiều biểu hiện khác thường, tra hỏi thì mới biết và trình báo sự việc lên Công an quận Liên Chiểu…

Hệ lụy đằng sau những "trò bẩn" trên Facebook

Ngày 8/9, PV CSTC đã tìm đến căn nhà nhỏ chật chội, ngổn ngang đống phế liệu sắt thép của "yêu râu xanh" Nguyễn Đình Danh để tìm hiểu thêm sự việc. Bà N.T.H. (mẹ ruột của Danh) vẫn chưa hết thất thần khi con trai bị bắt, bà chia sẻ trong nước mắt, gia đình bà thuộc diện hộ nghèo của phường Hòa Khánh Nam. Cả 2 vợ chồng bà T.H. đều quần quật, phơi nắng phơi mưa cả ngày với nghề nhặt chai bao và rà phế liệu cũng không thể lo toan nổi cơm áo gạo tiền cho 6 đứa con ăn học. Nguyễn Đình Danh là con trai đầu trong gia đình nhưng đã bỏ học từ hai năm nay do lực học quá yếu. Lêu lổng, không có công ăn việc làm ổn định, vậy mà gần cả tháng nay bà T.H. lại phát hiện con trai tự sắm điện thoại "xịn", trong túi đôi khi có tới bảy tám trăm nghìn nên đã sinh nghi.

Nhưng mãi  đến khi Danh bị Công an quận Liên Chiểu bắt khẩn cấp thì bà T.H. mới hay con trai mình kiếm tiền bằng cách "hiếp dâm trẻ em" và tống tiền để chiếm đoạt tài sản. Bà Ngọc M. chủ tiệm net, nơi Danh thường xuyên lui tới cũng quả quyết: "Danh mới tập tò chơi trò Facebook cách đây vài tháng. Không ít lần Danh đang chơi ở quán đã đứng phắt dậy bảo là đi "kiếm tiền cứu nét" rồi biến mất chừng hơn một tiếng. Khi trở về, Danh thoải mái bao cả đám bạn tiền chơi game sau đó còn kéo bạn đi nhậu... cho đến khi Danh bị bắt"…

Một người mẹ khác đã lo lắng, bức xúc và phải gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng và truyền thông là bà Nguyễn Thị Ch. (mẹ ruột của nạn nhân, nữ sinh U.N trú đường Phan Chu Trinh, quận Hải Châu, Đà Nẵng). Bà Ch. cũng yêu cầu phải làm rõ sự việc ra ánh sáng, nhanh chóng ngăn chặn trang FB "bẩn" gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến con gái mình. Bà Ch. phản ánh: "Vào ngày kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, cả gia đình đau đớn không hiểu lý do vì sao con gái suy sụp tinh thần, cháu đi thi trong tình trạng không tỉnh táo, mệt mỏi, lo sợ…

Thậm chí trong lúc quá hoảng loạn, con gái tôi đã dại dột ra hiệu thuốc mua thuốc an thần về để quên sinh. Rất may gia đình kịp thời phát hiện đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa cấp cứu mới bảo toàn mạng sống. Sau khi tra hỏi, gia đình tôi mới vỡ lẽ, vì U.N. không thể chịu được áp lực bị những kẻ giấu mặt đăng bài trên trang "Bộ mặt thật của các hot teen Đà thành" bịa đặt chuyện U.N có thai khi đang đi học để bôi nhọ cháu"...

Không chỉ riêng nữ sinh U.N., mà còn rất nhiều nữ sinh khác ở Đà Nẵng đã bị thóa mạ trên trang FB này. Như trường hợp của Nguyễn Thị Phương Tr. (trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) là một hotgirl của trường THPT Thái Phiên. Việc Phương Tr. bị mất xe có biên bản của Công an, nhưng lại bị một status xuyên tạc thành câu chuyện mê trai, thiếu tiền phải mang xe mình đi cầm cố nhưng nói dối "bị mất cắp"... rồi về nhà dọa tự tử nhảy lầu"... Ngay khi đăng, lượng truy cập và các bình luận status trên FB này có đến 250 người "like" và hàng chục câu bình luận kiểu "đánh hội đồng" khiến nữ sinh Tr. bị suy sụp tinh thần nghiêm trọng. 

Những status bôi nhọ danh dự và xuyên tạc sỉ nhục các nữ sinh Đà thành trên Facebook "Bộ mặt thật của các hot teen Đà thành".

Doanh nhân Nguyễn Thanh Trường, nạn nhân của "trò bẩn" trên FB khi trao đổi với PV CSTC cũng rất bức xúc trước hành động của nhân viên cũ của mình: "Trương Thành N. được tuyển dụng vào làm ở Công ty Việt - Séc từ tháng 4/2012 với công việc ở bộ phận kỹ thuật thiết kế. Trong quá trình làm việc, N. nhiều lần vi phạm nội quy của Công ty và đã bị nhắc nhở. Bản thân N. cũng viết cam kết không tái phạm. Nhưng thay vì khắc phục để làm việc tốt hơn thì N. vẫn chứng nào tật nấy, nên buộc Công ty phải cho N thôi việc vào tháng 8/2012, đồng thời giải quyết mọi chế độ theo quy định của pháp luật… Tuy vậy N. đã "thù dai", và có hành động sử dụng mạng xã hội FB để gây nguy hại đến danh dự của cá nhân giám đốc và uy tín của công ty. Chính vì vậy, công ty đã làm đơn tố cáo hành vi của N. với Công an TP. Đà Nẵng, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm để tránh hệ lụy xấu cho các doanh nghiệp, công ty khác" - ông Trường cho biết. 

Để kịp thời ngăn chặn hành vi sai phạm của những chủ trang FB "bẩn",  từ đề nghị của Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA83) Công an TP Đà Nẵng, Sở Thông tin Truyền thông Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 trong số 7 học sinh, sinh viên đã lập ra trang FB "Bộ mặt thật của các hot teen Đà thành" với mức 10 triệu đồng/người do vi phạm Nghị định 97 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet.

4 học sinh, sinh viên còn lại đã bị cảnh cáo tùy mức độ vi phạm và buộc phải xóa toàn bộ nội dung trên trang FB này. Riêng hành vi của Trương Thành N. đã giả mạo FB, đưa các thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín, danh dự của ông Trường và Công ty CP Việt - Séc đã vi phạm điểm b khoản 1, điều 40 Nghị định số 83/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực viễn thông với mức xử phạt cũng từ 10-20 triệu đồng.

Khi "mạng xã hội ảo" đang phổ biến như hiện nay thì việc các đối tượng xấu lợi dụng để bêu xấu, dụ dỗ, lừa đảo và xâm hại "tình, tiền" là điều khó tránh khỏi. Lỗi lớn, tạo điều kiện cho các đối tượng này có cơ hội xâm hại đến các nạn nhân một phần chính do thiếu sự quan tâm, giáo dục của gia đình đối tượng và kể cả gia đình các nạn nhân. Đây cũng là bài học chung cho các bạn trẻ hiện nay và các gia đình trong việc giáo dục con cái. Quan trọng hơn cả là bảo vệ ANTT của xã hội, bảo vệ chính bản thân mỗi cá nhân, ngăn chặn nhiều "trò bẩn" trong xã hội "ảo" như hiện nay

Hoài Thu

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文