Nga:

"Cớm bẩn" sát hại 81phụ nữ

22:48 19/01/2017
Sau khi thừa nhận giết hại 81 người, Mikhail Popkov đã trở thành kẻ sát nhân hàng loạt man rợ nhất lịch sử nước Nga, vượt cả Andrei Chikatilo, kẻ có biệt danh "Gã đồ tể của Rostov" sát hại 53 người, và Alexander Pichushkin, biệt danh "Chessboard Killer, sát hại 49 người".

Mikhail Popkov, kẻ giết người hàng loạt với biệt danh "người sói", vừa khai thêm với cảnh sát Nga rằng hắn sát hại tổng cộng 81 phụ nữ. Theo thông tin được kênh Sky News đăng tải hôm 11-1, Popkov từng là cảnh sát ở vùng Siberia. Hắn đang thụ án tù chung thân vì tội sát hại 22 phụ nữ.

Tuy nhiên, Popkov vừa gây sốc khi thừa nhận sát hại thêm 59 phụ nữ trong quãng thời gian 1994-2000, theo Ủy ban Điều tra Nga (RIC).

Nạn nhân của gã "người sói" này, những phụ nữ trong độ tuổi 17-38, bị cưỡng hiếp trước khi bị giết hại bằng rìu, dao hay tua vít. Phát ngôn viên RIC Karina Golovacheva cho biết, có sự nhầm lẫn về số lượng nạn nhân bị "người sói" Popkov sát hại. Vì thế, y đã khai thêm số vụ giết người mới để làm rõ điều này.

"Popkov thừa nhận thêm 59 nạn nhân mới. Chúng tôi sẽ không gộp chung 59 nạn nhân mới này với con số 22 nạn nhân ban đầu mà hắn đã bị kết án . Hai vụ án này đã kết thúc" - Karina Golovacheva khẳng định với báo Siberian Times.

Với lần thú tội mới nhất, Popkov đã bị buộc tội thêm 47 trường hợp tội danh giết người và 12 trường hợp còn lại vẫn đang được điều tra. Popkov ra tay giết người bằng cách mặc đồng phục cảnh sát và dụ dỗ các nạn nhân say xỉn ở các quán bar vào xe hơi, yêu cầu chở họ về nhà.

Sau khi đã "cắn câu", nạn nhân sẽ bị hắn đưa đến những khu vực vắng người, tấn công và vứt xác vào rừng. Trong một phiên tòa ở Irkutsk mới đây, thẩm phán Pavel Rukavishnikov đã yêu cầu Popkov cho biết số phụ nữ đã bị hắn giết và câu trả lời là "Tôi không biết. Tôi không ghi chép lại". Tuy nhiên, hắn đã thừa nhận tội lỗi của mình trước tòa.

Những tội ác của Popkov là bí ẩn trong suốt nhiều năm trời vì lực lượng cảnh sát địa phương không tiến hành xét nghiệm ADN với nhân viên mình. Tuy nhiên, khi cảnh sát tiến hành xét nghiệm với toàn bộ nhân viên trong đồn, ADN của Popkov trùng khớp với các mẫu ADN được tìm thấy tại hiện trường.

Sau khi bị bắt vào tháng 6-2012, Popkov được cho là đã khai với cảnh sát rằng hắn muốn các con đường vắng bóng gái bán dâm, bởi đó là những phụ nữ thường bỏ chồng con ở nhà rồi ra ngoài với những cuộc vui như thể đó là ngày tận thế.

Kẻ bệnh hoạn Valery Makarenkov.

Kẻ hãm hiếp hơn 100 phụ nữ, giết hại nhiều người

Valery Makarenkov có "lịch sử" tấn công tình dục khoảng 90 phụ nữ, trong đó có bé gái 10 tuổi.

Người đàn ông 69 tuổi này là nỗi ám ảnh kinh hoàng với nhiều phụ nữ Nga trong suốt 40 năm qua. Cảnh sát Nga tiết lộ hắn đã thú nhận nhiều vụ cưỡng hiếp nhưng các nhà điều tra chỉ tìm thấy đủ bằng chứng, cũng như nạn nhân sẵn sàng làm chứng trong 31 vụ. 

Phiên tòa xử hắn sẽ tiến hành vào cuối năm nay và hắn phải đối mặt với tội danh hiếp dâm, bạo lực tình dục và cố ý tấn công để cướp. Sau nhiều năm điều tra và phân tích chứng cứ, cảnh sát bắt giữ Makarenkov vào năm 2014.

Được mệnh danh là "trường hợp tội phạm tình dục phức tạp nhất trong lịch sử Nga", các thám tử điều tra đã tiến hành lấy lời khai của khoảng 20.000 người đàn ông trong 2 năm, sau nhờ vào ADN và chứng cứ pháp y, cảnh sát mới tóm được Makarenkov. 

Theo người phát ngôn cảnh sát, Makarenkov "rất thích chơi trò thợ săn. Makarenkov theo dõi, đi theo và tóm lấy nạn nhân. Tất cả điều này đã cho hắn hứng thú hắn cần".

Makarenkov thường rình nạn nhân tại khu vực cách ly, hẻo lánh như bãi đỗ xe, đường phố vắng vẻ vào đêm muộn, trước khi làm ngạt thở và cưỡng hiếp họ. Hắn bị cáo buộc cướp tiền, đồ trang sức và tài sản cá nhân của nạn nhân, trong đó có một con búp bê lấy từ một cô bé 10 tuổi mà hắn bị cáo buộc hãm hiếp vào năm 1977.

"Chưa bao giờ có một tên tội phạm có một lịch sử phạm tội lâu như vậy tại Moscow. Một nửa số nạn nhân không nhớ hắn ta trông thế nào, một số đã chết, những người khác lại chuyển chỗ. Căn cứ vào chứng cứ có khả năng hắn đã thực hiện ít nhất 3 vụ giết người nhưng thực lòng chỉ mình Makarenkov biết đã tấn công bao nhiêu nạn nhân" - người phát ngôn cảnh sát cho biết thêm.

Nguyễn Minh

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文