Mafia Trung-Nhật:

Tranh giành hợp đồng xử lý rác sau thảm họa sóng thần

11:00 21/04/2015
Nhiều nơi ở Nhật Bản vẫn đang ngổn ngang sau động đất và sóng thần năm 2011. Không ít người dân ở khu vực bị ảnh hưởng vẫn đang phải sống tạm bợ vì công việc tái thiết chưa hoàn thành. Các băng đảng xã hội đen ở xứ phù tang nhân dịp này muốn giành hợp đồng xử lý những núi rác thải khổng lồ sau thảm họa để kiếm món lời kếch xù.

Sau đợt thảm họa kép tháng 3/2011, cả một vùng Đông Bắc Nhật Bản chìm trong núi rác thải. Bộ Môi trường ước tính, thảm họa để lại khoảng 24 triệu tấn rác ở 3 tỉnh thiệt hại nặng nhất là Fukushima, Miyagi và Iwate.

Chính quyền ước tính công tác dọn sạch hoàn toàn rác sẽ diễn ra ít nhất 5 năm. Chính phủ vừa cấp ngân sách 125 nghìn tỷ yen (hơn 120 tỷ USD) để các địa phương làm sạch môi trường và tái thiết khu vực sau thảm họa. Khoản tiền khổng lồ nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của các băng đảng tội phạm Nhật.

Vài ngày sau khi sóng thần xảy ra, Báo Guardian của Anh cho biết, những băng đảng yakuza (mafia) hùng mạnh nhất Nhật Bản đã điều động hàng chục xe tải để chở nước, chăn, mền, mì gói và các nhu yếu phẩm khác đến vùng thảm họa để phân phát cho dân. "Nếu mafia giúp đỡ người dân thì cảnh sát không có lý do để ngăn cản họ. Tuy nhiên, đây chỉ là cách thu phục lòng người để họ đoạt những hợp đồng xử lý rác có giá trị lớn sau này" - một nhà báo Nhật chuyên theo dõi mafia nói.

Mafia từ Trung Quốc thời gian gần đây cũng chú ý tới những hợp đồng dọn rác. Một quan chức Sở cảnh sát Tokyo nêu, tên A - bí danh của một nhân vật cộm cán trong thế giới mafia Trung Quốc, đang nhúng tay vào những phi vụ xử lý chất thải ở Nhật Bản và Trung Quốc. Tuy nổi danh trong thế giới ngầm Trung Quốc nhưng A lại sinh ra ở Nhật Bản. Động cơ cuối cùng của ông ta là đoạt gói thầu thu gom và xử lý những núi rác thải ở vùng thiên tai tại Nhật Bản.

Núi rác sau thảm họa ở Nhật đang chờ được xử lý.

Theo vị cảnh sát, ông A tăng cường vận động hành lang trong quá trình đấu thầu bằng những chuyến đi thăm thị trưởng thành phố Minamisoma thuộc tỉnh Fukushima cùng một nghị sĩ đảng Dân chủ (DPJ). Khi đó, vị thị trưởng không hề biết xuất thân của A cũng như những hoạt động của ông ta trong thế giới tội phạm Trung - Nhật.

Một trong những lợi thế khi đấu thầu của A là ông ta sở hữu nhiều khu đất ở đại lục để chôn rác thải. Phần lớn núi rác xung quanh Nhà máy điện hạt nhân Fukushima nhiễm phóng xạ nên chính quyền không thể đem nó tới địa phương khác để chôn. Nhiều công ty Nhật Bản cũng không muốn xử lý chúng. Trong hoàn cảnh đó, A tuyên bố, ông ta sẽ chuyển rác nhiễm phóng xạ từ Nhật Bản sang Trung Quốc, sau đó chôn ở các điểm xử lý rác mà ông ta sở hữu.

Nhưng xã hội đen Trung Quốc không phải là đối tượng duy nhất dòm ngó các hợp đồng xử lý rác thải béo bở. Các thành viên nhóm xã hội đen Kodohai cũng từng phát hàng tiếp tế cho những người sống sót sau sóng thần ở thành phố Ishinomaki, tỉnh Miyagi.

Cảnh sát cho rằng, đây là một chiến dịch "lấy lòng" của yakuza nhằm thắng thầu xử lý khối rác khổng lồ sau này. Kodokai là nhánh con lớn nhất dưới trướng Yamaguichigumi, băng đảng tội phạm lớn nhất thế giới ngầm ở Nhật Bản với gần 150 ngàn thành viên.

Những băng đảng chuyên đòi tiền bảo kê của các doanh nghiệp cũng muốn giành hợp đồng xử lý rác. Một nhóm cử hơn 30 đàn em đến khu vực Nhà máy Fukushima để trực tiếp xử lý khối rác nhiễm phóng xạ. Mục đích của chúng là đe dọa Công ty điện lực Tokyo, đơn vị chủ quản Nhà máy Fukushima, rằng nhân công của họ bị phơi nhiễm phóng xạ, đây là lỗi của công ty, sau đó đòi tiền bồi thường hậu hĩnh.

Chính phủ và lực lượng cảnh sát đã áp dụng nhiều biện pháp để ngăn cản hoạt động của các nhóm tội phạm. Cảnh sát quốc gia Nhật đã chỉ đạo những đơn vị cảnh sát địa phương không cho phép yakuza tham gia những dự án tái thiết. Phó chánh văn phòng nội các khẳng định trên đài truyền hình NHK rằng, chính phủ sẽ chỉ đạo trực tiếp quá trình xử lý và dọn dẹp rác.

Tuy nhiên, ngăn chặn sự tham gia của yakuza một cách triệt để không phải là việc dễ dàng, do quy mô quá lớn của các núi rác và khối lượng công việc, nhân lực đồ sộ mà người ta cần để xử lý chúng. Hơn nữa, nhiều tổ chức yakuza cũng xây dựng vỏ bọc doanh nghiệp hoạt động hợp pháp nên họ có thể qua mặt cảnh sát địa phương để tham gia đấu thầu.

Trường Minh (tổng hợp)

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文