Uẩn khúc đằng sau vụ án giết người của kẻ dùng búa tấn công em dâu

08:00 26/05/2014

Vụ án giết người xảy ra hơn 10 ngày, nạn nhân không chết. Nhưng tình tiết ly kỳ của vụ việc khiến người ngoài cuộc phải giật mình. Kẻ gây án tự nhận mình là người có cung tù... khi cô ta định dùng thuốc để kết liễu cuộc đời, ai ngờ lại gây án từ những viên thuốc ảo giác.

Tài liệu của cơ quan Công an cho biết, vào khoảng16h50' ngày 3/5, tại ngôi nhà số 10, ngách 105/23 Thụy Khuê (phường Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội)  phát ra tiếng kêu cứu của một người phụ nữ. Nhiều người nhận ra đó là tiếng của chị Lê Thị Thúy Mai, giáo viên của một trường mầm non. Vào thời điểm này, tại tầng 1 của ngôi nhà ngọn lửa đang cháy tại khu vực giường, chăn, chiếu, bàn học cũng đang bốc "hỏa".

Nhận được tin báo, Công an phường Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội) phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC đến hiện trường dập lửa. Rất may, ngọn lửa đã được người dân khống chế kịp thời. Tuy nhiên, hai người phụ nữ trong căn nhà trên là Nguyễn Thị Mai Trang đã bất tỉnh và chị Thúy Mai với 3 vết thương nặng ở trên đầu phải nhập viện.

Được các bác sĩ tại Bệnh viện Xanh Pôn rửa và khâu vết thương, chị Mai được xuất viện ngay sau đó. Tại cơ quan điều tra, chị Mai cho biết, chị Mai và Trang là hai chị em dâu. Mai lấy anh L.V.B là em sinh đôi với chồng của Trang. Hai gia đình sống chung một nhà, gia đình chị Mai ở tầng 1, còn vợ chồng con cái Trang ở  tầng 2. Trong cuộc sống, thỉnh thoảng hai chị em dâu cũng có bất hòa nhưng không lớn lắm.

Vào thời gian trên, chị Mai đang trong phòng của mình  thì nhận được cuộc điện thoại của Trang nói đau bụng nhờ Mai lên tầng 2 giúp đỡ. Vào đến phòng, thấy chị dâu nhăn nhó, nằm lăn lộn trên giường nên chị Mai nói sẽ đưa đi bệnh viện khám. Bất ngờ, Trang lấy một bình xịt từ dưới nệm xịt thẳng vào mặt chị Mai. Bị cay mắt, chị Mai chạy xuống tầng 1 vào nhà vệ sinh xả nước vào mắt. Vào thời điểm này, Trang đi xuống cầm theo búa đinh đập 3 nhát vào đầu chị Mai. Nghe thấy tiếng kêu, 2 anh N.A.T và T.A.Q và một số người hàng xóm khác chạy sang nhưng không vào nhà được do đã bị khóa cửa.

Chứng kiến vụ việc, qua cửa sổ thấy chị Trang lên tầng xách một can dầu (loại dầu ôtô) và một ít xăng (trước đó Trang khai mua về rửa nhà vì có sơn tường)  đổ vào xe máy Attila, giường, bàn học của gia đình chị Mai rồi bật lửa châm nhưng bật lửa không cháy. Không dừng ở đó, Trang tiếp tục lấy diêm bật đốt châm vào giường làm bùng cháy can dầu lan sang chăn, chiếu  và bàn học. Thấy lửa cháy, nhiều người nói vào khuyên can chị Trang nên bình tĩnh, đừng gây ra chuyện lớn. Mặc mọi người nói, Trang như kẻ mất hồn không nói nửa lời lên tầng 2 đóng cửa và mặc quần áo dài nằm trên giường. Thấy chị dâu đã đi, chị Mai mở cửa nhà tắm chạy vào lấy chìa khóa ném ra ngoài cho mọi người vào cứu và chữa cháy...

Khi mọi người sơ cứu cho chị Mai xong thì đổ xô đi tìm Trang nhưng trên tầng 2, phòng đã bị khóa trái cửa. Dùng một số vận dụng, cửa cũng được phá, phát hiện Trang trong tình trạng bị bất tỉnh nhân sự. Được người dân và lực lượng Công an đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 354 nhưng do bị ngộ độc thuốc nặng đã phải chuyển đến Khoa chống độc Bệnh viện Bạch Mai do trong tình trạng hôn mê.

Cơ quan Công an lấy lời khai của đối tượng Trang.

Từ những chứng cứ thu thập được, lời khai của bị hại, nhân chứng, cũng như việc khám nghiệm hiện trường cơ quan Công an thu giữ thu giữ 1 búa đinh, 1 vỏ can bằng nhựa đã bị cháy biến dạng, 1 máy fax nghi có liên quan đến việc Trang chơi cờ bạc và một lá thư tuyệt mệnh.  Nội dung bức thư là lời trách móc chồng hay đánh đập và có con riêng, đồng thời Trang cũng buồn chán về bệnh tật và thua lô đề cờ bạc nên không muốn sống nữa. Cạnh đó, là một tấm ảnh chân dung của Trang.

Do nạn nhân vẫn trong tình trạng hôn mê, uẩn khúc phía sau vụ việc vẫn phải chờ lấy lời khai từ đối tượng. Trong khoảng thời gian này, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Tây Hồ đã phải tổ chức lực lượng 24/24h trông giữ đối tượng Trang tại phòng hồi sức tích cực. Sau hơn 6 ngày nằm điều trị trong bệnh viện được các bác sĩ, người nhà chăm sóc, Nguyễn Thị Mai Trang đã bình phục và được đưa về nhà tạm giữ của Công an quận Tây Hồ.

Tôi đã từng được tiếp xúc nhiều với phạm nhân là nữ mang bản án giết người, đặc trưng ở họ là sự sắc xảo, chối tội hoặc quanh co... nhưng với Nguyễn Thị Mai Trang lại khác. Khuôn mặt không xinh nhưng cách ăn nói, có thể nhận thấy đây là một người phụ nữ thật thà, có sao nói vậy. Trước khi vào đây, tôi cũng được một trinh sát theo dõi vụ này cho biết, đó là một người đàn bà rất đáng thương.

- Chị đã khỏe hẳn chưa?

- Tôi khỏe rồi

- Chị còn nhớ việc mình gây ra không?

- (trầm tư) tôi có nhớ

- Sao chị lại làm vậy?

- (Bắt đầu khóc) không hiểu ma xui thế nào, đầu óc mông lung, như có ai chỉ dẫn... Đến con kiến tôi còn không dám giết, sao tôi lại có thế gây ra  những việc kinh khủng như thế. Từ lúc vào đây, nằm ngủ hay thức giấc, lúc nào tôi cũng "Nam mô a di đà Phật" để hối lỗi.

- Còn việc chơi lô đề?

- Nghe lời rủ rê tôi có chơi và dùng hết số vàng (10 cây) vợ chồng tích cóp gửi bà ngoại vào lô đề. Chồng có trách nhưng tôi cũng nhận ra lỗi nên dừng lại không chơi nữa.

Trang khóc không thể lý giải nổi về hành vi của mình.

- Chị biết chồng có con riêng lâu chưa?

- Cũng được mấy năm rồi, đau khổ nhưng rồi cũng nguôi ngoai. Sau đó, chồng có quay về chăm sóc gia đình.

- Vợ chồng chị có mấy con?

- Hai con trai (giọng hào hứng), cháu đầu học giỏi lắm. Thiếu một chút điểm nữa là đỗ vào trường PTTH Amstecdam.

- Do đâu mà chị lại có ý định tự tư?

 - Đầu năm 2014, tôi có đi xem bói. Thầy nói năm nay tôi có sao rất xấu, có hạn và có tang.

- Chị tin lời thấy bói?

- Tôi không tin nhưng có nhiều việc xảy ra, xâu chuỗi lại có khi là đúng. Tôi có lần nằm mơ, mẹ chồng về đón đi.  Tôi hay đi chùa hơn. Sau đó, bệnh dạ dày, hạ huyết áp hành hạ. Suy nghĩ nhiều, cộng với một số việc tôi đã lên kế hoạch tự tử.

- Chọn  ngày 3/5?

- Như một linh tính, tôi chờ chồng đi làm (chồng Mai Trang lái xe taxi), các con đi học, viết lá thư tuyệt mệnh... uống hết số thuốc đã mua. Mấy phút sau, đầu óc quay cuồng điên đảo... không nhớ mình đã làm gì nhưng tôi đã bị trừng phạt.

- Chị lên kế hoạch hại em dâu bằng dầu, xăng?

- Không biết điều gì đó mà trước khi tự tử tôi đi mua sơn và tự sơn lại hết tường nhà trong phòng (tầng 2). Do nhiều vết sơn ra tay và ra nền nhà rửa không sạch có đi mua ít xăng về. Còn dầu là từ ôtô của chồng, thừa đổ để trong can dựng ở góc nhà.

- Cơ sự xảy ra chồng chị có vào thăm không?

- Hôm ở bệnh viện chồng và bố mẹ tôi có vào chăm sóc, động viên. Chồng tôi nói cũng không hiểu sao tôi lại làm thế.

- Chị nói gì với con trai?

- (Khóc). Con trai vào thăm trong bệnh viện, nó nói với tôi mẹ cố gắng, chúng con không ghét mẹ đâu. Con và em chờ mẹ về.

Nguyên nhân gây án thì có vô vàn, nhưng cái lý do "lãng xẹt" mà đến cả cán bộ điều tra làm vụ án này cũng cảm thấy hối tiếc cho một con người có nhân thân tốt như Nguyễn Thị Mai Trang. Kẻ gây án rồi cũng phải đền tội nhưng với Trang lúc gây án lại là khi chị ta tự tử. Thiếu hiểu biết, cách suy nghĩ giản đơn đã dẫn cuộc đời Trang đến một ngã rẽ khác. Chỉ hy vọng, quá trình thụ án và sau này mãn hạn tù, chị ta sẽ làm lại cuộc đời bên các con trai đang ngày đêm ngóng chờ mẹ.  

Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố đối tượng Nguyễn Thị Mai Trang (SN 1974), trú tại số 10, ngách 105/23 Thụy Khuê (Phường Thụy Khuê, Tây Hồ) về hành vi giết người.

Theo Thượng tá Nguyễn Tiến Tần, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ: Loại thuốc mà đối tượng Trang tự tử là thuốc ngủ Gardenal. Loại thuốc này nếu uống liều lượng cao sẽ gây chết người. Nhưng rất may đối tượng đã được đưa đi cấp cứu, rửa ruột kịp thời. Về thuốc gây ảo giác, là loại thuốc tác dụng lên hệ thần kinh làm thay đổi cách nhìn của một người về môi trường xung quanh. Thuốc gây ảo giác ảnh hưởng đến tất cả các giác quan và tạo ra những cảm giác ảo huyền, chẳng hạn như thấy và nghe những điều không có thực. Nó cũng có thể làm cho tư tưởng, ý thức về thời gian và xúc cảm bị lệch lạc.

Minh Hiền

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mới đây kêu gọi Israel vẫn phải làm nhiều hơn nữa để tăng dòng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza, đồng thời nhấn mạnh sẽ tận dụng chuyến thăm đến Trung Đông lần này để giải quyết vấn đề đó với các nhà lãnh đạo Israel.

Lợi dụng một bộ phận người dân chưa nắm đầy đủ thông tin về việc cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID), kẻ gian đã giả danh Công an, gọi điện thoại hướng dẫn, yêu cầu người dân cài đặt các ứng dụng giả mạo vào ĐTDĐ để lấy cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản. Trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có nhiều trường hợp rơi vào bẫy của đối tượng lừa đảo, tài sản bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Đến hôm nay, ông Đạt vẫn nhớ như in từng giây phút của ngày lịch sử 49 năm về trước. Hôm ấy, ông ôm máy ảnh lao ra đường phố Sài Gòn với bầu máu nóng của chàng trai vừa 19 tuổi, chụp những tấm ảnh về thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động 100% lực lượng CSGT làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng, tránh ùn tắc giao thông, đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn.

Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định (số 145 Trần Quang Khải quận 1, TP Hồ Chí Minh) là bảo tàng tư nhân đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh và là bảo tàng duy nhất tại Việt Nam về lực lượng biệt động Sài Gòn - Gia Định. Bảo tàng nằm trong di tích, địa điểm trước đây thuộc nghiệp đoàn Ngọc Quế - cơ sở bí mật của lực lượng biệt động Sài Gòn thuộc sở hữu của gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Trần Văn Lai.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文